1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Robocon 2004 liệt truyện

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Quen_mang_kinh, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiendt11

    kiendt11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    trên con đường vô địch của FXR ko thể ko kể đến
    "anh hùng HTS1"
    Nếu HTS1 ko thắng trân cuối cùng vòng bảng thì co'' lẽ FXR đã phải ra đi sớm.Trận thắng rất fairplay đó đã đưa FXR vào vòng
    chung kết và vô địch
    Và FXR vô địch cũng xúng đáng so với những gì họ đã trình diễn
    Kêt luận cuối cùng::
    "BK MUÔN NĂM"
  2. kiendt11

    kiendt11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  3. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, có lẽ sẽ vẫn là chúc mừng các bạn FXR. Các bạn rất rất xứng đáng.
    Tôi chỉ có một chút lời: cũng giống như bóng đá, đội tuyển là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc chứ không phải là đội xuất sắc nhất. Vì vậy, các bạn FXR nên CHỦ ĐỘNG, nhận thấy còn yếu ở đâu thì liên hệ với các đội mà có thể hỗ trợ tốt nhất để khắc phục điểm yếu đấy. Chúc các bạn chiến thắng.
  4. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    chà ,cho đến bây giờ thì tôi vẫn chả hiểu tại sao FXR không cho 1 con ghi điểm bằng quà nhỏ chạy lên vùng 2 điểm !!!
    nghe thông tin gì đó nói là không chạy lên vùng 2 điểm ,thế là chỉ đạo viên của FXR dặn các anh ấy là không được chạy lên vùng 2 điểm ,nếu không thì đâu có chật chội tới mức mà 2 con tự động mắc kẹt vào nhau như các trận trước và tất nhiên khán giả sẽ chứng kiến 1 màn ghi điểm độc đáo và đẹp mắt !!!!
    lúc trước tôi thấy thì con 2 điểm này chạy luôn ra ngoài vùng ngân hà,tăng tốc ( chạy nhanh kinh khủng các bác ạ ! ) rồi tới trước cả con quà vàng nữa kìa !!
    trước 15/5 ,việc kết hợp giữa con cản phá " kinh khủng " của Power of love và FXR đã không thành ,chả hiểu tại sao !
    trận chung kết đã ghi dấu ấn tình cảm gắn bó của 2 trường BK anh em với 1 màn " ôm " hơi bị lâu !!!!
    nghe thầy tôi nói là ngay từ đầu ,thầy hiệu truởng Học viện kĩ thuật quân sự ra lệnh cho " lính " là năm nay ,kể cả việc phải dùng thủ đoạn thì phải giành chức vô địch để làm đẹp cho bộ sưu tập của trường !!!!!
    thế là đại nghĩa lại thắng hung tàn rồi !!!
  5. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    FxR không dám ghi hai điểm thứ nhất là không dám liều sợ vướng con bằng tay . Thứ nhì là không cần thiết về so sánh điểm chỉ cần TĐ ghi 1 điểm + bằng tay là tương đối ổn.
    FxR vô địch
    HTS muôn năm
  6. my_tam

    my_tam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng FXR và HTS, tôi thấy rất vui khi Bách Khoa ta làm gọn cả trận CK. Có một câu hỏi nhỏ tại sao trận CK không thấy đội nào sử dụng robot cản phá, chắc là để đẹp trận đấu hơn đúng không.
    Cho hỏi thật, BK HN và HCM có quan hệ với nhau nhiều không nhỉ. Hồi tôi học chả thấy giao lưu gì cả, bây giờ tình hình thế nào rồi.
    BK - No.1
  7. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục làm công việc của người sưu tầm bài viết cho các bạn một số cái nhìn về vòng chung kết Robocon 2004:
    Bài từ Việt Nam Net
    Robocon 2004, ngày đầu lắm bất ngờ!
    23:16'' 09/05/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngày 9/5, 32 đội xuất sắc nhất vòng sơ loại đến từ các địa phương đã tham gia vòng chung kết Robocon 2004 với chủ đề "Cuộc đoàn tụ của Ngưu lang - Chức nữ", khai mạc tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Hà Nội. Ghi nhận của VietNamNet là...
    Sôi động từ ngày đầu...
    Ngày thi đấu đầu tiên đã chứng kiến những cuộc so tài sôi động và hấp dẫn của các đội thuộc bốn bảng A, B, C, D. Với kinh nghiệm tại vòng sơ loại, các đội đã cố khắc phục điểm yếu của mình để cống hiến những giải pháp và chiến thuật thi đấu thông minh hơn, hoàn bị hơn. Những lỗi sơ đẳng thường gặp trong vòng sơ loại như dùng tay sửa robot điều khiển bằng tay, hay cho robot của mình húc thẳng vào robot của đối phương, đã giảm hẳn. Bên cạnh đó, "trình độ" của robot tự động cũng đã được nâng cấp, nhờ vậy rất ít khi khán giả phải chứng kiến cảnh chúng bị khựng lại giữa sân đấu hoặc... chạy lung tung.

    Robot điều khiển bằng tay đã "khá" hơn...
    Sau 24 trận đấu "nảy lửa", Ban giám khảo đã chọn được tám đội xuất sắc nhất. Đó là S300 và P35 thuộc bảng A, đến từ Học viện Kỹ thuật quân sự (KTQS); Super Simple (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) và Thăng Long (Học viện KTQS) thuộc bảng B; Bkit và Basic Bot (ĐH Bách khoa TP.HCM) thuộc bảng C; ADN (Học viện KTQS) và Power of Love (ĐH Bách khoa TP.HCM) thuộc bảng D. Như vậy, tại bảng A, đại diện duy nhất của khu vực miền Trung là Cơ khí Đà Nẵng đã phải nói lời chia tay với giải đấu, nhường bước cho những người có giải pháp robot và chiến thuật thi đấu hay hơn.
    Có thể nói ngày thi đấu đầu tiên là "ngày của những chiến thắng tuyệt đối". Trong 24 trận đấu, có tới mười trận phân thắng thua ngay từ... giữa trận, bởi vì những chú robot "thông minh" đã nhanh chóng phối hợp với nhau và đưa món quà vàng đến tận tay "Chức nữ", giúp đội mình giành được số điểm tối đa trên sân là 49 điểm. Số trận thắng thuyết phục sẽ còn được nâng cao lên nữa, nếu như một số robot tặng quà không quá chậm chân, để cho robot của đội bạn tặng quà vàng chỉ trước một vài giây. Nhưng chính những trận đấu như thế đã khiến cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn nhiều...
    ... Và nhiều bất ngờ
    Với đội ngũ robot chất lượng cao và chiến thuật thi đấu hợp lý, rất nhiều bất ngờ đã được tạo ra. Tại bảng C, một đối thủ nhiều tiềm năng là Ozon2 (ĐH SPKT TP.HCM), đội đạt thành tích cao tại vòng sơ loại (xếp thứ tám), đã bất ngờ... đứng như trời trồng ngay tại trận đầu tiên vì robot điều khiển bằng tay... bị vỡ bánh, còn robot tự động cũng không hoạt động như ý muốn. Chính vì vậy, mặc dù đã giành được chiến thắng tuyệt đối tại trận tiếp theo, họ vẫn không đủ điểm để lọt vào vòng sau vì trong trận cuối cùng, họ lại phải gặp Basic Bot, một đấu thủ quá "khôn ngoan". Biết rằng Ozon2 mạnh ở robot tự động tặng quà vàng, Basic Bot tung robot cản phá vào trận, chặn đường lên "cầu Ô Thước" của đối thủ, còn mình thì ung dung tặng quà vàng cho "Chức nữ", giành chiến thắng tuyệt đối.

    "Chăm chút" cho robot của mình.
    Bất ngờ tiếp theo của ngày thi đấu đầu tiên là đội ĐH KT Hưng Yên, "chú lùn" của giải. Việc đội Hưng Yên lọt được vào tới vòng chung kết đã gây bất ngờ cho nhiều người, và khán giả lại càng bất ngờ hơn khi họ giành được tới hai chiến thắng trong ba trận đấu của mình. Chỉ có điều, "thần may mắn" đã không đứng về phía đội này khi hai đấu thủ khác cùng bảng là ADN và Power of Love đã xuất sắc hơn khi giành được điểm tuyệt đối (ADN hai trận tuyệt đối, còn POL một trận), mặc dù cả ba đội đều đạt được sáu điểm nhờ hai trận thắng.
    Có lẽ, điều làm nhiều người bất ngờ nhất tại ngày thi đấu thứ nhất chính là việc đội View đến từ ĐH SPKT TP.HCM không thắng được một trận nào tại bảng D. Tại vòng sơ loại ở khu vực phía Nam, View đã gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng tuyệt đối cực kỳ thuyết phục: Trong thời gian chưa đầy 60 giây, họ đã đưa được món quà vàng đến tận tay "Chức nữ". Vậy mà tại vòng đấu này, họ đã không một lần chinh phục khán giả (mặc dù lúc chạy thử, robot tự động của họ vẫn có thể tặng quà vàng cực kỳ thuần thục và nhanh chóng cho "người đẹp").
    Ngày thi đấu thứ nhất đã khép lại với nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho cả người thắng lẫn người thua. Người thắng phấn khởi là chuyện đương nhiên, nhưng người thua cũng không quá buồn bực, cay cú vì thất vọng, bởi những người lọt được vào vòng trong đều hết sức xứng đáng. Như lời của đội trưởng Power of Love sau khi giành chiến thắng tuyệt đối trước đấu thủ cực mạnh ADN: "Chúng ta đang góp sức để bắc... chiếc cầu tình yêu, và mỗi khó khăn đều là một thử thách cho tình yêu chân chính". Tình yêu robot là trước hết với cuộc chơi này, có phải?
    Bài, ảnh: Khánh Hà
  8. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Robocon 2004, ngày thứ hai: Vẫn bất ngờ!
    20:56'' 10/05/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngày 10/5, những trận còn lại của vòng đấu bảng cuộc thi Robocon VN 2004 đã tiếp diễn tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Càng về cuối, tính bất ngờ của vòng thi càng thể hiện rõ...
    Bất ngờ nối tiếp bất ngờ
    Buổi sáng của ngày thi đấu thứ hai chứng kiến sự trỗi dậy của Sec-re 7, đội robot đến từ trường CĐ Kỹ nghệ Dân lập TP.HCM. Chỉ đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 30 của vòng sơ loại nhưng Sec-re 7 - "hạt giống" duy nhất trong số bảy đội của CĐ KNDL còn sót lại - đã "toả sáng" và giành liên tiếp hai trận thắng tuyệt đối. Lẽ ra họ đã có một kết quả tốt hơn tại trận đấu thứ ba, nếu như đấu thủ Action đến từ trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM không nhanh chân giành mảnh ghép cầu trung tâm và gom hết những mảnh cầu vụn sang vùng "Ngưu lang" của mình - khu vực bất khả xâm phạm đối với robot điều khiển bằng tay của đối phương. Mặc dù vậy, Sec-re 7 vẫn "dư sức" lọt vào vòng sau, cùng với "kẻ ngáng đường" Action, bởi vì họ là đội duy nhất giành được chiến thắng tuyệt đối trong buổi sáng.
    Buổi chiều được hâm nóng ngay từ những giây phút đầu tiên, với liên tiếp năm trận "knock-out" giành chiến thắng bằng số điểm tối đa trên sân. Nhưng đây cũng chính là sự mở màn cho những bất ngờ, mà người "choáng váng" chính là... cổ động viên của mỗi đội. Sau 49 điểm đầu tiên, tưởng chừng như FXR thuộc trường ĐH Bách khoa TP.HCM lại tiếp tục thành tích ba trận thắng tuyệt đối của mình tại vòng sơ loại. Tuy nhiên, kẻ giành trọn 49 điểm tại trận đấu thứ hai của FXR lại chính là BKHTS1 thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội, đội đã từng phải "chắt chiu" từng điểm tại vòng sơ loại (đạt tổng cộng 39 điểm sau ba trận sơ loại). Sau đó, FXR lại "ngã ngựa" trước đội Mekong đến từ đất Tây Đô, và may mắn vào được vòng sau vì cả hai đội còn lại là Mekong và TTH (thuộc Học viện Kỹ thuật quân sự) đều không giành được điểm số cao.
    Chống tâm lý hơn thua
    Diễn biến gây nhiều tranh cãi của bảng G xảy ra khi đội TTH, vì không còn nhiều hy vọng lọt vào vòng sau, dùng robot tặng quà vàng của mình đi đến vùng "Chức nữ" và tự mình đổ ụp xuống bàn tay "người đẹp", phong toả luôn đường tặng quà của đối thủ. Chính hành vi mang nặng tính hơn thua này đã khiến họ bị trừ tất cả số điểm đạt được trong trận đấu. TS Lê Hoài Quốc, chuyên gia tự động của ĐH Bách khoa TP.HCM, thành viên Ban giám khảo, cho biết: "Tiêu chí của cuộc thi là phát huy sức sáng tạo cho sinh viên chứ không khơi gợi tâm lý hơn thua, dẫn đến hành động "không ăn được thì đạp đổ". Robot đi trên "cầu Ô Thước" phải sử dụng vào mục đích tặng quà vàng cho "Chức nữ" chứ không phải là cản phá một cách thô bạo như thế."
    Như vậy, tám đội cuối cùng lọt vào vòng sau đã được xác định. Đó là: VHP4 đến từ trường CĐ Vinhem Pic và IRF++ thuộc bảng E, Sec-re 7 và Action thuộc bảng F, BKHTS1 và FXR thuộc bảng G, ĐK9 và BKExpress đến từ ĐH Bách khoa TP.HCM thuộc bảng H. Vòng đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 12/5 để chọn ra tám đội cho vòng tứ kết.
    Những bài học kinh nghiệm?
    Vòng đấu bảng đã kết thúc, khép lại sau lưng những niềm vui, nỗi buồn của người tham dự. Nhưng có một điều mà cả người thắng lẫn người thua đều không nên bỏ qua, nếu muốn tiếp tục đứng vững tại những vòng đấu sau, mà xa hơn chút nữa là giải đấu tại Hàn Quốc. Đấy là những bài học kinh nghiệm. TS Lê Hoài Quốc bày tỏ: "Điều hết sức cần thiết cho mỗi đội tham gia thi đấu chính là sự vững vàng, ổn định qua từng trận. Chính yếu tố này sẽ giúp cho họ giành chiến thắng, bên cạnh hai yếu tố khác là công nghệ và giải pháp."
    Giữ vững sự ổn định tâm lý trong lúc thi đấu chính là bài học lớn nhất mà các đấu thủ cần ghi nhớ.
    Chúng ta đều biết rằng FXR lợi hại đến như thế nào, vậy mà chỉ vì mất bình tĩnh, suýt nữa thì họ đã phải nói lời chia tay với vòng sau. Sau khi thắng tuyệt đối ở trận thứ nhất, họ lao lên với quyết tâm giành tiếp trận thắng thứ hai, vừa để đảm bảo lọt vào vòng tiếp theo, vừa để "trình diễn" trước khán giả. Nhưng chính vì thế mà họ phải trả giá: Quá vội vã, họ khiến cho tấm ván ghép cầu bị vênh nên robot tặng quà vàng chỉ còn biết "ngậm ngùi đứng nhìn", chấp nhận trận thua trước BKTHS1.
    Trận tiếp theo, trước áp lực phải thắng, họ lại tiếp tục làm vênh ván ghép cầu. Lần này, họ phạm một sai lầm còn nghiêm trọng hơn: Người điều khiển robot đã dùng chân dậm thẳng xuống tấm ghép để hoàn thành "cây cầu Ô Thước". Mặc dù họ chỉ bị trừ đúng 1 điểm vì lỗi này, ai dám chắc là họ không trắng tay với hành động tương tự khi ra đấu trường quốc tế?
  9. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bài từ báo Thanh Niên
    Robot Việt Nam - bất ngờ và quyết liệt!

    Vẫn là những "đại gia" quen thuộc trong ?olàng robot" Việt Nam như ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự (HVKTQS), song trận chung kết Cuộc thi Robocon 2004 với chủ đề: "Cuộc đoàn tụ của Ngưu Lang - Chức Nữ" hôm nay 15/5 hứa hẹn nhiều bất ngờ, bởi ai cũng ngang tài, ngang sức.
    Cuộc đoàn tụ của những anh tài
    Phải thừa nhận, cả 8 đội có mặt trong trận chung kết đều là những gương mặt thật sự xuất sắc. Ngoài những đội vẫn giữ được phong độ từ vòng loại như AND, S300, Action..., phải kể đến sự nỗ lực đáng khâm phục của Basic Bot (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh); P35 (HVKTQS), đặc biệt là BKHTS1 (ĐH Bách khoa Hà Nội). Không ai ngờ, một FXR "hoàn hảo"- ứng cử viên chức vô địch với chuỗi chiến thắng bất bại, lại có thể "gục ngã" trước BKHTS1 - đội "vô danh tiểu tốt", chỉ xếp hạng 22/32 đội vào vòng chung kết. Thừa thắng xông lên, BKHTS1 tiếp tục chơi một trận tuyệt hay, rất "fair play" trước người anh em BK Express tại vòng 16. Xứng đáng giành chiến thắng tuyệt đối. BKHTS1 chính là đối thủ đáng gờm của tất cả các đội. GS-TS Nguyễn Thiện Phúc, Chủ tịch Hội Robot Việt Nam: "Tôi bất ngờ trước sự sáng tạo của sinh viên Việt Nam. Để khuyến khích và tạo điều kiện cho các kỹ sư tương lai say mê nghiên cứu sáng tạo, tới đây Hội Robot Việt Nam sẽ thành lập CLB "Robot với tuổi trẻ".
    Là trường cao đẳng duy nhất lọt vào trận cuối cùng, VHP4 (Trường CĐ Vinhem Pic) cũng tỏ ra không kém cạnh. Robot Trâu vàng sẵn sàng "tuyên chiến" với đối phương trong cuộc đua sắp tới. Còn FXR sau những khó khăn, thử thách, họ đang chờ dịp để "phục thù". "Do bỡ ngỡ về sân bãi nên vòng đấu bảng FXR không đạt kết quả như mong muốn. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những nhược điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, tìm đấu pháp hợp lý, chắn chắn FXR sẽ không làm khán giả thủ đô thất vọng" - Lê Trương Khang, thành viên của đội FXR khẳng định. BKHTS1 cũng không chịu thua. Dương Gia Thanh, đội phó BKHTS1 nói: "Mỗi trận, một đấu pháp, đó là bí quyết giúp bọn mình tiến sâu vào vòng trong. Bọn mình đã làm tất cả 20 con robot, trong các trận trước bọn mình chỉ sử dụng 4 con. Những con còn lại sẽ được chọn chơi trong trận "quyết tử". Robot BKHTS1 sẽ ra những "đòn" bất ngờ cho đối phương".
    Học viện Kỹ thuật quân sự sẽ đoạt chức vô địch?

    Đội AND (Học viện Kỹ thuật quân sự) - ứng viên nặng ký của chức vô địch năm nay
    Dù có mặt ở ngay cuộc thi đầu tiên và lọt vào đến trận chung kết, nhưng cả hai lần may mắn đã không mỉm cười với các chiến sĩ HVKTQS. Năm nay, họ hạ quyết tâm sẽ đổi ngôi. Lê Ngọc Hồ Nguyên, đội trưởng AND (đội bất khả chiến bại) cho hay: "Mục tiêu của chúng tôi đặt ra là phải thực hiện đoàn tụ sớm nhất, hiệu quả nhất và dùng những robot cản thông minh "khóa" chiến thuật của đối phương". Nhóm S300 tâm sự: "Bọn mình muốn chứng minh cho khán giả thấy: lính không chỉ đánh giặc giỏi, mà còn giỏi chinh phục đỉnh cao khoa học kỹ thuật".
    "Đẳng cấp" của HVKTQS đã được khẳng định qua các vòng đấu. Họ có 6 đội lọt vào vòng 16, 3 đội lọt vào vòng 8. Ngay đối thủ Basic Bot (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh) cũng phải thừa nhận. "HVKTQK chơi đồng đều, kỹ thuật khéo léo. Họ sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay" 8 đội lọt vào trận chung kết gồm: S300 (Học viện Kỹ thuật quân sự); Basic Bot (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh); VHP4 (Trường Cao đẳng Vinhem Pic); BKHTS1 (ĐH Bách khoa Hà Nội); P35 (Học viện Kỹ thuật quân sự); AND (Học viện Kỹ thuật quân sự); Action (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh); FXR (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh).
    - Nguyễn Hoài Thi, đội trưởng Basic Bot nhận xét. Còn các cổ động viên cuồng nhiệt luôn dành những tràng pháo tay không ngớt trước những màn trình diễn kỹ thuật hấp dẫn.
    "Đường đến ngày vinh quang không còn xa... HVKTQS sẽ vô địch" - đó là niềm tin của các cổ động viên và cũng là khát khao chiến thắng của các chàng lính trẻ.
    Theo đánh giá của Phó trưởng ban Tổ chức Ngô Thái Trị, Giám đốc Trung tâm Tin học và đo lường (Đài Truyền hình Việt Nam), cuộc thi năm nay trội hơn hẳn về trình độ công nghệ. Tuy nhiên, vòng nguyệt quế sẽ chỉ thuộc về đội biết kết hợp 3 yếu tố: công nghệ robot, chiến thuật và đặc biệt là bản lĩnh thi đấu.
  10. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Chung kết Robocon Việt Nam 2004: Vượt 2 giây, FXR lên đài vô địch

    Với những gì đã thể hiện trong trận chung kết Robocon Việt Nam 2004 tối 15/5, đội FXR một lần nữa khẳng định "thương hiệu" robot ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Họ xứng đáng đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam tranh tài trong cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tháng 8 tới đây tại Hàn Quốc.
    Loại đội P35 (Học viện Kỹ thuật quân sự) ngay vòng 1/8, cánh cửa đến trận chung kết đã mở ra cho FXR. Action (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh) - đội được đánh giá có phong độ thi đấu ổn định từ vòng đấu loại là rào cản tiếp theo của FXR khi họ đã loại người đồng hương Basic Bot (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh). Trước một đối thủ tương đối mạnh, lần đầu tiên trên sàn đấu, FXR đã sử dụng đến robot cản. Đây không phải thế mạnh của họ, nhưng giải pháp cản phá đưa ra lại rất hiệu quả. Tuy nhiên, robot tự động mang quà vàng của họ cũng bị đội bạn cản phá không thể tiến được lên cầu Ô Thước. Ngay lập tức FXR thay đổi chiến thuật, trong lúc robot tự động ăn quà cần mẫn gắp đầy ô 1 điểm, thì robot điều khiển bằng tay cũng khéo léo di chuyển đưa quà đến vùng 2 điểm. Chỉ khi trọng tài phất cờ kết thúc trận đấu, toàn đội FXR mới thở phào nhẹ nhõm. Robot của Action mải miết lắp cầu và cản phá đã quên mất nhiệm vụ nhặt quà. FXR lại thắng với tỷ số 26-3.
    Đối thủ của FXR ở trận "quyết tử" không ai khác chính là BKHTS1 (ĐH Bách khoa Hà Nội) - đội đã từng "đốn ngã" họ ở vòng ngoài. Đây là cơ hội để FXR "phục thù" lấy lại danh dự. Tuy nhiên, áp lực đặt lên vai cả đội từ nhiều phía: thi đấu trên sân khách dưới áp lực của hơn 3.000 khán giả; đối thủ của họ thắng như chẻ tre từ vòng 32. Trước đó, tại trận bán kết, BKHTS1 đã làm "tan nát" giấc mộng đổi ngôi của AND (Học viện Kỹ thuật quân sự) ở một chiến thắng tuyệt đối. Điều giúp FXR bình tĩnh, tự tin hơn chính là kỷ lục 5 trận thắng cũng tuyệt đối, nhất là 2 trận thắng "vỗ mặt" tại đêm chung kết. Vào trận, cả hai đều nhập cuộc rất nhanh. Nếu như robot của BKHTS1 xông xáo, di chuyển rất nhanh thì các chú robot của FXR hoạt động hết sức mềm dẻo, phối hợp linh hoạt như một cỗ máy tự động. Đây thực sự là cuộc đối đầu về trí tuệ, khoa học công nghệ giữa những kỹ sư trẻ Bách khoa. Vì vậy, kịch tính đến tận những giây cuối cùng. Kết thúc trận đấu, cả hai đội đều giành điểm tuyệt đối, nhưng chàng Ngưu Lang của FXR đã đến trước chỉ khoảng 2 giây và thực hiện việc đoàn tụ sớm hơn với nàng Chức Nữä nên đã giành chức vô địch. Đúng như lời hứa, các thành viên FXR đã không làm khán giả thất vọng.

    Sau trận đấu, Trịnh Quý Ngọc - một thành viên của FXR tiết lộ: "Cả hai đội đều muốn chơi một trận sòng phẳng, "fair play", cống hiến cho khán giả trận đấu đẹp mắt nhất. Chính vì vậy chúng tôi đã quyết định không sử dụng robot cản đường đối phương". Còn một thành viên của BKHTS1 thừa nhận: "Một trận đấu tuyệt vời. FXR quá mạnh, họ hơn hẳn chúng tôi về trình độ công nghệ. FXR xứng đáng là đội đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương".
    Cả hai đội nhất - nhì cùng hô ?oViệt Nam chiến thắng?. (ảnh: L.Q.P)
    Ngoài giải nhất 10 triệu đồng, đội FXR (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh còn nhận giải thưởng Đội có giải pháp thi đấu hay nhất. Đội BKHTS1 (ĐH Bách khoa Hà Nội) giành giải nhì và giải Công nghệ. Hai đội AND (Học viện Kỹ thuật quân sự) và Action (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh) đồng giải ba. Giải phong cách thuộc về đội VHP4 (CĐ Vinhempic). FXR và BKHTS1 còn được nhận huy chương Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn.
    Được quen_mang_kinh sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 17/05/2004

Chia sẻ trang này