1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROBOCON- Tổng hợp thông tin-Đội FXR(BK HCM) đã chiến thắng

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi dongphuonggiaochu, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    ROBOCON- Tổng hợp thông tin-Đội FXR(BK HCM) đã chiến thắng

    Thế là cuộc thi Robocon Việt Nam năm 2004 sắp sửa khép lại với trận chung kết vào ngày 15/5 ở nhà thi đấu Quần Ngựa-Hà Nội, lọt vào vòng 8 đội lần này gồm có 1 đại diện của BKHN, 2 đại diện của BKHCM, 3 của HVKTQS, 1 của SPKTHCM, và 1 của....quên mất tên rùi...:P

    Robocon Việt Nam đã bước sang tuổi thứ 3, với 2 lần trước thắng lợi đều thuộc về các đội của Bách Khoa( lần 1: telematic của BKHCM, lần 2 là BKCT của BKHN), trong lần thứ 3 này HVKTQS khao khát 1 cuộc lật đổ hệ thống Bách Khoa để lên ngôi vô địch.

    Hôm nay 12/5 trong nhà thi đấu Quần Ngựa, HVKTQS đã chứng tỏ quyết tâm của họ với những trận đấu gay go, với những Robot được chuẩn bị kĩ, và họ đã trở thành ững cử viên sáng giá nhất với 3 robot lọt vào vòng cuối cùng.
    Lần thi đấu này, có thể nói chia thành 2 thái cực, 1 là HVKTQS với 3 đại diện, 2 là Bách Khoa với 3 đại diện, những trận đấu căng thẳng nhất luôn là những trận đấu giữa 2 thái cực trên. HVKTQS rất mạnh ở Robot cản phá cộng với lối chơi quyết liệt, họ cản phá cả bằng Robot điều khiển bằng tay( dùng để đâm vào Robot bằng tay của đội bạn...trò này dễ hỏng lắm và làm người xem có ác cảm). Trong khi đó các đội của Bách Khoa có ít các Robot cản phá hiệu quả, nhưng bù lại, Robot bằng tay và tự động chạy rất trơn chu và nhanh, người điều khiển cũng thường không phá đội bạn---> điều này dẫn tới những trận thi đấu đẹp mắt và thường được sự cổ vũ của khán giả.

    Các đội thi đấu chia thành 2 thái cực thì cổ động viên cũng chia thành 2 thái cực, 1 bên cổ vũ cho HVKTQS, 1 bên cổ vũ cho các đội còn lại. Lần này chủ yếu chỉ có khán giả đến từ ĐHBKHN và HVKTQS, nhưng HVKTQS lại chiếm ưu thế về số lượng khi trước mỗi trận đấu, trước cửa của nhà thi đấu luôn có khoảng 2,3 xe chở đầy bộ đội, các anh lính trẻ ngồi chật ních khán đài B, cổ vũ nhiệt tình và rất to mồm:D( nhưng chỉ cổ vũ cho HVKTQS thôi), trong khi đó bên khán đài A là lực lượng cổ động viên của ĐHBKHN , đông cũng gần bằng, nhưng lạ là con gái chiếm 1 nửa, 1 điều chưa từng xảy ra ở trường BK( có lẽ các anh BK dẫn thêm bạn gái đi cho vui). Các bạn BKHN cổ vũ cho các đội đến từ BKHN, BKHCM, SPKTHCM...trong đó có 2 đội được cổ vũ nhiều nhất là HTS1 của BKHN và FXR của BKHCM( trên khán đài khi đội FXR thi đấu thường nghe tới tiếng hô :" Dũng ơi cố lên" cóc hiểu Dũng là chú nào, không biết có phải chú điều khiển con bằng tay không????

    Ngày 15/5, tức thứ 7, VTV3 tường thuật trực tiếp trận chung kết ROBOCON, chúc cho các đội ROBOCON của Bách Khoa chúng ta giành chiến thắng thẳng tiến đến Korea.

    BKHN gửi lời chào thân ái đến BKHCM
  2. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Một trận chung kết trong mơ giữa 2 đại diện của Bách Khoa, giữa 2 Robo mạnh nhất nước, 2 đội đã lần lượt hạ đo ván những đối thủ đến từ HVKTQS,Vihempic, và SPKTHCM..

    Trận chung kết 2 đội tự nguyện không chơi Robo cản phá, và chiến thắng thuộc về đội FXR, hoàn toàn xứng đáng...họ có 1 hệ thống rất tốt( tuy nhiên cản phá và chống cản phá của họ không tốt như HTS1, cần hoàn thiện khi đến Hàn quốc).

    Sau trận đấu, đội FXR định tặng cúp cho HTS1 và còn bắt tay cảm ơn vì có 1 trận chung kết quá đẹp, quá Fairplay, nhưng cuối cùng vẫn bị các thầy bắt đem về để ở phòng lưu niệm nhà trường( hu hu, mình đã cầm ra xe rồi mà còn bị lấy lại)
    Giờ này 2 đội đang liên hoan giao lưu, có lẽ là qua đêm.
    Chúc mừng BKSG và chúc FXR thi đấu tốt tại Hàn Quốc
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy mình chỉ xem đến trận bán kết. Tivi bị chiếm xem phim HQ và bóng đá hết rồi .
    Dù sao cũng thấy vui vui.
    Ngủ ngoan nào
  4. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng người anh em BKHCM vô địch robocon , sang năm lại đến lượt trường tôi.
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    MInh thấy FXR có chơi con cản phá mà,nhưng dù sao FXR là đội xứng đáng đạt được giải thưởng vì những gì họ biểu diễn cho khán giả xem,một con robot hoạt động uyển chuyển,linh hoạt và rất ổn định,tuy nhiên trận này phải cám ơn HTS1 đã ko chơi cản phá,điều mà mỗi trận mình lo ngại nhất bên FXR chính là bị đối phương cản phá và đối phương thắng knock out,vì FXR cản phá ko được tốt lắm.
    Còn chuyện FXR tính tặng cúp cho HTS1 có thiệt ko vậy,nghe sao cảm động quá,phải chi có 2 chiếc cúp và có 2 đội được đi HQ thi thì hay biết mấy nhỉ,vì cả 2 đội đều chơi rất đẹp.Hoan hô BK....BK muôn năm.
  6. atvn

    atvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất là mặc dù mấy kì thi vừa qua, HVKTQS đều rất mạnh và đưa nhiều đội vào vòng trong nhưng cuối cùng thì Bách Khoa cũng lượm vé đi nước ngoài cả.
    Công nhận anh em BK có tinh thần quyết chiến rất cao. Hoan hô BK, chúc FXR vô địch ở đấu trường quốc tế.
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    trường tui cũng có tham gia nhưng bị loại ở vòng tứ kết trước ku Vihempic .
  8. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này để tôi kể cho mà nghe, thế này, lúc thắng xong, tôi thấy các thành viên của FXR cầm cúp 1 lúc rồi đưa cho HTS1, sau đó bọn tôi cầm chụp ảnh với nhau, rồi dân BKHN cầm ra ngoài, lúc đấy tôi nghe thấy 1 thành viên phụ của FXR đang nói với 1 thầy( chắc là thầy phụ trách BKHCM) là: "Thầy ơi, chúng nó tặng cúp cho các bạn HTS1 rồi" thế là hình như thầy ra xin lại, và vui nhất là 1 thầy nói giọng miền Nam ra bắt tay rất chặt 1 thành viên HTS1 và nói rưng rưng: "cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn"
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần BK bất diệt!
    Chiến thắng này là chiến thắng chung của anh em BK, không phân biệt BKHCM hay BKHN. Miễn không phải HVKTQS là được!
    BKHN chơi đẹp quá... Hẹn lần sau chiến thắng!
  10. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng, tin nóng...he he, tin ày mới biết:
    Đội FXR sau khi không tặng được cúp, đã quyết định tặng BK HTS1 con Robot tự động ăn quà 1 điểm( mấy chú này quyết tâm tặng thế không biết, chắc là phải làm lại khi thi ở HQ). Con Robot này sẽ cùng tập thể Robot nhà HTS1 được chưng bày trong phòng nghiên cứu khoa học của trường BKHN

Chia sẻ trang này