1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Robot 2003 - Cầu mây vượt không gian

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Boy4is, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boy4is

    Boy4is Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Robot 2003 - Cầu mây vượt không gian

    Trời ơi ! Người ra thi đấu Robot rần rần ở trường mình mà sao box BK mình lại hông có cập nhật thông tin gì thế này ?... Nhưng mà cũng đúng thôi ... hic ... một buổi sáng đen tối ... chen lấn rùm beng mới có 1 chỗ đứng ... thế mà lần lượt BK 1,2... đều thất bại ê chề ... Buồn thật !!!... Không biết buổi chiều ra sao nữa ...

    Boy 4 eyes
  2. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    làm sao coi được, có ai có lịch cụ thể không??? cho tui bít với
    BK cuối cùng được bao nhiêu đội?
  3. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    _hồi sáng chen lấn quá chừng, nhưng mà hông uổng công, đã làm quen được 2 em bên Bưu chính viễn thông xinh ơi là xinh
    _trường mình có tối thiểu là 25 đội (hồi sáng này BK25 mới đấu), và chỉ còn ngày mai là hết vòng loại.
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chỗ làm cúp điện, tớ ghé trường coi Robocon. Chen lấn với mấy em ở đâu lạ hoắc. Không gặp ai quen hết.
    BK có 25 đội nhưng chỉ có mấy đội chơi tốt thôi à.
    Tic Tac Chec
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    tin mới nhận: Bách Khoa tham gia 25 đội, ngày hôm qua bị loại hết 16 đội. Bữa nay thì chưa biết
    . Fool bước đi âm thầm .
  6. Boy4is

    Boy4is Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tin mới lượm : Toàn trường BK vô được 6 đội , cụ thể thì không rõ nhưng BK 20 hồi sáng này chơi rất xuất sắc ... tuy nhiên ... để chinh phục không gian thì nhiêu đó chác chưa đủ ... hi vọng BK sẽ tiến xa hơn (ít nhất phải thắng được Kỹ Nghệ đã!!)
    Boy 4 eyes
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic đội trường mình thua rồi
    năm nay được đầu tư nhiều hơn mà lại thế, chán thật
    Life is a journey
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Kết quả toàn quốc cuộc thi RObocon
    Bkhoa Hà Nội hạng nhất
    HỌc viện quân sự hạng nhì
    BKhoa Sài Gòn hạng ba, đồng hạng với một trường nữa ( nhưng wên tên rùi)
    thua 2 đội, hơn cả chục đội khác: Bách Khoa SG muôn năm!
    . Fool bước đi âm thầm .
  9. maisocola

    maisocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tran ban ket 1 giua 2 doi BKCT va KSD cung cua BKHN.
    Tran ban ket 2 giua 2 doi cua BKHCM va HVKTQS.
    Ket qua vao chung ket la 2 doi cua BKHN va HVKTQS.
    Ket qua la BKCT cua BKHN vo dich.
    HKTQS xep thu 2.
    BKHCM va doi KSD cua BKHN cung xep hang 3.
  10. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Cho HTung phát biểu cảm nghĩ chút nhé!
    Có ai còn nhớ cái đội TTC (HVKTQS) không? Ở vòng đấu tứ kết gặp đội Phương Nam (ĐH Cần Thơ), sau khi BGK công bố kết quả hoà (25-25) và MC có hỏi cảm tưởng của đội trưởng hai đội. Chú đội trưởng TTC phát biểu 1 câu xanh rờn : "Chúng tôi có thể đã thắng nếu đội Phương Nam không chơi xấu" (có thể sai 1 vài từ nhưng đại ý là vậy) trong khi trước đó đội trưởng đội Phương Nam đã có 1 lời phát biểu rất fairplay ...... Rồi sau khi biết kết quả trận đấu lại (23-8), chàng đội trưởng (nhìn mặt khá là hiền lành) cũng lại phát biểu cái câu cũ rích kia : "Chiến thắng này sẽ trọn vẹn hơn nếu đội bạn chơi đẹp hơn!" (!!!). HTung chờ đợi 1 lời đáp trả của đội Phương Nam, nhưng quả thật sau khi nghe đội trưởng đội Phương Nam phát biểu mới thấy nể những chàng trai của xứ dừa. Vẫn với thái độ rất fairplay, tinh thần ham học, cầu thị, đội trưởng đội Phương Nam vẫn dành cho TTC những lời tốt đẹp nhất!
    Rồi vào đến bán kết gặp BKHCM (đội RXD++ gì ấy, khiếp, lấy cái tên gì mà đọc chả hiểu cái quái gì! Dân KT thì phải rõ ràng ra chứ!)! Có lẽ mấy chú TTC nhà ta đã thắng nên o còn những câu phát biểu cay cú trên nữa (hay là nghe tiếng dân tình BK nhà mình rồi nhỉ? Hy vọng không phải vậy ). Tỷ số :23 -18
    Chung kết thì thua hoàn toàn SAM 4 của người anh em BKHN (<-- Bravo BKHN, SAM 4 của các bạn xứng đáng lắm, có điều hình như để làm SAM 4 thì giá thành và công nghệ phải nhiều lắm nhỉ!)
    Cái đáng nói ở đây chính là thái độ thi đấu của TTC. Thử nhìn sơ qua các tỉ số trong các trận đấu có họ nhé :
    TTC - Phương Nam : 25-25
    TTC - Phương Nam (đấu lại) : 23-8
    TTC - RXD++ : 23-18
    Càng ngày số điểm họ càng ít đi, thế mà cứ oang oang đội bạn chơi o fairplay. Suy nghĩ nhé!
    Thứ nhất, nếu bạn bị đối thủ nói là chơi thiếu fairplay ngay tại nơi thi đấu với biết bao con mắt của khán giả và BGK thì ở lần đấu lại bạn có còn dám chơi xấu nữa không? Đó là chưa kể theo quan sát của HTung thì Phương Nam hoàn toàn o có 1 hành động nào gọi là thiếu fairplay cả.
    Thứ hai, từ ý trên, khi đối thủ o dám chơi un-fairplay nữa (ở trường hợp đấu lại với Phương Nam) và đối thủ chả thèm chơi xấu làm gì (ở trường hợp RXD++) thì số điểm bạn đạt được càng ngày phải càng cao chứ? Hay là tại vì Robo của TTC chỉ chơi hay khi có sự chơi xấu của đối thủ)
    Cái cuối cùng, có lẽ chỉ là về chiến thuật thi đấu của TTC ma thôi! Con robo tự động của TTC có chiến thuật chơi phải nói là hơi bị ..... Nó là con robo tự động to nhất, nặng ký nhất, mỗi lần cả 2 robo tự động lao vào vạch trung tâm thì đều bị nó hất văng (chỉ có lần đầu tiên robo của PN cản đừơng anh Chaien này ...... và lập tức bị chụp mũ chơi xấu). Điều này thì có lẽ đội nào cũng thế (chỉ có SAM 4 là chơi kiểu xếp, không thèm vào bon chen làm gì, chỉ đứng ngoài chỉ chỏ là leo tót lên đình không gian rùi ). Nhưng, nhìn chiến thuật sau đó của TTC là o chịu được! Mấy cái càng sau khi chụp hết bóng vào rổ thì nằm trơ ra đó, chặn hết tất cả mọi đường banh vào rổ trung tâm (5 điểm) làm mọi công sức của robo vận hành bằng tay của RXD++ thàng công toi (hình như mọi trái bóng đều hướng vào rổ trung tâm nhưng đến nơi lại bị càng hất văng ra).
    Chiến thắng của mình là triệu tiêu mọi đường sống của người khác hay sao?
    Buồn 5 phút cho điều lệ của BTC, buồn cả ngày vì thái độ và cách TTC chiến thắng!
    My heart is beating again!

Chia sẻ trang này