Mình thích điện và điện tử từ bé, sau này còn biết thêm là có cái món Tin nữa, nghe hay hay nhảy vô học thì thấy cũng được. Cái món máy móc đã ăn sâu vào trong máu nay thêm món Tin hỗ trợ, thằng bé sướng run khi thấy Khoa thông báo lập tổ robort tại khoa, niềm vui chưa đứt thì nghe tin sét đánh: Khoa hoãn vụ robort vì .... Chán thằng bé mới lang thang mong tìm được những người cùng chí hướng để mong được học hỏi kinh nghiệm. Mong những người yêu thích robort và máy tự động cùng nhau tụ họp để xây dựng một Club Robort lớn mạnh
Bao nhiêu dự dịnh thế là tan biến hết đã thế lại còn lỡ nhận lời với mấy thằng bạn là sẽ gặp nhau ở cuộc thi toàn cuốc nữa chư hu hu hu hu quả này thất hẹn rồi xin lỗi các bạn nhé
Có bác nào có kinh nghiệm làm robort thì chỉ cho em bít cái vụ bánh xe thì vác cái chi gắn vô làm dzậy?? còn cái con triac thì có thay được rơle không???
Cloud_Wander đang học ở CNTN àh, Khoa gì đấy! Hỏi về điện thì qua dtvt đi. Còn cái vụ robot này cũng hay đấy, hồi trước anh cũng qua nhà thằng bạn ring tất cả bản thiết kế con robot dự thi năm 2004 về định để nghiên cứu làm máy CNC mini, Nhưng nhiều lý do nên dự án đã phải dừng lại, mà cũng một phần không phải chuyên ngành là điện tử nên gặp vài khó khăn khi viết chương trình cho mấy con vi điều khiển. Nhưng thấy nó bảo là mấy con robot dự thi cùng năm ấy có người thiết kế điều khiển bằng role có ưu điểm là mômen khởi động lớn hơn so với dùng bóng công suất nên xét tổng thể lại có hiệu quả điều khiển ngon hơn. Mà em hỏi triac thay rơle ở chỗ nào, cụ thể thì mới biết được là dùng cái nào hay hơn chứ. Mà tốt nhất là sang bên DTVT ấy, bên ấy có nhiều cao thủ. Nếu học ở CNTN thì hỏi thầy (Anh) Cường tự động hoá, nhưng chắc giờ này nó xuống HN học cao học rồi. Còn bánh xe thì mua fíp ở chợ trời về, đưa lên máy tiện ngon ngay.
Híc híc! cảm ơn bác hoathep quả thật là em đã vô mấy cái diễn đàn nói về điện, điện tử và tự động hoá trước cả khi em bít cái ttvnol này! em muốn khơi dậy cái máu robort trong lòng anh em TN chúng mình để giúp đỡ nhau cùng nhau xây dựng và phát triển cái môn học lý thú này ngay tại Thái Nguyên này chứ về HN thì xa xôi hẻo lánh lắm, cái nơi hẻo lánh ấy thì chẳng thiếu thứ gì, nhưng chẳng lẽ cứ thiếu cái gì lại xuống đó thì mệt lém hic hic
Nói thật là ở TN thì khó tìm linh kiện lắm, đã thế tìm mấy bác thợ tiện lại còn khó hơn nữa. hix Mà ở bên nhật bọn nó làm nhiều robot hay lắm. Linh kiện thì sẵn, từ trục vít đến bộ giảm tốc động cơ bước. tất cả đều được sản xuất chuyên để chế tạo robot, nhìn mà sướng chỉ có giá là không sướng tẹo nào thôi, Còn trên TV thì có nhiều chương trình thi đấu rất hay, thi đấu cả robot điều khiển tay lẫn robot điều khiển tự động, Đúng là quê hương robot có khác thích thật Nhất định khi nào về VN sẽ phải khởi động lại cái dự án kia, Nói chung là làm robot tài liệu không thiếu phần điều khiển thì cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng về cơ khí lại là vấn đề rất lớn. Đồ để chế tạo toàn tinh bằng tiền triệu mà đi thuê thì cũng chẳng rẻ chút nào, mà lại không chủ động được, hay nhất vẫn là đang học ở trong trường xin các thầy vào xưởng cơ tẹt ga.
Vẫn chưa có thành viên nào hả Du dê a` tao đang vận động xem co kiêm dâu nguồn tài trợ đây hay mình cứ làm rồi khi nào đó xem tình hình khoa minh như thế nào nếu có thể chúng ta sẽ cố gắng còn không thi đây cũng là một kinh nghiệm
Đúng là cái khó ló cái khôn! Kiếm mãi không kiếm được cái bánh xe làm bánh robort thì nghĩ ra cách làm robort đi bằng chân, nhìn nó chạy rồi nhấc chân như con cua (hic robort nhện mà chạy như cua) mà buồn cười ra nước mắt, thôi thì hoàn thiện sau vậy, nhưng bò được là hay rùi, làm phần cơ khí mà mệt muốn chết, bị máy khoan chọc cho gần chục nhát đau quá à lần sau post ảnh cho các bác coi!