1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Robot Motion Planning

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Boy4is, 22/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boy4is

    Boy4is Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nào các bác, đây là 1 trang Web của 1 bạn nữ yêu lĩnh vực Robotics , mong muốn nhiều người tham dự để học hỏi kinh nghiệm ... Nào hãy vào đây http://195.215.114.10/index.html hỡi những cô bác box BK HCM !!



    Boy 4 eyes

    Được boy4is sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 23/02/2003
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cái thời đội Telematic BK3 đoạt giải nhất tại Nhật bản tớ cũng ham. Đi dò la tìm cách chế tạo robot, chỉ là để biết chơi thui chứ có biết gì về máy tính, cơ khí đâu! Tới khi nghiên cứu dzô cách nước ngoài người ta chế tạo robot mới thấy kinh hoàng. Vậy mà mình thắng được cũng hay hen. Nhưng đó là luật cuộc thi đó cho phép dùng chiến thuật. Năm nay chủ đề cuộc thi là chinh phục không gian (hình như thế) không biết dùng chiến thuật nào đây.
    Năm nay vì ném bóng vào rổ treo trên cao nên độ chính xác là tối quan trọng, chắc những nước có kĩ thuật cao như Nhật, Hàn,... sẽ có lợi thế!

    Saladin

  3. Boy4is

    Boy4is Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vì vậy anh em mình mới cần học tập để luyện cho Robot, Hardware yếu thì Software fài xịn, trang này sẽ giới thiệu cho các bác luyện lập trình OpenGL điều khiển 1 cánh tay Robot tránh các vật cản ... Cái này em chỉ nói lại theo lời giới thiệu của bà chị đó thôi chứ em chả biết gì mấy ...
    Nào : Xin cám ơn cho bác nào đã vote em 4 star
    Boy 4 eyes
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Có xem lại tường thuật cuộc thi đấu của đội robot trường ta mới thấy thật ...... Có thể nói ta thắng là nhờ may mắn thôi. Các đối thủ của ta tự đánh mất chính mình chứ kô phải ta đã đánh bại họ. Hãy nhìn xem cách hoạt động con robot của thằng Nhật hay Trung Quốc mới thấy sự tinh vi và nhanh nhẹn chính xác của chúng. Vậy mà kô hiểu sao báo chí ta ca ngợi rầm trời, cứ tưởng ta là 1 cường quốc về công nghệ robot,chắc mấy ký giả nước ngoài thấy buồn cười lắm vì mèo khen mèo dài đuôi. hay mẹ hát con khen hay
    Hì hì, nói xong thấy có vẻ nghĩ tiêu cực về trường mình quá ha.
    Nhưng mà mình cũng ham ba cái vụ này lắm,nghĩ ra và thực hiện được ý tưởng của mình mới thấy khó khăn làm sao. Kể ra mấy bạn ấy cũng giỏi khi trong điều kiện thiếu thốn, thậm chí không có nền tảng công nghệ căn bản để tham khảo mà làm được như thế cũng khá lắm rồi.
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu

Chia sẻ trang này