1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock 3 miền - hình ảnh !

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    cái bài này em lấy bên VNEXPRESS các bác đọcthử xem thối tới mức nào
    Có lẽ chưa bao giờ các rock fan ra về sau buổi biểu diễn lại mệt mỏi và lặng lẽ như đêm 8/5, đêm của "Rock 3 miền". Sự nghiệp dư trong khâu tổ chức tạo nên một đêm rock thiếu lửa, khiến nhiều khán giả thất vọng.
    18h30'' quanh khu vực biểu diễn trong khuôn viên Công viên nước Hồ Tây đã đông đặc rock fan. Được thông báo sẽ bắt đầu vào lúc 19h30 nhưng một tiếng sau, chương trình mới bắt đầu. Trong suốt thời gian chết đó, không có một thông báo chính thức hay một lời xin lỗi của ban tổ chức. Thi thoảng giàn đèn và tiếng nhạc vụt lên làm khán giả oà lên hào hứng nhưng rồi lại tắt phụt đi thô bạo như trêu ngươi. Ban tổ chức liên tục kêu gọi một tay trống tên Tân quay về gấp và thông báo: dây đàn của ban nhạc biểu diễn đầu tiên có ai đó? vặn lại!
    Hàng nghìn rock fan bắt đầu la ó và phản đối ?omón mầm đá? mà Ban tổ chức ép họ ăn bằng cách đồng thanh hát các bài thiếu nhi, phụ hoạ bằng những chai nước ném lên sân khấu. Nhiều rock fan bắt đầu hét: ?oTrả tiền đi! Trả tiền đi!?. Nhiều fan mệt mỏi ngồi bệt xuống sân, chia nhau đi mua nước và xúc xích nướng ăn cầm hơi.
    Khi Small Fire mở màn buổi biểu diễn, một MC chạy qua sân khấu giới thiệu và chỉ chịu xin lỗi khán giả khi một vỏ chai bay vèo lên phía trước.
    Là đêm diễn quy tụ 5 ban rock đến từ 3 miền nhưng dường như Sói Đen, Atmosphere đúng là khách đá trên sân chủ nhà. Hát theo đúng trình tự địa lý ?otừ Bắc vào Nam?, không có giao lưu giữa các ban nhạc khiến cho đêm diễn đơn điệu. Sau Small Fire, Thuỷ Triều Đỏ, khán giả tiếp tục 15 phút đứng nhìn sân khấu trống trơn vì Sói đen không thể biểu diễn kế tiếp vì dây đàn vẫn chưa được chỉnh chuẩn! The Light trở thành người thế chỗ. Các rock fan dường như không còn sức để la hét! Cứ như thế, đêm rock diễn ra thiếu liền mạch và vô số fan ngồi bệt xuống ngay cả khi các ban nhạc đang biểu diễn.
    Bù lại, chất lượng của chương trình khiến cho dân nghiền rock khá hài lòng. Mặc dù thiếu vắng Bức Tường là một sự tiếc nuối lớn của các fan rock Việt, những cống hiến của 5 ban nhạc cũng thoả mãn phần nào sự hâm mộ của họ.
    So với Đại hội nhạc Rock cuối tháng 11 năm ngoái, Small Fire đã nhóm được ngọn lửa lớn hơn, nóng hơn. Tuy nhiên, mở màn đêm diễn với Ngổn ngang, Ảo giác (hai tác phẩm sáng tác) và Break stuff, Take a look around, đôi lúc họ làm cho các fan băn khoăn vì sự khập khiễng giữa giai điệu và nhạc. Sau Small Fire, Thuỷ Triều Đỏ xuất hiện trong sự chào mừng nhiệt tình của rock fan Hà Nội. Đẳng cấp của họ ngay lập tức được thể hiện bằng những đoạn lead guitar với những bài hát theo thể loại heavy metal chủ yếu tự sáng tác như: Bạn bè, Ngắn ngủi, Thời gian, Ánh sáng núi rừng?
    The Light dường như không mới lạ hơn so với đêm Đại hội Rock Việt trước là mấy khi vẫn lựa chọn những bài trong album Giấc mơ hoang tàn. Thêm vào đó, âm hưởng Tây Nguyên có vẻ đậm đặc dần lên trong những đoạn solo của The Light khiến nhiều fan nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Cường với một giọng hơi cường điệu.
    Sói Đen và Atmosphere từ Đà Nẵng, TP HCM hơi thiệt thòi khi biểu diễn cuối cùng. Tuy nhiên, những gì họ mang đến đã để lại ấn tượng tốt cho đêm diễn. Nhiều khán giả say sưa hát Vòng tròn, Từng ngày, Tiếng gọi, Mắt xích. Với Nhạc khúc hoà bình của những chàng trai Sói Đen, đêm rock kết thúc khá ổn.
    Các ban rock Việt đang nỗ lực hết mình trên hành trình chuyên nghiệp hoá. Tuy nhiên, nếu chỉ được "hậu thuẫn" bởi những nhà tổ chức thiếu chuyên nghiệp thì có lẽ hành trình này còn lắm gian nan.
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em thấy bảo TL hát không có lửa là không được,họ và TTĐ đều làm các fan nhảy dựng gào thét ầm ỹ chứ có gì mà bảo là không còn sức mà hét đâu
    hôm đó em chỉ nghe đến AMP còn Sói Đen chưa nghe nen về nhả hải tự đi mua đĩa demo nghe lại,thấy khá phết
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng nhà báo dở hơi, không biết bơi, ăn cám lợn...Chả có dek tí khái niệm nào về "tổ chức biểu diễn ca nhạc", chỉ được cái nghe lại rồi hót lên theo ý chủ quan của mình, tự cho mình cái quyền ohán xét.Báo chí VN, ngày càng chán, thằng viết đã ngu, thằng biên tập duyệt đăng bài cũng ngu nốt....
    Tớ mà bắt được thằng này thì cho hẳn 3 bơ c. vào đầu
  4. tthuckhuya

    tthuckhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình khoái bác đánh bass của thelight chơi cực hay va Anh Hiếu drum của theligh nữa hehe cứ gọi là fê
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có điều kiện xem RS, nhưng được xem ATM tập nhiều lần rồi...
    Nói chung là band này cũng toàn dân máu, già nhất 78 trẻ nhất 82...Chỉ có 1 anh vocalist có vợ, mấy thằng kia thì chỉ có ngyêu thôi hehe...Thằng cha lead đánh hay, rất máu, thằng bass tốt, chỉ có điều nhiều khi nó đứng đần thối như phỗng thôi.Thằng drums thì được cái to khỏe, đập cái nào ra cái đấy, thằng này mà thuộc bài thì đánh còn hay nữa, đệ tử ông Huy béo Automega mà...
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0

    Hành động hò hét "Trả tiền đê, trả tiền đê" là hành động của mấy thằng văn hoá chỉ có một mẩu, không chấp, những sự cố trong một show rock luôn luôn xuất hiện.
    Cũng là sự cố thôi, như đã nói ở trên, show rock và sự cố luôn đi kèm với nhau.... Mà cần chó gì giao lưu, cứ lên là đánh luôn, sự có mặt của MC là thừa, không cần thiết. Band nhạc lên nói tên bài, và đánh, thế là đủ.
    Tớ chả muốn bàn đến vì band này tớ không nghe.
    Không đánh mấy bài trong Album thì đánh mấy bài... ngoài album hả? Mặc dù em rất thích The Light đánh lại của Manowar và Metallica thật, nhưng với The Light cái thời đánh cover qua lâu rồi.
    Điều này phải chấp nhận thôi, hiện thực phũ phàng mà...
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Dù ko có thời gian đi xem show nhưng sau khi show diễn ra em chạy qua rockvn và đọc trên báo chí đâu đâu cũng thấy tranh luận và đa số là nghe fan phê phán show om sòm trên khắp forum (mà nào có ra phê phán ,vì nói đúng ra là kiếm cớ chửi càng nhìu càng tốt),đặc biệt là với band Sói Đen mọi ngườinghĩ em ko đi thì ko bít ko xót tiền nhưng xin thưa vé em cũng đã mua rồi chỉ có điều người ko đi được thôi,tuy vậy nhưng tối 7/5 em cũng có xem họ duyệt ở CV nước đến 11h đêm cơ .Em thì ko ý kiến gì về show cả, chỉ có ý kiến về cái nhìn chủ quan của một số fan ,bản thân em cũng ko phải là người khoe khoang hay dựa hơi ai nổi tiếng để đánh bóng tên tuổi ,nhưng SĐ là Band nhạc có những quan hệ thân thiết với em ,một số thành viên là người quen thân ,khi em vào trong ĐN chơi( khi Wrock vẫn còn tồn tại ), em đã gặp các anh ấy trong đó có Dungdeath chơi Drum quả thật rất bất ngờ khi nghe thông báo là anh ấy chơi Drum vì như em bít là anh ấy chơi lead cơ ,nhưng thôi kết quả là như mọi người thấy đó mặc dù bản Demo mang lại sức thuyết phục cho mọi người nhưng hình như cái họ trình diễn hôm đó lại là yếu tố gây phản cảm ,và tất nhiên điều đó đã ko làm hài lòng và thoả mãn cơn khát của các fan ,chuyện của SĐ chỉ có người trong cuộc mới hiểu ,em cũng ko muốn là người đi giải thích hay thanh minh cho họ ,điều đó tuỳ thuộc vào tai của người nghe ,chỉ hi vọng rằng sẽ có ngày chúng ta hiểu thêm hơn về SĐ ko chỉ qua bản Demo và Show vừa qua .
    Em ko phải là người đi nhiều con đường đến với rock cũng lắm chông gai nhưng ko bao giờ định từ bỏ nó ,chưa bao giờ nghe một bài hát nào lại đủ sức làm tim em và mạch máu như vỡ tung ra nghẹn ngào đầy cảm xúc như rock .Và người ta nói đúng có sống ,đi mới hiểu được nhiều điều .Từ ngày nghe rock cho đến giờ em đã hiểu và nhận ra đôi điều ,bất cứ nơi nào nơi mà phong trào phát triển mạnh chính nơi đó người ta luôn phải gồng lên để chứng tỏ bản thân mình để giương vây và cho mọi người bít mình là ai ,bởi vì phong trào là số đông mà số đông là sức mạnh có phải vì thế mà rockfan càng ngày càng tha hoá ? càng nói bậy càng chăm khoe mẽ bằng những bài viết mà nhiều khi họ post ra ko mang ý nghĩa âm nhạc chỉ cho đầy các forum để cho thiên hạ thấy mình hơn đời ??? Khi ở Đà Nẵng em đã thấm thía thế nào là tình yêu rock thật sự của các rockfan ,giản dị mà dễ gần ,tại sao ngay giữa thủ đô trung tâm của rock em lại chỉ nhận thấy được một chút tình cảm được nhen nhóm thay vào đó là những áo quần thuốc lá là rượu và chửi bậy ,chưa bao giờ những câu chửi lại phong phú thế? nhớ hồi cách đây 2 năm mà vui ,anh Hai_orion,kissme,anh Linh ,anh hendrix ,haiquynhcafe ....,những người đã khuyến khích tình yêu rock của em .Bây giờ đi đâu cũng thấy rock fan đông đúc và " chân chính" , hay chỉ là thuỷ tinh dưới ánh mặt trời lấp lánh mà ta tưởng là Kim Cương?
    Nhớ hồi xưa đi học tập làm văn có bài tả cây lúa câu mà em nhớ nhất là : Khi cây lúa bắt đầu chín nó lại cúi mặt xuống
    Lạ thật phải không?
  8. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Anh Krew yêu wí,hôm đấy anh cũng đi à,thế mà không bảo em trước 1 tiếng
    Em cũng đi, đứng mỏi cả chân,nghe thấy mỗi The Light là được được
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    lần sau anh đến đèo em đi ko cho ten WC đi cùng hăn sgiẹt điên quá văng cả kính của anh
    miẹ về nghe thấy SF đánh chán quá,so với 3 band còn lại mình nghe thì quả là trò trẻ con,hơi buồn vì show nào cũng có bác này mà chả show nào ra được hồn toàn lên ì xèo,đánh DJ như kéo phẹc mơ tuya quần
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tay bass của Small Fire chơi rất hay, câu cú vòng vèo, phức tạp, slap rất nhiều (hôm đó cá bassist tha hồ mà phô diễn vì tiếng Bass (cường độ Low) được chỉnh quá lớn, che hết cả hát lẫn guitar). Nhạc của Small Fire đang hướng tới cách "pha chế" ****atail âm thanh như các band nhạc Nu của "Tây", nhưng vẫn lậm câu cú của Limp Bizkit quá (thường tỉa những nốt cao, rải rác, sử dụng nhiều delay, "téo téo chút chút chít chít" :) ) , thiếu 1 tay guitar những đoạn cao trào mỏng đi nhiều, tay DJ thì "xoét xoét" ko có gì mới (chắc do hạn chế về đồ đạc, nhạc cụ)

Chia sẻ trang này