1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock 3 miền - hình ảnh !

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, Tặc đệ nói thế không đúng rồi, đệ không nghe Nu, hay có nghe nhưng không nghe nhiều, nghe không kỹ, không có "kiến thức" về Nu nên nghe thấy nó khác xa với Power, với Melodic Death, vì thế không thể nói là họ đánh chán. Họ cũng không trẻ con lắm đâu, bảo mấy band còn lại đánh như họ xem nào, thách đấy.
    Cậu Hải dớ @havatage có ý kiến giống tớ đấy, thà đi xem show cứ nghe Coming Late cover Metallica với Enter Sandman, Master Of Puppets... nghe The Light đánh One, Courage, God Made Heavy Metal... cứ gọi là phê như con tê tê. Với trình độ hiện nay của Coming Late mà quay về đánh Metallica thì cứ gọi là...
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải kiến nghị với các band nhạc là đi biểu diễn show mà không đánh cover khán giả không thèm đi xem cho nó máu, hé hé hé...
  3. Thrash

    Thrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ATM choi rat hay, chu phong cach moi la khi gi? Ai ma ham nghe thrash metal la biet lien chu phong cach moi la gi, 1 phong cach thrash day.The'' ma co dua'' bao ATM choi o^~n la on the nao?
    Wilđchil nghe sao ma lai ca bai` " Uoc'' gie`" Dao toi ra Instrumental vay?
  4. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bác Orion nói cũng có phần đúng.Tôi thấy đâu có sự phân biệt nhiều ở dân Rock.Thế quái nào là BK,NK.....ăn nói linh tinh....Đối với một show Rock như thế thì cũng được gọi là thành công rồi,các band đều đã cố gắng hết mình,và mình nghĩ chúng ta nên cổ vũ cho sự cố gắng của họ.Dù cho small fire có chuối thế nào đi nữa,hay TTD kô hay......hoặc Sói Đen chưa hoàn thiện....
    Bác toiyeuvietrock nói vụ Dung death lên tập trống trước 5 ngày???<Thằng ấy trước chơi trống đấy,sau mới tập đánh bass.....>...
    Sói đen cũng mới lập kô lâu lắm,cũng chỉ có một ít sáng tác,các thành viên đều non trẻ,.....Sau khi nghe trống của các band khác như The Light hay ATM thì nghe trống của Sói đen thấy buồn cười,tụi nó hình như đâu có thằng trống ngon.
    Thằng Dũng Death theo như mình biết trước nó oánh trống đó,sau được lên chơi bass thay cho thằng bass cũ của Sói Đen.Thằng đánh trống hôm nọ là thằng nào ko bít nhưng rõ ràng thằng chơi Bass là Dung death đấy......Nhưng thôi tóm lại thế là có cố gắng rồi.....vỗ tay cổ vũ tụi nó đê các bác.....
    Show này thực sự các bạn thế nào mình kô biết.Nhưng mình thích lối chơi của ATM,nghe demo của họ cảm thấy cũng hơi khó nghe và kô quen nhưng live show thì được đấy chứ........Nhiều bạn thấy khó nghe cũng đúng thôi,dân nhà ta mấy ai nghe những dòng như Black Metal hay Thrash đâu........ai nghe Death wen thì cũng thấy bt,nghe đĩa kô thấy gì nhưng live show phải nghe những band đó oánh mới khoái....Chỉ tội hôm đó vocal của họ hát kô lên được như khi thu đĩa thôi....giá mà ai cũng được như anh Tuấn the light thì tốt wá......he he he.....
    The light thì lúc nào cũng thật tuyệt vời,luôn là niềm mong đợi của mọi người.......Chỉ mong ông vocal của the light có lúc nào đó thể hiện lại vài bài của Manowar cái thời mà còn Orion thì hay biết mấy.......
    Như bác gì nói cũng đúng wá đê.TTD mà oánh cover Metallica như xưa nghe còn thích hơn nhiều.Còn The light mà cover nữa thì thôi rồi.....làm mấy phát Courage với Master of the wind,fighting the world thì cứ gọi là đúng tủ của bác vocal TL.
    SF oánh Nu thế là có cố gắng rồi,nhưng vẫn khó mà khiến khán giả tiếp nhận được.....Giờ show mà có những band như trước chuyên cover Nir với Ozzy thì cũng vui vui.....
    <Mấy cảm nhận vớ vỉn của em,sai đâu các bác đừng cười nhé,tá điền nghĩ nhiều nói ít mà toàn sai ấy mà......he he he....>......
    Được brother-of-metal sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 12/05/2004
    Được brother-of-metal sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 12/05/2004
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0

    http://web.tintucvietnam.com/Am-Nhac/2004/5/48877.ttvn
    ----> kein Kommentar
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hi hi chán chẳng cãi nhau nữa chán rùi
    Ah mà bác Brother_of_metal ơi trống của BW là Đungeath đó hè hè
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bê sang cho gọn
    Rock ba miền" là một chương trình được các fan hâm mộ rock ở Hà Nội chờ đợi. Song sự chờ đợi này đã không được đền đáp xứng đáng...
    Lâu lâu các fan hâm mộ rock tại Hà Nội mới có dịp được chia sẻ niềm khao khát của mình trong một không khí chung. Bởi vậy khi nghe có "Rock ba miền" tại Công viên nước Hồ Tây - Hà Nội vào tối 8.5.2004 đã không ít các fan kéo tới đây thăm dò giá vé, giờ và lịch biểu diễn từ trước khi biểu diễn một tuần và "dù giá vé so với túi tiền của bọn em là... hơi đắt (30.000 đồng) nhưng cả bọn vẫn "dưa góp" lại để mua vé đi xem" - Ngọc Sơn sinh viên Đại học Thương mại cho biết.
    Từ 5 giờ chiều đã có nhiều fan tụ tập chờ đợi trước khoảng trống của công viên. Nhưng ngay từ đầu chương trình đã có trục trặc, đáng lẽ là 7 giờ 30 khai mạc nhưng phải hơn 30 phút sau chương trình mới được diễn ra. Dù đã bỏ qua những xáo trộn về lịch trình của đêm diễn nhưng những khán giả dễ tính nhất cũng phải kêu lên: Khâu tổ chức lần này rất tệ.
    Bên cạnh sự ức chế về thời gian thì những sơ suất về kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng cũng làm cho nhiều fan nhạy cảm "tức phát điên lên". "Không thể chịu nổi! Đã bị kìm nén sự hào hứng rồi mà vừa mới bốc lên một tí đã bị cụt hứng" - một fan gào lên khi vừa dứt song câu đồng thanh: "Xuống đi, xuống đi".
    Anh Đức ở Thanh Xuân cho biết: "Mình là một tay hâm mộ rock, chưa bao giờ mình bỏ một cuộc trình diễn nhạc rock nào tại Hà Nội và cũng chưa lần nào mình cảm nhận hết được âm thanh của rock trên sân khấu một cách đã nhất. Mình chỉ có thể thả nhiệt tình của mình vào luồng âm thanh ào ào ầm ĩ mà thôi. Lần này tệ hơn vì đang nghe thì lại bị đứt quãng".
    Sự cố 15 phút loay hoay trên sân khấu mà vẫn không chuẩn bị xong nhạc cụ, để cho khán giả cho "nốc - ao" của ban nhạc Sói Đen là một ví dụ. Thật đáng tiếc cho những người bạn đến từ Đà Nẵng khi chỉ vì những trục trặc không đáng có mà bị chào đón như vậy.
    Có lẽ vì những khó chịu trên đã làm ảnh hưởng nhiều tới sự thưởng thức của khán giả mà dẫn đến những nhận xét rất... tiêu cực của một số người: "Tôi chẳng thấy rock đâu mà hình như họ đang "vặn" hết công suất nhạc pop và họ đang gào to karaoke", Cao Tuấn (sinh viên Đại học Quản trị kinh doanh) nói. "Còn tôi đã bắt đầu thấy oải, tôi chẳng thấy sự mới mẻ nào ở chương trình này. Những tác phẩm của họ cứ trơn nhẵn giữa dòng chảy ào ạt trong niềm hâm mộ của chúng tôi. Trong khi đó chúng tôi mỏi mắt chờ những sự thay đổi mới mẻ mạnh mẽ, dù xù xì hay gai góc cũng được", Quang Đông, cựu sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế nói.
    Qua những phản ứng của khán giả trong đêm diễn tối qua thì thấy rằng những người yêu nhạc rock thực sự chờ đợi và mong muốn được xả niềm hân hoan của mình vào một đêm nhạc rock tưng bừng và nhiều bất ngờ hơn.
    Cũng thấy một The Light cuồng nhiệt, đã đốt cháy khán giả trong luồng Thrash and Heavy Metal với "Giấc mơ hoang tàn", một Thuỷ triều đỏ cuồn cuộn trong "Ánh sáng núi rừng"... Hay một Atmosphere (Bầu khí quyển) mãnh liệt như mang tất cả nóng bỏng của miền Nam ấm áp trong chất Thrash dữ dội với "Tiếng gọi", một Ngọn lửa nhỏ với những thể hiện mới... Song dường như tất cả những điều này vẫn chỉ dừng lại ở sự tìm tòi và mong muốn được giải toả hơn là đã đạt được như vậy.
    Nhưng bực bội hơn cả là những người đến và chờ đợi một đêm trao giải "tôn vinh cho rock Việt" như đã đưa tin thì chương trình đã bị hoãn lại...
    Vẫn biết chúng ta chưa thể đòi hỏi những đột phá mới về rock Việt bởi nhiều lý do. Nhưng không lẽ ngay cả một sự chuẩn bị để làm lại những gì đã quen, mà vẫn không thể sao?
  8. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mẹ TTD vẫn như vậy đến cái bài wái ghè quay sang bản thằng bạn . Mày có biết bài ghe ko - Welcome đó " . Lúc sau lại thấy hát tiếng Việt -> quê một cục . Về nghe lại thì thấy cả đoạn intro gần như y hệt . Anh Long xù chọn tiết tấu y như Metallic luôn . TTD còn quá nhiều điều phải làm . Còn mấy bác TL chả nghe thấy solo đâu . Đi để nghe Sea of fire mà phẽo kinh . Chỉ nghe anh Hiếu oánh trống là đỉnh . Màn solo hay wa'' . Mà đi lúc duyệt chân lão ý mới khủng . Quá kinh . Ko bít bao giờ mình được như vậy .
  9. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã góp ý,kô lẽ do hôm đó em đứng xa mắt kém nên nhìn kô rõ chăng?<cận muh>.....
    Thằng Dungdeath oánh trống thì rõ rồi,nhưng sao hôm em chat chit với nó thấy nó kêu lên chơi bass roài......???
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, lần sau có sự cố thì ban tổ chức cứ bật nhạc lên cho bà con phê tạm. Cứ chơi mấy thể loại âm nhạc bình dân như Metallica, Manowar, Nirvana... Để anh em đỡ phải ngồi chơi xơi nước, hay máu lên cho mấy band Power hoặc Death cũng ổn... Có nhạc hay, có loa to, chắc chắn phê hơn nghe ở nhà rồi...

Chia sẻ trang này