1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock â?" The way you make me sick !

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Rock â?" The way you make me sick !

    Rock ?" The way you make me sick

    Hôm nay chán quá ngồi viết cái này cho đỡ buồn, cả nhà ta đọc cho vui ^.^

    ? Hồi lớp 7 lớp 8 gì đấy, ông anh mình vác từ đâu về mấy cái Nirvana, Metallic, Guns,? phải nói là từ bé đến ? lúc đấy mình chưa bao giờ nghe phải cái gì kì quái và ồn ã nhức óc đến thế, nhưng lại cảm thấy cuốn hút vô cùng. Gọi là "mấy cái" chứ thực ra chỉ là 3 cái thôi , he hẹ Best of của Nir , Metalic91 và Guns91 nữa thì phải . Đĩa Nir thì mình chưa dám nghe đến bài thứ 3 (mấy bài đầu là Smell, Come as) , làm sao lại có thứ nhạc gì tâm thần chó dại đến thế chứ, he hẹ , còn cái Metalic thì Unforgiven với Nothing là hết cỡ, đĩa Guns thì cứ cày đi cày lại với Don't cry với 11 Rain . Sướng - phải nói là sướgn thế không biết nữa , bây giờ có nghe một đống nhạc nữa cũng chẳng tìm lại cái cảm giác "sướng" một cách ngô nghê và tinh khiết như hồi đấy .
    Nếu nói về khởi đầu như thế nào thì có lẽ trên đây người ta đã nói nhiều lắm rồi, thôi thì bây giờ thì "bới móc" quá khứ xem cái sự "cuồng" Alternative của em nó ra làm sao . Lại nói hồi "sướng tinh khiết" ấy , nói thẳng ra nhạc Nirvana là em ghét nhất , em không hiểu tại sao lại có thằng nào hát ngu như cái thằng Cobain , nhạc thì rền rĩ , câu cú lủng củng , vô nguyên tắc . Ờ, chính ra thì có lẽ em đã là fan điên cuồng của Metallica, Guns hay cái gì đó tương tự như vậy rồi . Đến nửa những năm học cấp 3, em đã không đụng chút gì đến cái gọi là Nirvana (các bác cứ bình tĩnh, văn vẻ nó lủng củng, em cứ nói về Nir cho sướng cái mồm em cái đã) , thứ em ngồi nghiền ngẫm là Aerosmith, Metallica, Skid Row,... nhưng một câu hỏi lớn lúc nào cũng chập chờn trong đầu thằng KIssme "miình có thích Rock thật không" . Đã có một thời em ngồi nghe hết những cái gì mà thiên hạ ca tụng , từ Ozzzy, Black Sabbath, Bon Jovi ,... và cả Brit Ney, BSB nữa ( ho ho), tóm lại là nghe nhạc một cách vô phương hướng , trong bế tắc vô cùng , cảm giác chưa bao giờ bắt gặp được chính mình trong những thứ hào nhoáng, tuyệt đẹp ấy . Một thằng nhóc 16, 17 mất phương hướng, ngồi gặm nhấm tất cả những thứ mà thiên hạ vứt vào mồm nó , để cuối cùng Rock lại đưa nó về với một trong những ban nhạc mà nó ghét nhất, Nirvana . Nó nhanh chóng nhận ra là cuộc sống không thực sự hạnh phúc hay quá tuyệt đẹp trong âm nhạc của Nirvana, có một cái gì đó nhơ nhuốc, đau đớn , tuyệt vọng trong cái mà sau này nó được biết là Grunge Rock. Một thằng nhóc không có nhiều bạn bè, tính tình nửa vui nửa buồn , không bình thường , nó tìm thấy chính mình trong Grunge (chứ không phải Grunge đã biến nó thành một thằng chán chết như bây giờ ^.^) . Điều đầu tiên sau khi đã mua hết các album của Nirvana là cuộc săn lùng Soundgarden, Pearl Jam,... càng tìm hiểu, em lại càng (tiên sư, lúc "nó" bây giờ lại "em" ) thấy khâm phục các ban nhạc Grunge, Punk Rock , cuộc đời của các Grunger là cả một sự đấu tranh, cố gắng không biết mệt mỏi, bằng chính tài năng và sức lực của mình , không khoan nhượng, thoả hiệp, không biết đầu hàng . Điều đứng cả ngày cả tháng với những Black Hole Sun, Pretty Nose, Alive , nó tưởng âm nhạc chỉ hay đến thế là cùng rồi ! Thực ra cái tên Grunge nó biết đến sau Alternative , cùng may , vì thế mà nó bắt đầu tìm hiểu tất cả những cái mà người ta gọi là ALternative. Từ những ban nhạc Alter gạo cội như Rem , U2 (thực ra cái gì gọi là "gạo cội" thì nó chỉ biết có 2 band này ^.^), đúnglà một thứ Alternative tinh khiết tuyệt vời nhất nó đã từng nghe, đó là từ REM , nếu có một người tiên phong vĩ đại nhất cho Alternative thì REM chắc chắn là ban nhạc em chọn đầu tiên . Rồi sau đó khuân cả funk metal của Red hot về nghe, rồi lại chết mê mệt những thứ mơ màng giai điệu của Cranberries, Radiohead , Sinnead.O.Connor . Dù sao cũng phải cám ơn cái thời gian "mù" Alternative này , mình đã được ngeh nhiều thứ mà đến bây giờ cũng chẳng hiểu sao lại khuân về , kiểu như nhạc của Nine Inch Nails , chỉ độc âm thanh điện tử, bùng bùng, giật giật , thế mà vẫn nghe, lại cả những nghệ sĩ Indie Rock Liz Phair hay Pavement, cũng nghe, đơn giản ai bảo người ta gắn mác cho nó là Alternative , hic hic . Tiếp sau thời kì mông muội ấy bắt đầu về với thời kì "cuồng" Grunge , lần mò tiếp tục với Soundgarden , Pearl Jam , Sonic Youth Hole , Alice in Chains , temple of the dog , stone temple pilots , bush , Foo Fighters... và Smashing Pumpkin , chính ban nhạc này đã làm nó thêm điên cuồng với ALternative hơn , chưa bao giờ nó biết chán Mellon collie hay Siamese dream, thằng Billy Corgan đúng là một thằng thiên tài khốn khiếp mới có thể tạo ra những bài như soma, geek usa , mayonaise , bullet with butterfly wings ,thru the eyes of ruby ,... đối với nó thì chỉ ngồi nghe Smashing Pumpkin có lẽ Alternative cũng có thể chỉ tuyệt vời đến thế là cùng . Band Smashing Pumpkin tan rã đối với nó còn đau hơn cả bọn Thrash fan khi nghe tin Megadeth tan tành , hu hu. Cái chất dật dẹo, phản kháng của Generation-X Seattle có lẽ đã ngấm vào máu nó nhiều quá rồi hay sao ấy , bây giờ nó ăn nói cục cằn, khó nghe, sống luộm thuộm, hoang mang , nhiều khi nó cũng thấy khiếp cái cuộc sống nhớn nhác của mình :-O
    Sau thời kì "cuồng Grunge" , nó bắt đầu chịu khó tìm hiểu một chút về cái nguồn gốc đã đẻ ra thứ âm thanh sáng tạo chó chít như Alternative (bắt đầu loạn ngôn rồi đấy !) . Thời kì này gọi là "tìm về với cội nguồn" cho kêu , nó đã chịu bỏ chút tiền nhỏ nhoi đi mua thử Punk Rock của *** Pistol, The Clash, The Velvet Underground về nghe , khốn khiếp , he he, hoá ra con cháu đều bắt chước các "cụ" cả, thể là nó không dám tìm hiểu Punk Rock cổ nữa, không khéo lại chẳng coi bọn Alter thanh niên ti toe ra gì nữa, mệt .
    Nghe Grunge với Punk chán, nó lại lần mò sang Brit Pop, Alter của Anh với mấy bọn như Blur, Oasis, The Stone Roses , The Verve hay cả Suede nữa . Ôi chời, cái bọn này quả là sáng tạo cũng khủng khiếp chẳng khác gì bọn Mỹ cả, nhạc của Oassic thì chỉ là Hard Rock thôi mà sao ồn ã khủng khiếp, không theo kiểu trống to, phơ nặng, mà nhức đầu đúng kiểu?Anh. Blur lúc thì nhặng xị trong Song 2, Parklife, lúc lại đầy mênh mang, trầm tư như To The End , This is a low , hay đầy giai điệu với âm hưởng acoustic guitar với Far Out hay You ?~re So Great . Radiohead thì khỏi nói rồi, cái bọn này quả là thiên tài trong hoà âm, nhiều khi người ta nói bọn nó chơi Art Rock nhưng em thì thích gọi RadioHead là Alter band hơn, chỉ tiếc Kid A và Ameniac quá xa đà vào âm thanh điện tử, đánh mất Radiohead buồn bã năm nào!

    Hic , bây giờ thì nó chẳng biết phải nghe cái gì nữa , nhiều lúc nó cũng chia sẻ sở thích Alter của mình cho vô khối dòng nhạc cổ kim khác nữa . Làm sao có thể nói là ghét Queen, Bob Dylan hay The Doors được , nó vẫn chết ngất với chất progressive của Pink Floy hay Dream Theater. Vẫn thấy phê phê với những màn đấu đàn ngoạn mục của Iron , hay cả Power Metal với phong thái thả nôt Piano líu lo của Savatage nữa chứ , có cả một tối chỉ ngồi nghe đi nghe lại A little too far và Heal My Soul trong đĩa Street - a Rock Opera của họ . Còn Thrassh Metal nữa chứ, thực tình nó chưa thấy một ban nhạc Metal nào lại mạnh mẽ và giai điệu như Megadeth , MEgadeth là số ít Metal mà nó sắm nhiều album nhất (5 cái , he he), nếu trên đời này không có cái thứ gọi là Alternative thì chắc chắn tôi phải là fan của Thrash Metal mất rồi . Còn Death , Black nữa chứ , càng nói càng ngu thôi, nó chẳng biết tí gì về 2 cái này cả, nghe Black Winter Day hay My Kantele của Amophis mình lại lẩm bẩm "thôi, thế lại lỡ mất một thứ hay ho rồi" , thằng bạn cho mượn cái Death 90,95 , tại ngồi cả ngày tiếc hùi hụi một dòng nhạc đỉnh cao mà mình quá ít được thưởng thức .
    Hic hic, nhiều lúc thấy mình nghe Rock theo cái kiểu thiếu kiên nhẫn trầm trọng, muốn nghe hết nhạc của cả thiên hạ lắm chứ , nhưng lắm lúc cái "cục" Alternative trong đầu nó lại cản hết bọn kia lại, thế là ...
    Alternative bây giờ đã chuyển sang giai đoạn Modern Rock, bọn nó cũng chơi Punk, Alter Metal, thêm tí điện tử , rap , Hip hop nữa . Hay dở thì cũng khó bàn, nhưng thực sự chẳng còn cảm thấy cái cảm xúc, linh hồn, cái ?of**k you all? mà Nirvana hay Smashing đã làm được hồi trước nữa , hic hic.

    Có thể mọi người thiếu kiên nhẫn với lối hành văn lủng củng không đầu không cuối, vô nguyên tắc của em , he he, nhưng biết làm thế nào bây giờ, Rock nó biến em thành như thế, điên loạn cũng vì nó, khổ sở cũng vì nó?

    Cuối cùng em chỉ muốn nói em yêu Rock với tất cả sự vĩ đại,tôn thờ, phản kháng, với tất cả gai góc, đau đớn, với tất cả mệt mỏi , đói kém, buồn ngủ,? em yêu nó dẫy đành đạch
    Há há




    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hêhê, đâu co lung cung gi lam, cung co "truong hop sang tac" roi ket luan dang hoan chu bo =)
    H.Nhan
  3. khoaitaychienbo

    khoaitaychienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Này Kiss me ơi ông tập xong bài của ông chưa mà rên nhiều thế ?
    [side=8] Tôi yêu bass [/side]
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Được lém! Viết rất thật lòng! Cho mi 5 sao! Ấy! Trước đây lỡ bầu cho nó 1 sao rùi! Thôi! Vote cho bài viết này 5 sao.
    Thực sự mà nói thì tôi cũng như thằng kissme thôi, đến với Rock cũng rất tình cờ, rồi cũng lại đi tìm nghe hết tất cả những Album, những bài mà người ta bảo hay. Tôi thì nghe cũng nhiều, nghe cũng tạp nham, nghe hết. Nir cũng nghe, Metallica cũng nghe, Iron, Manowar, Led Z,... nói chung là nghe cũng khá nhiều thể loại và các band khác nhau (cũng một phần nhờ thằng kissme giới thiệu cho), nhưng cuối cung nghe đi nghe lại em vẫn thấy sướng nhất khi nghe Metallica. Thực sự đây không phải là thiên vị, chỉ nói mình tôi thì nghe Metallica tôi vẫn khoái nhất, từ tiếng đàn cho đến cái cách bọn nó hoà âm, rồi đến tiếng hát,... Không tin các bác thử nghe mà xem, nghe những To live is to die hay Orion, Master,... Không thể phủ nhận là nó không ra gì!
    Với lại cái cách nghe nhạc của tôi nó cũng khác. Nhớ ngày xưa, cái hồi mà em chỉ nghe Classic với Pop cổ ấy, mình nghe theo kiểu nghe để giải toả chứ không phải nghe để nghiền ngẫm. Đến lúc mà thực sự thấm Rock rồi thì tôi lại chỉ thích ngồi một mình, vặn Vol thật to, rồi nghiền ngẫm nó, đến khi nghiền nát ra rồi thì khi nghe lại mình vừa nhảy như điên vừa gào đến khản cổ bởi lúc đó cái cảm giác nó cực kỳ phấn kích. Tuyệt vời lắm! Mà tôi thì rất ghét vừa nghe Rock vừa làm một việc gì đấy, nó làm tôi phân tán tư tưởng lung tung, không thể cảm nhận hết được cái hay của nó.
    Mình nghe Rock thì thấy hay thật, thích nó thật nhưng hiểu biết về nó thì cũng không được nhiều nên không dám bình luận gì, chỉ biết viết ra cái cảm xúc thực sự của mình!
    X!
    Được sửa chữa bởi - interceptor vào 12/04/2002 00:19
  5. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà,dài quá,dạo này Kissme sao văn vẻ lá cành thế nhỉ?Thôi,lần trước trót vote cho 5* rồi,lần này 1* cho bài thui nhé.
    Cái topic này hay đấy,đợi em ngồi lục các bài viết trước đây lên cho vào đây nốt nhá.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  6. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    (Bài của Killingroad-êu,KRoad ơi em đánh lại có dấu rồi đấy,chỗ nào hiểu sai ý thì chữa lại hộ em)
    Tôi đến với ROCK bằng The Unforgiven của Metallica.Hôm đó lần đầu tiên xem,tôi tự hỏi,mẹ mấy cái thằng cha này làm cái gì sao nó lại ra được cái tiếng ??ohay??? thế nhỉ,heheh,và từ đó bắt đầu đi lùng đĩa của Metallica??????bắt đầu một cuộc đời khác của tôi??????
    Từ khi nghe ROCK cho tới giờ,con người tôi biến đổi đi khá là nhiều.Vì hồi nhỏ,tôi cũng là một thằng nhóc khá ngoan ngoãn nên dường như ảnh hưởng của ROCK tới tôi là tích cực thì nhiều hơn là tiêu cực.
    Đến với ROCK,nó giúp cho con người tôi trở nên tự tin hơn,mạnh bạo hơn và mạnh dạn hơn trong mọi công viêc.Sẵn sàng đối đầu với mọi thứ,luôn muốn tìm hiểu khám phá,và đúng là từ khi nghe ROCK tới giờ,tính ??otò mò??? của tôi nó phát triển hẳn,hihihi.
    ROCK-Người bạn trung thành với tôi trong mọi hoàn cảnh,chia sẻ với tôi lúc vui lúc buồn,và ngay cả những lúc cảm thấy ??obất cần đời??? nhất!Lúc vui thì ROCK giúp tôi cảm thấy niềm vui được tăng lên gấp bội,còn những lúc buồn chán,bất cần,ROCK lại là người đưa tôi đến một thế giới riêng biệt,tách hẳn với cuộc sống.Nhắm mắt vào với những âm thanh chao đảo,con người ta dường như đi đến được chính bản thân mình,khi dậy trong mình những cái mạnh mẽ nhất.Chính vì vậy,ROCK luôn tạo nên một sức mạnh tiềm ẩn,giúp con người ta vượt lên hoàn cảnh,và đôi khi là chính bản thân mình,điều đó cần thiết lắm chứ,phải không các bạn?!!
    Mỗi lần nghe những ảbn ROCK lại là một lần khám phá mới của tôi.Lần thứ nhất thấy nó hay ở cái thứ 1,lần thứ hai thấy nó hay ở cái thứ 2,lần thứ 3 thấy nó hay ở cái thứ 3???..và có lẽ tới lần n thì nó vẫn còn một cái n ??ovô hình??? nào đó mà mình cảm thấy không hề nhàm chán,ngược lại,càng tạo ??otiền đề??? cho cái mà có thể hiểu một cách đơn giản là ??on+1???và cứ thế cho tôi ??on+n???!Tôi nhận thấy những thế hệ ROCKfan đi trước chúng ta,giờ hầu hết họ đã đi làm,có những người đã lập gia đình.Và cái cuộc sống hỗn độn,bận bịu đó đã kéo họ ra khỏi guồng quay của ROCK.Thật vậy,đa phần những anh chị tôi hỏi(hồi trước đều là ROCK fan cả):???Thế bây giờ anh(chị) còn nghe ROCK không????,ai cũng trả lời: ??oNhiều khi muốn nghe nhưng chả còn thời gian nữa em ạ,dần dần thì nó cũng ??oquên??? đi rồi???.Tôi có ông thầy dạy môn Lý đại cương hồi xưa,thầy vẫn còn khá trẻ,và tình cờ một hôm tôi biết được,ông thầy tôi ngày xưa cũng đã từng là một fan của METALLICA,của GUN, DEEP,của LED,BLACK???,và có hôm thầy còn ngồi tâm sự với lớp chúng tôi,hồi xưa thầy đã từng được đi nghe LIVE của Smokie ở bên Nga cơ,chả là thầy đi học ở bên Nga mà.Ngồi nghe thầy kể mà cả lớp chỉ có tôi và thằng bạn tôi chăm chú nghe,còn chúng nó,hic hic hic,nói chuyện ầm ầm(không hợp chủ đề mà).Đấy,nhưng bây giờ thầy cũng bảo là vì quá bận nên cũng không còn có thời gian mà nghe nữa.Chính vì vậy,các bạn đừng hiểu ??oquên??? ở đây nó ngang với từ ??odelete??? nhé!Mỗi khi nhắc lại ??ohồi xưa??? là các anh chị ấy máu lắm,nghe các anh chị nói chuyện mà mình cảm thấy sướnnnnnnnnnnnnnnnggggggg vì dường như có thêm một ??ođồng minh??? nữa!Thật đấy,cái cảm giác biết thêm được một người cũng mê ROCK,hay thậm chí chỉ là bắt đầu nghe ROCK,không hiểu sao tôi thấy vui lắm,chả biết sao lại thế,chỉ biết là rất vui!Những ai tôi quen mà hỏi tôi về ROCK,hay mượn băng mượn đĩa để bắt đầu ??otìm tòi???,tôi luôn sẵn sàng,nhiệt tình giúp họ bất cứ lúc nào có thể !Heheh,nói thế thôi chứ cho mượn đĩa là cả một quá trình suy tính kỹ của tôi đấy,hehehe,vì tôi giữ đĩa có thể nói là cực kỳ cẩn thận,hêhêhê,đứa nào tôi cho mượn về mà làm xước thì đừng hòng thoái khỏi tay tôi,hehehe).Cảm thấy vui lắm!
    A`,một vấn đề khác nữa liên quan rất nhiều tới ROCK,đóng vai trò khá là quyết định (hehehe) đó là Money,hihihi!Không hiểu sao,đi học gửi xe máy mất 1000,mua cái bút máy mất 10N,mua quyển vở mất 2N???.là tôi thấy tiếc đứt hết cả ruột,trong khi đi lùng đĩa thì đến 50N cũng chả thấy tiếc gì cả.Chắc các bạn vẫn còn nhớ,hồi chưa có đĩa copy nhiều thì đĩa rất đắt,tôi mua cái Reload của lão Quang (Q&Q Music) vì chưa có đĩa tàu mà,hic hic hic ,65N,bao tiền dành dụm của tôi đỉ hết vào đó,nhưng cầm được cái đĩa trên tay mà sướng âm ỉ,hehehe,cảm giác thật là tuyệt!Giờ nghĩ lại không biết mình đã cúng cho ROCK không biết bao nhiêu tiền rồi,hehe,có khi đủ tiền cưới vợ í chứ chả chơiiiii!
    Lại nói về vấn đề ??ovợ con???,hehehehe,tôi đã từng tuyên bố mạnh bạo,???Người yêu tao sau này phải nghe ROCK,không thì thôi,chứ nó mà bắt tao bỏ ROCK thì thà tao bỏ nó còn hơn,hehehe???.Người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy,hichic,chả biết tương lai mình ra sao??????
    Tất cả những gì tôi nói trên đây là những suy nghĩ bất chợt của tôi trong lúc đang cao hứng(vừa mua được cái Video của Metallica buổi sáng mà).Nhưng đó cũng là những suy nghĩ của con người tôi về ROCK!Có thể không tránh khỏi những ý kiến chủ quan,khác với các bạn,nhưng mong các bạn hãy hiểu cho,đây là tâm sự chân thành của tôi với các bạn đó!
    Và một lần nữa,tôi muốn nói với tất cả các ROCK fan(đã đang và sẽ thành ROCKfan),chúng ta hãy cứ đến với ROCK bằng cả trái tim của mình,bằng niềm đam mê lớn nhất(nếu có thế).Bởi vì chả mấy chốc nữa đâu,khi đã thành ??ongười lớn???,thì những cái cảm giác của Fade to black,của Sweet child,của 18&life??????sẽ chỉ còn là những kỉ niệm xa vời của chúng ta,nhưng hãy để cho những kỷ niệm đó ngày càng thêm nhiều,thêm đẹp,để cho ta thấy ??oYouth gone wild??? nó tuyệt vời đến thế nào các bạn nhé!!
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
    Được sửa chữa bởi - Death_Eater vào 12/04/2002 09:00
    Được sửa chữa bởi - Death_Eater vào 14/04/2002 11:42
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    (Bài của Choc)
    Mình đến với rock qua một băng nhạc được một tên mày râu cho mượn,và bài đầu tiên ấn tượng là I want to break free của Queen,và Bed of roses của Bon Jovi bởi giai điệu quyến rũ đến lạ lùng của ballad rock.Sau này tình cờ quen một trang hảo hán và thế là con đường đến với rock mở ra thênh thang:bắt đầu đến với các dòng nhạc rock khác,từ dễ nghe đến khó nghe,từ những tiếng lead réo rắt rất mượt mà đến tiếng thanh âm chói tai đập phá.Càng nghe càng thấy rock là một thế giới huyền bí,khó hiểu đến lôi cuôn.Đôi khi giống như một bà già khó tính-không thích nói ra nhưng cứ bắt người khác phải tự tìm hiểu xem mình muốn gì.Sau này tôi được người bạn phân tích và cho một thang điểm ví von:Nếu như nhạc pop là chú bé tiểu học thì rock là cậu bé trung học,cả hai cùng nhìn lên ngầm kính phục vị giáo sư giao hưởng(symphony) uyên bác???.Mới đầu nghe chẳng hiểu gì,chỉ biết mỗi khi buồn nghe rock lại thấy đậm và ??ophê??? hơn một chút.
    Suốt 4 năm đại học và năm đầu ra trường đi làm,tôi tự hào tìm thấy ở rock một nguồn cảm hứng,một passion đặc biệt mà không phải ai cũng có.Nghe đủ loại từ cũ đến mới,từ Deep Purple, Hallen, Alice Cooper ... qua White Lion, Savatage, Nirvana, Queen, AC/DC, Pink... cho đến cả những giai điệu mượt mà của Guns, Bon Jovi, Metallica, Gary More ... cũng nghe. Thoạt đầu là vừa nghe vừa có người giảng,sau rồi không có điều kiện đâm nghe tạp như thế,không dừng sở thích ở riêng một dòng nào???..Nhưng rock luôn là lãng mạn và tuyệt vời khi thưởng thức với một tách đen nóng.Thanh âm cuồn cuộn tràn ngập tư duy,len lỏi từng mạch máu???.và dư vị chát đắng của tách cafe nóng đến rát bỏng nơi đầu lưỡi???..ôi thế giới rock có những triết lí của riếng nó!!??? Vậy mà dòng xoáy cuộc sống bươn chải cũng mãnh liệt hơn và nhận chìm cả những dòng thác âm thanh rock vĩ đại xưa kia. Bao nhiêu băng nhạc kỳ công đi tìm thu, nhờ mua ở ngoài cũng bị lãng quên dần theo những cách tân lớn của cách mạng công nghệ, thay thế dần bằng đĩa VCD, DVD,... Và khi mà thông tin về rock đó trở nên dễ dàng với các đệ tử rock hơn, chợt giật mình nhận thấy rock đó bị ngủ yên trong tiềm thức tự bao giờ... ???
    Ôi thời gian đó có thể làm phai đi, bào mòn đi nỗi say mê đến cuồng nhiệt của người ta một thời?
    Still lodges in me a great love for rock, anyway! I do hope!
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    (Cuối cùng là bài viết của Slash)-
    Các bác viết hay quá làm Slash này cảm thấy rất vui.Rock làm cho mọi người trở nên đa cảm hơn, thật đúng như vậy.Con đường đã đưa Slash này đến với Rock thì không có gi đặc biệt cả bởi vi bà con biết không , ngay từ khi còn học lớp lá Slash ngày nào cũng đươc nghe những âm thanh của Rock phát ra từ chiếc đài cũ kỹ của cậu tôi.Hồi đó thì cũng chăng biết gì đâu chỉ biết là những bài hát đó có một nét gì đó rất hay.Có lần tôi nghe đươc 1 đoạn:
    We don't need no education
    We don't need no thought control
    No dark sarcasm in the classroom
    ................
    Hey teacher!Leave them kids alone
    tôi thấy vừa hay lại vừa lạ,tôi cứ nhẩm nhẩm theo mặc dù chả biết tiếng anh nó như thế nào.Thời gian cứ trôi dần cho tới khi tôi lên lớp 9,lúc này thì tôi đã cảm nhận được rock là một thể loại nhạc thật tuyệt vời.Tôi bắt đầu tìm hiểu về Rock và khi nghe đến Pinkfloyd thì tôi sực nhớ ra bài hát mà tôi vẩn lẩm nhẩm ngày xưa chính là siêu phẩm ANOTHER BRICK IN THE WALL và tôi cũng sực nhớ ra cậu tôi là 1 tín đồ của Rock hồi đó và tôi sang nhà cậu hy vọng nhưng di sản của Rock ngày xưa cậu tôi còn giữ nhưng bây giờ thì cậu tôi đã có vợ con không còn máu me Rock như hồi còn trẻ nữa,bao nhiêu tranh ảnh băng đĩa đã biên mất dần theo năm tháng mà bây giờ ngẫm lại thấy tiếc cực kì.các bác biết không khi tôi mở thùng cactông ra bao nhiêu băng đĩa mà toàn là đĩa than xịn đã mốc meo hết cả,đĩa thì bị gãy đĩa thi phủ một lớp mốc trắng xoá ,băng caxsét cái thì rối mù cái thì mốc.Hẳn ai là rockfan thể nào cũng tiếc của trước cai kho tàng quí giá ấy.Tôi cung vậy nhìn những DEEP PURPLE,SCORPIONS,PINKFLOYD,BEATLES,CCR,THE DOORS,METALLICA.... mờ mờ trong đám điã mốc meo đấy tôi càng thấy tiếc hơn nhưng từ đấy tôi càng yêu Rock hơn.Chả cần ai giới thiệu gì cả vì nhưng âm thanh cua Rock đã vang vảng trong tai tôi từ bé.Cũng như bác nhotcay tôi thường ra fox để mua nhưng với giá một cd hồi ấy thì không thể mua nhiều nổi.Sau đó một thời gian tôi sang mua đĩa ơ cửa hàng của thăng bạn thân tôi chính là 135 hàng bông tôi liền bảo chú Trung(chủ cửa hàng):"Chú Trung này hay chú chuyển sang thể loại Rock đi cháu bảo đam hàng chú sẽ đắt như tôm tươi cháu sẽ góp 1 ít tài sản đĩa cháu có cho chú" Và thế là mới đầu chỉ lèo tèo vai đĩa Manowar ,sau đó thêm 1 ít Iron Maiden ,rồi Black sabath.......và bây giờ nó thịnh vương như ngày nay.Các bác hay mua ở đấy đúng không, các bác thấy thế nào chính tôi cũng không hiêu chú kiếm đâu ra nhiều đến thế.135 hàng bông từ đó thành 1 địa chỉ không thể thiếu của Rockfan chúng ta.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    ặc, tại đọc bài các bác mà em hết cả tiền net rồi đây này huhuhu
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  10. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Phải đổi cái topic này thành
    rock-the way make me sướng

Chia sẻ trang này