1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock â?" The way you make me sick !

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Có một hồi em chả vào mạng mấy, ko biết thế nào, dạo này mới vào lại thấy rock club vắng tanh vắng ngắt ra tưởng chạy đâu hết rồi. Hồi đầu nhiều topic hay hơn bây giờ nhiều, bây giờ các topic hay cũng dần dần hết, hơi chán một chút rồi. Những cái cao siêu về rock em cũng không biết. O biết về các ban nhạc nhiều, nghe thì nhiều thôi. Thanh nhạc không biết, nốt nhạc cũng mù nhưng nghe nói chung vẫn có thể thưởng thức được. Hồi cách đây 1 năm em còn nghe bọn LT, DT nhưng bây giờ nghe lại bọn đấy có cảm giác hơi khó ngửi!!
    Em đồng ý với kiss me, thằng nào vào thì đừng có chỉ post một câu Sướng với không sướng rồi cút, thế thì đế ch cần post!!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  2. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    điên cả đầu sao các bác lúc nào cũng tự dằn vặt mình thế nhỉ nhge được thì nhge ko nhge được thì thui sao cư fải đè mình ra ép mình như thế thật tui thấy lợi bất cập hại hãy cố gắng nhgĩ răng đây chỉ là nhge để giải trí co lẽ thê sẽ tôt hơn đấy chư luc nào cũng dằn vặt minh như thế thật wá nguy hiểm đấy. Cố gắng nhgĩ thế đi ...yêu một thứ thì đưng bắt nó fải chịu thay cho minh nhưng thư mà đáng lẽ mình fải tự chịu trách nhiệm, đưng có đổ vạ cho rock
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đau đầu quá mới nghe nhạc chút cho nó giải toả hết sự bực mình, phiền muộn thế ra còn có cách hay hơn nữa à!
    Thưc ra chúng ta đang day dứt đâu phải chỉ đơn thuần vì âm nhạc này , dòng nhạc kia hay trào lưu khác nhỉ? ta đau vì hiện thực này đâu đủ thức ăn nuôi những tâm hồn quá mơ mộng, đầy ảo tưởng, tất nhiên cũng lắm ước mơ...
    Tui nhớ dến những ngaỳ đầu nghe nhạc, lại những ngày đầu. Mờ nhat lắm rồi....Hình như đó là một hai bản nhạc latin thì phải, của Santana. Nó đi vào tai và để lại một giai điệu nhún nhảy...Có lẽ người ta lúc đó cần sự nhún nhảy. Cái thời quần Loe áo bó ấy mà.
    Nhưng rồi qua thời đại khác mọi chuyện cũng thay đổi ngưòi ta trở nên đói kém nhiều quá ! Xung quanh ai cũng là thức ăn thừa mứa, nhưng hình như chả ai thèm . Họ đang mải chạy theo những ước mơ lễ nghĩa cao sang. mà có thế không nhỉ. Người ta mang về những thứ âm thanh đủ mọi chủng loại và được đóng cho những cái mác đắt tiền cần tôn trọng. và mặc kệ cho tất cả bậc cha chú vốn sống lễ nghĩa, bọn con ranh vẫn học đòi những chất giọng rock, nhún nhảy theo nhạc dance, và lải nhải theo những điệu bùn ói mửa teenpop...
    Với tất cả sự trống rỗng trong tâm hồn, thử hỏi chúng tôi còn bấu vúi vào đâu nếu không là âm nhạc.Này bác hãy đến trường mà xem ngưởi ta bàn về xô diễn của Lam trường, Dan trường tối nay, hay chương trình MTV hôm qua có david Bowie ỏng ẹo.này cô hãy đến công sở mà xem, các công chức đang nói về buổi hò hẹn trong bar có các siêu sao biểu diễn...
    tất cả đang điên lên vì âm nhạc như thành Viên điên lên vì lần đầu nghe bản giao hưởng số 9...
    Và mặc kệ tất cả đang điên lên, tui cũng đang điên lên!

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi

Chia sẻ trang này