1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock ! Ăn Rock ! Uống Rock ! Và ngủ cũng Rock !!! Rock Thuỷ Lợi tiến lên !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hic! Tuấn ơi! Thê thảm...... mấy hôm nay thằng Kỳ nó vác ở đâu về đĩa của một ban nhạc " mới", tra tấn anh suốt ngày bằng cái loại nhạc củ chuối đó. Cái ban nhạc mà nó khen là " Khá, có phong cách mới....ôi đủ thứ" .... Hic, em biết đó là ban nhạc gì không? MTV, cái loại boy band chuối cả nải ấy..... giời ơi...rền rĩ suốt ngày, không thể chịu nổi nữa. Dạo này thằng này làm sao không biết nữa. Thà nó cứ chơi Mater ở maximum anh còn chịu được....giời ơi!!!!!!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...hôm qua em đọc được một bài báo nói về rock fan thế này :
    -ăn mặc lôi thôi....cái này có lẽ không đúng với bác luck rồi.
    -học hành léng phéng.....cái này cũng không đúng lốt với tuanchosoi .
    -sống lập dị lúc này cũng trong tình trạng gật gù .cái này cũng không đúng với mọt người.
    ặc ặc....nhưng mà tất cả lại đúng với em.hu hu...vui quá vì em là rock fan thứ thiệt....ac ac.........

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ...MTV á ??? Hi hi ... Thấy có vẻ cũng nhiều thích ban nhạc này ... Nhưng mà em chẳng khoái mấy cái band Việt Nam này ... Nghe đâu , trước tan rã , xong rồi lại mới kết hợp thì phải ... Trônng bọn này có mấy cái ảnh bụi bụi .... Nhìn như band nước ngoài ý ( Thái Lan :)) ) ...
    Biết làm sao ... Giờ Kỳ yêu đời rồi ... Sống với tình nguyện , bị mềm hoá rồi ( nói là mềm hoá trong phong cách nghe nhạc ) , giờ là phải nghe nhạc nhẹ Việt Nam ... He he ... Nếu nói đến phong cách thì ban nào chẳng có phong cách riêng ... Có điều , vấn đề có đặc biệt hay không lại là một vấn đề khác ....
    TNW ! Love you forever !
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều nhận xét về các Rockfan lắm. Nhưng cứ phải để ý cái người viết các nhận xét đó là dân nghe rock hay không. Nếu là người trong cuộc thì sẽ nhận thấy ở Rockfan những điểm như cá tính, suy nghĩ thẳng thắn, nói thẳng nói thực...v..v..
    Còn nếu là dân anti rock viết thì thế nào cũng sẽ viết về đủ các thứ tật xấu như chú maudo nói ấy.
    Chẳng hạn hồi liên hoan các ban nhạc sinh viên, người ta có quay cảnh một ban nhạc rock đang biểu diễn trên chương trình thời sự. Nhìn các chú biểu diễn rất say sưa, trống chiếc gõ tung toé. Nhưng mà cái thằng làm chương trình chắc là không nghe rock, nên nó cắt hết tiếng, chỉ để hình thôi. Thành ra mấy chú Rocker nhà mình trông như mấy con khỉ ôm cái đàn nhảy nhảy ấy. Đúng là nó chơi khăm thật.
    Đấy, chỉ cần cách nhìn nhận theo hai góc độ khác nhau là đã thấy vấn đề trái ngược hẳn.
    Nói chung cũng không cần quan tâm quá là người ta bàn luận gì. Mình thích cái gì thì mình nghe cái đó. Cũng như thằng Kỳ, trước đây cũng mang tiếng là Rockfan, nhưng mà tự nhiên thấy thích MTV củ chuối thì vẫn kiếm về nghe như thường. Ngại quái giè!!!!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ...bác làm em xúc động quá....và bây giờ cho mọi người lời bài mà bác lucky tâm đắc :
    Nothing else matters
    Nothing Else Matters
    So close no matter how far
    couldn''t be much more from the heart
    forever trusting who we are
    and nothing else matters
    never opened myself this way
    life is ours, we live it our way
    all these words I don''t just say
    and nothing else matters
    trust I seek and I find in you
    every day for us something new
    open mind for a different view
    and nothing else matters
    never cared for what they do
    never cared for what they know
    but I know
    so close no matter how far
    couldn''t be much more from the heart
    forever trusting who we are
    and nothing else matters
    never cared for what they do
    never cared for what they know
    but I know
    never opened myself this way
    life is ours, we live it our way
    all these words I don''t just say
    and nothing else matters
    trust I seek and I find in you
    every day for us something new
    open mind for a different view
    and nothing else matters
    never cared for what they say
    never cared for games they play
    never cared for what they do
    never cared for what they know
    and I know
    so close no matter how far
    couldn''t be much more from the heart
    forever trusting who we are
    no nothing else matters
     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  6. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lại rock đây rồi. Rock nghe là ở trong tâm, muốn thể hiện hay không là tuỳ mỗi người. Báo như thế hiển nhiên là sai rồi. Ông maudo nói thể cũng sai nốt. Rock fan thì có thể như thế chứ đâu chắc hình dáng bên ngoài như thế là rockfan. Mới cả trông ông như thế mà đã được gọi là rocker thì còn phải xét nhiều đấy. Mà nữa, đừng post lyric không lên như thế. Nếu một hai đã tự xưng là rock fan thì chịu khó nghe nhiều thì sau đó viết bài bình luận đi. À không, không cần nghe nhiều, mỗi đĩa hay nghe một cách thực sự (kiểu như tìm hiểu về chất nhạc, tìm hiểu về lyric, tìm hiểu thêm về band và một số thông tin về nội dung thiên hướng của band).
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.....ông thử ra quán rock bụi bên Đặng Tiến Đông xem...
    Với lại để viết về thiên hướng của các band thì mỗi người có một ý.không lẽ mình tôi post ?
    Post nhiều lyric lên cũng không hay .Nhưng nên biết có những người muốn có lời của một bài mà không biết tìm đâu thì sao ?
    Với lại tôi không phải tôi không phải là rocker đâu.Tôi chưa nói thế bao giờ.
    Còn chịu khó nghe để bình luận hả ? Tôi chỉ thấy ....nghe đĩa đó phê cực....mà thôi .không thấy lí do phê là vì sao .Cái gì hay trong đĩa ấy.Cái gì hay trong band ấy ?
    Ông cũng nên xem lại đi .Không thể nói được thiên hướng sáng tác của một band qua vài cái đĩa đâu.Vì hầu như không có band nào(trừ những band tồn tại rất ngắn ) mà không thay đổi phong cách theo thời kì cả ?
    OK không ? Nếu có thì post bài.Nếu không thì cũng post lên để phản đối.
    Tôi tin một điều là ông không thuộc quá 1/3 số bài trong một đĩa rock .
     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  8. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    rốc với riếc điếc cả tai. lời bài hát thì thiếu gì.

    Love is all around
  9. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ta, không thuộc hết 1/3 số bài trong đĩa hả? Tôi không so bì khoản thuộc hay không? Cái đấy tôi chịu thua, tôi nghe rock chứ tôi không học thuộc lòng bộ môn rock. Vậy thôi. Còn câu này nữa. Tôi xin hỏi ông nghe được mẫy đĩa nhạc rồi? Ngoài những đĩa mà những bài theo ông là phê mà không biết vì lý do nào, ông đã nghe cái đĩa nào mà dở chưa? Và có biết vì sao lại dở không? Hay cũng chỉ đơn thuần là cứ thấy đĩa nào người ta bảo hay rồi nghe không? Nghe rock là tìm tòi là sáng tạo. hơn nữa chỉ vài đĩa có thể nhìn qua được khuynh hướng sáng tác của band. Tất nhiên xin miễn kể đến rock nội bởi họ thay đổi quá nhanh. Xin cũng bỏ qua việc các band nhạc lại thay đổi theo thời đại cả. Heavy thì có Iron Maiden vẫn giữ được chất rock tinh tế ngày nào. Chỉ có Metallica khiến người ta thất vọng qua St.Anger. Đấy chính là hợp thời ư? Còn những band về Judas, Anti Christt.... họ hầu như sẽ không bao giờ thay đổi phong cách viết nhạc của chính mình.
  10. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !!! Nếu nói đến đĩa St.Anger của của Metallica ... Nếu nói nó đã bị biến chất đi theo thời đại , đúng mà cũng không hẳn đã đúng ... Việc thấy vọng về đĩa mới này hay không cũng là còn tuỳ ... Tôi thì tôi chưa thất vọng về bất cứ ban nhạc Rock nào cả ... ... Việc nhận xét đĩa St.Anger là dở , là theo mốt mới ... Đâu có đúng đâu ... Chẳng qua là ông nghe kĩ bài ... nhưng chắc ở đây chưa ai có kiểu nghe ... bật 5s đến 10 s 1 đoạn bất kì , và lại cắt nhỏ ... trong một bài hát kiểu thế ... Bản thân tôi nghe vậy , nên tôi thấy trong những tiểu tiết rất nhỏ mà không nhỏ : metallica vẫn là Metallica ... vẫn có những chỗ rất nhỏ thôi , nhưng có điệu đánh nhạc gần như No meat loaf , hay nhu See and Distroy ... ( Thật ra , đến giò tôi cũng không biết hết tên bài nào là bài nào trong cái đãi mới ... nghe cắt mà ... và là những lúc bất chợt . ) ...
    Nếu nói nghe môt vài đĩa có thẻ thấy được phương hướng sáng tác của ban nhạc vừa đúng nhưng cũng vừa sai ....
    Có thể VD trong 4 album của Linkin Park : 3 al bum đầu : điên hình là 2 album : album đầu có bài Crawling ( Sorry m tự nhiên không nhớ ra được tên album ) và album thứ 3 Meteora ... Điệu nhạc vẫn giữ nguyên , phongcách không đổi , nghe 1 lần có thể đi theo điệu dập của bài ngay lập tức .... Vẫn với phong cách phơ nhạc kiểu modern rock .... pha chút Rap ... Thế mà .. Ai biết sang đến cái Album thứ 4 : The underatack đã có những bài đánh khác hẳn , tiếng list ghi ta đã xuất hiện , nghe mà ngỡ ngàng và tự hỏi : có phải là Likin park đây không ....
    Rồi như Bon Jovi ???? Cái ban nhạc chính thức bị gọi là thương mại hoá ấy , thế mà vẫn bùm chát xình được 1 bài : It''s my life ... Bảo bài này là theo thời đại , thương mại hoá ư ??? Đâu phải đâu ??? Chất nhạc khác hẳn , đầy mạnh bạo , chẳng nhẹ nhàng ....
    Oe oe !!! Thấy mấy người nổi hứng bàn lluận thf bàn luận chơi ....
    Hi hi ... Vậy cho tớ hỏi thế nào là rocker ??? Khái niệm rocker là gì ???? Và khái niệm Rock fan ???
    Nếu dịch từ tiếng Anh sang thì quá dễ ... Nhưng có một sự thật ,đấy chỉ là những cái tên gọi mà thôi ... Còn mãi mãi bạn chỉ là một người nghe nhạc ... chịu khó nghe một thể loại nhạc .... cảm thấy hưng phấn với nó ... Sẽ chẳng có mấy người , trừ những người thật sự có tâm hồn và sự cuồng tín mới có thể nghe mãi thứ nhạc đó ... Rồi sẽ đến lúc đối mặt với nhiều sự việc ... Từ một cái gọi là rock fan , bạn sẽ thay đổi hẳn con người ... thay đổi hăn phong cách nghe nhạc ....Vậy thì liêu có thể chẳng tồn taị một rock fan mãi mãi ... Ít lắm , ít lắm ...
    TNW ! Love you forever !

Chia sẻ trang này