1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock ! Ăn Rock ! Uống Rock ! Và ngủ cũng Rock !!! Rock Thuỷ Lợi tiến lên !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác An hát thể loại gì thế? Rock à? loại heavy à? hay alter? Chắc là bốp chát hự..hự....pằng pằng........... fire in the hole chứ gì?
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Loại gì cũng chơi. Đảm bảo phê lòi mắt.
    MUPMIP
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Em xin bác ... Em hát còn hay hơn bác nhiều ... He he ....
    TN W
  4. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Rock Việt cuộn sóng cùng The Wall
    (11:37:00 09-11-02)


    The Wall được yêu thích bởi
    chất ''lửa'' trong từng ca khúc
    Trên một vạn người đã cùng The Wall hoàn tất live show ''Tâm hồn của đá'', tối qua (8/11). Họ cởi trần, mồ hôi nhỏ giọt từ tai, từ mặt xuống nền nhà không một chỗ hở. Họ nhắm mắt và gào thét, mê muội trong không gian đặc quánh. Ngoài hơn chục trường hợp bị ngất và bị thương nhẹ, đêm nhạc có thể tóm lại trong hai từ ''ổn thoả''.
    Ở khía cạnh khác, sự gào thét cuồng nhiệt của giới trẻ không hoàn toàn là sự hâm mộ của họ với ban nhạc mà giống như một sự bung ra sau một thời gian dồn nén quá sức vì thiếu sân chơi âm nhạc, thèm rock, thiếu nơi phô diễn sự cuồng nhiệt và thiếu những lời nhạc có ''lửa''.
    Hy vọng và thất vọng
    - Chưa bao giờ tôi được hoà vào không khí sôi động náo nhiệt như vậy. Tôi trở thành người khác hẳn con người hằng ngày, chỉ còn âm nhạc và sự cuồng nhiệt. Cơ hội được sống với âm nhạc mạnh như vậy không có nhiều.
    - Tôi đã nghe nhiều ca khúc của The Wall qua album mới phát hành của họ, nhưng được nghe trực tiếp, được hát theo thì thật thoải mái. Không gì thích hơn được xem trực tiếp ban nhạc mình yêu thích biểu diễn.
    Ngoài đa phần các nhận xét ''mỹ mãn''. VASC Orient cũng gặp không ít ý kiến bực bội. Có thể thính giả Việt Nam vẫn đợi một điều gì đó phía trước hơn.
    - Đêm diễn quá ngắn, The Wall đã công bố trên báo chí là sẽ trình làng 50% ca khúc thể loại hardrock và ''hét'' 20 bài, nhưng cũng chỉ được hơn 10 bài. Vé quảng cáo là thời gian diễn từ 20h nhưng đến 20h20 mới bắt đầu và 22h10 đã kết thúc. Bài mới cũng không nhiều như họ nói.
    - Không hay như tôi kỳ vọng và chờ đợi. Guitarist Trần Tuấn Hùng ném điện thoại của nhà tài trợ vào khán giả, đó là sự bày trò và là sự không tôn trọng khán giả, tạo ra sự tranh cướp hỗn độn. Hình ảnh đó không đẹp.
    - Tôi không thích anh đánh trống cởi trần chơi rock.
    - Sự giao tiếp của ban nhạc kém, Trần Lập không phải là Trần Lập, có vẻ giống một hoạt náo viên hơn hơn là rocker.
    - Một không gian không đáng phải ngột ngạt như vậy. Xung quanh tôi ai cũng kêu là âm thanh bị ''um'' tiếng, không như họ mong đợi.

    Các thành viên của The Wall
    Sáng nay, đang cùng các thành viên Ban nhạc dọn dẹp nơi họ sống tập trung trong vài tháng qua để chuẩn bị cho đêm nhạc, Trần Lập đã trò chuyện qua điện thoại với VASC Orient.
    - Anh Lập này, tổng kết lại thì lượng khán giả đến với The Wall đêm qua là bao nhiêu người?
    - Số vé phát hành gồm 6 nghìn vé bán và khoảng 1 nghìn giấy mời. Nhưng sau khi khán giả đã vào hết, đội cảnh vệ mở cửa cho lượng người bên ngoài tràn vào. Tổng số khán giả lên tới khoảng trên 1 vạn người.
    - Lượng người quá đông như vậy, có trường hợp nào bị thương không?
    - Hai trường hợp phải vào Xanhpon cấp cứu, một bạn bị trật khớp vai, còn hơn chục trường hợp bị ngất do ngạt thở. Tuy nhiên, tất cả đều không sao vì chúng tôi đã chuẩn bị trước cả một xe cứu thương. Ngoài ra, nhờ gần 50 cảnh sát cơ động, hơn 10 người thuộc Đội cảnh vệ Thăng Long, rất nhiều bảo vệ của Triển lãm Giảng Võ, công an mặc thường phục và hơn 100 tình nguyện viên của The Wall fanclub, an ninh cho đêm diễn rất tốt. Tôi xin được cảm ơn tất cả các bạn, nhất là đội tình nguyện.
    - Một vài bài hát mới đêm qua của The Wall có vẻ sút hơn những bài hát trước?
    - Đó cũng là nỗi khổ của nhiều nhạc sĩ, những bài khán giả nghe sau thường không được đánh giá như bài trước. Với The Wall, những bài hát trình làng sau không phải mới được sáng tác mà là những ca khúc được làm từ năm 96 tới nay.
    - Nhiều khán giả nói thực ra nếu nói ''Rock viết hoa'' thì ca khúc của The Wall là quá nhẹ.
    - Đây là chương trình đúng tầm ước mơ của ban nhạc. Khán giả luôn có hai chiều quan niệm và bọn mình không nao núng khi các định nghĩa về rock Việt Nam chưa chuẩn. Đây là chương trình gồm toàn bộ là ca khúc của ban nhạc với 1 khát vọng là cùng khán giả tự tìm đường đến với rock Việt Nam.
    - Liveshow thứ hai sẽ là bao giờ?
    Chắc là sẽ có nhưng chưa phải bây giờ.
    - 8.000 CD phát hành cho album đầu tay đã được bán hết, vậy sau ''Tâm hồn của đá'' sẽ là album...?
    - ''Vô Hình'' sẽ được phát hành vào đầu năm 2003. Nó sẽ gồm cả một số bài hát trong đêm hôm qua, Cô gái mù chẳng hạn.
    - Riêng tư một chút nhé, The Wall vẫn sống cùng nhau hay chỉ là để tập cho đêm diễn?
    - Chỉ khi tập cho đêm diễn. Chúng tôi cũng có nguyên tắc là không làm chung một chỗ dù đã có nhiều lời mời chúng tôi vào cùng một công ty.
    - Đối với The Wall, âm nhạc hay công việc hiện tại là chính?
    - Âm nhạc là sự nghiệp, nhưng kiếm sống là vấn đề.
    Sóng ngầm
    Một loạt website về nhạc rock Việt Nam mở ra trên net: www.rockfanclub.org, www.rockvn.com, www.davang.com, www.buctuong.com... chứng minh cho điều này. Đó cũng là các diễn đàn đã và đang là nơi sinh hoạt giao lưu lành mạnh của các tín đồ trẻ rock Việt. Hà Nội đã có Hanoi Rock Club, TP.HCM vẫn tồn tại Rock Fan Club trao đổi thông tin làng nhạc trong và ngoài nước trên mạng. Dân nghiền rock tán gẫu, tranh luận, bình phẩm khen chê về ca khúc, album rock mới cũng trên mạng và hẹn đến quán xá nào đó xem biểu diễn nhạc rock (hiếm hoi) cũng nhờ các website này.
    Trong Nam, người ta đồn Da Vàng, Little Wings, Kết Cấu Thép, Wishband, Metronome, Không Gian... vẫn đang ''ém quân chờ thời''. Họ vẫn âm thầm sáng tạo lẫn nâng cao tay nghề: Da Vàng miệt mài sáng tác và làm nhạc progessive metal trên máy tính kết hợp gothic (một phong cách pha trộn rock và nhạc classic) với dự tính ghi âm album thứ hai sau đĩa S.O.S (2000). Nhóm Little Wings tiếp tục dày công với những bản sáng tác tiếng Việt cập nhật trào lưu rock hiện đại...
    Với doanh số khả quan từ đĩa nhạc ''Tâm hồn của đá'' và sự kiện liveshow riêng của Bức Tường, những fan hâm mộ rock Việt Nam hy vọng các nhà tổ chức sẽ mặn mà hơn trong đầu tư tổ chức các đêm nhạc cũng như sản xuất băng đĩa thể loại rock. Ðồng thời, chính khán giả yêu rock cũng cần bày tỏ nhu cầu chính đáng - xem diễn rock một cách năng động và cả trật tự hơn để tác động kích thích nhà tổ chức hướng tới thị trường rock Việt.
    Trên một tờ báo, Trần Lập thay mặt Bức Tường tâm sự: ''Dù trầy trật nhưng không có lý do gì khiến chúng tôi phải bỏ theo đuổi nhạc rock''.
    (Hồng Phúc - VASC Orient)


  5. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian vắng bóng , em nghĩ topic này nên khơi lại một chút ... nhỉ ...
    Ngày mai là thứ sáu có một live show của : The Light , Buratinox và Mutation .
    Bác nào đi ấy nhỉ , kể cho anh em đi với , em không đi được ...
    Đây là đêm Metal
    TN W
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc 8/12/2002 tưởng nhớ John Lennon và ban nhạc Beatle huyền thoại
    Ngày hôm qua
    Đơn vị tổ chức: nhà hát ca múa nhạc Thăng Long
    Địa điểm biểu diễn:CLB Mùa Xuân Phố Trần Nhân Tông
    thời gian: Từ 20h đến 22h30
    Với những người yêu nhạc trên khắp thế giới ,sự ra đi của John Lennon vào ngày 8/12/1980 đã đánh dấu chấm hết cho sự tái hợp của Tứ Quái vùng Livepool huyền thoại.John Lennon và ban nhạc The Beatle đã để lại một di sản những sáng tác riêng đáng chân trọng.Những ca khúc của họ đáng trân trọng bởi những yếu tố giàu cảm hứng sáng tạo từ:
    -Chủ đề đa dạng :hoà bình,con người,cuộc sống tình yêu...
    -Lời ca chân thành,gắn với cuộc sống
    -Giai điệu đẹp,lạ và cũng rất phong phú....
    Tất cả những cái đó đã tạo nên một tên tuổi The Beatle huyền thoại gắn liền với những bản Pop Rock bất hủ,cà hàng năm,cứ đến ngày 8/12,những người yêu nhạc The Beatle trên thế giới đều tưởng nhớ đến nam nghệ sĩ John lennon và The Beatle bằng một số hoạt động văn hoá đặc sắc.
    Ở Việt nam,những người yêu ngạc The beatle bao gồm nhiều lứa tuổi khác nhau và những lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau.Họ có thể là những người đã nghiên cứu và đang tham gia vào các hoạt động văn hoá nghệ thuật ,như nhạc sĩ-ca sĩ-hoạ sĩ-nhà văn-nhà báo hay những người đang hoạt động trên các lĩnh vực về Khoa học ,công nghệ thông tin,kinh tế,thương mạihay những sinh viên-học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường ....nhưng dù họ là ai,làm gì ,nhưng họ đã tìm thấy sự đồng cảm trong nhạc của The Beatle-Đã có những chương trình để tưởng nhớ ban nhạc được tổ chúc tại Hà nội và đều nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình như: Imagine (1999),Hãy cho hoà bình một cơ hội(2001) hay The Beatle tại nhà văn hoá học sinh sinh viên TPHCM năm 2001.
    Chương trình để tưởng nhớ đến ban nhạc The Beatle và John Lennon 8/12/02 với tên gọi : Ngày Hôm Qua(Yesterday),tên 1 ca khúc nổi tiếng của The Beatle sẽ có sự tham gia của 3 ban nhạc Việt Nam được coi là hát lại nhạc của The beatle rất ấn tượng: Đại Bàng Trắng,Tùng John và Desire,Ban Bumufulight.
    Ban Đại bàng Trắng
    Ban nhạc gồm: Quang Vinh(guitar),Đình HUy(drum),Cường(bass),Thành(organ),Cao Minh(Vocal).
    Ban Nhạc bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1991 và cho đến thời điểm này ban nhạc vẫn tham gia biểu diễn tại một số tụ điểm âm nhạc HN như Jazz Club,Press Club...Đây được coi là một trong những ban nhạc tiên phong chơi lại nhạc của TB.Trong chương trình,ban nhạc sẽ chơi lại ca khúc trong Album Abbey Road(1969) của TB với nội dung ca ngợi về con người,tình yêu cuộc sống với cách phối khí mộc mạc nhưng độc đáo.
    -Những bài mà ĐBT sẽ biểu diễn trong đêm 8/12
    *Sun King
    *Mean Mr Mustard
    *Polythene Pam
    *She came In throught the Bath room Window
    *GOlden Slumbers
    *Carry that Weight
    *The End
    *Her Majesty
    Phần biểu diễn của Tùng John cùng Desire:
    -Yesterday
    -Hey Jude
    -Back USSR
    -In the light
    -The fool on the hill
    -NOrwegian wood(The bird há flown)
    -Day tripper
    -và nhiều bài khác.....
    Ban nhạc "Tên Ghép" Bumufullight
    - Don't let me down
    - I call your name
    - Ballad of John and Yoko
    - Love
    - Stand by me
    - Ticket to ride
    - Come together
    - My Bonnie
    - You can do that
    - Rock & roll music
    Dia diem: San tennis CLB Mua Xuan, pho Tran Nhan Tong canh rap xiec TW
    Thoi gian: 20h (Chu nhat - 8/12/2002)
    3 ban nhac tham gia:
    - Dai Bang Trang
    - Tung John va Desire cung 3 khach moi dac biet
    - Bumufullight (Ten ghep)
    Ve ban tai: Chic cafe - 11A Hai Ba Trung
    1E Tang Bat Ho
    Phong tranh 16 Ngo Quyen
    CLB Mua Xuan - pho Tran Nhan Tong
    Mua ve tap the lien he theo so 0913 32 18 68
    Gia ve : 35.000 VND
    Các bác thấy sao !!!
    TN W
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trước buổi diễn
    Hẳn nếu ai còn nhớ thì một show mang tên ?oMetal? cũng đã từng được tổ chức tại Thụy Khuê gần một năm về trước (chính xác làvào tháng 1/2002), đó là đêm nhạc của Coming Late, Orion, The Light. Cảnh tượng quen thuộc trước show diễn là...tắc đường. Lần trước cũng tắc đường, một là do đường Thuỵ Khuê quá nhỏ, hai là công tác gửi xe làm việc hơi chậm chạp. Cũng như lần trước, các ?obác? công an xuất hiện sẵn để đề phòng mọi sự cố có thể xảy ra cho một show Rock (mà trước đây từng được biết đến như ?omột thứ nhạc không lành mạnh?). Các fan tíu tít í ới gọi nhau, có cả mấy ông Tây không biết nghe thông tin ở đâu mà cũng lò dò tới, nói chung là như đi hội; khác với Show Metal lần trước (khi CLB còn lấy trụ sở tại Stylish hang trống và người tổ chức là 2 anh chị Trang, Tùng), lần này số lượng fan đến xem đông hơn hẳn, thể hiện phong trào Rock đang lên cao sau mọt loạt các show diễn 28/10 hay The Wall show, cũng một phần là do thong tin về show diễn đã được quảng bá rộng rãi.
    Buổi biểu diễn
    Thành viên của CLB (Tùng party) ra trước mic chào khán giả :?Hôm nay chúng tôi giành cho các bạn điều bất ngờ, tên của Show sẽ không phải là ?~đêm metal?T nữa mà sẽ là ?~giai điệu nhạc Rock?T . Và một điều thường thấy ở các show Rock ?oXuống, xuống đê !? ?" các fan xua anh chàng speaker tội nghiệp của chúng ta xuống để nhường chỗ cho phần trình diễn của các ban nhạc. Tất cả các fan đã ổn định chỗ... đứng, có một vài tiếng la ó đòi tắt đèn...
    Mở màn là Mutation. Nếu ai theo dõi chung kết liên hoan các ban nhạc SV toàn quốc lần thứ 3 thì sẽ thấy ?osự đột biến? đã chơi khá thành công (dù không được giải gì ngoài giải giọng ca cho Minh Hải). Cũng chính anh chàng này là một trong những giọng hát ấn tượng nhất của đêm diễn, đầy lửa và..kích động; sau bản hoà tấu ?oCon rắn? hâm nóng các fan, Mutaion bắt đầu nổi lửa bằng các bài hát của Ozzy quen thuộc của mình: Crazy Train, Killer Of Giants, Fairies Wear Boots (Black Sabbath), Mother Earth,... Hôm nay chất lượng âm thanh quá tốt, các fan phê lòi mắt nhảy múa tưng bừng như chưa bao giờ được nghe...Metal ^.^, họ gào rú theo Crazy Train, Mother Earth, sung sướng trong âm thanh của Rock Con Diều (bị cải biên thành ?oRock con Gà?) và Chân Trời Mới - cả 2 sáng tác này đều được Mutation trình diễn trong chung kết band SV. Tạm biệt fan với Good Bye To Romance, Mutation để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và báo hiệu một đêm Rock thành công.
    Lâu lắm rồi người ta mới được xem Buratinox biểu diễn, những bài hát bất hủ ?oMẹ ơi con muốn? hay ?oMuốn sống? hay câu trả lời ngộ nghĩnh cho cái tên Buratinox ?oBuratino là một nhân vật tượng trưng cho cái gì đó chưa hoàn hảo, chưa thành ?~người?T, và chúng tôi lấy cái tên Buratinox với ý đó?... có thể đã bị trôi vào ?odí váng?. Và họ đã quay lại sân khấu ?oCác bạn có tin được không, sau 5 năm và Buratinox lại quay trở lại? ?" anh chàng Speaker nói. Họ chơi gì?
    Deuce ?" Kiss
    Purple Haze, Foxy Lady ?" Jimi Hendrix
    (toàn những ca khúc theo thể loại Rock cổ kinh điển)
    Vẫn kĩ thuật như ngày nào. Đặc biệt là Bura biểu diễn lại 2 ca khúc tự sáng tác nổi tiếng nhất của mình ?oMẹ ơi con muốn?, ?oMuốn sống?. Có thể nhiều bạn mới tìm đến Rock có thể chưa nghe bao giờ, nhưng có thể thấy vẫn có vô số những con người gào lên theo ban nhạc - ?oMẹ mẹ ơi con muốn, làm gì đây cho đúng...? - một bài hát tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Họ vẫn chưa quên Burtainox, và Burtatinox vẫn chưa quên...ROCK.
    The Light ?" The Light luôn được mong đợi trong mọi buổi biểu diễn: the Light rules, The Light Metal, The Light Rock,... quá nhiều lý do để The Light được mong chờ như thế. Anh Tuấn evil quay lại với quá đầu đinh gần như...trọc lốc, đứng bên anh Tuấn orion (còn gọi là ?oTuấn tóc giả?, he he), mọt dài một trọc trông khá nhộn, họ sánh vai nhau hát chung nhiều bài hát. Hôm nay, chúng ta được nghe lại S.I.N, Mr Crowley, Master Of Puppets, One,... vẫn ở đúng chỗ này gần một năm trước, và vẫn phê như thế. Ngoài ra còn 2 bản Ballad tuyệt vời khác nữa là A Tout Le Monde (Megadeth) và Courage (ManNoWar) cũng làm các fan phê đứ đừ. Hôm nay các anh The Light cũng biểu diễn một số sáng tác cũ như Giấc mơ hoang tàn, Mong đợi mặt trời v.v... Có thể khẳng định The Light là band chơi Metal hay nhất HN cho đế thời điểm này.
    Đến lúc này thì các fan phê quá rồi, trèo lên cửa số, lên tường (kiểu Spider man) nhún nhảy, một vài cô gái đã cởi dây buộc tóc ra và...lắc, có 2 anh chàng chuyền tay nhau trai rượu tợp tợp vài ngụm rồi lại giật tiếp, có nàng được côngkênh lên, phê quá, và cả 2 tay đều diễn tả động tác này: nIn ... Thật miễn bình luận.
    Kết thúc Show là giai điệu của Giấc Mơ Hoang Tàn (bật CD), các fan ra về trong hứng khởi và...hạnh phúc
    Xin hết !
    TN W
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Rock cái gieeè!
    Hết tiền rồi....
    Chú Tuấn thích lên nhà anh, anh cho chú nghe đủ từ S.I.N đến One, Master hay hơn thế nữa. Miễn phí 100%. Chứ bây giờ bảo bỏ 35000 mua vé thì anh có cái quần chưa thủng, chú có cầm hộ anh được thì cầm!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  9. kurtcobainvn

    kurtcobainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái topic hay thế này mà chẳng có ai ngó ngàng tới gần 1 năm nay, thế có phí không cơ chứ??? dân rock Thủy Lợi đâu cả rồi?
    "để lập một ban nhạc Rock Thuỷ Lợi ( Giống như Xây Dựng ) là điều quá khó ...."<---- cũng không khó lắm đâu
    Bác tuanchosoi cứ sang 44V hỏi sẽ có người cùng gu với bác đấy

    KC

    Được kurtcobainvn sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 11/07/2003
  10. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Khê khê !!! Nếu mình không nhầm thì mình quen mấy ông bạn ở 44V đấy thì phải ... Không biết band của các ông ý đến đâu rùi ... Mình cũng đã từng biết đến ... He he ... Tại hát rock dở quá ... Nên bị đuổi ra khỏi nhóm ... Nhưng mà mình vẫn nhỡ là có 2 chú Thuỷ Lợi ... Một chú Bk thì phải ... Và một chú nữa ở Kiến Trúc ....
    CHúc các chú thành công ...

    TN W ! Love you forever

Chia sẻ trang này