1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock ! Ăn Rock ! Uống Rock ! Và ngủ cũng Rock !!! Rock Thuỷ Lợi tiến lên !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Các chú biết nhiều thế? NHất là chú Lakeoftears ...... anh phục thật đấy......Thuỷ Lợi phải tự hào là có được một dân nghe Rock " chính hiệu" như chú đấy.
    Anh bái phục chú lắm. ANh thì chỉ biết nghe và nghe thôi, chứ cũng không có khả năng tìm hiểu sâu xa rồi đi bắt bẻ người khác. Mình thích thì mình nghe, cần quái gì biết nó ở dòng nào.....
    Thế Lakeoftear nghe nhiều thế chắc là chơi Rock giỏi lắm..... Em đang chơi loại nhạc cụ nào thế? Hôm nào anh xin chỉ giáo nhé!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  2. kurtcobainvn

    kurtcobainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bac lakeoftears học TL a`? Lớp nào vậy?

    KC
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !!! Ai vừa nói mình là : " .. Mà dám phán ngày là Death Metal " he he ....Thế mà lúc sau lại nói là Death band ... EEEE !! mà tui cũng chỉ nói đấy là Death band thôi đấy nhá ... Chứ tui không có nói là Death Metal đâu đây ... Hai cái khái niệm Death và Metal nó hoan toàn khách nhau ... Cái thực tế này nghe qua nhạc + cách dập trống alf biết ngay mà ... ( có thể là vì thế mà tui bị nhầm ... Vì chẳng giỏi nhạc cụ lắm ... , nhưng tui quen nghe theo điệu dập rùi ... ) ... Con nếu nói về Black Sabbath á ... Nhà tui có 2 cái đĩa bọn này thật ... Nhưng àm đó là hai cái đĩa Visual , chương trình có cả ảnh BS ... được bọn Nga làm ... có cả lời thi phải .... Đọc bằng máy tính ... Đấy là ở nhà ... CÒn 2 cái Mp3 khác ... đã được trưng dụng ... đứa nào nó cầm mất ... toàn bộ các bài của BS ... thậm chí có một bài đến tận sau này : AE + GnR + Me + BS cùng đánh một bài .. Nghe cũng quái chiêu ...
    Có thể cách nghe nhạc của tui khác ông ... Bất cứ bài nào tui nghe ... Đều nghe đầu tiên alf tiếng Trống ... sau đó nghe đến lead .... còn hát thì nghe sau cùng ... và để nghe hay được cái lỗ tai thì cũng còn tuỳ ... hè hè ... Nhưng ... Tất nhiên , kiến thức thì luôn nông cạn ... Thử hỏi ông ... Làm sao cả một đời , ông có thể nghe được hết tất cả các bài hát ... Chưa kể ... Tôi quý những 9 người -> đều muốn nắm hết gu âm nhạc của họ .. cái chuyện tui quên là hoàn toàn bình thường .... Có gì đâu ...
    Còn về mấy band Hà Nội á ... ??? Cái này ông hợp gu tui đấy ... Hôm đi xem live show " The wall và những người bạn ... " Chỉ thích nghe Coming late ... và thứ hai là nghe anh Nguyên Đạt lead thôi ... chứ còn The walll thì đúng là Ballad thật rồi ... Nhưng cũng có mấy bài được ... Kiểu như " Con số không " nghe nhạc có vẻ mới lạ .. Mạnh bạo ... khác với những cái ballads đã từng thể hiện .... Nhưng có điều là : Quả thật , không thể nghe rõ được bác Trần Lập hát cái giề ...
    Còn mấy band Sài gòn ... Da vàng ,tuy ra đi ... nhưng vẫn luôn hấp dẫn .... Còn Atomega .. dù có mấy bài hay nói đúng hơn là số nhiều ... là cover nhưng cái cover đó cũng hay đấy chứ .. đánh nạch mềm hơn .. từ Alter > chuyển nhịp thành Hard ... tiếng trống + tiếng ghita mềm hơn ... đó chẳng phải là sự thành công hay sao ... Và lời dịch cũng khá là dễ hát ...
    Còn về band Ha nội , thì tôi là fan ruột của mấy bác Buratinox .. căn bản là quen 1 ông trong đó -> bị đầu độc ... Kể cung hấp dẫn ...Đánh lại những bài của Kiss thì không phải đùa ... Tiện đây nói luôn : "THÁNG 8 CÓ MỘT SHOW FREE : BURATINOX VÀ THE LIGHT ...." .. có vẻ như là muốn quảng bá cho đãi mới sắp ra của 2 band ...
    Thế đấy !!!

    TN W ! Love you forever
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ai có nhu cầu lời bài hát của the Wall nào ?
    -Cô gái mù ..
    -trở về
    .....................

    Donkihote maudotrenvangtrang
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Ai đã nghe đĩa "VÔ HÌNH" của The Wall chưa nhỉ ?Nhất là cái bài "vô hình " dài kinh khủng,Tận 9 phút nghe thì ôi thôi phê cực kì.

    Mua nhanh mà thưởng thức nếu không thì lại trở thành kẻ lạc hậu đấy bà con.


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  6. contimcodon189

    contimcodon189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có nghe qua rồi.Tuy không hâm mộ rock mấy nhưng nghe cũng được đấy chứ.Bài "Cơn mưa hoang dã " thì thấy đoạn dạo đầu mới nghe cũng hay phết.
    Playboy
  7. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có được các bài hát của the wall nhỉ. Có ai biết trang web nào không chỉ tớ với.
  8. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước thì có www.buctuong.com đấy ... Không biết giờ nó mở của lại chưa ... Chị thử xem ...
    Còn về đĩa Vô Hình mới của The Wall á ???? Cùng bình thường nhưng nghe khá hơn đĩa một nhiều .... Và càng đi đến Rock thật sự , không còn Ballad nữa , thì lời của những bài hát của The Wall thì lại càng chuối hơn , với tiết tấu phải nhanh hơn ... ...
    Nhưng phải đến 3 bài đầu tiên trong đĩa Vô hình nghe đều na ná như nhau , chỉ có một số tiết đấu đổi đi ... nhưng nghe điêuk dập nhạc vẫn có vẻ như vậy ....
    Sang đến bài " Bài ca Sông Hồng " Nghe đã quen , nhưng có lẽ , đây là bài đặc sắc nhất đĩa vì bài hát đã có kết hợp thêm những âm hưởng nhạc cổ truỳên dân tộc rất Kinh Bắc ...
    Vô hình thì nghe lứòi có vẻ rất Triết lý ... nhưng vẫn rất củ chuối ...
    Còn những bài Bonus thì .. ôi ... Ngoài bài Khám phá ... nghe còn tàm tạm ... Còn lại những bài còn lại thì giống hệt như là sao nguyên xi bản mp3 của đĩa cũ .... Nghe bài " Bông hồng thuỷ tinh ... " ??? Vẫn bé hệt như đĩa 1 ... đang nghe một loạt bài to ... tự nhiên có một bài bé tí ... phỉa tăng loa hết cỡ ... Chán phèo ... Cụt cả hứng ....
    TNW ! Love you forever !
  9. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ Tuấn chưa nghe nhiều về rock rồi.Phong cách của The wall bị rất nhiều người nhầm tưởng là rock ballad.Nhưng rthực ra nó phải là POP - METAL cơ. Thể loại Heavy Metal "nhẹ nhàng nhất" là POP - Metal. Một biến thể của HARD ROCK thập kỷ 70, và bị ảnh hưởng bởi phong cách chơi guitar của Heavy Metal. Pop Metal bởi hấp dẫn bởi giai điệu sôi nổi lôi cuốn , mạnh mẽ, nội dung thì chịu ảnh hưởng nhiều của Hard Rock. Dù POP metal thoạt nghe thì có vẻ "nặng" nhưng thực chất là rất có giai điệu, du dương.
    VÌ sao cho rằng THE WALL chơi POP METAL chứ không phải HARD ROCK:
    Cách chơi nhạc cụ của THE WALL nghiêng về phía METAL nhiều hơn là HARD ROCK, các guitarist chơi khá độc lập với các chân khác trong band. Trong các album trước,Anh thấy chỉ có mỗi "Niềm Tin Cho Cát Bụi" là đúng chất HARD ROCK.


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    khỏi phải vào buctuong.com làm gì post hết lên đây nhé:
    TÂM HỒN CỦA ĐÁ
    1.
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Ðá sông không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
    bridge
    Vốn sống đời tám phương
    Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi
    chorus:
    Ðừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Ðừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    2.
    Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay
    Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi
    Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người
    Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ
    Và con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
    - Back to bridge -
    _________________
    CƠN MƯA HOANG DÃ
    1/
    Cuộc đời hoang sơ
    Cằn khô cơn mơ
    Chờ mong cơn mưa qua
    Em đến gió mát từ miền xa xôi
    Em xoá cơn khát cồn cào trong tôi
    Em như cơn mưa lạ
    Hiến dâng mưa đến trong đời
    Tưới mát cho mảnh đất khô
    chorus:
    Từng ngày, từng ngày
    Em trao cơn mưa
    Bàn tay năm ngón xin mong chờ em tưng cơn khát
    Rồi từng chiều, từng chiều
    Mong chờ em gầy đôi vai...
    Cơn mưa hoang dã - anh chờ em trọn một đời
    Cơn mưa hoang dã - anh chờ em trọn một đời
    2/
    Một đời hoang vu
    Màu xanh ít thấy
    Bờ môi khô trông mong
    Em đến gió mát từ miền xa xôi
    Em xóa cơn khát cồn cào trong tôi
    Em như cơn mưa lạ
    Hiến dâng đôi mắt xanh màu
    Ðôi mắt xanh màu ước mơ
    - Back to chorus -
    ĐƯỜNG ÐẾN NGÀY VINH QUANG II
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
    Ðể ta khắc tên mình trên đời
    Dù ta biết gian nan đang chờ đón
    Một trái tim vẫn âm thầm
    Ta bước đi hướng tới muôn vì sao
    Bầu trời đêm nay củng thức với muôn người
    Mầu cờ khát khao ghi chiến công
    Triệu người dân mong tin những bàn thắng
    Lời hứa ghi trong tim mình
    sẽ khắc tên vinh quang của Việt Nam
    bridge
    Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
    Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Ðường đến những ngày vinh quang không còn xa
    Dù khó khăn vẫn còn
    Hoà dòng người cùng hat vang phố phường
    Cùng với trống chiêng thật vang lừng
    Giọt nước mắt hân hoan đón mừng chiến thắng
    Rồi pháo hoa thật tưng bừng
    Ôi giấc mơ lung linh muôn vì sao
    - Back to bridge -
    _________________
    NGƯỜI ĐÀN BÀ HOÁ ĐÁ
    1/
    Nếu ai đã từng được nghe
    Chuyện tình yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không gì so sánh lòng thuỷ chung tình yêu Tô Thị
    Ðôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm
    Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời
    2/ Tiếng sét kia là ác mộng
    Họ cùng trong huyết thống anh em
    Quá choáng váng vì số phận
    Chàng trai đã cất bước ra đi
    Mang bao niềm đau
    Nàng bồng con đứng trên đỉnh núi
    Trông theo người đi phương trời xa
    chorus:
    Người đàn bà hoá đá
    Chờ chồng ngàn năm nhưng người đó đã không quay về
    Ðể nàng sống quá thân mỏi mòn
    Người đàn bà hoá đá
    Vì lòng thuỷ chung còn sắc son
    Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau
    3/
    Nếu ai đã từng được nghe
    Chuyện tình yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không gì so sánh lòng thuỷ chung tình yêu Tô Thị
    Nơi phương trời xa
    Chàng trai đó có hay đỉnh núi
    Mang tên Vọng Phu vẫn đứng đợi
    _________________

    Đ (^_^)

Chia sẻ trang này