1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock club. 11 dòng nhạc Rock (T2) và Những lời tự sự của Kurt (T3)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi lovelyguy, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, rút kinh nghiệm từ mấy hôm nay rồi, bây giờ mới nhắc thì chậm quá
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    bác nói bác nghe Queen,có thật ko đấy?Hay bác mới chỉ nghe...tiếng của Queen thôi?
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình..."
  3. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hỏi kiểu này rất khó trả lời, nói không thì ê mặt, nói có thì lại bảo xạo, ra cái vẻ ta đây. Nửa cuối năm trước (2002) Quang Dũng và ctrình 33 vòng gì gì đó có nói một loạt bài rất hay về Qeen, cô có nghe chứ?
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    hic
    Hỏi khó mình thế chứ
    Dạ, nói thật là tui có nghe nhưng tui không rõ tên tuổi từng thằng một
    Tui thích nhất 2 bài hát này của chúng nó:
    I want to break free, too much love will kill you,
    nghe nhiều nhưng tui không sâu sắc với một ban nhạc nào hết.
    Chỉ nghe va quên.
    chỉ có 2 bài hát tui thích nhất nhưng nó không phải là Rock:
    đó là bài Nothing gonna Change my love for you và 1 bài hát tôi sáng tác.Mới cả nói về Rock đa dạng lắm , nhiều cảm xúc lắm.
    Khó nói lắm
    hờ hà hờ hà
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  5. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    he he he ,bác VIETHUY80 nhầm rùi "TO MUCH LOVE WILL KILL YOU" ko phải là của QUEEN,mí lị nó là rock chính hiệu đấy ạ,mỗi tội là rock ballads thui.
    I HATE MY SELF FOR I LOVING YOU
  6. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chú heavyrocker nói "Too much..." ko phải cuả Queen, nhưng anh chưa nghe ai khác hát, chú biết bảo anh cái. Anh cũng nghi nghi như kiểu "When did you sleep last night", nhưng mà ko dám chắc lắm. Dù sao nghe Queen hát bài này cũng đỉnh luôn, miễn bàn. Với lại chú Huy nó nói 2 bài nó thích là bài "Nothing gonna..." với một bài khác chứ có phải là bài "Too much..." đâu.
    Mà cô thuphuong20 hỏi như cái kiểu, bác có biết không, để em nói cho mà biết ấy, khó chịu bỏ xừ, đek chịu nổi.
    Được tamtin1 sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 07/03/2003
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Too much love will kill you không phải của Queen thì của ai vậy hả Giang, anh cũng không rõ, nhưng toàn thấy bọn nó hát bài này. Lời lẽ cũng hay và triết lí phết. Các bài hát Rock đều triết lí cả mà.
    anh Tamtin1 nói đúng đó, Thuphuong20 hỏi 1 câu có vẻ xách mé kiểu như "Bác chưa biết thì để em nói cho mà biết ấy"
    Thế em biết thì em nói đi cho anh mở rộng cái lỗ tai cái
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    các bác thông cảm,chẳng qua thấy Viethuy nói rằng chuêỷn snag nghe Queen,mà ở topic bình chọn đôi tình nhân,bác ấy hỏi 1 câu hơi chuối: Freddy là ai nên tôi phải hỏi lại thôi
    Tôi chả dám dạy đời ai hay xách mé với ai đâu ạ
    2 bài bác thích của Queen ấy mà,là 2 trong rất nhiều bài đỉnh của queen.Nếu bác chịu khó bỏ thời gian ra nghiền ngẫm,tôi nghĩ Queen sẽ hợp với bác đấy,chất nhạc ko quá nặng như Meta,cũng ko nhẹ như Bon,vừa hoang dã,vừa cổ điển,rất phê
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình..."
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nói Mecurry thì biết nhưng nói Freddy thì em chịu
    Chỉ duy nhất ban nhạc New Kid On the Block là tớ tìm hiểu kĩ.
    Chứ các ban nhạc khác tớ không có hứng thú.
    Mới cả thiếu âm nhạc tớ cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn ,vô tư hơn là nghe nhạc, Bởi xét đến cùng âm nhạc nó vẫn bắt ta suy nghĩ về cuộc sống, mà nghĩ nhiều thì vận vào người, khổ lắm.
    Mình chỉ nghĩ cái kiếm được ra tiền thôi còn cái khác thì bỏ qua
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    thế bnày thì cũng bó tay
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình..."

Chia sẻ trang này