1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK CLUB ĐÊ!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rock_coffee2190, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Mày cưới thì tao về. Bây giờ phải lăn lộn kiếm tiền cái đã. Hôm nay trường bọn tao có tổ chức show rock rất lớn. Sv có thể vác bếp ra vừa nướng thịt vừa xem show. Có gì sẽ chụp ảnh rồi gửi cho mày xem
  2. rock_coffee2190

    rock_coffee2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trường bác là trường nào đấy bác??
    Show có hoành tráng ko bác?
    Đi xem về rồi kể lại chi tiết đi bác
    Cám ơn bác trước
    Thanks
  3. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Okie. Tường thuật nhé:
    15h: Show bắt đầu với một ban nhạc Hardcore (Người Balan đặc biệt thích Hardcore và Death metal)
    [​IMG]
    Tuy nhiên do show làm sớm quá, sinh viên chưa đi học về thành ra vẫn ít người xem:
    [​IMG]
    Nghỉ giải lao, band khác lên căn đồ:
    [​IMG]
    Tiếp, một ban nhạc Hardrock rất hay, sử dụng cả kèn tromp:
    [​IMG]
    SVVN Wroc,aw đã đến đủ, nhóm bếp chuẩn bị "nhậu nhẹt", Tay nghề ướp thịt của tui ai cũng khen nức nở, :D :
    [​IMG]
    Tui là người mặc áo Tiamat
    [​IMG]
    Phê...:
    [​IMG]
    Ko có gì để bình luận:
    [​IMG]
    Các cô gái Balan mới làm quen (Hehe, kiểu này chắc phải lấy vợ Balan mất thôi...):
    [​IMG]
    Trời đã tối, khán giả đông nghịt:
    [​IMG]
    Một ban nhạc Folk lên chơi với nhạc cụ dân tộc:
    [​IMG]
    Violon điện:
    [​IMG]
  4. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cho tui bon chen tý, từ đầu đến giờ toàn nghe nói về hard rock, cho hỏi khí không phải : linkin park, simple plan, green day là thể loại gì? mình chỉ biết nghe thui chứ ko rành về các thể loại đâu, ai có kiến thức thì chỉ bao chút nha.
    "Hợp gì nghe đấy mà lị"
  5. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Những nhóm nhạc mà bạn nói chơi phong cách khác nhau. VD như Green day là punk, LP nu metal...
    Các khái niệm về dòng nhạc đã được bàn đến từ lâu trong cái diễn đàn này rồi, nói nhiều quá cũng chán. Bạn thực sự muốn tìm hiểu thì nên lục lại mà đọc. Hoặc cũng có thể vào đây mà tham khảo: http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&&sql=73:20
  6. baron_of_win

    baron_of_win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hey từ đầu tới giờ chẳng thấy ai nghe nhạc giống mình lắm tui nghe nhiều thể loại rock lắm có lẽ là gần đủ từ ballad, anternative, metal, heavy metal, deth, punk..... tuy nhiên có lẽ mình thích nhất là Gun, Iron Maiden và Pink Floyd ngoài ra thì Ozzy, Nirvana, Skid Row... tui cung hay nghe. bà con có thích nghe rock online thì vào trang ngherockonline.net nhé! nghe cung thich lắm tuy ko đc nhiều lắm.
  7. baron_of_win

    baron_of_win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hehe quên mất nhà mình chắc nhiều nhười nghe Metallica nhỉ tí nữa thì quên mất hihi nghe nhiều quá loạn hết cả lên lại còn Queen và Deep Purple, Savatage nữa chứ mỗi band có mấy bài đỉnh nghe phê thôi rồi luôn.
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bác nào nghe Phantom of the Opera 2004 chưa Phê tít mà không biết xếp vào thể loại gì hehe
  9. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tên bé làm anh nhớ đến cái nhà đã sập của bọn anh quá, hix
    Tặng bé bài này vậy, hy vọng bé sẽ yêu thích ( và chịu đựng ) thêm được 1 band nữa ( my fav band )
    -----------------------------------------------------------------------------------
    CARCASS
    Keep on Rotting in the Free World
    Nhắc đến thành phố Liverpool là nhắc đến đội bóng vĩ đại nhất nước Anh Liverpool và tứ quái huyền thoại Beatles, nhưng như thế cũng là chưa đủ, với tớ thành phố cũng xinh đẹp này còn sở hữu một trong những band hardcore xuất sắc nhất với cái tên đến là dễ thương Carcass. Dù đã tan rã nhưng những gì mà Carcass để lại cho thế giới metal là không thể phủ nhận. Ngoài việc là một nhóm có đội hình cực kỳ xuất sắc trong lịch sử metal,những câu chạy ngón của họ cũng là khuôn vàng thước ngọc cho những nhóm hậu bối học tập?
    Vậy thì thế nào là một đội hình xuất sắc? Carcass có 4 thành viên và không một ai làm nền cho ai cả, Guitar lead là Bill Steer, một nhân vật mà 15 tuổi đã khởi đầu sự nghiệp trong nhóm grindcore anh em Napalm Death, và sự thật thì chính anh đã cống hiến hết mình những năm tháng vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi trong 2 album của Napalm Death trước khi gây dựng nên tên tuổi tại Carcass. Thằng cha này có lối chơi cực tốc độ, chạy ngón như Thần Hành Thái Bảo Đới Tung, nhanh phát kinh, nhưng chính hắn là nguồn cảm xúc lớn nhất của Carcass.
    Tay trống của Carcass, Ken Owen lại là một kẻ rất đặc biệt, hắn luôn phản đối mái tóc dài và luôn giữ mái tóc ngắn rẽ ngôi giữa của mình. Là người giữ nhịp cho ban nhạc, lẽ dĩ nhiên hắn luôn làm tốt và rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng điều đáng nói ở đây là trong khi những tay trống khác luôn chi rất thể lực, hùng và hục, thì Ken Owen luôn chơi rất chậm rãi và nhẹ nhàng, tình cảm, nhịp trống của hắn chỉ có thể dùng 2 tiếng ?oquái dị? để miêu tả, phải có một cái đầu và quan trọng là cái chất gì trong đầu mới có thể giữ nhịp cho một trong những ban nhạc được coi là khó nghe nhất này, tóm lại là từ khi tớ nghe và thích mê Carcass, tớ luôn coi Owen là tay trống metal số một mà tớ rất hâm mộ..
    Người thứ 3 và cũng là nhân vật đáng nói nhất trong Carcass, chính là bassist kiêm luôn vocalist Jeff Walker, nếu nói về tài năng xuất chúng thì chắc hẳn Jeff chưa đạt được đến điều đó, ngay cả khi anh chàng sở hữu một giọng gào thét miễn chê thì anh chàng cũng chẳng là gì trong cái thế giới hỗn loạn và man rợ này, nhưng điều đáng nói nhất của Jeff Walker chính là sự đam mê âm nhạc đến cùng cực và sự máu lửa trên sân khấu, dường như lúc nào anh cũng đốt cháy cái cổ họng đến là tội nghiệp của anh trên sàn diễn. Nếu ai đã từng xem đĩa hình của Carcass, đặc biệt là bài : ?oCorporal Jigsore Quandary? chắc sẽ không quên được hình ảnh Jeff Walker với mái tóc sư tử (mà Gulit phải gọi bằng cụ) giật lắc điên cuồng và hát đến lạc giọng. Không những thế, anh còn là một tay cọ khá có nghề, tất cả các bìa đĩa của Carcass đều do anh vẽ, kể cả một số bìa album của ban nhạc anh em Napalm Death. Là người đứng đầu ban nhạc, anh là linh hồn của Carcass và khi mà Walker bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thì đấy là lúc một ngôi sao trên bầu trời metal tắt lịm.. Không hiểu có phải vì tớ quá yêu quý Jeff Walker hay không mà tớ luôn nghĩ rằng sẽ không có một bassist/vocalist nào trong dòng Death có thể trội hơn Jeff, kể cả Glenn Benton của Deicide cũng vậy. Không có một Jeff Walker ngày đó sẽ không bao giờ có một Carcass của ngày nay? Trên lý thuyết âm nhạc thông thường thì người thứ 4 trong ban nhạc sẽ là một tay guitar, nhưng trên thực tế thì Carcass chỉ có 3 thành viên chủ chốt đã nói ở trên và tay guitar còn lại sẽ là một lính đánh thuê mà thôi, và về mỗi một tên lính đánh thuê trên đều có những câu chuyện khá là thú vị . Nếu không xét theo thứ tự về mặt thời gian thì tên lính đầu tiên được kể đến là tay guitar không tên tuổi người Mỹ Mike Hickey, hắn là một người nghiêm túc trong công việc nhưng vì trình độ có hạn nên thời gian tồn tại cũng vậy, một cú đá vào mông và Carcass đăng biển tìm người. Một tay hàng xóm chịu chơi xuất hiện, tên hắn là Carlo Regadas và đương nhiên là với mỗi người thì ta nên cho họ một cơ hội, Carlo được thử sức trong album cuối cùng (thật đáng tiếc) của Carcass ?" SwanSong, và anh giai này đã không bỏ lỡ cơ hội. Cái album mà trên lý thuyết tưởng như vứt đi ấy lại trở thành một tuyệt tác của thế giới metal, tên tuổi của Carcass như một định mệnh gắn chặt vào cái album cuối cùng này (SwanSong=the last song) .
    (to be continued .. )
  10. coffee_rock2190

    coffee_rock2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Răn tên em lại làm bác nhớ đến cái nhà đã sập??(mà có fải tên em thật ko???)
    hâh công nhận bác cũng hay thật,từ Liverpool mà lại sang rock dc thì công nạnh đấy
    THanks bác nhiều vì thông tin này---->em đang in nó ra đây.THANKS

Chia sẻ trang này