1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock có nên đuổi theo thị trường?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi vietfonevn, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Rock có nên đuổi theo thị trường?

    Trong âm nhạc, những ban nhạc vĩ đại là những ban nhạc có thể lái được thị trường âm nhạc theo hướng sáng tạo của mình. Tuy nhiên, con số ban nhạc Rock làm được điều này có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Trong giữa bạt ngàn của Pop, Hip Hop, RnB cùng biết bao phân nhánh nhỏ, Rock đang ở đâu?

    Đang ở quán cà fê cùng với một vài anh chàng gật gù bên chiếc loa thùng từ thập kỷ 80 và nghe mấy bản heavy metal đời Napoleon chăng?

    Trong khi thị trường âm nhạc đang biến đổi mạnh và những tín đồ Rock thường hay tự nhận mình là có chất hơn những fan của thể loại nhạc khác, Rock VN đang tự làm cũ mình?

    Xin đừng phê phán những ban nhạc thời thượng, ít nhất họ đã biết cách làm cho thị trường âm nhạc biết đến họ.

    Âm nhạc hiu quạnh nhất là thiếu khán giả. Nó như một viên đá ném xuống mặt ao bèo rồi chẳng có sóng và sức lan toả vì bèo sẽ che lấp hết.

    Trong khi người ta ngày càng thấy sự quan trọng hơn của thị trường thì tại sao những tín đồ nghe nhạc rock lại chỉ chăm chăm soi xem Cục Gạch bao nhiêu phần là cafe Rock, bao nhiêu phần là Sữa Pop?

    Ít ra họ cũng đã có được sự phản hồi của khán giả. Ít ra sản phẩm của họ cũng đã đến được với khán giả?

    Những ban nhạc Rock VN khác có lẽ cũng nên tự đổi mới cho kịp với thị trường?
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng k thích cái kiểu soi mói của rock fans.Nhưng nói các band nhạc đổi mới cho kịp với thị trường thì đúng là vớ vẩn.Bán rẻ nghệ thuật để kiếm vài đồng thì chẳng còn gì là người nghệ sĩ,và càng k hợp với những người có cá tính như các rocker.K có khán giả họa chăng Rock đã qua thời kì đỉnh cao của nó và đã ở bên kia chân đồi,k cứ ở Vn mà cả trên TG nữa.
  3. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thị trường là cái gì mà phải đuổi theo?
    Rock cứ làm việc của rock, còn thị trường cứ việc đi buôn!
    Có nhiều người còn suy nghĩ và làm những việc chưa ai nghĩ tới hay làm tới, có thể đời họ cũng không được hưởng thành quả nhưng sau đó cái mà họ làm lại mở đường cho những "công trình" vĩnh cửu....
    Lịch sử cũng đã cho thấy nhạc Rock là đứa con sinh sau đẻ muộn của các nền âm nhạc nhưng những thành công của nó thì lại đứng hàng đầu trong các sự kiện âm nhạc đấy thôi!
    Có lẽ chính thị trường còn phải chạy theo nhạc Rock dài dài. Cứ chờ mà xem!
  4. LZ

    LZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Pó tay
  5. deadskinmask

    deadskinmask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm cho tôi nhớ tới mấy câu chuyện về mấy cha " ko chạy theo thị trường" đại loại như Galileo...(tự nhiên giờ lại quên hết tên mấy cha ấy, nhưng chắc mọi người cũng biết]) mà phải thành món nướng. Hờ hờ, mấy cha ấy mà chạy theo thị trường thì giờ này chưa chắc đã có rock mà nghe...
    Nói linh tinh tí thôi, đừng có mắng em, em phải đi về nghe mấy bài rock từ năm 70 bằng cái loa từ năm 85 của em
    Được deadskinmask sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 30/05/2006
  6. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy cũng không hẵn đã đúng.Thử hỏi tất cả đều chạy theo thị trường mà một mình rock đi ngược lại dòng chảy đó liệu có tồn tại được hay không?
    Thích rock nhưng chưa chắc đã hẳn là rock fan, nhưng các rocker lại cần có những ROCKFAN đó để tồn tại.
    Chúng ta nói nghệ thuật không phải để kiếm tiền nhưng chúng ta có nuôi nổi các rocker ? chỉ để phục vụ cho tình yêu nghệ thuật?
  7. hitmaniii

    hitmaniii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng các rock band theo đuổi cái gì thì cũng đều có mục tiêu riêng của họ thôi . Thiết nghĩ các ca sĩ cũng chỉ là con người, cũng phải kiếm tiền để sống chứ! Nếu ko theo đuổi thị trường ,thị hiếu âm nhạc thì họ bán album cho ai,ai sẽ là người mua album cho họ??? Đến lúc đấy chỉ có nước "rửa tay gác kiếm" !
    Vả lại,suy cho cùng , thị trường thay đổi theo môi trường sống,mục tiêu sống và mức sống. Thế nên,xu thế chạy theo thị trường của các band
    nhạc rock với các bài hát của họ cũng sẽ phần nào phản ánh cuộc sống.
    Mà cái gì cũng phải có sự phát triển chứ! Giậm chân tại chỗ mãi sao được!
  8. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ô hay!
    Thị trường là cái gì ý nhỉ. Mà rock là cái gì ý nhỉ. Tại sao rock lại sinh ra? Rock thiếu fan à mà phải chạy theo thị trường. Buồn cười quá. Cảm giác là chả hiểu gì về rock. Và tầm thường.
  9. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em thì cứ gọi là chúa ghét những đứa Dốc Phan nửa mùa. Rock thà cứ chạy theo thị trường còn đỡ tởm hơn nhìn cảnh mấy thằng cu đấy xích xiếch loẻng xoẻng, tóc tai bẩn thỉu mà gõ trong đầu ra không được một chút nhạc nào.
    Thía có lẽ kể lại cái hồi em mới nghe rock. Bắt đầu thì cũng ballad thôi (thú thật bây giờ nghe lại mấy bài đấy thấy nó giống Pop à hen). Thằng bạn em "khai sáng" cho em. "Nhạc này "nhẹ" lắm, vứt m nó đi". Rồi nó đưa cho em mấy quả MEGADEATH. E hèm, không hỉu sao chứ đến giờ em vẫn chưa tiêu hoá nổi cái bọn quỷ sứ này mặc dù nhai nhai ngấu nghiến được nhiều thể loại tương đối: Pink, Metallica, Ozzzy!
    Các bác cứ bảo không thị trường chứ Dốc mà không có Phan thì có bốc... cơm mà ăn (không có thịt).
    Các bác bảo mấy con đĩ Pop gây sờ căng đan này này nọ nọ nhưng em vẫn thấy tởm khi chứng kiến cảnh bọn Mayhem. Cái bọn Gothic Rock đấy đang đêm nó chui ra nghĩa địa, bốc xác thối lên ngửi hít rồi tự cầm dao thịt nhau. Eo ơi, tởm quá!
  10. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    =====>Khiếp đời, sợ thật đấy!

Chia sẻ trang này