1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK có phải là thứ điên cuồng không ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi madboy, 30/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    chúng ta phải nhắc lại một lần nữa
    không bao giờ
    nhưng có một số người lại cho là như vậy
    tại sao ? thật đáng buồn là có những người chưa từng nghe rock ma cứ chê rock
    thật buồn cười


    I love you YUNA


    TIDUS

  2. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    kimnam muốn ý kiến gì không
    mình thì luôn luôn cho rock giống như mọi thể loại nhạc khác
    sao mọi người cứ có thành kiến với nó
    rất may mắn là giờ đây HHT đang cố gắng giúp mọi người đến gần với ROCK hơn

    I love you YUNA


    TIDUS

  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Rock mà nói về tình yêu thì sâu sắc cực kỳ. Sâu như .............đàn ông
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  4. thanhtrungzues

    thanhtrungzues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    rock thi hay nhat roi chi so co nguoi khong chiu duoc cam giac rock thui
    MANOWAR IS A KING OF ROCK[/size=8]
    ZUES
  5. Linkin01

    Linkin01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rock, với tôi luôn ngọt ngào, sâu lắng, mạnh mẽ và lãng mạn. Mà dôi khi cũng thấy điên cuồng thật. Có những lúc không kìm nổi mình, chỉ muỗn bứt phá muốn làm một cái gì đó chỉ để thể hiện đưọc tất cả những cảm xúc mà mình có được khi nghe:-)
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    madboy điên à, còn lôi cái báo HHT rẻ tiền vào đây làm gì? Vẫn biết đây là topic về rock nên đừng có lôi HHT vào đây. Bạn muốn biết HHT thế nào thì cứ hỏi ý kiến những hs ở nông thôn ấy, xem trong mắt họ HHT như thế nào nhá.

    Nqh_bonbon

  7. seecartoon

    seecartoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em vừa chân ướt chân ráo ra nhập ttnvonline.Thú thực với các bác,em là người rất yêu rock nhưng đến với rock hơi muộn.Cho nên vào đây chỉ dám đứng ngoài nhìn các bác trao đổi.Em đã đọc hết những lời quý báu của các bác.Em thấy bác kimnam nói đúng lắm.Từ điên cuồng là hợp với rock(tất nhiên cũng theo bác kimnam là không tính đến ballards của g&r.. hay rock opera của queen)Chỉ có điều hiểu điên cuồng theo nghĩa nào mà thôi,chính em bị sự điên cuồng của nó quyến rũ.Em thấy bác manboy phản ứng hơi bị mạnh.Em xin cam đoan với bác rằng có rất rất nhiều người thực sự là crazy fans của rock đấy thưa bác.
    Em cũng đồng tình với bác pimpim là yêu rock không nhất thiết phải coi những thể loại khác là vứt đi.Không biết em với bác có bị cho là nửa mùa không bác nhẩy:-))

    toon
  8. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hê hê bác seecartoon này hợp cạ mình đây. Ko biết là người ta có bảo mình thấy người sang bắt quàng.... k0 ?

    Nqh_bonbon

  9. hoahoet

    hoahoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thể nghe dược rock loại nặng đâu nhưng phải công nhận là rock ballad cực kì hay .Tớ thấy cả lúc vui lẫn lúc buồn đều có thể nghe và thưởng thức rock như một món ăn tinh thần không thể thiếu .
    Cái gì cũng có hai mặt nên nêu chỉ nhìn vào măt xãu xa thì quả thật là chẳng công bằng chút nào cả,phải không?
    LeQuynhHoa
  10. seecartoon

    seecartoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ.Nhưng bác pimpim dạy quá lời rồi.Miệng em làm gì có gang có thép hả bác?hề hề!

    toon

Chia sẻ trang này