1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK ĐANG TRỞ THÀNH MỘT THỨ ĐỒ NỮ TRANG?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi BlackArrows, 09/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    nghe thể loại gì cũng đuợc, miễn là mình thấy hay,
    rock cũng không phải là ngoại lệ,
    các rock fan cũng đừng nên cho rock là cao quý rồi hợm mình (hiện nay rất nhiều người như thế đó), tự thích với nhau là được rồi. Nếu không thì rất có thể sẽ bị các fan của giao hưởng thính phòng vặc lại

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    dạy cho con chớ quên màu da
    nước Việt xưa
    (trích gia tài của mẹ)

  2. Alicia

    Alicia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bàn làm quái cho mệt óc.Thằng nào coi Rock là đánh bóng,đồ trang sức thì kệ nó.Ai thực sự say mê thì....không nói nhiều nữa.
    Mà bác nói thế động chạm đến Rock fan thực sự đấy.
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    toosonet này, tất nhiên là k0 tệ đến thế rồi, tuy nhiên có những lúc đang nghe mà cứ nghĩ đi đâu ấy, cảm thấy tai ù cả đi chả nghe thấy gì nữa, thế mới chết chứ. bây giờ có những thằng ngồi khoe nhau xem nghe đến band nào rồi mới thối chứ.

    Nqh_bonbon

  4. joliesse

    joliesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em thấy anh/chị black nói đúng lắm. Chẳng nói đâu xa, ngay ở rock club này cũng nhiều lắm. Nhiều anh lúc nào cũng cố thể hiện mình mặc dù thực tế chẳng biết gì. Những người yêu rock thực sự chỉ nói khi gặp người tâm đắc, hay nói những gì thực sự tâm đắc thôi. Hihi.... em nói vậy cũng để các anh/ chị rút kinh nghiệm thôi, đừng giận em mờ.
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    to pimpim: hì, thì em cũng chỉ nói đùa thế cho vui thôi mà!
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  6. kiemsi2000

    kiemsi2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác Toosonet nói rất đúng!!! không những biết nghe mà cũng nên tìm hiểu vể bài hát mình nghe để biết thêm nhứng giá trị khác của bài hát, như thế càng khiến ta hiểu sâu sắc bài hát đó hơn!!
    ---Cái chết_em làm tôi thấy cuộc đời đỡ bất công---
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thế em cũng chịu các bác thật.
    Thảo nào mà trên cái box này chẳng mấy bài ra hồn, chỉ toàn cãi vã tranh luận vô bổ (chắc tại mí bác hỉu biết chưa tìm được người "tâm đắc" đây mà, he he).
    Em xung phong vào hội không biết thưởng thuức Rock, chỉ thèm tìm hiểu thôi đây, bác nào thích thì vào mới em nào, ho ho.

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói gì thì nói, em vẫn cứ phục mấy bác viết nhiều bài, ham hỉu biết, ít ra thì cũng chứng tỏ họ yêu Rock thực sự, dám bỏ thời gian tìm hiểu Rock, sẵn sàng chia sẻ (cả với những thằng không "tâm đắc" :)) ).
    Còn có nhiều người cứ bảo mình là yêu Rock lắm, cuồng Rock lắm, mà cuối cùng cũng chỉ...

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    bác kissme nói cũng có lí. em cũng chả cần ai fải bảo mình là rock fan, chả cần ai nói là :"kìa thằng ấy nó nghe rock đấy", chả cần đâu. Mà em thành thật nói với bác là em yêu Guitar cổ điển và nhạc cổ điển nói chung hơn là rock, đối với em, rock chỉ đứng hàng thứ 2 thôi.

    Nqh_bonbon

  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thế còn hội chỉ thích thưởng thức mà không tìm hiểu nhiều thì sao? Có phải ai cũng đủ thời gian tìm hiểu đâu mà làm gì có sách báo.
    Chả lẽ nghe bọn nào là phải tìm hiểu tiểu sử bọn đấy à?? Không biết thì nghe không hay? Hay là khi thấy tiểu sử A toàn những cao nhân thì mới khoái nghe?
    Tôi nghe nhưng nhiều khi không biết bọn đang hát gồm có những thằng nào (tên band thì phải biết rồi) vẫn hay như thường!!

Chia sẻ trang này