1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK ĐANG TRỞ THÀNH MỘT THỨ ĐỒ NỮ TRANG?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi BlackArrows, 09/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RFNgoc

    RFNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ban thich mot bai hat Rock !Ban nghe di nghe lai no!
    Tu nhien ban thuoc ten no!Tu nhien no la mot phan mau thit cua ban.Va khi nghe ban tu nhien nhan ra neu thieu no cuoc song tro nen vo vi biet bao!
    Toi yeu ROCK .dung chap nhung ke sanh dieu
    Cha ong ta day tot go hon tot nuoc son ma!
    RFNgoc[/size=8]
  2. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì việc thuộc tên bài hát chẳng có gì là không được cả.Cái hay của rock là những huyền thoại hay nhưng câu chuyện về album,nó không phải tất cả nhưng cũng góp phần làm cho rock tuyệt vời hơn.Cái không hay ở chổ là người nào đó đem sự hiểu biết của mình ra để chế diễu người khác,để tôn vinh mình lên thôi.Các bạn thấy có đúng không vậy.
    [pink]
    Tuong_ot
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải nói thế mới đúng chứ lị, he he.
    Chẳng nhẽ tìm hiểu rồi thì không thưởng thức được à, thế các bác chứng minh là các bác "thưởng thức" giỏi hơn xem nào. Còn về vấn đề sách báo ý á, em chẳng có tí tạp chí nào cả (mà hình như bác Abadon cũng thế), cái mạng Internet này để làm cái gì ạ??? Chỉ sợ không có thời gian thôi, các bác nhể.

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Em cóc tin, cuối cùng thì các bác cũng PHẢI thích tìm hiểu thôi. Vì tìm hiểu một ban nhạc, ta sẽ LINK được đến những band nhạc cùng thể loại khác, cứ thế cứ thế, chẳng nhẽ không nghe được nhiều nhạc "phê", đúng sở thích của mình hay sao.

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mà vì sao các bác mua + nghe những đĩa đang có trên giá của mình??? Đừng nói với em là "một hôm tôi lên Hàng Bông, thấy hàng đĩa đèm đẹp, nhảy vào thấy một cái đĩa có bọn hay hay, thé la tôi mua về", ho ho! Chắc chắn là các bác có tìm hiểu không ít thì nhiều, hoặc ai đó cho các bác biết, phải không???
    Cuối cùng thì thưởng thức thì tất lẽ zĩ ngẫu, còn tìm hiểu thì vẫn phải tìm hiểu, he he

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Ò sự thật thì nó đúng là phải như thế,tìm hiểu,và thưởng thức.Cứ cho Rock là 1 kiểu nữ trang đi thì các bác cũng phải tìm hiểu xem cái món đó có hợp với mình không rồi hãy bập vào,rồi tha hồ mà say mà thưởng thức,chứ cái trò lắp đại nghe đại thấy người ta nói thế này thế nọ cũng gật gù rùi ra vẻ nghe nhiều thì là củ chuối nhất.
    P/s:Hehe kissme không post thành 1 bài được hay sao mà cut đôi ra thế kia :D
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, đường truyền HP này củ chúi lắm, không thể gửi đi nhiều được, cứ phải cắt nhỏ ra mới gửi đi được (cả gửi Yahoo cũng thế), em không có ý định câu bài đâu ạ!

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ho^ ho^ co' mot lan` tre^n Đinh bật rock ....nghe wen da~ man ma` to' chẳng nho' ra tên bai` hát ấy la` gi` chả nhẽ lại hỏi thằng ngồi bên cạnh xem ten bài ấy là gì thì ôi quá...7 năm nay To' nghe rock cai kiêu* đấy đấy'.nhưng nói thật la` tớ khâm fục những nguoi` hiêu* bit lam' vi` nghe va` hiểu thi` âm nhạc hay hơn nhiêu` lắm lắm...To' thich old rock ma` đã thấy no' bao la để ma` kham' pha' roi`,vi` the' nhưng~ ai co' do^` trang suc' ma` đeo thi` cũng đang' tu hao` lam' chớ..nhưng tat' nhiên la` cái đầu của hắn ta fải được công thêm với môt trái tim hoà nhịp vói rock nếu không thì cũng chỉ là đồ vứt đi .
    Vậy thì cứ nghe và yêu nhũng gì có thể hoà nhập với tâm hồn bạn,còn tên tất cả các bài hát,tiểu sử ban nhạc,năm ra album thì .....hêhhheh cứ tà tà đã .........
    [/blue]Evil_in_nirvana
  9. kiemsi2000

    kiemsi2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy!! nghe một bài rock quen quen , hay hay ,mà khônng biết tên bài hát cũng như band trình diễn,thì làm sao mà kể cho người khác biết được chứ? chẳng lẽ lại "ô ô, aa.." hehhehhe...
    ---Cái chết_em làm tôi thấy cuộc đời đỡ bất công---
  10. BlackArrows

    BlackArrows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    oh, hoan nghênh các bạn!
    Có thế chứ, ít ra thì tôi cũng ko trở thành kẻ lạc loài.
    Những kẻ đánh bóng mình, ha ha, thực ra cũng góp phần phổ biến Rock đấy chứ!
    Tui cũng ko phản đối việc tìm hiểu về Rock.
    Đúng, hiểu biết là quan trọng, càng biết n` thì càng thấy phê .
    Nhưng vấn đề là khi nhìn hai thứ hàng thật và giả làm sao để phân biệt?
    Đó là một trong những lý do khiến Rock fan trở nên đơn độc. Quả thực, Rock fan VN đang tự kéo lùi phong trào Rock đấy!
    BlackArrows

Chia sẻ trang này