1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK FAN CLUB bat dau chua?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Knight_Errant_new, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Bài viết kỳ này sẽ rất dài và sẽ được chia thành nhiều bài nhỏ. Mọi người kiên nhẫn đọc nhé
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  2. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Thanks everyone.nhat la ban khen domesticated Cam on nhung loi gop y, nhung vi lau qua, tôi co quen chut chut, thong cam
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  3. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết của Freddie_DK :
    Xin chào các bạn Rock fan cũng như sẽ là fan Rock. Tôi xin trở lại với đề tài Queen như đã hứa (mặc dù có hơi gián đoạn, do tôi lên mạng phần lớn vào giờ cao điểm nên ..............)
    Trở lại với đề tài ,sau đây là sơ nét về nhóm Queen với các thành viên. Ban đầu tiền thân của Queen là Smile với 3 thành viên Jim Staffael, rocal và 2 nhạc công Brian May, guitarist và Roger Meadow Talor, thành lập khi còn là sinh viên. Brian May sinh năm 1947, trong 1gia đình "bình thường". Sở thích hay có thể gọi là đam mê của anh chỉ có 2 thứ : Rock 'n' Roll và thiên văn học, và May đã chọn Rock & Roll. Bộ phim anh thích nhất là Wizard of 02, 1 trong 10 phim kinh điển của điện ảnh thế giới và cũng là phim duy nhất theo thể loại hoạt hình. May là 1 sinh viên ưu tú ở trường học và "sống" bằng học bổng ( tương đối trái ngược với Mr Bad Guy Freddie Mercury). Roger Taylor là một tay trống rất bình thường và tài năng của anh chỉ thể hiện rõ nét khi tham gia vào Queen. Sinh năm 1949(51) -thành viên trẻ nhất của nhóm nhưng có lẽ anh chịu chơi nhất chì sau Fred. Còn ngày Fred đâu rồi ? Từ nước Anh các bạn hãy xoay quả địa cầu sang phải chút ít mà nhìn xuống Châu Phi, nước CH Tanzania, có một thành phố tên Zanziban. Ngày khai giảng năm 46 (5/9) một cậu bé được sinh ra, nhưng không ai nghĩ rằng cậu bé có nguồn gốc Ba Tư (sẽ thể hiện rất rõ qua bài hát Mustapha T. Alb Jazz 78 của Queen), là con của Bumix J. Bulsara, sau này làm rung chuyển nền âm nhạc TG, và là một trong những rocker lão làng tiền bối của nền nhạc "kèn" người nghe này. Đó là Forokh Bulsara hay Freddie Mercury. 1947, sau một cuộc đảo chính nho nhỏ, gia đình Bulsara di cư sang Ấn Độ, ở ngoại ô thành phố cảng Bombay (nay có một bảo tàng về Queen). Học tại một trường ở địa phương, Freddie nhanh chóng được phát hiện bởi khả năng chơi piano xuất chúng. Năm 12 tuổi, Freddie là vô địch bóng bàn cũng như là vô địch piano trong trường. 1963, cả gia đình Freddie lại một lần nữa di cư sang Anh, do bố của Fred. là một công chức thuộc địa cũ. 1964, Fred. vào Earling College of Art và tiếp tục sự nghiệp piano và rời trường năm 1969 với chứng chỉ loại A cho piano và loại O cho học vấn. Nhưng mãi sau này Fred. mới tìm được Smile và gia nhập. Một thời gian sau Fred. tách ra và định thành lập 1 nhóm nhạc riêng nhưng chỉ tồn tại trong 2 tháng. Khi Fred. trở lại Smile -71, Tim ra đi, Fred. đổi tên nhóm thành Queen " một cái tên rất phổ biến nhất là tại một nước có nữ hoàng Elizabeth như Anh". Vậy là huyền thoại Queen bắt đầu-lúc đó là năm 1972. Biểu tượng của nhóm là một con thiên nga dang cánh, bao lấy 2 sư tử đeo vương miện của vua và hoàng hậu, bên dưới là 2 thiên thần (Quý vị nào biết ý nghĩa của biểu tượng này xin cho thêm thông tin).
    (CÒN TIẾP) ..........đánh mỏi quá ........hic hic
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind

Chia sẻ trang này