1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock fan hay không phải Rock fan - đường đến với nhạc Rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi changcanquaigi, 06/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changcanquaigi

    changcanquaigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Rock fan hay không phải Rock fan - đường đến với nhạc Rock

    í chết anh Killing_Road viết cái bài thế kia mà giờ mình mới đọc xúc động wé hịhị :), xấu hổ wé ;-). Thật em nghe Rock cũng chả phải là lính mới nhưng mà em thì em ko bao giờ dám gia nhập hàng ngũ fan hết ạ. Mà em cũng thật, em nghe nhạc Rock nói ra cả nhà cười em. Cơ khổ, em chả nghe được những là Manowar hay là Mega death hay Ac/dc gì gì đâu ạ. Vâng em con gái yếu đuối nghe mấy cái bác í gào hú cứ là điên cái đầu, đâu cái điền. Nhưng em kể em lại thích cái thứ nhạc nó chả giống ai. Hồi dạo đầu em cứ băn khoăn mãi là bọn này Rock ở cái chỗ nào. Là em nói đến Pink Floyd ấy cả nhà ạ.

    Hôm nay cao hứng viết dài, ;-) đọc tí cho nó dễ ngủ

    Chính ra thì cái hồi mới đầu tiên tiển tiền tiên là em được nghe Rock nhờ Bon Jovi cơ ạ. Đấy, các cô con gái thường dễ chết mê mệt với những anh chàng điển trai kiểu nửa văn hoá nửa bụi lắm cơ. Em cũng xế. Em nghe xong bài Always em ngất ngây con gà tây, em lại được một ả đi trước nâng đỡ, cho em nghe cái album Keep the Faith. Eo, em nghe mãi Dry county đấy chứ (vầng sau này lại thấy Bon chả còn hay như dạo đầu). Thế là em cũng tự xếp mình là cái người thích nghe nhạc Rock (rõ ê trệ chưa kìa !!! ;-)). Em bắt đầu thử vắt mình sang nghe thử Metallica và Gun. Không hiểu sao đến giờ phút này em vẫn không thích Gun cho lắm ngoại trừ một số bài cực kì xuất sắc ra. Mọi người cứ dạy em là Gun mang phong cách ballad mà em chả thuộc được bài học. Em là em cứ thấy nhiều bài cũng linh tinh lém ạ. Em chỉ thừa nhận là những bài mang chất ballad của của Gun hầu hết là hay :), mà điển hình là Don?Tt cry mí cả November Rain mí cả Civil War mí cả Death Horse mí cả...hì. Nhưng quả là Metallica thì em thích. Metallica là số hiếm hoi những band thuộc thể loại heavy mà em nghe nhiều thế đấy ạ. Cũng nháo nhác lên kiếm mới chả tìm album của chúng nó về nghe. Mà đến bây giờ, tuy không có nhiều thời gian nghe nhạc như mọi người (em không phải fan mà) em vẫn đánh giá cao Metallica. Nhà em thì toàn đĩa tàu với cả thi thoảng đĩa ghi của tụi VN, không có đĩa xịn á. Dưng em bỏ công ra kiếm được thế mà tới mười mấy album của Metallica. (các bác vỗ tay cổ vũ em tí nào - cảm ơn xin cảm ơn). Hì, mà em công nhận là nghe album nào cũng có bài hay (mãi sau này thì Metallica đành thua Pink Floyd vì em nghe album nào của PF cũng thấy hay, mà lại còn hay từ đầu chí cuối, không sót bài nào ;)). Một dạo em có mỗi hai niềm say mê choảng nhau chan chát - ấy là đọc sách mí lại nghe nhạc (bác nào vừa thích Rock vừa thích sách bảo em :), em mừng bắt tay chiến hữu mí). Em cứ thấy bực bực sao ngày nó không dài thêm vài tiếng để em có thể thoả mãn cả hai ham muốn. Dạo sôi nổi, em đã ngồi một lèo từ 9h sáng đến 4h chiều để nghe nhạc. Cái đận này em chả có mấy đĩa, toàn nghe đi nghe lại, thế không hiểu sao vẫn thấy hay, chắc con bé hàng xóm nó thù em lắm, nó cứ xua chó sủa nhặng lên. Em phớt đi một tuần thì hình như con chó nhà bên nó đâm nghiện Rock hay sao, chỉ thấy ư ử rất là say sưa. Ngộ! Sau đấy em đồng loạt nghiên cứu thử Led ?" Dire Strait ?" R.E.M ?" Ozzy ?" Nir (nghe hay ra phết nhờ)?" Beatles ?" Queen (yeah cái chú Queen này cũng đáng chú ý lắm) ?" Oasis ?" Pink Floyd (xuất sắc) ?" o+ có cả Pantera nữa cơ đấy, rồi thì tỉ tỉ thứ khác hầm bà lằng, mỗi tụi nghe một tí, cứ bài hay của nó mà nã. Ái giời nhớ ra bài Angie của Rolling Stones nữa chứ, nghe không biết là bao nhiều lần... Nói nhiều thì vẫn phải chốt lại em cảm thấy Pink Floyd là hợp cạ em nhất. Tính triết lý trong giai điệu cũng như lời nhạc khiến em cảm thấy các bác í hát hộ lòng em cơ đấy. Chao ôi, những là I have strong urge to fly to but nowhere to fly to, you run to catch up the sun but it?Ts sinking and racing around to come up behind you again sun is the same in the relative way but you are older shorter of breah one day closer to death... i dont need no drug to calm me... nhìu nhìu lắm, em chẳng kể sao cho xiết. Càng nghĩ càng thấy nó nói đúng quá. Ai đấy bảo Pink Floyd khó nghe nhưng thực ra em thấy nó lại rất đỗi thân thuộc và độc đáo. Đến mức mà sau này, nhiều lúc em đã thấy khó chịu khi cứ phải nghe những kiểu trống guitar to to đều đều mạnh mạnh của các rock bands khác. Để một lúc nào em phởn phơ em xin tặng cả nhà một bài bình về Pink Floyd còn hôm nay thì không lạc đề...

    Lại nhớ, lúc đấy lên Hồ Gươm là phải gửi xe đi bộ một vòng Tràng Tiền lên Đinh Liệt sang Tạ Hiền rồi lại lên Hàng Bông sang Hàng Gai rẽ vào Bảo Khánh rồi lại đi về Tràng Tiền. Mỗi lần là túi rỗng vì dốc ráo cả vào đĩa với sách. Cơ khổ, cứ phải đấu tranh không biết mua đĩa hay mua sách. Có lần cú quá tí thì em thề trước tháp Rùa là em phải giầu để mua cả mấy cửa hàng đĩa với quầy sách :). May em cũng chưa điên nên em nuốt giận ngắm nghía sách với đĩa.

    Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu, giờ thì em chả còn nhiệt tình thí nữa rùi :(. Lúc nhiệt tình thì hết xừ nó tiền, mà lúc có tiền (chả mấy khi giữ được đến khi kịp thấy nóng túi) em lại không hứng như xưa. Tiếc, tiếc hùi hụi. Vẫn biết thế giới Rock còn biết bao điều bí ẩn, em mới chỉ bước chân tập tễnh, đặt nửa bàn vào lãnh địa Rock, thế mà em đã rút chân. Cũng chẳng phải thế đâu nhỉ, em vẫn cứ mãi là kẻ chân trong chân ngoài. Một cái người chỉ tuyền nghe Pop hay Country hay Classic chắc chắn bảo em là Rock fan đấy, nhưng một rock fan thực thụ sẽ lại bảo em chả có tâm huyết. Rõ thật cái đam mê của em nó khỉ thế đây cả nhà ơi...

    PS. hơ hơ bây giờ em đổ đốn đến nỗi nghe cả nhạc đỏ chứ, mà em lại cũng thấy hay mới sợ chứ. Tiếng Việt mình được cái dễ bắt chước, em cứ hát cả ngày luôn :)))))). Mộc miên ai biết là hoa gì không??
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hoan ho changcanquaigi!
    Thế mới biết các rockfan hay ex-rockfan (đấy là CHOC tự phong cho changcanquai gi!) đều có khiếu cầm bút., nghe lâm ly quá, đã quá! hài hưóc quá! Thế này thì phải làm buổi gặp mặt rockfan tí! CHOC nói là gặp mặt rockfan chứ không chỉ mỗi hội viên của ROCK club thôi đâu đấy nhé! Thật thú vị khi được chia sẻ những sở thích chung và đặc biệt như ROCK đây!
    CHOC có ý kiến:
    Các bạn hãy cố gắng tới dự đêm rock tối thứ sáu này đi. Rồi về nhà viết bài phát biểu cảm tưởng luôn. Tối hôm ấy mà chúng ta cùng online sau buổi ROCK thì thú vị lắm nhỉ! Sẽ có biết bao điều va bao cảm xúc để chia sẻ. Hưởng ứng không các Ex-rockfan, current rockfan và rockfan to-be nữa?
    Choc
  3. Killing_Road

    Killing_Road Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Sang thu 7 em thi roi, acac, ma toi thu 6 se dongl am dayyyyy, ma wuan lai chat nua, chac chan phai ngoi datt roiiiiiiiiiii
    Hen moi nguoi thu 7 vay, hichic

    YOU LOST YOUR LIFE TO KILLING ROAD !
  4. Pamela

    Pamela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    tui thì vẫn chưa nghe được Rock , khổ ghê . Nhưng tui thích phong cách của các ban nhạc rock và cả các fan nhạc rock nữa . Chính phong cách đó làm Pam muốn nghe rock .

    PAM

  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Kieu gi cha chien duoc!!
    Rock cung hay ma rap cung hay (chi co moi chu Emiem cua rap nghe la phe)
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Tối thứ sáu và tối thư bẩy mọi người cố gắn online nhé!
    Choc
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    23h nhé! Hope to "see" you all!
    Choc
  8. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Changcanquaigi còn đó không, mình chung sở thích rồi đó. Anh thì vừa thích đọc sách lại vừa thích nghe nhạc rock nữa. Nếu cảm thấy thú vị thì mail cho anh nhé cupid_vn@yahoo.com.
    Thân!!!
    Sutumom
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bài này viết hay quá, chacanquaigica - nick này của u cũng xuất sắc luôn!
    Tôi cũng cùng sở thích với bác nhưng rất tiếc là lâu quá rồi. Ngày xưa cũng thích nghe Rock, đầu tiên cũng là Bon Jovi, sau đó thì đủ loại; mò mẫm khắp nơi để tìm nghe Pink Floyd, Metallica, Led, Dire Strait, hehe rồi cũng phải đấu tranh giữa sách và băng nhạc(từ hồi CDs chưa phổ biến), Queen và Beatles cũng rất thích nhưng hình như nó được xếp vào 2 hướng khác? Chỉ biết nghe và thích thôi, chẳng dám phân tích + đánh giá gì cả nên không dám xưng là Rock-fan. Theo tôi thì phải tầm cỡ như bác the-mask bên Pink Ployd thì mới là fan chính gốc, tôi cứ gọi là phục bác đó sát đất luôn. Hic, chuyện nhạc Rock và thú đọc sách + truyện đã xa quá rồi; bây giờ có muốn cũng chẳng có thời gian. Buồn thật.
    Bác changcanquaigi cho thêm một bài nữa về thú đọc sách đi. Tôi đọc sách cũng hơi tạp, truyện chưởng thì tất nhiên là Kim Dung rồi (thích nhất Tiếu ngạo giang hồ), truyện dài ngày xưa có đọc nhưng sau này chỉ xơi được truyện ngắn thôi, Sêkhốp, Pauxtopxki, Daudet, Zwaig, Henry, J. London, ... ông nào cũng thích mới lạ.
    Xin lỗi các bác Rock-fan nhá, viết nhầm chút văn học vào đây.
    Tomorrow never dies
  10. changcanquaigi

    changcanquaigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ anh sư tử móm :) thích sách vở kìa, cả paladin kìa.
    Dưng mà đây là forum cho rock Paladin á, thít bàn văn vẻ ta sang chỗ văn vẻ tâm sự nhớ :).
    (tớ chưa đọc Kim Dung bao giờ hic, bạn tớ quảng cáo ghê lém mà chưa có lúc nào :) )
    Bạn Choc là bạn nào cho tớ gửi nhời cảm ơn sự nhiệt tình của bạn nhớ :). Giờ đang bận ôn thi, ít lâu nữa tớ dịch xong cái bài interview về Pink Floyd tớ post lên cả nhà đọc cho vui. Chứ chừ bận quá, hic, hay là ai giỏi dịch tớ paste cho mà dịch ;). Đọc cái này xong rồi biết là The wall không đến nỗi cao siêu như mình tưởng, hay ít nhất là thằng cha Roger Water nó cũng chả tưởng tượng ra nhiều thứ hay ho như PF fans hì hì. Thế mới bảo là hay dở là ở cái thằng bình, nó bình hay tự nhiên nâng cao giá trị tác phẩm hẳn lên :). Đọc cái bài gì của anh người Mẽo nào phân tích The Wall cũng thấy ngây ngô đờ đẫn vì thú. Hì...

Chia sẻ trang này