1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock Hà Nội sẽ ra sao?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Marki, 06/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Nhớ hồi trước (hình như cuối năm 2000), mình còn đang học lớp 11, lên ĐH Dược xem Rock Show. Phải nói là hồi đấy thì Rock cũng chẳng biết tí gì nhiều, thế mà đi xem thì sướng lắm, sướng mấy tháng liền ấy mấy bác ạ. Đủ anh tài cả, Bulatinox, The Light, Wish Band, Tùng John,... và Me xanh, Tuấn Hưng, Tic tac,.. nữa, he he (Bây giờ thì cũng chẳng nhớ có những ai chơi nữa vì lúc đó có bít tí gì đâu!). Rockfans lúc thì chạy cuộn tròn, lúc thì giơ cao tay đung đưa theo Mama I??Tm Coming Home. Sân khấu rộng, ca sĩ cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, trống thì đánh rơi cả vung, he he. Nghĩ lại thấy vừa xúc động vừa buồn ơi là buồn.
    28/3, lên Stylish, một ông nào đó vét, cà vạt nghiêm chỉnh lên ??ochào quí vị đại biểu???. Filter lên, vẫn tiếp tục hát Nirvana, CCR.. không biết họ có định chơi Grunge đến cùng không nhỉ, hay đến lúc nào đó???
    Sau đó là Mecury thì phải, Iron, Metallica, một bài tự biên (cảm giác lai giữa Master của metallic và Killing road của Mega),??? nói chung là các thành viên trông có vẻ thoả mãn, khán giả cũng thế. Một cô gái ngồi trước mặt mình bắt đầu đem thuốc ra hút, một cô khác đang ??of**k you, too??? để trả lời một câu chọc nghẹo.
    Đôi lúc cảm giác Rock thật chẳng có lối thoát các bác ạ, cứ như một trò vui, mà đã vui thì cũng đến lúc chán, tản ra. Ai cũng hi vọng một cái gì đó thật tốt, thật ý nghĩa, nghệ thật,??? rồi thất vọng, rồi nản, kiệt sức. Có phải thế không mà Rock cứ DIE dần.
    Bây giờ có thể em đang đi học đàn, cũng có thể học say mê, rồi sau này biết kiếm ai đây để lập ban nhạc. Có ban nhạc rồi, làm gì đây? Kiếm một chỗ tập nào đó mà các band hay tập, đông vui, rẻ tiền. Tập các bài của mấy band mình yêu thích để nâng cao tay nghề, hờ, mà đặc điểm các band Việt Nam là không sáng tác được thôi, nếu sáng tác thì y như rằng chơi nhạc giống i sì thần tượng của mình, Filter có thể chơi mãi Nirvana vì có lẽ họ chưa nghe band nhạc cùng thể loại nào khác, The Light thì có thể chơi Ozzy tuyệt vời, Coming Late thì chơi Metallica chuẩn xác, X thì Punk , Heavy, Hard Rock lẫn lộn,??? gì hơn nữa đây! À nói đến đâu ròi nhỉ, giả sử chơi khá tay rồi, sáng tác được mấy bài, chuối thì không nói làm gì, còn có vẻ hay ư? liệu có band nghèo túng nào cũng có thể ghi đĩa như the Wall không, hay là những Đám cưới chuột, mẹ ơi con muốn, Tiền, Tuổi 20, Giấc mơ hoang tàn,??? mãi mãi chỉ là quá khứ, vẫn chỉ là những thứ mà thế hệ nghe Rock muộn mằn như em đây lúc thèm nghe thử thì cũng??? Vì thế mà lắm lúc thấy Rock VN sao mà bế tắc quá, kiểu như underground ấy các bác nhỉ, mà là UN hoàn toàn, chẳng ??otòi??? lên ??omặt đất??? được tí xíu nào hết !
    Ngày mai có thể tốt hơn hôm nay, năm sau có thể tốt hơn năm nay, he he..
    Hi vọng thế

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  2. HNROCKCLUB

    HNROCKCLUB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn cái chủ đề cũ rích
    Người Viêt Nam quả là nói vừa hay vừa dài nhưng làm thì vừa ít vừa dở.
    Nhưng mà đen một cái là tôi cũng là người Việt Nam nên đành phải góp chuyện cho vui.
    Trước đây khi tôi làm CLB, tôi nhận thấy rất rõ một điều là: Cái thiếu nhất của CLB ROCK HN là sự liên lạc đến quần chúng nhạc ROCK. Đó cũng chính là điều mà CLBROCK hiện nay còn yếu hơn so với CLB trước của Nam đã làm. Cái khó của vấn đề này là ở chỗ nào?
    Một là vấn đề thông tin, cái mà tôi muốn làm nhất trước đây là tạo được trang Web cho CLB hay tối thiểu là một Forum thôi để trao đổi rộng rãi nhưng cuối cùng vẫn không làm được vì tôi quá đơn độc.
    Hai là sự nhiệt huyết của fan nhạc Rock đã giảm dần thêm vào đó ban lãnh đạo của CLB không thể hết mình vì CLB được vì họ đều là người phải tự lo cho cuộc sống nên không thể mất nhiều thời gian cho CLB được.
    Cho nên CLB không thể làm được những điều đã đặt ra từ đầu rồi cuối cùng cũng chỉ trở lại với một mục đích chính là: Chương trình , chương trình và chương trình.
    Xét cho cùng ROCK HN bây giờ chỉ có thể phát triển khi có một sự bùng nổ về mọi mặt mà để có được sự bùng nổ đó những con người như chúng ta chưa chắc đã làm được gì mà phải có những cá nhân thật sự xuất sắc. Chúng ta chỉ có thể hy vọng và hy vọng...
    The Wall cũng có thể là người khởi đầu cho một sự bùng nổ, có thể của Rock thương mại, nhưng chúng ta vẫn hy vọng rằng sự bùng nổ đó sẽ đưa nhạc Rock HN đi theo đúng hướng và đó cũng chỉ là hy vọng mà thôi.
    Còn có ai đó tiếc nuối về ROCK của HN ngày xưa... thì có lẽ cũng nên nhận ra một chân lý là: Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống của SV bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm rồi, tư duy nhạc Rock hiện nay cũng khác với những năm 90 nên có lẽ HN sẽ không bao giờ có lại cái ngày xưa đó được nữa. Cũng như chơi Bóng đá vậy: Đội hình của các đội những năm 70 huyền thoại thật đấy đá có thể hay thật nhưng chưa chắc đã thắng được những đội hình của bóng đá hiện đại.
    Vậy đó nên ROCK HN vẫn chỉ theo một cái vòng luẩn quẩn lúc thăng lúc trầm và vẫn chờ đợi một sự bùng nổ thật sự để có thể chuyển mình. Và các bạn có biết yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự bùng nổ và chuyển mình đó là gì không? Đó là cần phải có nhiều, nhiều hơn nữa những ban nhạc Rock mọc lên càng nhiều càng tốt. Nếu có ai đó nghĩ rằng mình thích nhạc Rock mình có thể chơi nhạc được thì tại sao lại không thử nhỉ? Hãy bắt đầu ngày từ bây giờ đi !
    tung
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Mo nhieu club lam chi toi sap tiem nhieu thoi nhe !
    All the love I have , is especially for u
  4. meongoan

    meongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ĐỨA NÀO MÀ BI QUAN THẾ???????
    ROCK SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. gunsofroses

    gunsofroses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ê thế còn về cái sáng kiến lập trang WEB của tui thì sao đó cũng là một giải pháp mà !
    Cố gắng đi anh em đừng để V-rọck đễ chết như thế chứ!
    Rock thua mỗi Pop ở Việt Nam mỗi khoản tuyên truyền quảng cáo thôi!!!!!!!!!!!!!!
    Alternate u like the hurricaneeeeeeeeeeeeee
    ffffffffffff
  6. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hoang đường nối tiếp hoang đường. Căn bản tại vì những người chui vào đây bàn tán hầu như toàn là người trẻ hoặc người không trẻ nhưng mà rỗi việc, mà đã rỗi việc thì không phải là giỏi rồi, vì giỏi thì luôn luôn có ối việc để mà làm, xã hội bao giờ cũng thiếu người giỏi mà.
    Các bạn suy nghĩ ảo tưởng lắm, tôi phải nói như vậy. Tôi đã từng suy nghĩ ảo tưởng hơn các bạn nhiều, và ảo tưởng lâu hơn các bạn nhiều, tôi đã làm CLB gần 2 năm trời chứ có ít đâu. Thành công cũng ối nhưng thất bại không đếm xuể, vì thế tôi rút ra được kinh nghiệm của mình và từ bỏ việc nhúng tay trực tiếp vào rock và trở lại với nghề chính, mạnh nhất của mình : tin học.
    Các bạn làm trang web thì hãy xác định là làm cho vui đi, mà muốn vui thì phải mất tiền chứ đừng mong vừa vui vừa thu được tiền quảng cáo. Bây giờ quảng cáo trên mạng yếu lắm, và hình thức khác hẳn các bạn tưởng nên hãy yên tâm là bạn có 5000 user thì cũng chả ai buồn quảng cáo trên site của bạn đâu.
    Còn chuyện Rock Hà Nội sẽ ra sao hả? Tôi xin trình bày quan điểm của tôi nhé.
    Rock Hà Nội sẽ phát triển, nhưng không phải trong tương lai gần. Bây giờ kinh tế Việt Nam đang còn yếu lắm, mà tốc độ phát triển cũng chả nhanh. Kinh tế HN lại còn yếu hơn HCM, có khi phải chậm hơn họ đến 4 năm hoặc hơn chứ chả ít. Vì vậy về nghệ thuật có lẽ họ cũng đi trước mình cỡ chừng ấy năm. Các bạn đừng có viện cớ là nghệ thuật thì chả liên quan gì đến kinh tế nhé. Lao động nghệ thuật cũng được coi là sản xuất ra của cải vật chất y như các thứ lao động khác vậy. Mà bây giờ CLB Rock HCM cũng dặt dẹo chết thôi, nhìn đó thì có thể suy ra tương lai gần của CLB Rock HN. Đừng chửi tôi vì tôi bi quan, tôi rất mê rock và muốn rock phát triển nhưng sự thật nó là như thế.
    Tôi cũng có đôi lời muốn góp ý với CLB Rock Stylish hiện nay là nên cân nhắc khi làm chương trình, đừng để lỗ là 1 nhưng quan trọng hơn cả là đừng để mất lòng tin của các người hâm mộ, đừng tổ chức show dày quá vì ban nhạc chơi được bây giờ quá ít, chắc chắn là ít hơn hồi trước khi tôi làm CLB. Nhai đi nhai lại nhai tới nhai lui mấy bài cũ thì fan nhiệt tình mấy cũng nản. Mà cứ đánh quán mãi thì chán lắm, ráng ra ngoài tổ chức to bán vé tử tế lời nhiều hơn và fan phê hơn. Muốn bán vé dễ thì nên ??~om??T 1 đến 2 tháng không làm chương trình cho fan họ ??~lên cơn vật??T rồi hẵng làm :>
    Sau khoảng 2 tháng nữa công việc của tôi vãn đi và vốn khá lên thì tôi sẽ thử tổ chức một buổi như vậy xem sao. Tuy nhiên đó là chuyện về sau, bây giờ đừng ai bàn với tôi về chuyện đó cả, hiện tôi không có đủ tiền đâu :)
    Nam
  7. gunsofroses

    gunsofroses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    OK cứ đợi mà xem tui sẽ làm một mình nếu các ông không chịu nhúng tay vào !
    Tôi cóc phải kẻ rỗi hơi đâu!
    ffffffffffff
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Các bác bi quan quá! Chúng ta vẫn nên tin vào tương lai, vào Rock HN chứ. Tất nhiên là Mấy cái RC và RFC thì cũng dễ bị sập tiệm thật nhưng các bác thử nghĩ tới những buổi chiếu về The Who, The Door trên Fansland xem ai chả mấu tham gia mỗi tội là những thước phim hay như thế bây giờ cáng ngày càng ít đi. Chứ những Rocker có hạng nay vẫn còn nhiều lắm các bác đừng bi quan quá: Guitar lead vẫn còn có Thành "Đà Nẵng", Cường "bồng", Ving "xiêm",... trống vẫn còn có Hiếu "voi",... còn nhiều nhiều anh tài lắm. Tuy bác Lập có thể thành ông sao anh em gọi ko thèm đáp nhưng vẫn còn những giọng ca khác đỉnh hơn kia mà. Các bác cho em hỏi một chút về Đông Đô band biết rằng đây ko phải là band mới (thành lập từ Noel 98). Nghe đâu các bác ấy định tái xuất giang hồ thì phải, hè năm nay Rock sẽ có những live show mới hấp dẫn hơn nhiều.
    Các bác cho em hỏi thêm tí ti cái trang web www.rockinvietnam.com có phải của bác Quân trên Stylish ko vậy, Styl bây h máu thật đấy. Xin chúc mừng bước đột phá mới của các bác. Ko biết với sức vóc của mình các bác có làm được những show Pop-Rock hấp dẫn như xưa ko : Đêm trẻ, Quần anh hội,....
    ROCK LÀ THẾ ĐẤY
    Ai đã từng yêu say đắm Rock?
    Ai đã từng cuồng tín Metal?
    Ai đã từng nghe Rock thả dàn?
    Người biết nhiều dạy cho người biết ít
    Cùng niềm đam mê gọi nhau là anh em
    Người yêu Rock ko gọi là fan
    Mà là các tín đồ của Rock
    Guitar lead nghe sao thần tốc
    Trống đánh dồn, anh bass cuồng say!
    Một rừng người với những cánh tay
    Gào thét đe mê theo từng nhịp nhạc
    Rock ko dành cho những kẻ bội bạc
    Phải thuỷ chung yêu Rock trọn đời
    Rock ko dành cho những kẻ ham chơi
    Chỉ nghe Rock theo phong trào "nhạc ghẻ"
    Rock dang tay đón những người bạn trẻ
    Chỉ niềm tin yêu Rock thật lòng
    Các Rocker vẫn mãi chờ mong
    Quần anh hội thuở xưa trở lại
    Rock cao siêu tuy cũ mà mới
    Rock cuồng say mãi tới hôm nay
    Rock hấp dẫn tới cả sau này
    Rock là vậy: Âm thầm, chan chứa ....


    Sơn - Marki
  9. gunsofroses

    gunsofroses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chả ra cái gì cả HNROCKCLUB con ba ba
    ffffffffffff
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đúng quá, ha ha
    Hoang đường, đúng là hoang đường
    Em chẳng thấy nó "trào dâng" lúc nào cả, hic hic.
    Thôi , đúng là mình rỗi việc thật. Trước hết cứ đi học đàn + nhạc cái đã, để làm tí "phát triển Rock" chứ nhể.
    Em đồng ý với ý kiến là cần thêm ban nhạc đấy. KHông có ban nhạc thì chẳng có cái c.. gì để mà phát triển cả, các bác thấy em nói có đúng không? Thế nên ai thấy mình còn đủ...trẻ thì đi làm ngay đi, không thì già rồi hết máu!
    [5]Wait for KISSME ![/5]

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

Chia sẻ trang này