1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock Hà Nội sẽ ra sao?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Marki, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fat_Cat_new

    Fat_Cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào Marki
    chẳng ai biết được sau này ra sao. Nhưng rõ ràng mọi người đều thấy là thời gian này các ban ở Hà Nội mọc lên như nấm sau mưa. Đấy cũng là điềug tốt.
    Anh thấy trên này có vẻ là đông người, ai cũng sẵn sàng đóng góp cho phong trào rock HN.
    Tuy có một điều là các ban nhạc cần thời gian để chọn riêng cho mình một hướng đi. Không vội vã được đâu.
    Thấy người ta chơi Heavy, cũng chơi Heavy. Thấy người ta chơi Death, cũng chơi Death,.. Cuối cùng là TẤT CẢ CÙNG CHƠI HEAVY, DEATH...
    Chưa chắc một buổi diễn ầm ầm đã là hay. SỨC CHỊU ĐỰNG CON NGƯỜI CÓ HẠN.
    Nhân tiện anh hỏi Trang: bọn anh đang thiếu chỗ tập, em có lo được không?
    Chò thân ái và quyết thắng!
    Fat Cat Loves Whiskey
  2. quecui200x

    quecui200x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Fat Cat noi ko sai.
    Tat ca deu nam trong 1 khuong nhac.. co luc tram.. luc bong luc len luc xuong .. luc don dap .. luc cham rai... nènai co cai tinh cua minh o trong cai dong cu nguoi.. va su dung cai dong vao cai tinh thoi cua the..
    :-) hoi mong lung nhung suy nghi de.. su thuc no la the..
    1 ban nhac..
    ham bieu dien -> vut
    ham kiem tien -> vut
    tinh tuong -> vut
    ..
    Theo toi, co luc fai bien dien lien tuc nhung cung co luc fai nằm thở, co luc cung fai tinh vi 1 ti nhung fai dung luc va dung cho. Nhu thay may chuyen co ong o 1 ban nhac co tieng di cai nhau ve may cai not nhac voi may thang no hoc hanh dang hoang.. dai qua.. the thoi.
    Rock HN se ra sao? Se cu the thoi neu cu ngoi tren nay ma hoi vi sao voi cha tai sao!
    MK!!!!!!!!!!!!!!!!!
    P/s: co gì xin loi ca nha nhé.. dao nay dang bị "treo"!
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là Rock Hà Nội sẽ chẳng ra sao cả, nếu chúng ta cứ mãi ngồi cãi nhau trước cái màn hình 14 inch này (anh Bình nhể). Chỉ độc là nói xuông thôi, về khoản bốc phét thì tớ cũng thiên tài, he he, nhưng làm thì lúc nào mà chẳng khó.
    RFC sắp thành lập, mỗi thằng một chân một tay, sức đến đâu làm đến đó, cứ thế mà làm, không lại bảo là ??othui chột nhân tài??? ^.^

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Các bác chê thì dễ lắm nhưng các bác có biết làm sao mà Rock HN ra nông nỗi này ko? ĐÓ là sự thiếu quy củ, thiếu hệ thống của Rock VN, người giỏi thì ko muốn giúp người kém, ngưòi kém muốn vươn lên thì ko có đất dụng võ còn các Rock fan thì cực kì Đại Lãn luôn đòi hỏi mà ko muốn bị thiệt thòi dù chỉ là một xu dính túi.
    Sẽ chỉ là công dã tràng cho RFC ra đời khi cái sức ì cố hữu ấy của các Rocker, Rockfan vẫn còn (Em xin lỗi chị Trang và anh Quân "quắc") nhưng rồi RFC sẽ lại sập tiệm nếu như người ta ko nghĩ ra ngoài tập hợp được các Rockfan rồi thì còn phải tìm cách phát triển và thu hút nó nữa chứ. Mười năm hai mươi năm thì rồi các Rockfan cũ ra đi ko tham gia nữa, các Rockband sẽ về vườn mà đến lúc đấy mới hối tiếc quá khư thì quá muộn chi bằng từ bây giờ dù mới chỉ la ý tưởng, là nước bọt xuông.
    When word is not enough to say how much you feel,
    Just songs can say it all
    Songs bring us to nature and love.
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Khà khà! Ko hiểu mấy ông khủng long MrJackal với Metalari nghĩ rì khi đọc đoạn này nhỉ ??
    -Cuộc đời éo le,cây tre trăm đốT-
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Rock ko đơn giản như bác nghĩ thế đâu. Rock hay Topic này ko phải là nơi để tập cãi nhau đâu bác Kissme ạ, theo em cái gì đúng thì nên công nhận nó kể cả đó là điều có hơi ảnh hưởng đến cái tôi cá nhân của bác nào đó.

    When word is not enough to say how much you feel,
    Just songs can say it all
    Songs bring us to nature and love.
  7. Tien_Bac_new

    Tien_Bac_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Rock hà nội chỉ 1 năm nữa thôi sẽ vui lắm đấy tôi chỉ nói trước là như vâyk
    KURT
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế thì ai chẳng nói được
    When word is not enough to say how much you feel,
    Just songs can say it all
    Songs bring us to nature and love.
  9. Fat_Cat_new

    Fat_Cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Marki cứ để Tien Bac hy vọng đi. Đấy là quyền được mơ ước của mỗi người. Anh cũng mong thấy cái ngày ấy lắm. Suy cho cùng thì chúng ta cũng vẫn còn nhiều thứ để trông mong.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Fat Cat Loves Whiskey

Chia sẻ trang này