Rock Hải Dưong!!!! Cho em xin ít đất mấy ngày để mời những anh/chị/em đồng hương yêu Rock cùng nhau gặp mặt và lập một Rock Club cho Hải Dương. Híc, nghĩ chuyện nhà mình mà cám cảnh quá! Có mỗi cái The Wall Club thì tèo roài. Đến giờ, vào cái thời điểm này mới có một chút nhen nhóm hy vọng từ những ngưòi bạn yêu Rock ở trang haiduongonline tụ họp nhau lại để chung sức lập nên một sân chơi, sân yêu Rock. Hải Dương cần các bạn trở về.. chúng tôi cần những cánh tay góp sức... Híc híc, trời ơi, đến bao giờ mới có được một Rock Show ở Hải Dương như ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tây...??? Đến bao giờ chúng ta mới được ngồi trên chính mảnh đất của mình để nghe Rock, không phải vạ vật từ Hải Dương lên Giảng Võ, hẹn nhau trước cổng ga Hải Phòng, loi choi trong sân trường Ngoại Ngữ Hà Nội...??? Đến bao giờ??? Hãy YIM cho tôi khi bạn là người Hải Dương yêu Rock, chúng tôi khát khao các bạn trở về nhà. YIM của tôi: gospeldec. ĐÓ CÓ PHẢI LÀ Ý NGHĨ CÓ THỂ BẢO TỒN MỌI TÌNH YÊU TRÊN THẾ GIAN NÀY
Hê hê, anh em vào đây ủng hộ đi nào. Tôi tin rằng fanrock HD nhà ta sẽ có 1 sân chơi thực sự bổ ích. Thông tin chính thức và chi tiết sẽ được thông báo trong thời gian gần nhất. chán học thích đi chơi.
bà chị ơi, cho iem xin một chân. Nhưng hỏi CLB rock HD có lớp xóa mù Rock cho newb ko à? Mới lẫm chẫm nghe Rock, ko thể fân biệt các dòng nhạc, chả hỉu mí cái thuật ngữ, mù tịt tên bài hát, dek thèm biết tên các band. Thế đấy. thía mà hôm nọ được kabi dắt vào cái phòng tối tối, những con người vật vờ, mùi thuốc khói ám, cảnh báo ko dành cho bọn gà công nghiệp, ko hiểu sao lại cảm thấy phê phê lạ. Chết đừ đừ trong ko gian chỉ có nhạc, gào đến điếc cả tai (lúc bước ra ngòai thì cảm thấy tai có vấn đề vì sao yên ắng thế )... Everything in the end is always beautiful.
Thế thì cũng giống anh em hồi xưa rồi, nhưng hơn cái là anh em thưởng thức nhạc chết trước chứ đâu có nhạc sống mà phê, hê hê. chán học thích đi chơi.
Hỡi các thần dân ROCK HD. Từ bây giờ chúng ta đã có 1 sân chơi của chính mình, nơi mà tụ họp những thành viên, những người bạn có chung 1 niềm đam mê về ROCK. Đó chính là : Hai Duong Rockfans Club Nơi đây đang, đã và sẽ có những con người hết mình vì ROCK, vì danh dự của chính HDRC và vì chính niềm đam mê của mình. Chúng ta sẽ cùng bắt tay nhau xây dựng một mái nhà chung của chúng ta, 1 sân chơi hứa hẹn nhiều bất ngờ và nhiều điều thú vị cho những ai yêu ROCK. Và từ bây giờ chúng ta đã là thành viên của HDRC, vậy để ngôi nhà của chúng ta ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn chúng ta hãy đóng góp vào đó lòng nhiệt tình, sự hiểu biết và tôn trọng với tất cả những gì có thể.Mục đích đưa ROCK Hải dương tiến thêm một bước đầy tự tin và thành công. ARE YOU OK ? Buổi sinh hoạt đầu tiên của HDRC sẽ được tiến hành tại: Cafe Bắc Quán - 36B Bắc Sơn - Tp Hải Dương Thời gian: 9h sáng chủ nhật, ngày 4 / 4 / 2004 chán học thích đi chơi.
Cục bộ quá các bác ơi fan rock ở đâu chả như nhau và xem rock ở đâu mà chả là rock . Đao to búa lớn thế làm gì ?
Rock Hải Dương ư ??? Hay đấy nhỉ nhưng họp nhau ở HD thì pó tay rùi. Hay họp ở HN đi. Xa HD 8 năm nay, một năm về chục ngày rồi lại tất bật với cuộc sống . Có ai mê PINKFLOYD không ??? Lâu rồi không còn thời gian dành cho ROCK nữa nhưng vẫn nhớ tiếng rít chát chúa của guitars, tiếng trống bùng nhùng và cái rạo rực của cơ thể khi nghe Dog of the Wars, hay Wíhing you were here, Another bricks on the wall. Đầu tóc bây giờ cũng gọn ghẽ rồi. Buồn ! Mấy thàng bạn HD đồng hương thì chỉ nghe ba cái thứ Rock rẻ tiền dành cho bọn teen, Gun, Bonjovi. Mỗi khi lục lại đống quần áo thời sv mà muốn được dép lê luẹt quẹt, ngồi rít thuốc lào ... nghe Pink. Khi nào đồng hương HD nhà ta làm quả hoành tráng cái nhỉ . Có vụ gi thì ai đó gọi cho tôi nhé: Mobile: 0912 28 82 81.
Ô......, chào mừng các bạn rock fan HD tham gia vào cộng đồng Rock fan các tỉnh và thành phố từ TW đến địa phương. Chúc mừng các bạn đã góp phần phát triển được thế mạnh của rock fan VN. Ngẫm lại thấy buồn, không biết đến bao giờ mới có rock Lào cai, rock Dak nông, hay rock đồng bằng sông Cửu long.