1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock Hải Phòng - Phóng sự ảnh của RockVisionWorkingGroup

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLua-Return, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Rock Hải Phòng - Phóng sự ảnh của RockVisionWorkingGroup

    Câu chuyện xảy ra vào một tối ảm đạm, tại mảnh đất rực rỡ hoa phượng đỏ (đấy là vào đầu hè thôi, còn thời gian này hoa phượng trụi mẹ hết rồi)... Ở góc con phố ĐInh Tiên Hoàng bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Cái nóng của mùa hè trên miền đất cảng bỗng trở nên ngột ngạt hơn thường lệ... dân đen xung quanh khu vực nhà văn hoá chợt nháo nhác không hiểu điều gì sắp xảy ra khi bỗng dưng thấy tinh người là người (mà không phải người thường đâu nhé) toàn một lũ khăn khố tóc tai dài ngoằng, áo quần đen ngòm, dăn dúm xộc xệch, mặt mũi nhớn nhác, bặm trợn...
    ... không ai bảo ai nhưng rồi từng đoàn, từng đoàn chúng lũ lượt chui qua một cánh cổng sắt, một cánh cổng cũ kỹ nằm dưới một tấm biển được sơn son 5 chữ: Nhà Văn Hoá Trung Tâm. Cao hơn một chút, có một băng zôn tinh chữ là chữ... nhìn kĩ hơn một chút mới thấy được một chữ to nhất: ROCK...

    À, tưởng đe''o gì ghê gớm, hoá ra Dốc Xâu...

    (Thôi chết, bảo là phóng sự ảnh mà nói lắm đe''o chịu... thôi nhé, nói ngắn gọn thôi nhé!)

    Đây là chương trình kỷ niệm 1 năm CLB Rock Hải Phòng. Do nhóm phóng viên RockVisionWorkingGroup thực hiện. Đây chỉ là bản Demo, mọi chi tiết cụ thể và những gì HOT hơn, chúng tôi sẽ để dành đăng trong báo RockVision-số Đặc biệt tới...

    Quang cảnh bên ngoài... Đã có rất nhiều anh em Hà Nội không quản mưa gió phi xe máy vượt hàng trăm kilomét để đến cổ vũ với CLBHải Phòng anh em (thật cảm động - nhưng cũng may mà hôm ấy đe''o mưa, không chắc đe''o chúng nó đã đi)



    Ai bảo con gái Hải Phòng không xinh...





    Em này tớ thấy ngon nhất đây này, ai biết tung tích làm ơn cho biết hộ cái nhé!



    Phông sân khấu được trang trí một cách giản đơn nhưng khá ấn tượng...
    Mở đầu là một band Hà Nội với một cái tên đầy nữ tính: Fewel
    (thông cảm, ảnh demo nên không cho rõ ràng mặt mũi được, nhưng đảm bảo là đẹp zai)

    Ngay lập tức các tín đồ Hải Phòng đứng bật dậy, gào rú (10 điểm tinh thần)...


    Mấy em này đảm bảo tối hôm đấy giãn mẹ nó cơ nách (đe''o ăn được cơm)


    Anh em chú ý hộ ở cái thớt đàn thằng này có hình mấy con bé ngon vật (Rocker đe''o gì mà sến thía nhẩy)...



    Ấn tượng nhất của tôi vẫn là các Tín đồ...








    -----------

    tobecontinue...
  2. Quoctuan

    Quoctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cái bác ngồi góc phải (ảnh thứ 2 từ dưới lên) trông giống bác Hải nhà mình ghê, tại nhìn mặt hơi ... dê dê
  3. Anesthesia

    Anesthesia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` thì đúng là bác Hai CV chứ ai.
    Cạu nói thế liệu có xúc phạm con dê quá khônng nhỉ
    Có phải không hả anh Hải
    I demand nothing
    but I want it all
  4. Rapideyes

    Rapideyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hêê
    Các bác đi xem Rock mà ngồi thế thì còn gì là máu nữa.....
  5. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Làm ở nhà Văn hoá thì phải ngồi chứ biết làm sao... mà hôm đó anh em đứng cũng nhiều đấy chứ!
  6. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy mặt hoatinhyeu đâu nhỉ ?
    [​IMG]
  7. deaddog

    deaddog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hô!Trông anh Việt đeo cái đàn của mình hợp ra phết!
    df
  8. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hà hà !
    Anh em mình đợt này tổ chức cùng ngày ! Chúc mừng các đồng chí nhân dịp 1 thành lập nhé! Bọn tôi cũng đang cố gắng có 1 Club
    Ơ mà giống như bọn tớ tổ chức ở nhà văn hoá mà ko được mang ghế ra à ! Như bọn tớ này , đến tháo hết ốc vít rồi vất ghế ra hết ! Cho anh em đứng đến hết buổi
    Là con gái phải dịu dàng nữ tính
    Mắt thẳm sâu như biển lặng sóng triều
    Tóc cuộn gió đan thành màu nắng nhạt
    Cười tan nước mắt làm mưa

Chia sẻ trang này