Rock Hn ơi Hehe ! Chào các bác, em đã đọc rất kĩ những gì các bác tranh cãi nhau về mọi vấn đề. Em chỉ là một thằng nghe rock rất bình thường của cái đất Hà Nội này. Chẳng tham dự cái gì , cũng chẳng cãi nhau. Nhưng mà em không bỏ qua một buổi life nào của club. Dù là bao nhiêu người nghe hay khó khăn thế nào em cung mua vé bằng được để vào xem. Từ ngày CLB về Hàng trống, rồi lại rộ lên phong trào , em mừng quá, tưởng là cả HN này nghe rock đến nơi rồi. Chẳng ngờ vào cái ttvnonline này em mới thấy nhiều vấn đề quá. Em tưởng ai cung máu như em. bây giờ em chỉ ước giá như mình giúp gì được cho Club, nhưng mà em thì bất tài vô tướng, chẳng ra gì. Mong các bác chỉ giáo cho em , làm thế nào để góp cái sức của mình bây giờ . Mà em thấy kể cũng lạ. mang tiếng là cái thằng thích rock, thậm chí chơi rock, mà cái bọn ấy( em tránh nói rõ, cái ban nhạc "rock" ma co catse cao nhất HN bây giờ ấy) lại muốn quay ra làm tiền anh em hay sao. 1 triệu 1 đêm ! Nghe mà ức quá. Bọn đấy mà cũng vỗ ngực là rock sao. Các bác biết không, thậm chí em đã từng nghĩ rằng mấy ban nhạc chơi cho mấy đêm life còn chơi ủng hộ cho CLB cơ, bởi em nghĩ mình cầm được con lead, con bass ma giúp được cái rock của nước mình ko bị kém các nước khác thì còn sung sướng nào bằng. Rằng với cái tinh thần máu như thế , bùng bùng như thế thì tiền nong là cái gì. Nhưng em nhầm các bác ạ. Chẳng ai làm gì không công bao giờ! Chán lắm. Em mong là sẽ còn có những người vì rock hơn!
Trang25 đâu rồi, Mời ngay cậu luckyluke42c1 (tên hơi khó nhớ) này về viết bài cho câu lạc bộ đi em. Viết nhiệt huyết quá. Xúc động chảy cả nước mắt. Tôi thưởng cậu này 20 sao cho tinh thần rock. Lại con 20 sao nữa về sự tế nhị. (đã không nói ra tên ban nhạc mà mình góp ý) Yêu cầu toàn thể anh em có ý kiến. Fat Cat Loves Whiskey
chỉ có một câu thôi: Hãy tiếp tục với những bài viết vừa đủ lửa, đừng để khét nhé. [green]Muối iốt muôn năm
Vâng em xin cảm ơn các bác. Em sẽ cố hết sức mình để viết cho câu lạc bộ. Các bác ạ! Từ cái hồi em bắt đầu nghe cái loại nhạc này, xem bọn nó đến sân vận động nghe Metal , chúng nó gầm gào, nhảy nhót mà sướng. Em đã từng nghĩ, cái loại âm nhạc Việt Nam mình thì đời nào chơi được như thế này. Thế nhưng khi mà em được nghe các cao thủ như Vinh xiêm, Thành Đà Nẵng ... em mới biết mình nhầm. Người Việt nam mình cái gì cũng làm được phải không các bác. Nghe life ở HàNội lần đầu xong, em sưóng quá, em lôi kéo tất cả bọn bạn em đi nghe rock. Rồi đến ngày em nghe đến cái gọi là câu lạc bộ Rock Hà Nội. Hay quá đi! Phải có một ai đó, một tổ chức nào đó đứng ra là chỗ dựa cho anh em chứ. Và điều đó cho thấy ROCK HN đang trên đường đi lên. Phải ! Em đã từng thấy có những bất đồng, có những khó khăn, nhưng em tin tinh thần ROCK không bao giờ tắt. Mọi người chúng ta đều vì một niềm đam mê của chung chúng ta: ROCK. ROCK VIỆT NAM SẼ NGANG HÀNG VỚI MỌI QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI. Tất cả chúng ta đều sẽ cồ gằng để làm điều đó phải không các bác. Theo em cái đầu tiên là phải phổ cập rock, xoá mọi suy nghĩ sai lầm trong đầu óc những thằng cổ hủ nhất của cái nước VN này . Để chúng nó hiểu ROCK là âm nhạc đỉnh cao, là cái đáng đưọc tôn trọng. Riêng em sẽ cố hết sức em để giúp cho CLB. Các bác nghĩ sao ạ? OK? HeHeHe! Mỏi tay quá! Phản hồi đê!
Thôi bác ơi, em thấy bác nói cũng hay đấy nhưng thế là đủ rồi. Phải làm gì đi chứ cứ nói như thế thì em cũng nói cả ngày được. Công việc của CLB đang ngập cả đầu lên ma bác vẫn còn rỗi thời gian ngồi mà tưởng tượng ra một tương lai quá xa vơi. Muon đạt được điều đó thì cũng phải đến tết Maroc ! Sắp tới nhóm Makerting của em co làm phiếu thăm dò đối với các rock fan đấy, bác nào co rảnh thi giúp em phát phiếu đén tận tay những rock fan thật sự, và cũng thu về cho em đủ số phiếu đó. Thế có phải là hơn không. Các bác có nhiều bạn bè thi lam ơn quảng cáo dùm về sự tái xuát hiện của CLB vào thang 7 tới. Ok? Bác nào muốn tham gia vào các nhóm làm việc cua CLB thi cứ liên lạc trực tiếp với chị Trang đi. Thế mới đáng mặt anh hùng. Thôi, em cảm ơn các bác đã nghe em nói. Bac nào co gì thắc măc thì mail về cho emtheo đ/c Tatchanminami@yahoo.com
OK Tui sẽ liên lạc với chị Trang để nhận công việc! Vẽ vời hay phát phiếu gì cũng được. Nhưng tui nghĩ mình viết bài để cổ động cho Rock cũng là một công việc cần thiết đấy chứ? CÓ AI ĐỒNG QUAN ĐIỂM VỚI TUI KO? Dù sao cũng đả đảo loại người chỉ biết nói mồm mà không biết làm . XIN CẢM ƠN
Trang25 đâu sao chưa thấy vào đây? Em mời ngay bác này đi. Nhưng mà cho anh hoi: tháng 7 này có cái gì thế? kỉ niệm sinh nhật anh à? he he he. Tưởng CLB vẫn đang hoạt động cơ mà sao lại bảo ra mắt lai là thế nào? Chào thân ái và quyết thắng!!! Fat Cat Loves Whiskey