1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK la gi -----nhac rock la gi ----phai chang khi da la tin do cua rock la suot doi chung thuy voi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi punk-rock, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. punk-rock

    punk-rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Rock la gi ai cho toi biet ? nhac rock la gi ai cho toi biet ?
    phai chang chi don thuan la theo phong trao ? thay hay hay la nghe ...phai chang chi la mua vai dia ma nguoi ta cho la rock ve nghe la co the la tin do cua rock----hay la dac sac hon tu cho minh la tin do cua rock khi len mot vai quan rock ngoi nghe nhac roi gat gat theo nguoi ta ma dau thi rong tuyech cha biet la no hay o cho nao cu thay that am i ----phai that on ao thi moi la rock u -----phai nghe nhung bang nhac that on ao nhu may co may lam on moi la rock u ---ai cho toi biet -----neu chi the thoi thi co thuc su do la hinh anh cua nhung tin do rock --nhung nguoi luon cho rang da nghe rock la chung ta dang di tim hieu mot chan troi rat moi rat rong ma co the ca cuoc doi ta se khong tim hieu het -----ai cho toi biet day ------
    --------RAT MONG DUOC GIAI DAP ---------
  2. SmashingZo

    SmashingZo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình có một từ đồng nghĩa với chủ đề của cậu:
    MÊ SẢNG
  3. YouRockmyheart

    YouRockmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nói nhảm cái gì thế? Ông bị điên à, nghe gì thì mặc nhà ng ta chứ... tôi thích nghe loại nhạc mà tôi thích nghe, việc gì mà phải cần đứa nào để ý là ai nghe cái gì....
    Nobody loves you when you down and out
  4. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hỏi vớ hỏi vẩn, hỏi ngớ hỏi ngẩn, mà không biết gõ tiếng Việt có dấu à ? Hỏng .


    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  5. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Sao có nhiều chú từ Lào sang mà ko học phong tục của Việt Nam nhểy .
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  6. kirk_hammett

    kirk_hammett Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu rồi đấy !!!
    Flash before my eyes
    Now it's time to die
    Burning in my brain
    I can feel the flames
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hà hà, chào chú kirk, lâu ngày nhỉ ? Nhớ chú quá mất thôi
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  8. DuskRock

    DuskRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lạ kỳ! Đi đâu giờ cũng gặp những bài trả lời hậm hực, có ông lại còn tô đỏ lên nữa làm như ai cũng kỵ màu xanh! Bên rockcafe mấy ngày hôm nay cũng toàn mấy ông hiếu thắng, hiếu chiến, không như hồi xưa nữa rồi, hình như những người viết bài nhã nhặn đi luôn mất rồi, thật là đáng tiếc. Nhất là các tay viết nữ đã rất là hiếm như là Anarchist, FoolAroundRock ... đâu rồi?
    Tôi cứ thắc mắc tại sao các rockfan với nhau lại phải nói chuyện như thế. Một câu hỏi ngớ ngẩn hay không hợp ý mình thì có gì mà phải kê tủ ngay vậy? Tôi không dám làm tài khôn đâu mấy bạn ơi, tôi chỉ ước mong có một nơi bàn luận, trao đổi, học tập lẫn nhau trong tinh thần cởi mở mà thôi.
    >>> Rock là gì? Nhạc Rock là gì? Câu hỏi này rất nhiều người tự hỏi, tiếc rằng phần lớn chỉ là thắc mắc về tác phong và kiến thức của người nghe nhạc như ông punk-rock đây. (Nhưng mà qua cái nick của ông, tôi nhận thấy một điểm lạ, vì nếu ông đã biết "punk" là gì mà còn thắc mắc "Rock là gì?" thì có ý gì chăng?)
    Câu trả lời theo thiển ý của tôi là những người biết nhạc Rock rồi thì đồng ý với những đặc điểm mà ông đã nêu ra. Rock là thế chứ còn gì nữa. Còn những người nghe nhạc Rock ở nhà thì xin phép không đề cập đến, vì lẽ tự nhiên là họ không xuất hiện nên không gây thắc mắc. Mà có ai biết đâu ở nhà, họ còn lắc lư dữ dội hơn nữa kìa? Nhưng mà chuyện gì trước tiên cũng phải theo phong trào chứ, đó là cái chắc. Không ai cổ võ thì ai mà biết? Tôi cũng cháy túi vì mua "vài dĩa" về nghe đấy, ra quán café thì phải "gật gật" theo nhịp điệu, nếu không thì thành tượng đá vô tình mất, thôi thế đành ở nhà với vợ con cho xong. Sau đó, nếu cảm nhận một bài nào hay, một ban nhạc, một tay nhạc sĩ nào là thần tượng thì mới lo mà tìm tòi để hiểu sâu hơn. Có khi bạn bè biết rồi sẽ nói cho ông nghe, đỡ mất công đọc báo, mò internet. Ngày nào ông cũng nghe nhạc Rock, dù nặng hay nhẹ, bàn bạn, nói chuyện về nó thì ông trở thành tín đồ Rock rồi đấy. Đúng như ông nói, nhạc Rock nói riêng, âm nhạc nói chung là một chân trời rất rộng, không bao giờ có giới hạn, tìm hiểu về nó rất lâu, rất sâu, vì thế, đừng vì những hiện tượng bên ngoài mà đánh giá chung về các tín đồ Rock, làm mất vẻ đẹp của nhạc Rock mà tôi chỉ biết nói rằng: không nghe thì uổng phí lắm.
    Đương nhiên còn nhiều cách giải thích về Rock, về cái hay, cái dở của nó. Xin mời.
    Được duskrock sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 22/07/2002
  9. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chú punk-rock này xui rồi...
    Chuẩn bị cái đầu nghe "hò" đi chú...
    Có hỏi gì thì hỏi kín kín ý ,lộ liểu thế này bọn BRUTAL nó chửi cho xanh đ-í-t.
    AmmoniA

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    NGƯỜI ĐẸP VÀ ÁC THÚ
  10. punk-rock

    punk-rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao -----thật là tồi khi đưa ra một chủ đề như thế này à----------Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đó chúng ta chắc chắn sẽ phải đề cập đến nó đó ........đúng la cái gì cũng là do phong trào nhưng khi phong trào mất đi thì liệu lúc đó minh co theo đuổi tiếp hay không .....đó cũng là một câu hỏi rất lớn đó .......hay là khi phong trào mất là sẽ mất hẳn .....sẽ không co gì nữa ...........hay cũng như là khi chúng ta dã bị rock ngấm vào máu rồi ----- đẫ coi rock như là một người bạn thân không thể chia lìa được ----lúc vui cũng co rock ---lúc buôn cũng có rock ---nhưng mà không thèm biết tại sao rock lại lôi quấn đến thế -------------không thèm biết rock là gi -------vậy là rốt cuộc đó cũng chỉ là một tình bạn không công bằng mà thôi ------chỉ biết cho rock an ui --cho rock chia se ma thoi -----chú co lưu ý gì đến rock đến đâu---------------------------------------------NAY MUỐN HỎI THÌ BẢO LÀ MÊ SẢNG THÌ KHÔNG BIẾT SAO ĐÂY---------CHẢ NHẼ HỎI VỀ NGƯỜI BẠN MÌNH CŨNG BỊ CHO LÀ MÊ SẢNG Ư ? -----VẬY SAO .........................................................................................................

Chia sẻ trang này