1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK la gi -----nhac rock la gi ----phai chang khi da la tin do cua rock la suot doi chung thuy voi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi punk-rock, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác đùa em đấy à? Bác còn nói thế nữa là em chửi đấy. Chưa chi bác đã trù ẻo con nhà ngưòi ta rồi. Không còn gì là thế nào? Mà em nói thật nhá, cái phong trào ấy nó chẳng có liên quan mấy đến rock đâu. Mượn ý vài người nào đó mà nói, rock là dòng chảy ngầm. Dù trên mặt đất có bão chăng nữa thì dòng chảy cũng không vì thế mà đục theo. Nói gì thì nói, mấy thằng rock fan không chất nhìn cái ra ngay ý mà. Anh em mình cứ chơi với nhau, còn chúng nó làm gì em mặc mẹ chúng nó.
    -----Một trong những kẻ chuyên nghe rock ở nhà, giọt nước của dòng chảy ngầm---> các bác đi đâu em đi đấy hehe--------
    [size5][red]
    007
  2. YouRockmyheart

    YouRockmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ông vẫn chưa tỉnh cơn mê à??? chỉ có cái kiểu hay post bài thế này mới chạy theo phong trào ấy, nói nghe mà bực mình.... ông rỗi việc thì ông ra chỗ khác mà bàn tán nhé, đúng là rỗi việc.....
    Nobody loves you when you down and out
  3. Newton13.4

    Newton13.4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Rút king nghiệm nhé ! có 1 bài học cần nhớ là " Đừng bao giờ lên mặt chỉ bảo các Rockfan".Còn cái vấn đề ông nói thì theo tôi những cái thằng như thế chả đáng để đếm xỉa làm gì măc m..ẹ chúng nó trên cái cõi đời này.OK?
  4. Newton13.4

    Newton13.4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Rút king nghiệm nhé ! có 1 bài học cần nhớ là " Đừng bao giờ lên mặt chỉ bảo các Rockfan".Còn cái vấn đề ông nói thì theo tôi những cái thằng như thế chả đáng để đếm xỉa làm gì, măc m..ẹ chúng nó trên cái cõi đời này.OK?

Chia sẻ trang này