1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock - Một thể loại tuyệt vời.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Axl-Rose, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axl-Rose

    Axl-Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Rock - Một thể loại tuyệt vời.

    Em nghĩ rằng bác nào chưa nghe rock nên tập nghe đi. Để em lấy ví dụ hộ các bác nhé:

    Nghe ballad các bác nên nghe từ Đan trường, Quang Vinh rồi mới đến Lam Trường . Từ nhẹ đến nặng dần đó mà.
    Nghe punk: các bác nên nghe từ Nguyễn Phi Hùng đến Đàm Vĩnh Hưng (nghe Say tình chưa, rock hết biết luôn).
    Tiếp: nghe Speed metal các bác nên nghe ôi tình yêu của thanh thảo, nhịp điệu nhanh vô cùng.
    Nghe Dark metal nên để ý tới Tình đơn côi 4 (em quên mất ai hát rồi, hình như là Kurt Cobain thì phải) đặc biệt đoạn lead guitar vô cùng đặc sắc.
    Nghe soul: nên để ý tới album Nhật thực của Trần thu hà, nghe xong đảm bảo phê vật vờ từ đêm đến hết ngày sau. Tossonet thử nghe nhá.

    Tạm thời như vậy, các bác cần thêm thông tin em sẽ post lên tiếp. mong rằng phong trào rock mãi phát triển.


    FU
  2. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi! Dở hết chỗ nói, nghe Đan Trường thích hơn, đoạn anh ta phi thân vèo vèo trên mặt nước mới thật là khủng khiếp -Rock chính cống đó : Ông vểnh mắt lên mà xem, vểnh tai lên mà nghe. Đấy mới là âm nhạc đích thực
    -Cuộc đời éo le,cây tre trăm đốT-
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hê hê, thằng Nily này nói chí phở! thử hỏi trên đời này có rocker nào bay được như anh Đan Trường, đánh chưởng được như anh Lam Trường không? các anh ý đánh chưởng cứ gọi là tan vàng nát đá! đúng, đấy mới là Rock thật sự! chúng mày có fê đến mấy thì cũng chỉ gào thét loạn lên, đấm đá nhau thì cũng chỉ vỡ mồm chúng nó! anh Lam trường mà anh í thích, anh í bắn chưởng cho 1 fát thì nát tan cả sân khấu, nhầy nhụa cả khán giả nhá... Lam Trường thiên tuế, Đan Trường Vạn tuế, Romeo muôn tuổi...
    Baptised in Blood
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Axl-Rose này lắm chuyện thật , bà con biết nó là thằng nào chưa
    Mà các chú nghe Nguyễn Phi Hùng chưa hả, bài Anh không muốn ra đi ế, đoạn lead ở giữa nghe phê con tê tê thế còn gì.
    Ui ui, mà đi hát Karaoke chưa hả, bài Tình yêu ơi xin ngủ yên của Đàm Vĩnh Hưng ế, nhìn đi trong tuyết + mặc áo choàng đen, xem chưa? Ozzy gọi bằng bố nhá.
    Còn mấy vụ phi thân bắn chưởng thì ôi ôi... (phê quá, ko bàn được nữa rồi)/
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ối, cái lũ này, chúng mày hết chuyện nói rồi à ? Điên vật vã ngã con gà thế
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  6. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hum qua tao cũng vừa nghe Nhật Thực xong, đúng là có pha trộn một ít death vào nữa cho nó rùng rợn !!! hehe..soul + death, rock fan nào chưa nghe là fí !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có Rock - Biên soạn từ Nếu không có em- Atomega
    Rock là bức tranh nhiều máu sắc được phết lên. Nếu không có Lead và nếu không có Drum . Bức tranh ấy sẽ không bao giờ mang ý nghĩ nào đẹp như đôi mắt em. ( đôi mắt em là cả kho nghệ thuật tổng hợp của thể loại và ký thuật - Đôi mắt ấy có thể đánh Lead hay Drum điên cuồng và có thể vang lên tiếng Lead réo rắt hay keyboard thánh thót nhẹ nhàng và êm dịu . hehe)
    Bạn ơi hãy sống vô tư và đừng lừa dối và hãy tin yêu.
    Đêm nay không gian như lắng nghiêng đợi chờ. Con tim đau thương đang khát khao đợi chờ.
    Sao thế nghe tiếp Death hay Black thì nghe bọn nào.
    Hay nghe Melodic, Progessive đầy tính giai điệu thì nên nghe ai.
    À thé nghe Gothic thì nghe cô nào.
    Và tiện đây báo luôn. Chắc Nily va 1 số fan cũng đã biết
    Nghe dâu nói Rock Show sẽ được tỏ chức vào 3-8 với sự tham gia của 12 ban nhạc sẽ kéo dìa 270' ở Tăng.
    Hiện tại chưa biết giá vé là bao nhiêu. Ai biết Post lên cái.

    I love the night
    It would murder My soul

  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nghe death hả? Thế thì vừa nghe vừa xem Trần thu hà í, hic, chỉ nhìn thui là đã thấy muốn death rùi, hichic

    Nobody hears me!

  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    dạo này tao hay đi hát karaoke, mới nhận ra đâu là nhạc rọck đích thực với những đoạn lead điên cuồng và những cú dồn trống điêu luyện cộng thêm những pha bắn chưởng tuyệt vời...
    Baptised in Blood
  10. Axl-Rose

    Axl-Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hôm nào để em rủ các bác lên Stylish em lead Nàng là ánh sáng của đời tôi cho mà nghe.

    FU

Chia sẻ trang này