1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK...ROCK...ROCK...DAY

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi xung_danh_anh_hung, 24/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xung_danh_anh_hung

    xung_danh_anh_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rock mạnh mẽ nhưng sâu lắng những người nghiện rock hầu hết là những người sống nội tâm
    Bạn đã nghe rock chưa ?
    Bạn hãy nói cảm nghĩ của mình nhé
  2. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Là người ai chẳng có mông,
    sau đây tôi hát Bông hồng thuỷ Tinh
    " Nếu những đắm say vội vã, ta đã trao nhau để rồi lãng quên...."
    Đấy, anh là hay bắt đầu như thế....
    Rock ấy à, khi buồn, khi nhớ, khi vui, khi chẳng có việc gì thì hát rock
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    rock à ?
    nghe chói ta bỏ xừ mà tôi thấy những ai nghiện rock đều có vẻ không bình thường .
  4. xung_danh_anh_hung

    xung_danh_anh_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    O* không bình thương là sao ? Chắc là bạn chưa bao giờ nghe rock phải không? bởi vì nhưng ngươi lần đàu tiên nghe rock đều nói như vậy cả. Bạn cảm thây không bình thưòng bởi vì ban chưa nghe rock chưa cảm nhận được nhưng giai điệu rất...rất....sâu lắng và đầy ý nghĩa trong đó
    Tôi xin hát tặng càc bạn bài hát: "cha và con"

    Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con
    Giọt máu nóng cha đã ươm chờ mong con mau lớn khôn
    Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ
    Ai cũng có một thời trẻ dại, lửa thử vàng gian nan đo sức mạnh
    Nơi kia chân trời sáng
    ĐK:
    Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi
    Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa
    Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ
    Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân
    Dõi bước con đi và cha mong con nên người
    Đó là bài ca cha đã viết cho riêng mình con
    Trong con có chính ta chờ mong con mau lớn khôn
    Đời hào phóng về xa hãy sống biết ước mơ
    Cha không mong những lẽ phi thường và cha mong
    Con biết sống chân thành
    Nơi kia chân trời sáng
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hì cái bài này tôi hát suốt ngày . Đến nỗi tôi đang ôm cái Computer khốn khổ của tôi , tai thì cắm cái Headphone , miệng thì lẩm bẩm . Đấy , đấy chính là không bình thường đấy bạn ạ .
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Rock là nhạc như thế nào nhỉ??? Cái anh Blué kia cũng buồn cười nhỉ, tự dưng hát thì hát lại thêm câu củ chuối thế,
    Bắt chước : Là người ai chẳng ngủ mơ, sau đây tôi hát thêm bài Mơ Hoa
    HÍc, dạo này mình toàn nghe tiền chiến
  7. geiniwodeai

    geiniwodeai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Rock hay, ở Việt Nam trào lưu hát và nghe Rock đang bắt đầu phát triển, nhưng dù sao thì tớ vẫn thích nghe Dance hơn, hì. Rock nghiện nhất nghe Bông hồng thuỷ tinh, bật máy tính lên là phải lải nhải hát theo mới yên , hì!
  8. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trời,Rock VN được pha POP vào rồi,Nghe rock không chút pha trộn thì mới có thú của nó.Ví dụ như The unforgiven,Until it sleeps...của Metallica.Còn rock ballat (quên cách viết ) thì nghe thử Don''t cry,November Rain....của Gun and Roses và còn nhiều nữa thì mới hay.Bây giờ Rock tòan bị pha hết rồi
  9. tranxuanviet

    tranxuanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    bác nghe nhac vàng thư xem

Chia sẻ trang này