1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK SEAGAMES 22 - ngày 22/11 - công viên nước Hồ Tây (vé 15.000)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi metalkid, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evilgenius

    evilgenius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thấy anh "Cowboy" đánh trống của together dream đánh có chất Rock trội hẳn hơn không? tại sao mình lai không có gì để nói về anh chàng ấy nhở? Ai hiểu rõ thì post lên cho anh em biết đi
  2. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Bác nào từ bi thì cho em xin lyrics, "Mẹ Ơi, con muốn...."
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  3. bkit

    bkit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Y Von con trai Y Moan.
    Hát chưa bằng bố nhưng oánh trống thì hơn bố.
     
  4. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Thật không thế?
    Nothing lasts forever but I hope your heart won't change.
  5. bkit

    bkit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thật mới đểu chứ !
     
  6. Zoso

    Zoso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác bkit nói chính xác.
    Đêm 22/11 để lại rất nhiều cảm xúc với tui trừ Burati Lúc đầu là các ca khúc bất tử cùng Hồi tưởng sau đó lại cùng Desire gào Nir - sướng rồi lại nhắm mắt lắc lư cùng tiếng đàn cùng Vinh xiêm --> phê hết chỗ nói, sau đó lại lại tiếng đàn giọng blue của Minh xù - càng nghe càng hay, nốt nhạc gẩy cứ đâm sâu vào người mà người phải rung rung theo --> tuyệt rồi cuối cùng lại thì hò reo cùng mọi người Together Dream - hiếm có ban nhạc nào có người hát hay như thế, giọng khoẻ kinh khủng, âm nhạc thì đúng chất progressive liên miên bất tận trống đập cực khoái luôn. Hy vọng Together Dream với nhân lực cao thủ như vậy sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.
    Cụng ly cùng một đêm đáng nhớ như vậy
  7. tungparty

    tungparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    We''ll keep on fighting till the end!!!
  8. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    [MẸ ƠI CON MUỐN
    Buratinox.
    Nhớ lúc bé rất ngây thơ
    Sống lớn với những ước mơ
    Ảo vọng cuộc sống con mong từng giây.
    Nay con đã lớn khôn hơn
    Biết sống, biết nghĩ, biết yêu thương
    Sự thật là gáo nước lạnh trời đông
    *Khi xưa con bé mẹ luôn dành cho con điều đẹp nhất
    Sao nay con lớn đôi khi làm cho mẹ không thấy vui
    ** Mẹ mẹ ơi con biết
    Làm gì đây cho đúng
    Mẹ mẹ ơi con muốn
    Ngược thời gian đã mất
    Để là đứa bé ngày xưa của mẹ.
    Những lúc yếu đuối u mơ
    Trong con mất hết đam mê
    Mẹ là người thắp cho con niềm tin.
    Những lúc bão gió qua đi
    Sân mưa đất đá trơ xương
    Làm một người lớn quá sức của con.
    Back * --> **
    Con không mong muốn con luôn được sống bên cạnh mẹ, người mẹ con yêu. Vì cuộc đời này muốn thế.
    Nước mắt hạnh phúc như là giấc mơ.
    Solo --> **

    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
    Được quang sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 29/11/2003

Chia sẻ trang này