1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock và Classic

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi hungdo3d, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Rock và Classic

    Không hiểu sao tôi lại thích cả Rock và Classic . Nhạc cổ điển thì rất hay rồi từ khi tôi học lớp 8 gì đấy có được cái phone và từ đó bắt đầu nghe nhạc . Cũng bắt đầu từ đó tôi có điều kiện để tiếp xúc với nhạc cổ điển. Khi thích người ta nghe không biết chán và luôn cố gắng dõi theo và nắm bắt các giai điệu và tôi nghĩ các bạn cũng như tôi cũng nhiều khi mình bắt được tiết tấu giai điệu của các bản nhạc.
    Thế còn Rock thì sao . Cho đến tận khi vào đại học tôi mới thích Rock mặc dù trước đấy các bạn cấp ba của tôi ra sức nhồi nhét truyền bá cho tôi về nhạc Rock nhưng tôi vẫn chẳng có ấn tượng gì đặc biệt . Nhưng không hiểu sao các bạn của tôi lại kiên nhẫn đến thế, có lẽ vì lòng đam mê nhạc Rock mà họ đã thành công trong việc giúp tôi đến với nhạc Rock. Phải nói nó có sức hấp dẫn thật kì lạ.
    Nhưng cho đến giờ thì kiến thức âm nhạc của tôi về nhạc Rock vẫn hầu như rỗng tuếch vì vậy nếu ai biết thì giúp tôi với, hãy kể cho tôi về sự hình thành và các cây đại thụ trong nhạc Rock như OZzy OsbOrn chẳng hạn, hình như có 4 cây đại thụ đúng không . Mình không nhớ rõ lắm
    thank you for reading me
    hungdo110981@yahoo.com

    hungdo
  2. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ặ? ! ông này vào nhỏ?** chuỏằ"ng rỏằ"i ! sang co`latsic' hỏằ?i vỏằ? rock thi bỏằ' ai biỏ??t ! sang ROCK CLUB ?'?ê !
  3. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chuối wé, đọc xong ngã ngửa cả người ra. Bác Pimpim xoá cái topic lày đi cho anh em đỡ mất công, mất thời gian và mất xiền. He he...
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dân classical sao mà đanh đá cá cầy thế? Đối xử với người ta hơi phũ phàng quá đấy... không lẽ nghe nhạc cổ điển nhiều lại làm cho người ta hung hăng đến thế?
    Bạn gì gì ơi, tớ thấy vấn đề bạn nói tới cũng thú vị đấy chứ: tớ biết khá nhiều người cao thủ trong cả hai lĩnh vực Rock và cổ điển. Có sự liên hệ nào giữa hai thứ này chăng?
    lys
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    cái này đâu cần fải xoá bà con nhể ? Em cũng giống chú này, khoái cả hai, mỗi tội kém cả hai

    Nqh_bonbon

  6. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ớ ! có phải mình đanh đá gì đâu ? hheehêhhhe ! mà biết nick cua LYS rồi nhá ! người nhà cả làm gì mà .....
    đây là mình hướng dẫn cho thanh niên này biết chỗ mà vào tìm hiểu thôi đấy chứ , chả có ác ý gì cả !
    còn nếu như nói về rock và cổ điển có liên quan gì đến nhau thì cả ngày ! khì khì !
  7. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Rock và cổ điển giống nhau ở chỗ những người thích cả hai loại nhạc này có thẩm mỹ kiểu mắm tôm. Tuy xù xì mà đậm đặc hương vị. Hoặc là kiểu coffee, đắng và khó uống ban đầu nhưng lâu hoá nghiện khó bỏ lắm cơ.
    Khác nhau ở chỗ 1 chất luôn hướng đến thẩm mĩ nội tâm, rất nền nã hài hoà còn 1 chất hướng đến sự bung phá dữ dội, đôi khi đi đến lập dị. Chẳng dám nói cái nào hay dở song đa phần dân nhạc cổ điển xịn trí tuệ hơn còn dân Rock thì bụi bặm hơn.
    Tuy nhiên cũng cần nhắc mọi người là mỗi một loại còn chia làm năm bảy loại. Sự phong phú này chính là cái hay của âm nhạc nói chung. Chỉ có điều là mỗi người hiểu về cách thưởng thức thế nào để hiệu quả nhất và hợp lí nhất.
    Ricci trước đây nghiện Pink Floyd và Queen rồi The Eagles trước khi yêu mến Segovia...
    Ricci Simms
  8. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hic, riêng tớ thì có một sự so sánh hơi dở hơi thế này:
    1 - Rock và classic như là đại diện cho hai thế hệ: già và trẻ. Rock có đặc điểm là trẻ trung ở cách thể hiện, có cái gì như muốn bứt phá để chứng tỏ mình, như muốn tìm cái mới, cái khác người theo kiểu lập dị, xù xì, gai góc (đúng với tính cách của giới trẻ )
    Classic đại diện cho sự chín chắn, sâu sắc của người già. Ở đây có sự tinh tế trong cảm nhận... và có một cái gì rất riêng mà tớ không thể diễn đạt được.
    Nếu như trước đây tớ yêu rock điên cuồng vì một anh chàng Bryan Adams và ngày nào cũng nghe ít nhất là hai tiếng đồng hồ thì nay, nhạc cổ điển là tất cả những gì tớ có thể nghe được và dành thời gian để nghe. Thậm chí, một lần đi trên ô tô, đang lơ mơ thì nghe thấy một giai điệu gì quen quen mà không thể nhớ nổi. Lẩm bẩm hát theo thì đến hết bài mới nhận ra đấy là bài Please forgive me. Hic
    Nhưng nói thật, sự am hiểu về nhạc cổ điển của tớ thật sự là hạn chế . tớ chỉ nghe theo cảm nhận của bản thân tớ thôi, và sự hiểu biết của các bạn ở đây làm cho tớ thấy thán phục các bạn lắm.
    Tớ chỉ có vài suy nghĩ nông cạn và con trẻ thể thôi, các câu đừng cười. Hic ! nếu mà cười thì hic cứ việc.
  9. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được có ý kiến với bác Ricci , bác nói là "đa phần dân nhạc cổ điển xịn trí tuệ hơn còn dân Rock thì bụi bặm hơn." như vậy là theo bác thì dân cổ điển trí thức hơn , thông minh hơn , bác học hơn còn dân rock thì "kém tắm hơn " , it thông minh hơn và nông dân hơn ?!?! có phải không ạ ? vậy thì em hơi ngạc nhiên là ở chỗ bác bảo bác đã từng nghe PINK và cả QUEEN nữa , vậy thì bác bảo dân rock là bụi bặm ở chỗ nào nếu như không có một sự cảm nhận sâu sắc về rock ảo giác mà ROGER WATER đã kì công tạo dựng( tiêu biểu là album THE WALL và DARK SIDE OF THE MOON ) thì khó có thể thấy nhóm PROGESSIVE ROCK này hay ở chỗ nào hay ít ra là phải có sự thông hiểu về rock giao hưởng thì mới có thể ..rùng mình khi nghe FREDDY trong A NIGHT AT THE OPERA và còn nữa là HELL FREZZE OVER của nhóm EAGLES . Xin nói nhỏ là có rất rất nhiều người nghe cả rock va giao hưởng ( ví dụ như em đây chẳng hạn ) nhưng theo em biết thì nghe rock trước thì còn có thể nghe được cả cổ điển chứ còn nghe cổ điển trước rồi sau đó lại khoái rock thì .... khì khì chưa thấy ai !!! như vậy có thể tạm suy ra là bụi bặm làm nên trí thức không ạ ???
    Và có lẽ mình đây vừa già vừa trẻ , GARBI nhở ?
    Quả thực là ít học quá nên khó diễn đạt , hìhì , mọi người thông cảm nhá !!!
  10. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Rất chính xác.
    Một nhà bác học cũng có thể điên và lập dị, một người chân đất cũng có thể có vốn hiểu biết để được kính trọng.
    Ricci chỉ nói là nói chung thôi mà !
    Âm nhạc cổ điển gắn với nhạc cụ mộc, Rock gắn với điện tử. Cổ điển diễn tả ý tưởng tình cảm phức tạp nhất từ bằng những gì chân phương nhất còn Rock lại đi từ chân phương nhất đến phức tạp. Thế nên hai giới mới tính cách khác nhau. Thế thôi ! Là người ai cũng phức tạp chỉ có sự biểu hiện ra ngoài có đơn giản hay không mà thôi. Sự biểu hiện càng đơn giản mà tinh tế thì nói chung làm người khác nể còn sự biểu hiện càng phức tạp thì người ta sợ mà tránh xa. Thế thôi !
    Nói chung Rock có nhiều thiên tài của Rock mà cổ điển có thiên tài Cổ điển. Không thể nói từng trường hợp riêng lẻ đâu. Rockman có đồng ý thế không
    Ricci Simms

Chia sẻ trang này