Rock và quả mướp đắng Ở đây ai đã từng ăn mướp đắng chưa nhỉ, nếu ai chưa từng ăn mà thử một miếng thì chắc là phải nhổ vội đi vì nó đắng nghét(đắng hơn cả cloxit), và nhận xét :sao trên đời lại có thứ thức ăn kinh khủng thế này nhỉ, ai mà ăn được. Nhưng cũng có người cố ăn thử vài lần, và rồi khi ăn quen lại thấy nó rất ngon, không những không còn cảm thấy đắng nghét như ban đầu mà lại thấy có vị ngọt là đằng khác. Có lẽ ở khía cạnh nào đó nhạc Rock cũng vậy, khi ta còn đang quen với những thứ "dễ ăn" như teenpop.. thì thấy rock thật kinh khủng, không nhai nổi, nhưng sau đó, khi đã quen ăn rồi thì lại thấy nó ngon tuyệt. Quay lại chuyện quả mướp, có nhiều người không ăn được thì bảo chỉ có dở hơi mới chén cái thứ đó, còn người thích ăn thì chửi tay này là ngu, không biết thưởng thức, nói vậy thì chắc chắn là không ổn rồi phải không, mỗi người có khẩu vị riêng chứ, làm sao có thể chửi người khác khi họ ăn uống khác mình được phải không. Thôi chào mọi người, tôi đi ăn cơm đây,( hình như sáng nay mẹ mình xào mướp đắng thì phải) Được sửa chữa bởi - msg vào 08/05/2002 13:27
Rock - Mướp Đắng Hay đấy , he he. Mà ai bảo ông MSG là Teenpop dễ nghe nào , ho ho, bây giờ bảo bọn Rock chịu ngồi nghe hết một đĩa Britney thì quả thật là thiên tài ! Mà bao giờ nhà ông có đại tiệc mướp đắng thì nhớ gọi tui đến ăn với nhé, tớ cũng chưa nuốt cái món này bao giờ ^.^ I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
anh MSG ơi em ko biết ăn mướp nhưng mẹ em chuyên nấu món mướp đắng nhồi thịt.... tuyệt!!! No one lives forever!
Mướp đắng mà gặp trứng-->xào lên thì hết sạch đắng,hết đắng mà lại ....ngon mới hay chứ.Khịt,thế có cái zì làm Rock hết....rock không nhể? Death eater TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!