1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock và Tình yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi cunconbuidoi, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunconbuidoi

    cunconbuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Rock và Tình yêu

    Híc híc....buồn quá,tự viết nhật ký một mình vậy( bắt chước chị đá nhà ta đây)
    Hôm nay 13-2 rồi!!!!
    ---8h sáng

    Chán quá ,chúng nó chuẩn bị quà cho người yêu hết rồi mà mình vẫn ngồi làm mấy con lý khô khan(...bực ,sao ông thầy cho bài tập tết khó thế ko biết ...ngồi mãi mà chỉ làm đc có vài con )
    thôi kệ nó cố nhằn nốt rồi nghỉ ngơi

    ----12h trưa

    Nghĩ mà buồn,mấy ngày tết sắp hết rồi,lại chuẩn bị lao đầu vào học rồi...năm nay mà ko đỗ thì mình sao đây(..hehe , hay là zô aptech học nhỉ...hehe)....học thì chán...người yêu thì ko...đời ta tẻ nhạt vậy sao

    ----12h30

    Trời hơi mưa...bật November Rain lên nghe...(mặc dù bây giờ là tháng 2)....bật hơi to...thôi kệ người ta ngủ chắc họ cũng quen rồi
    Chả đúng tâm trạng đeck gì cả chuyển hệ vậy
    Vớ đống đĩa hình trái tim làm hộ bọn nó tặng người yêu...chọn Thank you for loving me-Bon jovi ------->quá hợp
    Chưa lúc nào nghe thấy hay vậy

    It''s hard for me, to say a thing
    I want to say some time.....
    Cứ tưởng tượng ra mình có người yêu...tự thấy hạnh phúc.nhưng càng buồn thay

    "Thật khó khăn cho anh...khi mà phải muốn nói lên điều đó(sao nghe giống giống quảng cáo Yomost y'' nhỉ)
    Anh đã định nói điều đó đôi lần....."

    Hic mình làm gì có ai mà định nói chứ...,mẹ cha cái thằng hát....
    Thôi kệ , cứ nghe tiếp.....

    There''s no one here but you and me
    And that broken old street light
    Lock the doors
    We''ll leave the world outside
    All I''ve got to give to you
    Are these five words tonight

    [Chorus:]
    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me


    Hic..nghe sao mà thấy mình chả giống tẹo nào cả...người mình yêu...nghe nó xa vời quá

    Thank you for loving me!!!!!!! nghe tình cảm quá hay quá....nó như tuôn trào như thổ lộ điều mình muốn nói từ lâu......................
    Chết ,thằng bạn nó gọi đi sinh nhật(quái sao sinh nhật đúng ngày 5 tết)...mà bực thiệt...đang cảm xúc ,mấy khi mình dc như thế này,ra trút lên đầu nó vậy.....Viết nốt sau

    TO Bác Mod..:em mới chân ướt chân dáo vào đây...có gì mọi người cho làm quen nhé..thôi em đi sinh nhật đâyhttp://www.hopthu.com/mime.pl?file=SONJon.bmp&name=SONJon.bmp
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mạn fép đi buôn.
    Tết nhất thế này mà vẫn lôi bài tập ra làm thì thật là bái phục.
    Buồn chán , ghi ra để chia sẻ vẫn còn là hạnh phúc. Có thứ chán đến nỗi kô biết nói cùng ai mới là tột cùng của sự đau khổ
  3. cunconbuidoi

    cunconbuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về.......định viết tiếp nhưng muộn quá rồi...nhưng hạnh phúc cái là chị đá đã trả lời ngay!!!!!!
    Chị nói cái gì mà ko thể chia sẻ cùng ai chứ,bao giờ trong lòng ta cũng có một người để chia sẻ cùng ...ko bao giờ ko đâu ...chỉ trừ khi người đó vô cảm hoặc che dấu lòng mình thôi(mà chị đá thì chắc ko phải vậy...đúng ko?)
  4. someone_ranmori

    someone_ranmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cũng không hẳn là mình vô cảm hay mình muốn che giấu lòng mình đâu. Nhiều khi đơn giản là không thể nghĩ tới một ai đó có thể hiểu được mình (Đến ngay cả bản thân mình còn không hiểu nổi thì ai có thể hiểu nổi đây?)
    Nhiều khi không nói ra được lại bởi một lẽ khác, mình đã không giải quyết được việc đó thì sao lại kéo thêm những người khác vào làm gì, dù vẫn biết " a friend in need is a friend indeed", dù nhìn xung quanh vẫn cứ thấy những người bạn thân. Có ai đó bảo mình hoài nghi ư, mình không hết mình ư? Đáng buồn lắm thay! Nhiều lúc chẳng thể hiểu hết được, mà cũng không cần cố quá để làm gì. Nhưng người ta lại bảo, cuộc sống không phấn đấu không cố gắng thì không có ý nghĩa, thế thì phải làm gì bây giờ? Tốt nhất là hãy cứ ẹnoy life, hãy cứ là những gì mà mình thích!!!
    Đã bao giờ bạn nói ra một điều để rồi ước "giá như mình không nói" hay
    Bạn cứ giấu kín một điều trong lòng rồi đến lúc nào đó lại ước " giá như mình đã nói"
    Bạn không thể hối tiếc một điều nếu bạn không dám làm nó, và tôi mong tôi có nhiều điều tiếc nuối hơn vì tôi biết tôi đã dám làm. Không phải bất cứ việc nào mà mình hối tiếc đều đã là những việc không đáng làm!
    I hate myseft for loving you! nhưng không vì thế mà em không còn yêu anh nữa. Nếu cho em quay ngược thời gian, em sẽ vẫn lại yêu anh như ngày đầu.
    For my Valatine!
  5. andunghoang

    andunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    rock phai biết nghe mới đươc, sao không thấy ai nhắc đến rock vậy, toàn chuyện TY, thử nhắc đến rock xem nào
  6. cunconbuidoi

    cunconbuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ------> Rất chân thành,nhiều khi mình cũng từng nghĩ như vậy,nhưng có lẽ tuổi đời còn quá trẻ nên những triết lý mà cuộc sống này mang lại chưa thấm sâu vào đc.
    Bản thân mỗi ai đều có những triết lý cho riêng mình ,sống và làm theo những triết lý đó...những chính những triết gia lại ko nghĩ rằng triết lý mà họ đặt ra lại làm người đời thêm phiền muộn về những điều mình ko làm dc,họ thậm chí còn chán nản ,lạc lõng trong mớ triết lý
    Nhưng nghĩ gần hơn một chút ,những gì mà ban nói ra thật chẳng sai chút nào,tuỳ từng người ..nhưng bản thân tôi thấy nó thật đáng để học tập,bởi trong quãng đời vừa qua số việc ko như ý của mình còn quá nhiều(hay ai cũng vậy),ma` mình lai là chúa hay thắc mắc tai sao mình lại như vậy....thiết nghĩ.....
    Còn về rock thì phải có thời gian đã...yên tâm là cái topic này sẽ đúng chủ đề rock và love
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị Ran nói đúng đó cunconbuidoi ah, nhiều nỗi niềm khó nói đc vì bản thân mình biết rằng có nói cũng kô vơi đc, có nói bạn mình cũng kô hiểu , và có nói ra thì cũng chỉ làm bạn mình buồn và mệt mỏi theo .Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân : mình còn trẻ sao lại có những suy nghĩ tiêu cực vậy nhỉ?.Người ta nói vấp ngã thì phải đứng nhưng đến lúc mệt mỏi, chán nản quá thì chả muốn đứng lên nữa.Sáng nay nói chuyện với đứa bạn thân, khi nhắc đến người yêu cũ của nó, nó lại sụt sùi. Tình cảm có lẽ là thứ khó quên nếu không muốn nói là không thể quên nhất trên đời này . Mình không biết làm gì cả, bởi mọi lời an ủi, mọi lời động viên đều đã nói hết rồi, chỉ biết ngồi thở dài, mình biết, sau một cuộc tình thì có vô số thứ đáng nói, vô số thứ đau lòng, và vô số thứ có muốn thì cũng không bao giờ quên được ...
    Hôm trước htvf có hỏi :sao lấy lại là Đa''? Đá cũng có tâm hồn à?
    Một ngày trôi qua rồi lại một ngày trôi qua rồi thì một ngày trôi qua rồi thêm một ngày nữa trôi qua sau đó thì một ngày nữa trôi qua và rồi một ngày nữa cứ thế trôi qua, thêm một lần nữa một ngày nữa lại trôi qua, cứ thế trôi qua trôi qua..............

  8. Lose_my_way

    Lose_my_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Rock có nghĩa là ''đá''. Rock và tình yêu có nghĩa là ''Đá và tình yêu''. Từ ngàn xưa đá đã gắn liền với cuộc sống con người.
    Từ thời cổ đại, người ta đã sử dụng đá làm vũ khí, dụng cụ, đồ trang sức,... bằng chứng là các loại rìu đá, khuyên tai, vòng tay bằng đá,... ở khắp các viện bảo tàng.
    Đá còn là nguyên liệu phổ biến trong xây dựng, kiến trúc và điêu khắc vì tính bền vững và đẹp. Yêu đá tức là yêu nghề nghiệp, yêu nghệ thuật. Ngày xưa, hoạ sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng của xứ Florence, Italia là Michel Angelo cũng là một người say mê cuồng nhiệt những tảng đá, và ông đã để lại cho đời những kiệt tác như: 12 tượng thánh tông đồ, hầm mộ của Giáo hoàng,... và đặc biệt là bức tượng khổng lồ David, bức tượng vừa tròn 500 tuổi trong năm 2004 vừa qua
    Đến thập kỉ 50 của thế kỉ 20, danh từ rock đã được dùng vào một mục đích khác, để chỉ một thể loại âm nhạc mới phát sinh từ âm nhạc của người da đen. Khi đó những ông bầu Mĩ muốn tìm kiếm một người da trắng có thể hát hay như người da đen, và họ đã tìm ra Elvis Presley lúc đó đang là thợ lái xe tải. Từ đó nhạc rock phát triển mạnh mẽ. Nhiều tài năng ra đời: The Beatles, The Rolling Stones, The Door, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, ..., nhiều album kinh điển: Zoso, Machine Head, Paranoid,...
    Năm 2003, một ban nhạc rock Việt Nam là Bức tường cho ra đời album đầu tay: Tâm hồn của đá (The soul of rock), với ý muốn chứng tỏ rằng ngay cả đá cũng có tâm hồn.
    Đến 2004, trên mạng TTVNOL có người lấy nick là tamhoncuada_spt, chắc cũng không ngoài mục đích trên
  9. cunconbuidoi

    cunconbuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ko đúng,những người cho rằng đá có tâm hồn thì chắc theo Cn duy tâm thôi !..theo ý kiến của riêng em thì tâm hồn của đá là nói lên cái cứng rắn đan xen vô cảm,bản thân bài tâm hồn của đá-The wall từng khuyên mọi người đừng sống vô cảm mà
    Còn chị đá lấy tên như vậy thì em mạn phép đoán mò nhé: chắc khi mà lấy tên này trong chị là một chút tự ti và khép kín trong tâm hồn ,cảm thấy khó nói về chính bản thân cho nên vớ đc dúng bài hát mang tâm trạng------> lấy làm tên account...hahaha
    Rock fan đâu rồi a.,viết nốt hộ em về thank you for loving me đi
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép copy một bài viết về Thank you for loving me
    http://ttvnol.com/f_388/433723.ttvn
    [​IMG]
    Cuộc sống thay đổi nhiều quá kể từ ngày em ra trường, nhiều thói quen hình như đôi lúc cũng bị lãng quên. Chẳng đến nỗi bởi vì không còn tẹo thời gian nào để nghe nhạc nữa nhưng hình như em cũng quên khuấy đi mất cái thú nghe nhạc.. Chỉ mỗi dạo gần đây, cuối tuần cũng chẳng làm gì em mới lôi cái folder nhạc mốc meo trong máy ra lại... Những bài hát quen thuộc một thời nghe đi nghe lại suốt ngày giờ lại sống lại trong em... Chợt bắt gặp "Thank you for loving me" cua Bon Jovi trong list ấy... Chợt.. mọi thứ lại trở về, ngọt ngào và yên ả biết bao nhiêu...

    It?Ts hard for me to say the things
    I want to say sometimes
    There?Ts no one here but you and me
    And that broken old street light
    Lock the doors
    We?Tll leave the world outside
    All I?Tve got to give to you
    Are these five words when i

    Chorus:
    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn?Tt see
    For parting my lips
    When I couldn?Tt breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me

    I never knew I had a dream
    Until that dream was you
    When I look into your eyes
    The sky?Ts a different blue
    Cross my heart
    I wear no disguise
    If I tried, you?Td make believe
    That you believed my lies

    Chorus:
    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn?Tt see
    For parting my lips
    When I couldn?Tt breathe
    Thank you for loving me

    You pick me up when I fall down
    You ring the bell before they count me out
    If I was drowning you would part the sea
    And risk your own life to rescue me
    Solo
    Lock the doors
    We?Tll leave the world outside
    All I?Tve got to give to you
    Are these five words when i

    Chorus:
    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn?Tt see
    You parted my lips
    When I couldn?Tt breathe
    Thank you for loving me

    When I couldn?Tt fly
    Oh, you gave me wings
    You parted my lips
    When I couldn?Tt breathe
    Thank you for loving me

    Anh còn nhớ hôm em gởi anh bài hát này không? Cái hồi mà mình toàn nói chuyện linh tinh, trao đổi bài hát với nhau í.. Nghĩ lại thật nhí nhố anh hỉ? Chả ai yêu mình mà mình lại đi "Thank you for loving me" chứ.. Giàu trí tưởng bở ấy mà. Sau này lúc mới yêu nhau, mình cũng hay cùng nghe bài hát này anh nhỉ, anh còn nhớ không? Và câu quen thuộc của tụi mình lúc đó mỗi lúc nói chuyện thật touch với nhau là "Thank you for loving me" chắc anh vẫn chưa quên đâu anh hỉ?
    Lâu rồi, cuộc sống cứ cuốn chặt lấy anh và em, nhiều lúc muốn đặt cái gánh cuộc đời ấy xuống để nghĩ ngơi, để thư giãn, để tìm lại những giây phút lãng mạn ngọt ngào mình đã từng có mà mình chẳng thể nào làm được.. Nhưng dù có như thế, dù biết bao thăng trầm đã đi qua, trong thâm tâm em, từ trước đến nay tựa đề bài hát này vẫn luôn luôn đúng.. Cám ơn anh đã hiện hữu trong cuộc sống này, cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em, cám ơn cuộc đời đã sắp xếp cho những tình cờ để anh đến bên em...Cám ơn anh đã vực em dậy trong lúc em vùng vẫy trong vô định.. Cám ơn anh đã lắng nghe và chia sẻ với em mọi nỗi niềm trong cuộc sống kể từ ngày em quen biết anh... Cám ơn anh đã cho em bàn tay ấm nóng để dắt em đi qua những ngày mùa đông đơn độc lạnh lẽo.. Cám ơn anh đã đưa bờ vai mạnh mẽ đỡ lấy những khó khăn trong cuộc sống thay em, để những ngày lo lắng nặng nề nhất đối với bất kì ai sắp ra trường như em trở nên đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn... Cám ơn anh vì luôn luôn là điểm tựa support em bất cứ lúc nào em gặp phải những trở ngại trong cuộc sống dù chỉ nhỏ nhặt... Em thấy mình bình yên, thấy mình được chở che, được yêu thương và chìu chuộng dưới đôi cánh tình yêu mà cuộc đời đem đến cùng anh cho em... Cám ơn anh vì tất cả những gì chỉ có trong bài hát đã trở thành hiện thực trong cuộc đời em... Cám ơn anh dạy em biết hai tiếng "hạnh phúc" mà chẳng dễ gì cho bất cứ ai học được... Em thấy mình tự tin hơn, thấy mình dõng dạc hơn với mỗi bước chân đi vào cuộc đời bởi anh đã từng dặn em
    "Dẫu cuộc sống ngoài kia không như mơ ước
    thì hãy nắm lấy tay anh này và chúng ta cùng bước
    tin vào một nụ cười rạng rỡ những ngày mai..."
    "Thank you for loving me"...

Chia sẻ trang này