1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK VIỆT NAM - BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG MƯỜI ????????????????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi LongNhim, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ROCK VIỆT NAM - BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG MƯỜI ????????????????

    Hôm nọ, sáng sớm ra vừa thò mặt lên mạng đã bị một thằng chọi nào đó chửi tới tấp, và nói đại khái là: "Tao đ'o quan tâm đến những thứ mày nói như TƯ TƯỞNG Rock, quan điểm Rock... những thứ đó phù phiếm và quá xa vời, tao chỉ biết là tao nghe Rock và cảm thấy phê, thấy sướng là đủ, miễn là nặng, càng nặng càng phê.."

    Đau !
    Đau lắm ! Mà chẳng phải đau về những lời nó chửi (ối thằng còn chửi tao tệ hơn) tao "đau" vì ROCK VN vẫn còn có những thằng như nó - chỉ nghe nhạc theo cảm tính đơn thuần, nặng thì phê, nhẹ thì bảo là chán - Như vậy thì đ-é-o biết bao giờ ROCK VN mới nở mặt nở mày. Chẳng trách gì mấy cái thằng TeenPop nó chửi cho là phải. Chúng nó (teenpop) được nghe những bài nhạc đầy giai điệu, đầy ý nghĩa, ấy vậy mà chửi chúng nó là "SẾN", là củ chuối... Còn mình thì tự vỗ ngực là ROCKER, mà ROCKER là phải nghe nhạc ROCK thật nặng, thật phê mới thật sự là ROCK, còn TƯ TƯỞNG của ROCK thì đ-é-o quan tâm. ( ????????)
    #@%&^& Đ M! Thua cả mấy thằng thổ dân cởi truồng nghe những nhịp trống trong thời cổ đại - chúng nó nghe còn tưởng tưởng ra được những sức mạnh bộ tộc, những đoàn quân trinh chiến và những xúc cảm ẩn chứa trong đó.
    Còn nếu chỉ muốn nặng, và nặng.. thì về nhà kiếm cái đe và cái búa mà đập vào nhau cho nó phê !!!

    ROCK - trước tiên đấy là âm nhạc, mà âm nhạc là xúc cảm, mà những ai có tư tưởng thì mới thực sự có những xúc cảm sâu sắc. Những cảm xúc, những tâm trạng nào thì có những ngôn ngữ âm nhạc tương tự như vậy: Blues: Buồn bã, day dứt ; Jazz: ngẫu hứng, vui nhộn... ; Classic: sâu lắng ; Pop hồn nhiên, trẻ trung ... và ROCK mạnh mẽ, cá tính.
    Nhưng không phải cứ mạnh mẽ và đập đầu ầm ầm vào mấy cái loa thùng là thành ROCK.

    Tao đã chứng kiến khá nhiều thằng với những quan điểm củ chuối như vậy.
    + Trước tiên là mấy cái thằng chơi ROCK:
    Có nhiều thằng muốn trở thành ROCKER, trước tiên hùng hục kiếm một con đàn, cắm vào mấy cái phơ rè và quạt điên loạn - tưởng rằng đó đã là ROCK - Sau đó lập Ban nhạc, bắt lấy bắt để mấy bài nước ngoài và sau đó là Biểu diễn. Lúc biểu diễn thì mặt nghệt ra, chỉ chăm chăm đánh sao cho giống, sao cho đúng...
    Nhiều thằng ROCKER VN đi theo vết xe đổ này, cứ tưởng rằng gõ trống điên loạn, dậm phơ và quạt chả liên hồi đã là tạo ra được ROCK. Đó chỉ là những cái tương tự như ROCK mà thôi.

    Lại có thằng sáng tác ra những lời ca sáo rỗng, sến đặc. Sau đó phối khí cùng với những tiếng phơ rè yếu ớt, dập khuôn và rồi in Album và tự xưng là ... ROCK. Giống mấy cái thằng TW củ chuối ấy! (Chỉ dựa vào những công cụ thể hiện của ROCK mà đã tự cho mình là ROCK thì bất kỳ đứa nào cầm cây Đàn Nguyệt đều có thể chơi Chầu văn được ư!?? thế thì chẳng nhẽ cứ thằng nào nói được câu "gâu gâu" đều là chó hết à ???)
    Chẳng qua tiếng đàn ghi ta với chất ***orson chỉ là một CÔNG CỤ để diễn đạt và thể hiện cái tư tưởng ROCK mà thôi. Ví thử như ngày xưa nếu như người ta không nghĩ ra cây đàn Ghita và những âm thanh kim loại kia thì rồi cũng sẽ có một nhạc cụ nào đó thay thế nó và ROCK vẫn sẽ tồn tại.
    Vậy thì đừng có dựa vào một bản chất của một nhạc cụ mà định nghĩa cả một dòng âm nhạc.

    Nhân đây lại nhớ tới một người mà tôi rất ngưỡng mộ: Thành ĐN. Với trình độ và những tâm huyết dành cho ROCK, Thành ĐN xứng đáng được người ta tôn trọng và ngưỡng mộ. Nhưng nếu như Thành ĐN vẫn chỉ dừng lại ở mức độ là một cao thủ về kỹ thuật thì thực sự vẫn chỉ là một "công cụ thể hiện ROCK" mà thôi. Với sự tiến bộ của khoa học thì người ta có thể tạo ra được một tiếng đàn Ghita chạy những nốt đàn solo lắt léo nhất, và những anh THỢ chơi đàn như Thành sẽ thất nghiệp. Nhưng còn cái mà các công nghệ tiên tiến không thể nào đạt được là những TƯ TƯỞNG và những xúc cảm của con người , đó chính là cái linh hồn, là cái cốt cán của nhiều thể loại văn hoá nghệ thuật... Thiếu nó, tất cả chỉ như là những anh chàng Tá điền hùng hục làm với một cái đầu rỗng tuếch.

    Hãy lắng nghe, thấm nhuần và hiểu được cái ROCK, sau đó mới cầm đàn và thể hiện những gì có trong đầu . Chứ đừng có cái tư tưởng ngược đời là cầm cái cây đàn Ghita mà tạo ra được ROCK với cái đầu rỗng tuếch.

    + Còn về những thằng nghe và cổ động ROCK:
    Những thằng này không đóng góp nhiều cho ROCK VN, nhưng nó lại là những thằng có ảnh hưởng rất nhiều đến ROCK VN. Vì nhiều thằng hay rỗi hơi và tỏ vẻ này nọ, chửi cái này, phê phán cái kia, ca tụng cái nọ... Nhiều đứa coi ROCK như một thứ để chứng tỏ mình trong khi đ'o hiểu ROCK là cái đ'o gì cả !
    Chúng nó tưởng rằng là cứ nghe nhạc với những tần số lớn và sống với cuộc sống khác người - để tóc dài, mặc áo quần te tua và ăn nói ngông cuồng đã là ROCK... (lại có thằng làm hẳn một bài xui anh em để tóc dài .. nói thật chứ mấy bố Việt Nam mình sạch sẽ ngon lành thì không sao, chứ tao thấy nhiều thằng còi cọc, luộm thuộm mà để tóc dài thì - xin lỗi- trông bẩn bỏ mẹ)

    Với những quan điểm như vậy, với những ROCKER và những tín đồ như vậy, thì ROCK VN còn phải chờ đến bao giờ mới thực sự có chiều sâu và được giới âm nhạc chuyên môn chấp nhận.

    Chắc thể nào cũng có thằng lại nói rằng tao có những lời lẽ "đàn anh" và "tinh tướng". Nhưng đây là những cảm xúc thực sự của tao với những gì thực sự đang tiếp diễn.
    Sẽ có thằng nhận thấy mình trong cái đám củ chuối đó, và ngay cả tao, tao cũng nhận thấy tao trong đó. Tao nói ra cũng để nói với chính mình và để luôn tự nhủ rằng, một ngày nào đó ROCK VN sẽ không chỉ còn là những dòng chảy ngầm trong bóng đêm, nó sẽ là một ngọn sóng thần cuốn sạch đi những rác rưởi cặn bã và những tư tưởng nhu nhược, ngu xi kia đi. Nhưng để có được ngọn sóng thần đó, phải có những chuyển động dữ dội trong lòng đất với sự cộng hưởng của tất cả các nguyên tố.

    Và tao cũng là một trong những nguyên tố đó...
  2. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cái tay Lôngnhím bị hâm à?

    Spread yours wings and fly ..
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Oaoa
    Muốn Rock phát triển được ở xứ mình thì mấy ông "Rocker" hay "người thể hiện Rock" hay bất cứ cái tên nào mấy ông thích nên .. bỏ học và ngồi nhà (hoặc đi lòng vòng) luyện đàn và nghe nhạc. Nghĩa là "chuyên nghiệp hoá" đó.
    Cái nữa là tiền tiền tiền và tiền hoặc không cũng phải là tiền tiền và tiền. Tiền mua đàn, tiền mua amply (amply, amply chứ không phải phơ).
    Cái cuối "Rock = Blues, Blues là Rock, là loại nhạc của Mỹ ", nếu chơi Rock mà không có chất Blues thì nên gọi thể loại của ban nhạc mình là Pop- Metal, Death hay Alternative gì đó...
    Cái cuối hơn : quí zị cứ chửi The Wall mãi thì sao Rock riếc gì khá nổi ??
    H.Nhân
  4. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bố LongNhim ơi conđọc bài bố cũng thấy hay hay đấy nhưng đọc đến cái câu cuối của bố thì con thua bố luôn.........OẸ

    Nguyệt lại ô đề sương mãn thiên .
    Giang phong ngư hoả đối sầu miên .
    Cô Tô thành ngoại hàn sơn tự .
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền ...
  5. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Được rùi, thế thì cậu Longnhim đã làm được gì cho Rock Vn ?????

    Spread yours wings and fly ..
  6. K.O

    K.O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Viết hay đó
    Grugre còn thấm hơn rock nhiều
    Đặc bịêt là Grungre không sử dụng guitar điện
    trước đây thì có GNR với 4 ep trong đĩa GNR Lies chơi theo kiểu Folk-Heavy: như 1 in a million, patience, u r crazy...
    sau đó thì rộ lên thứ unplugged của Sound, Alice, Nir...
    và gần đây là DAYS OF THE NEW
    tôi thấy rất ít người nghe DAYS
    Toàn đàn mộc cả đấy, lại còn vô số cách chỉnh hợp âm cực độc nữa, nghe như chuông kêu vậy...
    Nói thế này thì hơi quá nhưng quả thực tôi đang đắn đo xem giữa KURT và MEEKS của Days Ai là người vĩ đại hơn
    Nếu bạn chọn Kurt thì chắc là vì Kurt đã tự tử
    hehe đừng giận nhé
    đây chỉ là một ý kiến chủ quan thôi mà.
    Hey anh em có ai dám từ bỏ cái pêđan fơ không nhỉ
    hãy chơi cái gì mà chưa ai chơi ý
    Tôi lại nhớ cái hồi chỉ vài thằng vác đàn mộc và acmonica đi quậy lung tung, chẳng vì cái gì cả.
    "Giá cứ như ngày xưa mãi thì thick nhỉ"
  7. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hình như lại có đứa nói đến bọn "dơ ua " thì phải.
    Kính thưa thằng(hoặc con) H.Nhan nào đó là: Mấy cái thằng "dơ ua" ấy chẳng liên quan mẹ gì đến ROCK cả. Tao có nghe thằng nào đó nói rằng dơ ua có công lôi kéo mấy cái thằng TeenPop vào với thế giới ROCK - Nhầm, nhầm to ! - Chắc nó chưa chứng kiến mấy cái thằng chọi TeenPop đấy nghe lẫn dơ ua với cả Đan Trường và Phi Hùng. Hình như là chúng nó thấy ở mấy cái bãi hỗn loạn đấy điểm gì đó tương đồng !!!?
    Tao thấy là thà rằng giới ROCK đ-é-o có mấy thằng tín đồ nửa mùa ấy còn hơn. Đâu cần PHỔ CẬP HOÁ ROCK. Không khéo chúng nó lại tưởng rằng ROCK là "trái tim đá", là "hòn vọng phu".. (xin lỗi, không khéo mày chính là một trong những cái thằng nửa mùa ấy cũng nên..)
    Tao đồng ý với mày về cái chất Blues trong ROCK - trong khi chơi ROCK, tao đã gặp lại rất nhiều cái Blues đó (cũng như nhiều thằng chúng nó nghe dơ ua vì cảm thấy cái gì đó giông giống mấy cái thằng ĐT, PH thần tượng của chúng nó). Thậm chí xét về một khía cạnh nào đó, tao thấy Blues còn phê hơn cả ROCK. Nhưng tốt nhất là không nên so sánh chúng với nhau. Như cái thằng K.O ngu si trên, ai lại so sánh Grungre với rock. Mỗi thằng có một tâm trạng, một tư tưởng. Và với cùng một thể loại, thậm chí cùng một tác phẩm thì mười thằng nghe có mười cảm nhận khác nhau (trừ khi mười thằng cùng điếc!).
    ROCK chỉ khác các thể loại khác ở cái TƯ TƯỞNG. Và chính bởi cái tư tưởng đó tạo nên cái chất thể hiện đặc trưng của ROCK. Các thể loại khác nó có những tư tưởng khác thì nó giống ROCK thế đ-é-o nào được mà so sánh với cả ví von...
    Còn cái chuyện "Chuyên nghiệp hoá" thì thằng nào nghĩ là muốn ROCK phát triển thì phải "chuyên nghiệp hoá", phải "bỏ học mà ngồi nhà luyện đàn hay nghe nhạc" thì thằng này ngu - THẬM NGU. Tao đã nói rồi, ROCK nó là tư tưởng và là chính con người của mỗi thằng. Nói thật chứ cái thằng Trần Lập của dơ ua mà cho nó chỉ ngồi nhà ăn và nghe ROCK thì muôn thủa nó vẫn sáng tác ra mấy cái bài sến đặc ấy mà thôi.
    Thế cái thằng Jimi Hendrix nó có mất mấy thời gian để mà chuyên nghiệp hoá cái chất ROCK trong đầu nó đâu! Quan trọng là cái đầu của nó đã cảm nhận được ROCK là như thế nào, và nó chỉ việc vồ lấy cái đàn để thể hiện ra cái chất ROCK đó mà thôi.
    Tao đã gặp ối thằng bạn, thậm chí nó chưa biết ROCK là như thế nào nhưng tư tưởng của nó đã rất ROCK. Chẳng qua là nó chưa được tiếp xúc với cái khái niệm ROCK để mà đặt tên cho cái tư tưởng của nó. Những thằng như vậy chỉ cần tao cho nó tiếp xúc một hai lần là nó đã trở thành một ROCKER thực thụ. Và cũng như vậy, tao đã gặp nhiều thằng suốt ngày nghe ROCK nhưng tư tưởng và tính cách của chúng nó thì chẳng khác nào mấy ông sư cụ trong chùa. Cù lần, nhu nhược...
    Tao đã thử đầu độc cái loại người này nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng thất bại ê chề - nó thuộc về bản chất con người rồi.
    Chỉ cần mày có dòng máu ROCK trong người, thì cho dù mày đang làm công việc hay nghề nghiệp gì đi chăng nữa, cho dù mày không có thời gian để mà cống hiến cho ROCK, thì mày vẫn là một ROCKER thực thụ.
    Vứt mẹ cái chuyên nghiệp đi! Tao biết 90% những thằng mài đũng quần trong các trường nhạc viện chuyên nghiệp chẳng hề cảm thụ được ROCK.
    +++ Nói thêm: Tao đã mua thêm được một con phơ Wah nữa rồi, và tao đang tìm thêm một thằng tín đồ nữa - một nhân tố nữa - và rồi tao sẽ cùng nhau làm nên con sóng thần kia (m-ẹ k-i-ế-p, không biết đến bao giờ mới làm được ở cái đất này đây ! )
  8. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc thì chỉ giả toa tâm hồn thôi!!!!!
    Nhưng bây giờ công nhận là rất nhiều bọn rockfan củ chuối, chúng là được đào tạo từ mấy tên rocker chuối THE WALL, bọn này tinh vi, luôn cho rock là nhất, và cuối cùng chẳng biết gì ngoài mấy bài gọi là rock của THE WALL, chúng học đòi đủ trò để cho giống rock....mà thôi nói là gì....em thì thấy mấy bác rocker thì KHINH NGƯỜI cực kì,

    No one lives forever!
  9. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cái mà longnhim cứ lảm nhảm "tư tưởng Rock, quan điểm Rock" là cái gì cao siu vậy??????

    Spread yours wings and fly ..
  10. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi bình tĩnh thôi ,huyết áp cao luôn nguy hiểm với người có tuổi..........
    Chuyện về cái bọn khỉ kia chưa nói đủ hay sao ??? Nhưng nếu bác LongNHim phủ nhận bọn nó quá thì bác có năng khiếu để trở thành một Hitle mới đấy.........

    Nguyệt lại ô đề sương mãn thiên .
    Giang phong ngư hoả đối sầu miên .
    Cô Tô thành ngoại hàn sơn tự .
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền ...

Chia sẻ trang này