1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK VIỆT NAM - BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG MƯỜI ????????????????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi LongNhim, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện này thì có mà nói đến tháng 10 mới hết, ặc, bây giờ mới tháng 6.
    Đừng vộii chỉ trích người khác, bác Longnhim đã làm được gì cho rock Việt Nam? Hay là cũng xách ghita rồi quạt?

    I'm a young gun!
  2. msg

    msg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    thằng này hết thuốc chữa rồi.....
    http://home.enter.vg/badhumour/animations/ninja.gif[/img
    Đời rất dở nhưng mình vẫn luôn phải niềm nở...
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Oa, chửi tui ngu nữa
    Ông anh lông nhím ơi, đừng ở trên mặt trăng nnữa, xuống đây mà nhìn cho rõ cái được gọi là "công nghiệp âm nhạc" đi !!! Rock là tư tưởng, là tâm hồn ?? lmao, tức cười quá, đói chết mẹ thì tâm còn đâu nữa ? Mà tâm hồn là cái khỉ gió gì ? Còn có chuyện chưa biết tới Rock mặt mũi ra sao mà đã trở thành Rocker nữa, oaoaoa, thứ thiệt luôn ! Chịu ông anh á. Thế chắc bên Mỹ cái hồi cuối 80 có bao nhiêu ban nhạc vậy ông anh không tự hỏi là chúng nó có "Rock thực thụ" (hay nhảm) cỡ ông anh hông hả ?
    Hỏi thật nhé, Rokcer thật thụ có thể làm cho nền nhạc Rock vn phát triển nổi (thực chất sẽ không bao giờ phát triển) là cái gì ? Là bỏ cả triệu bạc mua cây đờn về rồi ngồi đánh cho "anh em" nghe hả ?vậy đã được gọi là Rocker rồi sao ? Sao mạt hạn dữ vậy ? Chắc VN này không dưới chục triệu thằng Rockers. Cho em hỏi nhỏ câu là hồi nhỏ tới lớn ông anh có thấy thằng "Rocker thực thụ" cỡ ông anh nói mà còn đi học hay đi làm kiếm tiền đàng hoàng(trừ mấy "thằng bạn tao nó Rock lắm...." ra đi nghe) chưa vậy ? Tất nhiên bọn Mỹ lúc mà nhạc tụi nó chưa nổi thì cũng có đi làm thêm kiếm tiền, nhưng đi làm khác đi học ạ, với lại chúng nó làm chuyện gì đâu hông hà (giao bánh, sửa ve chai, thợ in....) nhưng trên cơ bản thì chúng là chôi nhạc chuyên nghiệp!
    Còn The Wall, ơ ông chửi tụi nó sến mà mở miệng ra là nói tâm hồn này nọ.. vậy ông không nghĩ là cái "thứ nhạc" đó là tâm hồn của chúng sao ? Đã nói rồi, mỗi người có môt( thứ tâm hồn riêng, chẳng ai nên phát quyết gì cả.. Nói như ông thì tui có thể nói rằng cái bọn Death / Black là một bọn bệnh hoạn, biền thái, tâm thần, ... kể hoài không hết ! bọn Hard Rock là bọn bị ám ảnh ***, bọn nghiện ngập rẽ tiền, bọn thiều học có gì hay ho !! Nó chơi sao thì kệ nó, ít ra nó cũng sẽ có khán giả của nó, những người có cùng "tâm hồn" với nó, chứ không như những người "Rock lắm" mà chả ai nghe.
    Nói rồi, Rock là giải trí, là một loại nhạc, ai nghe thấy nó hợp lỗ nhỉ, hợp với suy nghĩ của mình thì nghe, ai không thích thì nghe cái khác. CÒn Rocker chỉ là người sử dụng Rock để kiếm tiền, muốn kiềm tiền được nhiều thì phải luyện tập, và sở thích cũa họ phải giống với sở thích nhiều người khác. Thế thôi
    H.Nhân
  4. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    H.NHAN (trích nguyên văn) CÒn Rocker chỉ là người sử dụng Rock để kiếm tiền, muốn kiềm tiền được nhiều thì phải luyện tập, và sở thích cũa họ phải giống với sở thích nhiều người khác
    Trời ơi ! Sao trên đời này lại có đứa ngu thế hả trời ! Tốt nhất là mày đừng nói nữa thì người ta còn bỏ qua, chứ thở ra câu nào là thấy NGU câu đấy.
    Tao không biết là ở các nước khác thế nào, nhưng ở VN thì tao thấy rằng 99,9% những thằng chơi ROCK không xuất phát từ muốn kiếm tiền. Tao đã gặp rất nhiều những ROCKBAND và tao thấy một điều đặc trưng là họ KIẾM TIỀN để CHƠI NHẠC chứ không phải là CHƠI NHẠC để KIẾM TIỀN. Chẳng thằng nào có ý nghĩ kiếm tiền bằng ROCK cả (bởi có lẽ là cũng chẳng thể kiếm tiền bằng ROCK )
    Ngay cả một số ROCKBAND đã chuyển sang các dòng khác chỉ vì miếng cơm manh áo (Như Đại Bàng Trắng đi đánh Jazz, Blues ở Bar, NĐ - Da Vàng sáng tác nhạc cho TeenPop...) Nhưng tao vẫn tôn trọng mấy thằng này vì tao biết trong huyết mạch của chúng nó, dòng máu ROCK vẫn không ngừng chảy.
    Còn đối với tao, âm nhạc không chỉ là để giải trí, âm nhạc chính là Văn hoá, là bản chất và tính cách của thằng nghe:
    HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT ANH NGHE NHẠC GÌ, TÔI SẼ CHO ANH BIẾT ANH LÀ AI !
    Tại sao chỉ các cụ già mới có thể nghe được Chầu Văn? Tại sao các em nhi đồng lại thích nhạc thiếu nhi? Tại sao bọn mới "dậy thì" chỉ thích nhạc Đan Trường? Tại sao chỉ có những ai đã từng chịu những bất công, đã từng lang thang và bất mãn thì mới thấm hiểu và chấp nhận được nhạc Steel Owl ???
    Tất cả phải chăng là do trình độ cảm nhận, do kinh nghiệm sống của bản thân và do cả tính cách của con người mới khiến cho người ta thích loại nhạc này, ghét loại nhạc kia. Cái sở thích nghe nhạc đó nó cũng nói lên chính bản thân người nghe. Giống loại nhạc OPERA và Jazz đó, nó chưa thể phát triển ở VN được vì sao. Còn quá nhiều người chổng cờ lên trời ngày này qua ngày khác để cày cấy, còn quá nhiều người một ngày phải hùng hục làm 8-9 tiếng đồng hồ và trở về nhà với căn phòng nóng bức, bừa bộn và chật hẹp......... Cảm nhận thế đ-é-o nào được các thể loại âm nhạc cao siêu với một cuộc sống như vậy ! Đó phải chăng là mức sống thấp đã khiến trình độ văn hoá bị hạn chế !?? Thôi thì cứ nghe mẹ nó QUang Linh, Đan Trường, The Wall cho nó dễ nghe, dễ thuộc mà lời lẽ lại trong sáng...
    Cũng như mấy đứa chọi con mới lớn ấy: Ở nhà ti vi bật Đan Trường, đến lớp bạn bè hát Đan trường, ra ngoài đường hàng xóm bật Đan trường, thì thử hỏi tại sao nó không thích cái thằng Pê Đê đấy cho được cơ chứ ??? Cuộc sống đấy nó tạo ra sở thích con người. Và cuộc sống cũng tạo nên bản chất con người. Nói trộm vía chứ thằng Jimi Hendrix sang Việt Nam, chắc đ-é-o đã nhiều Fan cổ vũ bằng ĐT (một thằng Ghi ta của mọi thời đại và một thằng Pê-đê không biết đến nửa nốt nhạc).
    Nhục quá !
    Nhưng nước ta Tá điền vẫn còn nhiều hơn Trí thức, đành phải chịu thôi ! Nghèo thì đi đôi với Hèn mà !
    Âm nhạc là bản sắc dân tộc, và âm nhạc cũng là thể hiện tư tưởng, tính cách của người nghe. Đừng nghĩ âm nhạc chỉ đơn thuần là giải trí. Vì cái giải trí ấy nó cũng nói lên con người. Thằng trẻ con thì thích ra hàng bắn điện tử giải trí, Thằng kỹ sư thì sau 8 tiếng mệt mỏi trước màn hình thì lại thích ra Bar nghe nhạc Classic giải trí, còn thằng H.NHAN thì thích nghe TheWall để giải trí. Mỗi thằng một sở thích khác nhau chứ sao lại bảo là giống nhau được. Thế mày không biết ở khu tao có một thằng điên chỉ thích cởi truồng ra đường để giải trí sao. Chẳng lẽ mày lại ví sở thích giải trí của mày ngang với nó!
    Tư tưởng là gì ư ?
    Nó là như vậy đấy !
    Nói như vậy còn đ-é-o hiểu thì về mà nghe ĐT !
  5. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Bác Longnhim ah , bác có nói nhiều thì cũng giải quyết được vấn đề gì đâu.Chính bác cũng tự nói ra điều đấy mà,nước ta tá điền vẫn nhiều hơn trí thức.Mà thằng nào đã tá điền thì bác có bắt nó ngồi nghe Opera cả ngày thì nó cũng ko thể cảm nhận nổi đâu.Thôi thì thằng nào có trình độ thưởng thức của thằng đấy.
    Cũng như người ta nói là "Văn hoá lùn" thì làm sao cảm nhận được những cái cao siêu.Tốt nhất là kệ mẹ chúng nó.Để thời gian mà đi làm việc khác.

    Scorps-NTH
  6. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ý longnhim muốn nói tư tuởng thể hiện qua lời ca hả??? Thế lời ca như thế nào thì không coi là sến!!! Lời ca không nói về yêu đương, không nói về ***, buồn bã chia ly thì được coi là không sến chứ gì!!!! Thế rất nhiều bài của những Deep Purple, Led Zeppelin, GNR, Kiss, AERO, Queen, Beatles được coi là sến rùi.
    Tui chưa nghe Steel Owl, chắc là lời ca bọn này có gì đặc biệt hay là hợp với hoàn cảnh của cậu nên cậu mới hết lời ca ngợi như vậy. Tuy nhiên tư tưởng (tư tưởng, từ nghe cao siêu quá nhưng chắc là ý nghĩa lời ca - ko bít tui có hỉu đúng không) có nhìu loại tư tưởng cho nên cậu không nên gò ép các ban nhạc khác phải theo tư tưởng của Steel Owl (tư tưởng của những thằng bụi đời lang thang - cái này tui suy ra từ mấy câu cậu nói), bởi vì Rocker người ta cũng yêu tại sao lại cấm người ta nói về tình yêu, người ta cũng make love thì cũng để người ta khoe 1 tý (Aerosmith), người ta có hít khói trắng thì người ta kể 1 tý (Black Sabbath), người ta yêu thì cũng để người ta nói 1 câu (Don't Cry, November Rain, I Remember You), người ta chia tay thì để người ta hát Since I Don't Have You.
    Tóm lại chủ đề Rock là chủ đề của cuộc sống, cuộc sống có gì nó nói cái đấy, do vậy có cái mâu đen và có cái màu hồng, có cái đơn giản có cái phức tạp.
    Còn về nghê nghiệp là để kiếm tiền, bây giờ cái gì cũng đều chuyên nghiệp hoá hết. Bóng đá chuyên nghiệp, tennis chuyên nghiệp, bóng rổ chuyên nghiệp... tất cả đều vì tiền và vì chất lượng. Không nên tách biệt 2 cái này ra khỏi nhau.
    Các ban nhạc quốc tế mà tôi kể tên ở trên đều thu được bạc triệu mỹ kim từ âm nhạc đấy ạ!!!! Chắc cậu không muốn bọn này đánh vài bài rôi nghỉ chơi vì không có khán giả (tức là không có tiền) đấy chứ ạ!!!!!!

    Spread yours wings and fly ..
  7. Warpigs

    Warpigs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời,Tôi chả biết bác "longnhim"là thằng nào,chỉ biết bác là 1 rocker và tôi dám chắc bác cũng dã "trước tiên hùng hục kiếm một con đàn, cắm vào mấy cái phơ rè và quạt điên loạn" rồi "gõ trống điên loạn, dậm phơ và quạt chả liên hồi" fải nói rằng tôi cũng *** thích TW lắm nhưng tôi cũng *** dám mạnh mõm như bác.Bác chắc giỏi lắm tuy nhiên tôi cũng chả biết bác là thằng déo nào,còn trong khi cái bọn TW đó, chuối thì cũng hơi hơi,nhung ít ra nó cũng biết làm ra cái của riêng mình và quan trọng là nó cũng chả rỗi hơi "và tỏ vẻ này nọ, chửi cái này, phê phán cái kia, ca tụng cái nọ..." như khối các thằng ngu khác.Tất nhiên ,bài bác viết rất tuyệt,tuyệt nhất là 1 câu của bác :"và ngay cả tao, tao cũng nhận thấy tao trong đó".câu này thể hiện được 1 "triết lý" sâu sắc đến nỗi tôi thấy mình thật ngu dốt :vì sao bây giờ tôi mới biết đến 1 cái thằng vừa ngu,vừa củ chuối đến vậy.Cảm ơn bác .
    L...
  8. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thằng chửi TW trên này thiếu gì!!!! Vơ đuợc cả đống nhưng toàn giọng điệu cũ mèm thui mà!!!!

    Spread yours wings and fly ..
  9. HaiLuaNgheRock

    HaiLuaNgheRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    To Wapigs:
    Mày nên bình tĩnh mà nghĩ lại, thằng LongNhim nói cũng có phần đúng đó, ít ra nó cũng là một thằng trăn trở với RockVN, còn hơn khối thằng - trong đó có thể có mày - chỉ xuốt ngày ba hoa sáo mép.
    Tao có biết thằng CaiDam, thằng này đã đóng góp khá nhiều cho RockVN (tuy rằng cũng đã gặp khá nhiều thất bại - có lẽ do yếu tố khách quan). Nhưng có lẽ đấy mới chỉ là bắt đầu !
    Được HaiLuaNgheRock sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 09:34
  10. Polly

    Polly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    To longnhim(long_cin):
    Đọc bài bác em thấy bác có 1 tình yêu Rock nồng nàn,cháy bỏng.Nhưng bi kịch cuộc đời thật chớ trêu bác lại ở Việt Nam một đất nước đã ở Châu á lại còn "tá điền nhiều hơn trí thức",rock riếc thì nhí nhố. Bác luôn đau đời cho nên nhạc Dốc tại VN,bác oánh đàn(ko dùng từ đánh),kêu gào thảm thiết mà cái bọn dốc VN vẩn ko chịu tỉnh ngộ...thật đau đớn thay..(hứt hứt)
    Chắc bác đi làm rồi nên ngày ngày fải tới sở làm,fải nhìn thấy cái bọn công chức suốt ngày lo kiếm tiền,nói chuyện thì toàn chuyện xe cộ nhà cửa đ_é-o bít Joe satriani là ai,đ_'o bít KURT Cobain thằng nào nói tóm lại Đ_é_o có tí VĂN HOÁ nào..
    ôi ôi ..cuộc sống với bác thật kinh khủng.Vậy nên em khuyên chân tình bác CHẾT MẸ ĐI CHO NÓ RỒI ĐỜI .Cái loại như bác sống làm jì cho nó mang tội mang nợ.Đến như anh Thành bác còn "phê bình" nửa là thì cái tầm bọn em lũ học trò ông ấy hết nước ngo nghoe..
    Thôi bác ạ!!! Lại một lần nữa em khuyên bác "CHẾT C_Ụ NÓ ĐI ".Hy vọng em mãi mãi ko bao jờ gặp lại bác nữa trên cái fỏum này!!! "Trân" tình đấy !!Chúc đi thanh thản bye... bye.....
    size=4]
    Beethoven
    [/size=4]

Chia sẻ trang này