1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock Viet Nam

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em sẽ post lời vài ba bài rock lên (rock VN thôi)
    Các bác thử thưởng thức nhé.
    Mà sao các bác không thấy mấy người thích rock à?? Thất vọng quá, bây giờ mà nghe ba cái pop, nhạc vàng thì chuối quá!!
    Bỏ nó đi, chuyển sang rock cho sướng!!
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mà các bác bác nào muốn nghe rock ra 135 Hàng Bông mà mua disk, em nghe nói ở đấy lắm disk lắm. Em nghe là thừa kế của lũ bạn nên không phải tự đi kiếm -> sướng.
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    hehe khi nào bác bodoi dám chiến halflife ko?Em tuy ko fải là loại ko đối thủ mà là loại chả có ai coi la đối thủ cả,em mới bắn HL được khoảng 2 năm thui.

    To Live Is To Die

  4. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    hồi trước nghe Rock làm gì có đĩa em toàn fải đi thu băng thui,bây h mua đĩa còn rẻ hơn băng nhìu,bác nào mún mua đĩa Rock thì lên 135HB ý,trên đấy vô số ko thiếu thứ gì cả

    To Live Is To Die

  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chết cha, gặp cướp rồi.
    Mà bác Batigol post được lèo tèo thế thôi à??? Bác máu lên đi. Học tập em ý!
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Em post tí lời em tự nghe, tự chép.
    Đường đến vinh quang
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, đưa bước chân tìm đến những đỉnh vinh quang. Bầu trời đêm nay cùng thức với muôn người, màu cờ khát khao ghi chiến công, triệu người dân mong tin những bàn thắng, lời hứa ghi trong tim mình sẽ khắc tên vinh quang của Việt Nam. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau sẽ mãi mãi, đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng hồi còi ngân vang như thúc giục lòng ta thêm tự tin vượt gian nan ta vươn tới những vì sao.
    Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng đường đếnn những đỉnh vinh quang không còn xa khó khăn vẫn còn.
    Hoà dòng người cùng hát vang xuống đường cùng với bước chân thật vang lừng giọt nước mắt hân hoan đón mừng chiến thắng rồi pháo hoa thật tưng bừng ôigiấc mơ lung linh muôn vì sao và con tim đã ước nguyện cùng nhau sẽ mãi mãi đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau.
    Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng đường đến những đỉnh vinh quang không còn xa
    Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng đường đến những ngày vinh quang con đường chúng ta đã chọn.
    Niềm tin cát bụi
    Những thằng bé sống hè phố, sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ, những thằng bé sống hè phố chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi, bước về đâu trên con đường xa ôi hạt cát. Những thằng bé sống hè phố mơ được khóc ấm trong tay mẹ, những thằng bé sống hè phố chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi, bước về đâu bước bước về đâu ôi hạt cát.
    Và cuộc đời là con dốc trơn nắng gió cuốn thân em bé nhỏ xin hãy cho em một niềm tin, hạt cát ơi có ngày mai, hạt cát ơi có ngày mai. Những thằng bé sống hè phố mơ được khóc ấm trong tay mẹ những thằng bé sống hè phố sống với đôi bàn tay trống trơn bước về đâu bước bướcvề đâu ơi hạt cát.
    Và cuộc đời là con dốc trơn nắng gió cuốn thân em bé nhỏ xin hãy cho em một niềm tin hạt cát ơi có ngày mai hạt cát ơi có ngày mai.
    Và cuộc đời là con dốc trơn nắng gió cuốn thân em bé nhỏ xin hãy cho em một niềm tin hạt cát ơi có ngày mai hạt cát ơi có ngày mai hạt cát ơi có ngày mai hạt cát ơi.
    Những thằng bé sống hè phố mơ được khóc ấm trong tay mẹ, những thằng bé sống hè phố mong một ngày mai.
    Mặt trời đen
    Mặt trời đen quá đen, đen như đời ta, đời hằng mong thoát ly thấy khung trời xa . Cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm, cuộc tình không mấy khi nghe câu dịu êm . Mặt trời không muốn sáng, sao cho ta thấy nắng lên trong đêm dài cho đời ta ấm áp. Nụ cười ta đánh rơi mất khi còn thơ chỉ còn hiu hắt thêm đôi môi hững hờ . Từng niềm tin vỡ tan ước sao mộng mơ . Mặt trời đen vẫn xua bóng đêm nhởn nhơ. Nụ cười chưa vang tiếng sao cho nước mắt thấm lên đôi vai gầy u buồn đau biết mấy . Mặt trời đen, sao ta vẫn thấy mặt trời đen như mực mặt trời đen, đen như đêm ma quái há ha ha hà hà hà hà, mặt trời đen, sao ta vẫn thấy mặt trời đen như mực . Mặt trời đen sao ta vẫn thấy mặt trời đen như mực mặt trời đen đen như đêm ma quái há ha ha hà hà hà hà.
    Tấm gương kì diệu
    Chiều buông xuống cuộc đời trôi êm lặng lẽ như dòng sông buồn, ngày qua đi, ngày qua đi vụt mất không còn quay lại, và hãy sống sao cho mình tìm thấy tình yêu con người và xin cho tấm gương này được trong trái tim. Hãy soi mình vào và sẽ thấy gương mặt mình, hãy soi mình vào và sẽ thấy con người mình, dẫu có dối trá hiện lên trong gương như trong con tim mọi người.
    Còn chi nữa, còn chi nữa mà tiếc phút giây qua rồi. và cuộc sống là rất ngắn để sống sao cho nên người. Để khi sống trong cuộc đời được thấy niềm vui quanh mình và không tiếc nuối những gì làm được cho thế gian.Hãy soi mình vào và sẽ thấy gương mặt mình, hãy soi mình vào và sẽ thấy con người mình, dẫu có dối trá hiện lên trong gương như trong con tim mọi người.
    Hãy soi mình vào và sẽ thấy gương mặt mình, hãy soi mình vào và sẽ thấy con người mình, dẫu có dối trá hiện lên trong gương như trong con tim mọi người. Tấm gương kì diệu là đôi mắt soi tâm hồn, tấm gương kì diệu là công lý không thiên vị, dẫu có dối trá hiện lên cho bao nhiêu con tim rung động.
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, bài đỉnh lại không post.
    Bông hồng thuỷ tinh
    Những đắm say vội vã ta đã trao nhau để rồi lãng quên nhưng năm tháng trôi để lòng mang bao vết thương thật rồi vì ta đã trót yêu. Tình yêu xưa như vết cứa xót xa để anh ngập ngừng đau đớn vùi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thuỷ tinh để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya.
    Repeat
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta, xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi, vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em. Rồi thời gian ta chia xa không phai nhoà vì ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên xin em hãy giữ kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh.
    /repeat
    Nếu đắm say tìm đến khi thời gian chưa xoá mờ vết thương dù cho năm tháng qua cuộc tình chưa cách xa đôi đường ngày xưa ta đã yêu, dù thời gian cho ai sẽ lãng quên ai âm thầm tiếc nuối vùi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thuỷ tinh để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua.
    Repeat
    Repeat
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    MK, sao 82 ở đây không có ai máu rock a`??
    Post cái topic này lên đây là ngu rồi!!
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không lên mà vẫn chả có ai vào!! he he he he!!
  10. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    keke góp mặt cho bác bò dói dở tủi thân,em thì ko nghe nhìu Rock VN mấy album trên thì nghe cả rồi,thấy Da Vàng mặc dù chuyên nghiệp thật đấy nhưng đánh nghe cứ thế nào ý,chắc là ko hợp gu của mình trừ bài Bạch Đằng Giang(còn nhớ lần đầu thấy bìa đĩa Da Vàng của thằng bạn mua trong HCM ,nhìn ko kĩ nên hỏi nó đĩa Pavan này là đĩa gì mà bìa đĩa đẹp thế hehe).The Wall thì là kiểu Rock Ballad nên nghe vào hơn.Atomega thì có fong cách khác hẳn 2 band kia em thấy hay nhất trong 3 band đấyđặc biệt là Giáo đường nguyên tử,Iron Heart.Còn Mặt trời đen thì em mới chỉ nghe 1 bài nhưng rất được.Bác bodoi có đĩa nào của Mặt trời đen thì cho em mượn đem về thu với.

    To Live Is To Die

Chia sẻ trang này