1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock việt

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi coffee_rock2190, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffee_rock2190

    coffee_rock2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Rock việt

    Em toàn nghe rock ngoại.Nhưng dạo này cũng có nghe 1 ít rọck việt ta.Em thấy cũng tạm dc
    So với 2 năm trước thì rock Việt giờ đã khác nhiều lắm.Ít nhất là về số lượng.Bây h ra các wán đĩa ta có thể gặp rất nhiều đĩa rock việt .Các band chính thức cũng nhiều mà band họat đông UG cũng nhiều ko kém.NHư vậy là rock đã rất fổ biến trong giới trẻ.BẰng chứng là:cùng 1 wán đĩa,cách đây 2 năm,hỏi:''''Chị cho em đĩa the wall,đĩa g` cũng dc''''--->''''Band nào thế hả em??''''.Còn bây h thì:''''Em lấy đĩa nào?? Lấy đĩa xịn nhá .Xịn xem cho nó sướng'''' .
    Còn về chất lượng thì rock V tuy ko dc như rock ngoại nhưng cũng rất khá rồi.Các bác cứ xem số lượng người đi xem show là biết.Đông ko chen nổi.Không khí trong các show thì ko kém gì show ngoại.Như thế là rock việt đang càng ngày càng fát triển,càng ngày càng dc chú ý đến
    Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có những band dc như Helloween hay Nirvana chẳng hạn
    Ước mơ tuy xa vời nhưng mà ko fải là ko thực hiệm dc
  2. chinhtadaychuconainua

    chinhtadaychuconainua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ dễ dàng hơn trước đâm ra Rock cũng sinh sôi nảy nở được. 20 năm trước đây đến ăn còn chẳng đủ Rock riếc cái gì. Bây giờ internet, tivi, tủ lạnh đầy đủ cả mọi người mới có cơ hội tiếp cận đủ nguồn Rock. 15 năm trước đây, tìm lời một bài hát đến là nhục. Còn nhớ vào quán cafe chuyên The Beatles phố Thái Thịnh, gặp thằng chủ quán mặt giặc mượn nó lời bài hát đi photo mà nó làm như ông tướng, hoạnh hoẹ đủ điều. Bây giờ chỉ cần một cái click là cái quái gì cũng có. 10 năm trưóc đây nhục không kém khi phải đi thu băng trên 49 Quang Trung, vừa đắt mà chất lượng lại kém. Nay chỉ cần edonkey và một con Ipod là xài tới bến luôn. Chính vì những cái đó mà Rock Việt cũng nhặng xị lập ban nhạc, tìm tay trống, mướn tay organ tùm lum, forum cũng mở tứ tung không cần biết đối tượng là ai.
    Lan man tí. Nói thật chỉ có The Wall mới xứng đáng được gọi là Rock Việt mà thôi. Anh Lập ơi, em yêu anh
    [​IMG]
    Được chinhtadaychuconainua sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 28/05/2006
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thế mới trân trọng cái thời ngày xưa lóc cóc xe đạp mang băng catxét ra 49 Quang Trung nhờ thu hộ . Tiền thu thì đắt mà vẫn bỏ ra để thu , thu xong về nghe sướng . Bọn Q&Q music ở Hàng Bông hồi trước bán 50 nghìn 1 đĩa mà mua về nghe vẫn sướng rơn.
    Giờ thì gặp đúng thời đại toàn táng mp3 , hết " Rock download theo yêu cầu " "Những site download ngon lành " "Ai cần bài nào vào đây" --- vô vị vật .
    Ban nào cũng full album , full lyric , đến chán .
  4. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hình như bọn 49 QT chết mất xác rồi còn đâu! ĐÁng đời. Ngày truoc nó cứa mình suýt đứt cổ, nghĩ mà bây giờ vẫn tức
  5. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là kinh tế vẫn còn hạn chế nên phải nghe MP3, chứ nói chung nghe Rock mà nghe MP3 thì chán lắm , nhất là nhạc Metal hay là Prog . Nghe mp3 và trên máy vi tính chủ yếu chỉ cảm nhận ở cái giai điệu, còn muốn thấy được hết cái chất của những âm thanh trong Rock thì nghe catset hoặc đầu đĩa mới phê . Sướng nhất là những bác nào vừa mê rock lại vừa có nhiều money . Có lẽ là bây giờ do từ lâu nay toàn nghe rock bằng mp3 trên vi tính mà cái máu của tớ với rock nó giảm đi nhiều so với hồi còn nghe catset .
    Còn 49 Quang Trung tuy họ chém hơi đắt nhưng tớ thấy họ thu chất lưọng đấy, chỉ có điều nhiều băng đĩa gốc của họ đã quá cũ , bị hỏng mà họ ko chịu thay, vẫn dùng để sao cho khách. Bây giờ đĩa Tàu cũng nhiều rồi nên chắc ko mấy ai đến đó mà làm đĩa nữa .
  6. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi ngày xưa ko có những chỗ như 49QT thì đâu ra phổ biến Rock cho mấy bố, các bố cứ làm như là ngon ăn lắm. Các bố thử bỏ tiền ra đầu tư như thế xem còn chê bai cái nỗi niềm gì nữa. Mà ko những thế, bác nào nghe FM thì chắc cũng biết cái chương trình của họ. Em phục là phục cái đi đầu, cái chịu chơi của họ, cả chất lượng nữa. Ngày xưa có cái băng Cassette là ghê gớm lắm rồi, nghe đi nghe lại đến đứt cả băng nữa là.
    Còn 20 năm trước bác bảo ko có Rock á, hehe 20 năm trước là năm 1987, 15 năm trước đây là 1992, dạ thưa bác, nhiều lắm á hehe, em dám chắc là có đĩa Than của Beatles này, còn cái khác em ko biết ko dám nói.
    Còn về lời thì tìm nhục thật, tiếng anh thì đã ngu, hát theo nó thấy ngu ngu thế nào, tìm được cái lyric mới biết là nó một đằng, mình một nẻo
  7. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố này đến buồn cười. Đang topic rock Việt thì mấy bố vào ôn lại cái thủa xưa ngày tôi còn thế này thế kia . Công nhận rock fan rất là lan man ( vần ko )
  8. Iloveoov

    Iloveoov Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mấy topic chat chit kiểu này ăn khách thật.
    Dân mình đúng là ko sống sướng được. Có con xe mà đi lại cứ thích thời đi bộ, có thịt cá mà ăn lại cứ khoái canh rau muống cà dầm tương.
    VN khó, hay gần như ko thể có những band dc như Helloween hay Nirvana. Bác nào nghe rock chắc cũng thấy rock là một cái nét đặc thù của văn hóa phương tây, mình là phương Đông, khó mà chơi lại nó được, trừ phi Việt hóa. Mà Việt hóa để Tây nó thích, để có tiếng vang quốc tế thì rất rất khó. Chả nói đâu xa ngay như những nước có điều kiện hơn hẳn mình như Nhật, Tàu, Hàn mà thỉnh thỏang lắm mới có 1 ban gọi là hay chứ còn xa mới đến kinh điển.
    Mục tiêu thực tế của các ban VN theo tôi phải là chinh phục khán giả trong nước, nhưng mà là chinh phục bằng chất lượng nghệ thuật chứ không phải bằng hô hào cổ động. Tuy chưa có ban VN nào làm được điều này nhưng rõ ràng thời gian gần đây VN mình chơi tiến bộ thấy rõ. Small Fire, GTĐ, Microwave ra album đều tạm được. Có cái không hiểu mấy ban này có định ra thêm album nào nữa ko, chứ cái kiểu lập ban nhạc rồi làm 1 album để đời xong rồi nghỉ thì cũng làm nản người nghe. Dĩ nhiên miếng cơm manh áo ở ta là khó khăn hơn người ta, nhưng chuyện đó là bình thường, không có ban nhạc phương tây nào chưa đạt đến mức sao mà lại ko phải vất vả bươn chải kiếm sống bằng nghề tay trái cả. Nếu ko có chí lớn thì khó thành công.
    Đó là chưa kể Helloween hay Nirvana đều là Hard Rock, Heav Metal, những thể loại phải nói là khá cục bộ. Tớ đi coi Metal bên này mấy buổi rồi mà hiếm lắm mới thấy 1 thằng tóc đen chứ chưa thấy mống da vàng hay da đen nào cả (chắc cũng 1 phần vì xui nữa). Trong khi những buổi diễn ca nhạc khác thì ko thiếu người da màu.
  9. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Lắm khi chẳng muốn gì nữa, chẳng có thời gian để nghe thêm cái gì nữa, đầu óc bảo thủ lại trỗi dậy, chỉ muốn nghe 1 vài band mà mình đã nghe từ xưa thì sao? SƯỚNG, hay KHỔ, suy cho cùng không phải ở "chân đất" hay "xe hơi"! Mà có lẽ chính ở trong tâm mình (điều này có lẽ cũng phần nhiều là triết lý Á Đông). Có khi suốt ngày tiếp xúc với máy móc hiện đại, hít khói xăng,... người ta lại thèm thả bộ trên cánh đồng mênh mông xanh thẳm, hít thở không khí trong lành...
    Theo tôi, sự chân thành, bền vững theo thời gian mới là đáng giá. Ta hãy chấp nhận cái thời mà ta đã sinh ra và những gì đã được hưởng khi đó. Ta coi đó là hay vì nó giúp mang theo nhiều ký ức của riêng ta. Ta sẽ chỉ tự hào khi ta mang theo một ít hành trang (về âm nhạc chẳng hạn) nhưng nâng niu nó và đánh bóng nó thêm trên những chặng đường ta đi dù cho nó ngày càng trở thành "đồ cổ". Hay là ngược lại, ngày ngày ta càng nhặt thêm nhiều thứ rồi chẳng làm được gì cho nó tốt đẹp hơn (vì sức ta chắc là cũng có hạn!!).
    Về Rock Việt thì trên đây cũng có nhiều lúc bàn đến rồi. Bây giờ nói thêm thì chắc không còn nhiều điều vì chính các hoạt động của RV cũng có mấy đâu!? Chỉ nói thêm 1 chút thế này: Rất cần trân trọng và cổ vũ cho các band hiện nay, nếu họ tiếp tục tồn tại thì mới có thêm Ý TƯỞNG và hoàn thiện phong cách của chính họ, khi đó mới có hy vọng phát triển tiếp. Tôi có nghe hết các album của họ nhưng mỗi band có 1-2 cái đĩa với vài bài hát thì dù có hay đến mấy cũng không đủ để giữ lại ấn tượng đáng kể cho ai. Nếu tôi không nhầm thì đa số các band đó mới chỉ chú trọng vào kỹ thuật và hưởng lợi từ các thiết bị hiện đại, và cũng đang đi theo lối mòn mà các band nước ngoài đã đi từ hàng chục năm trước... chứ chưa thực sự tạo ra được một cái gì đó giống như là "phong cách riêng". Như thế thì chưa thể gọi là tiến bộ được mà mới là điều đương nhiên phải làm được, sao mà mơ đến như "Nirvana" hay "Hallowen" được!? Trong khi đó muốn phát triển thì đúng là "tiền" là thứ trước nhất cần đến, nếu không thì dù có tài năng, đam mê đến mấy thì cũng chưa đủ, lực bất tòng tâm mà thôi. Ước gì đến lúc nào đó con người ta không phụ thuộc vào TIỀN nữa nhỉ, đó mới thực sự là TỰ DO! Trong hoàn cảnh này thì chỉ có "Bức Tường" là đáng kể: họ "sống lâu" và biết sống ở cái nước VN này, có phong cách rõ hơn (dù có lẽ là chưa hợp thời!),.. và điều quan trọng là họ dám và đã vượt qua khó khăn, thử thách ban đầu. Họ chọn thứ nhạc Rock hát bằng tiếng Việt, dễ nghe, dễ lọt tai mọi người ở VN hơn và làm cho những người không biết gì về Rock cũng nghe được 1 it, rồi sau nghe thấy thì gật đầu "ừ, đấy là Bức tường, là Trần Lập, là Rock VN...". Có lẽ bước đầu của Rock Việt cũng nên như thế đã.
    Có một điều mà tôi muốn nhấn mạnh thêm là ý tưởng. Có lẽ các band và cả người đại diện cho họ nên có sẵn các ý tưởng để khi tìm được thời cơ là phất cờ. Ở đây thấy có bạn Hoài Nam là đại diện cho TTĐỏ (band này theo tôi hiện chỉ nổi tiếng sau có Bức tường ) nhưng thấy Nam cũng chưa làm đưọc nhiều việc để tăng thêm tiếng tăm cho TTĐỏ mà mới chỉ lên tiếng để giới thiệu một cách sơ sài về các buổi biểu diễn của họ,... nói chung là cứ có cảm giác chân cẳng đang vướng víu vào cái gì đó!? Hơi đáng tiếc!
    Mà trên thế giới cũng có những band lớn chỉ chơi nhạc theo 1-2 phong cách rất gần gũi với nhau, quyết không chịu chạy theo thị trường, hay bảo thủ hơn như quyết không "điện tử hoá"... chẳng hạn. Họ vẫn tồn tại hàng nửa thế kỷ hay hơn... và có lẽ hàng trăm năm sau vẫn có nhiều người nhớ đến họ.
    Lại nói về tự do! Ta sẽ tự do khi mà cất tiếng hát lên không với một nhạc cụ nào để đệm cả! Biết đâu đến lúc nào đó người ta lại quay về các nhạc cụ đơn giản, cơ bản (hay thậm chí nhạc cụ dân tộc ) và tự do trong sáng tác và trong câu hát... Trên đời đã có những thứ mà vài nghìn năm rồi, người ta vẫn sáng tạo trên nó được: chỉ 1bàn cờ và vài chục quân cờ - không có thể nào tích luỹ đủ kinh nghiệm, viết đủ sách cho các thế cờ và các cách chơi... Âm nhạc chắc chắn cũng có phần nào đó giống như vậy .
    Được Huannk sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 29/05/2006
  10. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hờ,cái này mới nghe lần đầu đó.2 band này ra album mới theo dòng này hả bác?

Chia sẻ trang này