1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock VN BỊ SỈ NHỤC !???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLua-Return, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Rock VN BỊ SỈ NHỤC !???

    Thời gian qua, trên thị trường Âm nhạc dường như đã có một làn gió nhẹ thổi vào chiếc thuyền buồm Rock vốn đang bị quên lãng giữa bạt ngàn các loại âm nhạc tạp lam... Lác đác đâu đó đã có người nhắc đến Rock, và trên thông tin đại chúng đã có một số chương trình nói đến Rock Việt và đã xuất hiện những sân chơi dành cho Rock - mặc dù vẫn chỉ rất ít.

    Nhìn lướt qua, ai đó lạc quan đã nói rằng: Hình như Rock Việt Đang lên ngôi... "RockViệt đang hồi sinh!"... ???
    Nhưng thực tế có phải đúng như vậy ???

    Trước tiên, hãy nhìn lại hai đợt liên hoan các ban nhạc gần đây nhất: "Liên hoan các ban nhạc học sinh-sinh viên" và "Đại hội các ban nhạc chuyên nghiệp và không chuyên toàn quốc", Hai cuộc thi này cùng được tổ chức vào thời điểm cuối năm với một quy mô khá lớn. TRong cả hai cuộc thi, sự tham gia của các RockBand vẫn là những phần sôi động và nhiệt tình nhất..

    Trong Liên Hoan các BN HSSV, sự sôi động của ROck dường như lấn áp ngay từ vòng đầu với số lượng các Rock band khá đông đảo và không kém phần chất lượng... cũng phải nói rằng đợt liên hoan lần này có vẻ khả dĩ hơn khi không có nhiều hiện tượng củ chuối như sự xuất hiện của những nhóm nhạc mang đậm phong cách Karaoke, chỉ biết bật Minidisk và ưỡn ẹo. Dường như so với các lần liên hoan khác, lần này tư tưởng của các vị giám khảo có vẻ được cải tổ. Nhưng nếu công bằng mà nói thì cũng phải công nhận rằng Trình độ và kỹ thuật của các Rocker lần này cũng được khẳng định rõ rệt, và sau cuộc Liên hoan này, nhiều người đã nhìn ROck bằng con mắt khác...

    Nhưng tất cả các khí thế Rock của đợt Liên Hoan đó lập tức bị dội một gáo nước lạnh ngay khi mới khai mạc "Đại hội các ban nhạc Chuyên nghiệp và không chuyên toàn quốc".
    TẤT CẢ CÁC ROCKBAND ĐỀU BỊ LOẠI THẲNG TAY NGAY TỪ VÒNG ĐẦU TIÊN.
    Không những thế, trên một số phương tiện truyền thông có vài vị "chức sắc" đã phát biểu quan điểm "cứng rắn" rằng:
    - Chúng ta kiên quyết loại bỏ những band nhạc có phong cách bắt chước NGOẠI LANG (?) một cách máy móc ... (NV : GS, NS TRọng Bằng)
    Và cũng ***g vào đó, người ta trích dẫn ngay đoạn phim quay mấy band RockVN đang say sưa biểu diễn (xin chú thích là mấy thằng cha biên tập Truyền hình chỉ quay hình chứ không hề cho phần nhạc nền vào, mà nhìn như vậy thì các Rocker trông chẳng khác nào mấy thằng đang lên cơn động kinh... xỏ lá thật!)

    Kết quả cuộc thi thì ai cũng đoán ra, những band được gọi là "bản sắc dân tộc" nghiễm nhiên được đánh giá cao. Đó là các band biết sử dụng Nhị, sáo... nói chung là đưa được mấy cái nhạc cụ dân tộc lên hoà tấu cùng band nhạc.

    Nhưng thực sự mà nói, một số band đó chưa hẳn đã mang "bản sắc dân tộc", đâu phải cứ là chơi nhạc cụ dân tộc thì mới đậm đà bản sắc. Đấy còn chưa nói đến cái chất nhạc nó cứ dở dở ương ương, thậm chí còn hơi "quái thai"... Mỗi dòng nhạc đều có một nhạc cụ đặc trưng riêng, và không thể cứ nhìn nhạc cụ mà đánh giá là "dân tộc" hay không...
    Thiết nghĩ như vậy thì để Rock được mấy ông trong BGK để mắt tới, anh em ROcker ta có lẽ phải đưa đàn Nguyệt vào hoà tấu Rock... mà như vậy thì khác gì vác Trống Điện Tử để đi chơi nhạc xẩm, chơi nhạc Hiếu hỷ, nhạc đám ma... như vậy có ngày bị chủ nhà đám ma nó đập cho vỡ cả đàn và mồm...

    Một điều quan trọng nữa rằng, hình như các vị tổ chức đã lầm lẫn khi đặt tên cho cuộc thi. Đây là ĐẠI NHẠC HỘI CÁC BAN NHẠC CHUYÊN NGHIỆP VÀ KHÔNG CHUYÊN, chứ không phải là cuộc thi các Band nhạc dân tộc và chuyền thống. Một Đại Nhạc Hội như thế phải cần có một sức trẻ, cần có đầy đủ đại diện các dòng nhạc tiêu biểu (nhất là Rock lại là một dòng nhạc đặc trưng của Sinh Viên học sinh).. Sự phủ nhận đánh toẹt như vậy với Rock liệu có phải đúng với tính chất một cuộc Đại nhạc hội chuyên nghiệp và KHÔNG CHUYÊN với quy mô lớn như vậy???

    Nếu không, thiết nghĩ rằng với các cuộc thi mang đậm chất dân tộc và giáo dục như thế, các vị tổ chức nên nói rõ trước chủ đề của cuộc thi, ví dụ như là: "Trở về cội nguồn" hay là "Bản sắc dân tộc"... để anh em Rock còn biết trước mà xử trí... Chứ ai lại tổ chức rầm rộ như vậy rồi mới lại làm cho anh em ngã ngửa ra... lại còn lên thông tin đại chúng phê phán nữa chứ.
    Nói về trình độ thì đã đành (mà trình độ của Rocker qua cuộc liên hoan HSSV đã được khẳng định là không hề thấp kém) đằng này lại cấm chơi nhạc nước ngoài???

    "Không nên bắt chước một cách máy móc..." Đúng! Nhưng không thể phủ nhận rằng VN ta đã bỏ hàng đống tiền để cho người đi học tập tít tận cái nơi mà ai đó gọi là NGOẠI LANG đó... và rồi cứ ngăn cấm trẻ con nghe nhạc của "bọn tây", đến khi mở cửa, nhìn ra thế giới bên ngoài rồi thì mới giật mình thấy rằng ân nhạc của mình thực sự mang đậm chất dân tộc.. thiểu số, và rồi cứ tự hỏi không biết đến bao giờ mới lọt được vào MTV (thậm chí MTV châu á)

    Dẫu biết rằng bản sắc là niềm tự hào của dân tộc, nhưng không thể nói rằng các Rocker thiếu chất dân tộc... có rất nhiều các nhạc phầm của Rock còn "Dân tộc" ối lần mấy cái loại nhạc đang bày bán tràn ngập trên thị trường với tem chứng nhận của sở VHTT... (những đĩa nhạc ĐT, PH.. với các pha đánh đấm, yêu đương rẻ tiền, lời lẽ sáo rỗng, giai điệu thì phần lớn là ăn cắp của nước ngoài...)
    Hãy lắng nghe Cô Giáo Miền Xuôi của Cominglate, hãy nghe Mong Đợi Mặt Trời, Sea of Fire của TL... ấy vậy mà các vị BGK đã gạt phắt sang một bên ngay khi tiếng phơ Metal đầu tiên cất lên...

    Tuy vậy, nói đi thì cũng phải nên nhìn lại, cũng phải công nhận rằng RockVN vẫn đang mang tính tự phát, phần nhiều vẫn chỉ là sự lặp lại, sự sao chép các RockBand thế giới, vẫn chưa có được cái gì của chính mình...
    NHƯNG thực chất dân ROck họ đến với ROCK không phải là để thể hiện cái TÔI của mình, họ chơi ROCK không phải để thi thố, không phải để thể hiện bản thân, không phải bởi tiền bạc và danh tiếng. Họ chơi cho chính niềm đam mê của mình, và bởi rằng ROCK VN chưa phát triển, nên họ chơi lại nhạc của Nước ngoài - đó cũng là lẽ tất nhiên (bởi bao giờ cũng phải có những bước khởi điểm và một thời gian gọi là học tập... không thể mới đẻ ra đã tự mình làm thơ và sáng tác nhạc được) Bởi vậy không nhất thiết cưa phải chơi nhạc sáng tác của chính mình mới thực sự là có HỒN NHẠC. Không cứ phải vác mộc cây nhị lên cò kè cùng dàn nhạc hiện đại mới thực sự là độc đáo, thực sự là giỏi...
    Thực ra, xét cho cùng tất cả các nhạc cụ cũng chỉ là công cụ để người ta truyền tải những tư tưởng của con người thành âm nhạc, dùng công cụ nào mà chẳng thế. Chơi piano là chơi nhạc, mà huýt sáo bằng mồm cũng là chơi nhạc...
    Chết mỗi cái ở đây, người ta đặt cái CÔNG CỤ chơi nhạc lên trên hết... ????

    Và cũng khốn cái là tiếng phơ Metal đặc trưng của ROck nó to quá, nó mạnh mẽ quá, nó cứng rắn quá! Mà cuộc sống này thì chỉ có những cái gì đó thật ngọt ngào, thật mềm mại và thật dễ dãi mới dễ dàng tồn tại.

    Bởi vậy rằng ROck sinh ra không phải để thi thố, không phải để phục vụ những kẻ ưa ngọt ngào, ưa mềm mại, ưa dịu dàng... vì thế việc các Rock band tham gia các cuộc thi đầy HÌNH THỨC và đầy Ý NGHĨA GIÁO DỤC (!) như vậy phải chăng là sáng suốt???
  2. JimmyPage

    JimmyPage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đúng lắm, hôm xem trên TV tôi cũng thấy bực mình hết sức. Tôi không nghĩ rằng ông Trọng Bằng (tôi muốn gọi như vậy) và đài truyền hình Việt Nam lại có thể có nhận xét như vậy. Có lẽ trong đầu của BGK cuộc thi này luôn máy móc nghĩ đến cụm từ "đậm đà bản sắc dân tộc". Tôi còn nhớ ông Trọng Bằng còn nhiệt liệt khen ngợi việc sử dụng cây nhị trong hoà tấu với các nhạc cụ khác. Tôi đồng ý với việc kết hợp được cây nhị với các nhạc cụ khác là rất sáng tạo. Nhưng liệu sẽ có bản nhạc nào khác ngoài bản nhạc đem đi dự thi không, liệu họ có phát triển nó thành bản sắc riêng của một ban nhạc mãi không và hình như cây nhị cũng chẳng còn "đậm đà bản sắc dân tộc" như nó phải có nữa, và quan trọng nhất, nó truyền đạt cho người nghe được những gì. Có lẽ đấy là thứ đánh giá "Âm nhạc vị âm nhạc".
    Quả thực những đánh giá tôi nghe hôm ấy là quá chủ quan và phiến diện. Rock VN chưa phát triển được nhiều cũng một phần là do cách nhìn nhận như vậy. Nếu nói đến sự tiếp thu, liệu những sản phẩm văn hoá truyền thống tham gia vào cuộc thi có bao nhiêu phần trăm là do cha ông ta tiếp thu từ các nền văn hoá khác. Nếu nói về sự sáng tạo, tôi nghĩ đây là điểm quyết định mấu chốt, BGK dường như chỉ nhìn vào nhạc cụ và phong cách biểu diễn. Nhạc cụ của rock thì hoàn toàn không hề truyền thống (nhưng phổ biến hơn nhạc cụ truyền thống), phong cách biểu diễn thì có lẽ các vị ấy ít thấy. Nhưng quan trọng nhất, liệu họ có coi trọng nội dung mà những bản rock truyền đạt.
    Điều tôi mong muốn nhất ở rock VN không phải là việc được lọt vào bảng xếp hạng nào cả. Tôi chỉ mong rằng, nó đáp ứng được sự đam mê chân chính của những người yêu rock. Mong rằng Rock VN sẽ vẫn còn sức sống, vẫn phản ánh được những vấn đề thực tại và gợi lại những ký ức hào hùng của dân tộc. Hàng trăm lần đọc các bài sử cũng không khiến tôi tự hào hơn về dân tộc khi nghe Bạch Đằng Giang.
    Thật buồn cho âm nhạc VN vì vẫn còn những cách nhìn nhận phiến diện về một cuộc thi lớn như vậy.
    Jimmy
  3. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề bản sắc , mời các bác ghé đọc bài viết dưới . Hic, ông Trọng Bằng mà nói vậy thì thất vọng quá ...
    Tính chọn lọc tự nhiên của bản sắc
    Phan Huyền Thư
    Bản sắc, tự thân từ này đã bao hàm mối liên quan bền vững giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Ðiều này khiến cho tôi bật cười khi hình dung ra một việc động trời: bản sắc dân tộc của dân tộc ta tự nhiên biến mất! Nào, chúng ta cùng nhau hãy thử tập trung gắng sức làm cái việc khủng khiếp mà chưa một quốc gia, một dân tộc, một bộ lạc nào trên hành tinh này (cho dù là cố ý) làm được: đánh mất bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
    Chúng ta luôn luôn nhắc nhở nhau là phải giữ gìn bản sắc của văn hóa, của dân tộc... Bản sắc văn hóa là cái gì vậy? Nó có thể cầm nắm, sờ mó, cất giấu hay để đánh mất đi được chắng? Thực ra chúng ta đang hô hòa gìn giữ một thứ mà bản thân chúng ta chưa thật sự nhận biết hế về nó. Và thay vì tìm hiểu, khám phá tôn vinh bản sắc, chúng ta lại đóng chặt cử, nắm chặt tay, khóa chặt túi sợ bản sắc không cánh mà bay.
    Bản sắc là một thể trạng vận động, là linh hồn đã trải qua nhiều thời đại của dân tộc. Bản sắc được nhận biết và tồn tại thông qua ý thức của mỗi người và đương nhiên là một phạm trù hết sức độc lập, cá thể. Phép qui đồng mẫu số lớn nhất mà mỗi dân tộc phải làm để rìm ra một ước số chung nhỏ nhất mang tính đặc trưng và chiều sâu của thời gian. Người ta chỉ có thể làm phép so sánh sự lâu đời của các nền văn hóa, người ta không so sánh mà tìm ra những tương đồng và dị biệt giữa các nền văn hóa. Tôi chưa nghe nói một nền vắn hóa nài bị tiêu diệt mà bản sắc lại còn, cũng như chưa từng biết đến một nền văn hóa nào tồn tại mà không có bản sắc. Bản sắc và văn hóa, bản sắc và dân tộc tồn tại trong nhau không thể tách bạch. Ngay cả khi có sự đa hợp về chủng tộc, thì văn hóa cũng tự thân tạo nên bản sắc của sự đa hợp ấy. Vậy chúng ta lo gìn giữ cái gì?
    Chúng ta lên gân, giậm chân tại chỗ, dùng thứ có sẵn. Chúng ta lo sợ khám phá, sáng tạo vì sợ tìm thấy những thứ không giống với cái có sẵn. Chúng ta lo sợ một thế hệ Việt Nam trong tương lai nói tiếng Anh, đi tàu siêu tốc, mua hàng trên Internet, hỏa táng người chết v.v... thay vì phải đi guốc mộc, mặc áo the, hút thuốc lào, chạy xe kéo và làm thơ lục bát... sẽ quên mất ông bà tổ tiên, đánh rơi dọc đường những giá trị văn hóa của dân tộc. Một nỗi lo sợ vô căn cứ. Bằng chứng là chính chúng ta cũng không thể lm đuuợc việc đó ngay từ bây giờ.
    Chúng ta hãy trả lời một câu hỏi đơn giản: chữ quốc ngữ có từ khi nào. Nền văn hóa được xây dựng trên ngôn ngữ mới mẻ ấy có bản sắc không? Ngay cả khi chúng ta dùng chữ Hán, sống dưới ách đô hộ của phong kiến Trung Hoa chúng ta vẫn giữ một bản sắc biệt lập. Vậy thì thay vì lo hô hào giữ gìn bản sắc, chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo, tìm kiếm và làm phát triển cực đại những giá trị đích thực trong mỗi phạm trù văn hóa, xã hội mà mình đang cống hiến. Bản sắc, tự thânnó mang sẵn tính chọn lọc tự nhiên, như thiên nhiên đã sàng lọc nòi giống cho nhân loại, tự thân nó đã hiện đại và tiên tiến hơn những gì chúng ta nhận biết. Trách nhiệm còn lại thuộc về tương lại.

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  4. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ này các bác cay cú làm gì
  5. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Rock mà đem ra thi cho mấy bố ấy chấm, tôi nói thật nhé, ngay cả Metallica, Manowar, hay Zeppelin .... mà vào thi cũng bật bãi ngay từ vòng gửi xe đạp.
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi rồI bức xúc làm gì nhiều . hi`hi`. Bạn con em mình bị chúng nó cắt biên xoạn mang chiếu lên TIVI bị ông già bà già nó mắng cho 1 trận. há há
    VN có ai muốn nói thẳng nói thật đâu .Như bài của Gary đó nói về yếu tố NgoạI lai đã khá nhiều rồI còn gì . Bi giờ mà Rock pha nhạc Hoa hay Hàn hay Thái xem thể nào chả được chào đón nhiệt liệt cho mà xem các bác à.

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  7. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng cha nhotcay nay lạ quá,người ta là Barry mà một hai cứ gọi là Gary.Bóp cái chết bây giờ,khẹc khẹc!!!
    Nhạc rock VN ư?Có ai đứng ra chịu lăng xê ,bỏ tiền ra tiếp thị thì may ra mới sống nổi,còn tài năng lắm thì cũng đi đánh quán bar thôi.Mấy bác văn hoá nhà ta lớn tuổi ,tai điếc hết cả rồi.Càng nói càng giận!!
    Barrygibson
  8. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Híc, đọc bài thấy bức xúc quá! Vừa mới được mọi người nhìn nhận với một con mắt mới, một nhận thức khác thì đã bị mấy ông chẳng biết thưởng thức âm nhạc là gì phê phán. Cũng tại cái tính gọi là bảo thủ ấy mà sự phát triển của Rock VN bị bóp chẹt. Nhưng trên thực tế thì giới trẻ của chúng ta cũng có những nhận xét rõ ràng về thứ âm nhạc linh tinh hiện nay và nhạc Rock. Quả thật càng ngày tui càng thất vọng cho giới âm nhạc hiện nay của Vn. Cái thực sự phát triển, cần thiết thì không chịu đầu tư mà ngược lại cố dìm chết nó đi. Trong khi những thứ gọi là nhố nhăng, lời lẽ thì đủ mọi thứ lôi thôi. Không có tý gì gọi là xây dựng tính cách của giới trẻ cũng như những niềm tự hào dân tộc, những thực trạng xã hội. Chỉ suốt ngày hát vớ vẩn! Chẳng thể hiểu được các vị phụ trách về âm nhạc Vn như thế nào nữa!
    To Hailua_Return: ý kiến của bạn mình có những suy nghĩ hơi khác về Rock, mong bạn góp ý kiến! Theo mình rock là thể hiện cái tôi của những Rocker, họ nói lên những suy nghĩ của mình về cuộc sống, về những gì họ thấy, họ muỗn nói lên những suy nghĩ của mình về những điều ấy (Niềm tin cát bụi,...). Trên thực tế thì những lời rock là như thế. Tuy nhiên có điều hiện nay mọi người đều đồng ý rằng: RockVN mới trong thời kỳ đầu nên không thể tránh khỏi những ảnh hưởng của những ban nhạc nước ngoai mà họ yêu thích, bởi rằng dù sao chăng nữa thì những gì họ yêu thích cũng đã thấm vào trong những suy nghĩ của họ rồi nên khi sáng tác thì chịu ảnh hưởng là lẽ đương nhiên. Mình cũng có đôi lời với mọi người như vậy, mong được học hỏi thêm.
    Hà Tĩnh thân yêu, mãi trong tim ta
  9. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, đã không đọc thì thôi, đọc rồi lại muốn đập vỡ mặt cha Trọng Bằng. ****t!!!!!!!!

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.rockzone.2ya.com
  10. msg

    msg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    không phải rock VN bị sỉ nhục, mà chính ban nhạc tham gia sỉ nhục rock VN.
    Hôm đó ngồi trước màn hình tôi cảm thấy xấu hổ quá. Đoạn băng quay cảnh ca sĩ của ban nhạc đầu tóc rũ rượi, gật lăc, nhảy lăng xăng , gào lên :"giấc mơ hoang tàn".. hệt như một con khỉ trên sân khấu. Bố tôi ngồi bên cạnh lườm lườm sang như muôn nói:" cái loại nhạc mày mê mẩn là như thế này đấy hả, tao cấm là đúng" làm chỉ muốn tát ngay TV.
    Điều đáng bàn ở đây là ban nhạc ấy , họ quá chú trọng vào hình thức, cố tạo ra một sự "phê" giả tạo mà không chịu tìm tòi đào sâu trong sáng tác, thứ nữa họ không ý thức được khi tham ra một cuộc thi, hay một lễ hội lớn cần có một thái độ như thế nào. Giả dụ trong show riêng của họ, thì vô tư, nhưng đây là một Đại hội quần chúng thì cần phải nghiêm túc hơn. Trong đầu họ lại có tư tưởng Rock = nổi loạn, khác người, quoằn quại, cao siêu nên có những sáng tác nghe xa vời thực tại.
    [​IMG]
    Đời rất dở nhưng mình vẫn luôn phải niềm nở...

Chia sẻ trang này