1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock VN BỊ SỈ NHỤC !???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLua-Return, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    nghe Rock trước tiên phải có tâm hồn, nhưng mà tâm hồn ở đây ko phải là thích nhạc Rock mà là hiểu ý nghĩa của nhạc Rock. tôi thấy đa số những người thích Rock hầu hết là những người hiểu được ý nghĩa bài hát. nhưng mà bên cạnh đó thì có những người nghe nó giống như là 1 trào lưu vậy. nghe Rock mà cứ giật, rồi lắc như thằng điên thì tôi thấy là thà đứng nghe, đừng hát cho xong. hôm xem liên hoan đại hội các bạn nhạc cũng thế. lúc chiếu trên TI VI nhìn mấy người hát Rock như thằng điên, nhảy nhót lung tung, có phong cách như thằng phá hoại vậy. thế thì hát làm gì? xin hỏi các band Rock như thế.
    nói đến Rock thì ko ai ko biết đặc trưng của nó là ầm ĩ nhưng mà luôn mang tính chất trữ tình. chúng ta có thể hiểu điều này qua các bài hát như : November Rain, hay I Don't Want To Miss A Thing và rất nhiều bài hát khác. nhưng mà nói cho cùng thì các ông làm nghệ thuật nước ta thì lại nhìn Rock VIệt Nam qua con mắt khinh thường ( xin cho phép nói thế ). có người đã hỏi tôi rằng : " tại sao mọi người lại nhìn Rock VN qua con mắt khinh thường đến thế chứ?". tôi cũng cứng họng vì ko biết trả lời thế nào cả. đơn giản 1 điều là: Rock VN quá coi trọng việc sao chép, rồi việc biểu diễn 1 cách giả tạo như trên ti vi đã chiếu. thế thì còn gì để nói nữa? khi mà những người làm nghệ thuật lại chê Rock VN.
    vậy thì những người mê Rock sẽ phải làm gì? chẳng làm gì được cả. vì chúng ta là chúng ta, họ là họ, các band là các band. chúng ta chỉ có thể đứng đó mà ngó người khác lên tiếng coi thường Rock VN, và các band nhạc Rock VN thì cứ việc mà bắt chước 1 cách giả tạo. chúng ta chỉ có thể làm được như vậy thôi. chẳng gì khác hơn cả............................
    ClickHere--->Dackman18
    click here---> internet&chat club
  2. Quang_Tùng_new

    Quang_Tùng_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của các bác, đành rằng trong một show diễn của rock thì không sao.
    À mà các bác có biết cái giải thưởng ban nhac sinh viên hồi tháng 7 có nhiều ban rock đạt giải cao đó chứ (ăn đứt cả nhac viện còn gì) mà em thấy hình thức trông cũng không đến nỗi rũ rượi lắm + tài => được yêu quý thế thôi.

    NOVA
  3. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cái óc chuộng hình thức làm hư cái đầu, Rockband lên sâu khấu họ thích làm gì thì làm, miễn không phá hoại. Còn ở ngoài đường tự dưng nhảy với giật thì đúng là điên.
    Các ban Việt Nam kém so với là chuyện đương nhiên, sách học không có, dụng cụ nghèo nàn, vừa chơi nhạc vừa làm nghề khác kiếm sống...

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  4. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Các bạn mới đến với rock thường có một giấc mơ về thứ âm nhạc bớt rũ rượi hơn mà vẫn là rock, lúc đầu em cũng nghĩ thế các bác ạ . Nhưng bây giờ thì không thể nghĩ như thế nữa rròi , đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con , sự thực trừ những phút đứng trên sân khấu những rocker của Vn ta đều là những người hết sức tỉnh táo . Có lẽ vì họ không thể toàn tâm chơi nhạc , vẫn phải đối mặt với gánh nặng nuôi sống bản thân và gia đình nên buộc phải tỉnh táo chăng ? Hơn nữa các bạn không cầm đàn cầm dùi không thể hiểu được cảm giác sung sướng khi được chơi nhạc , có thể gọi là phê , cái phê đó không thể là phê giả vờ được đâu , các bạn đứng dưới có thể giả bộ được nhưng những người đang chơi nhạc kia, nếu các bạn nói họ có chút gì giả tạo là xúc phạm họ đấy . Có chăng là sự xỏ lá của TV ( đúng như bác HaiLua , một người cũng đã lăn lộn với cái nghề rock lâu rồi đã nói đấy , bề ngoài đó đâu nói lên điều gì ) .
    Trong số 2 báo RockVision của BLB rock HN , phần lớn là các bài nhạt nhẽo . Hay thì chỉ có bài phỏng vấn anh Vinh Xiêm thôi , đọc những lời tâm sự của anh , một tên tuổi đã thành danh của đất Hà Thành , ta mới thấy sự khó khân của các rocker . Khi nghe anh nhận xét là các chú rocker bây giờ không có cái dũng khí đi đến cùng , quả thật em thấy mình nên không bao giò đụng đến đàn địch nữa , tự hỏi mình có cái dũng khí của anh Vinh hay không hay là mình đang làm nhục cây đàn , khi đã cầm nó lên để rồi sau này đau đớn bán đi .
    Nói vui thế này vậy , thực ra các vị sở VH dang giúp chúng ta đấy chứ , chẳng phải rock hình thành từ sự ức chế hay sao ? Hơn nữa họ cũng nhắc chúng ta rằng cái gì là underground thì cứ under sẽ tốt hơn , nếu muốn over thì hãy làm giống như The Wall . Nhưng chắc rằng nhiều rocker thực sự không muốn đánh mất mình như thế . buồn thay .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải là thành viên của Rock Club nhưng cũng rất hay nghe Rock và xem Rock. Manowar, Skid, Zeppelin, Metallica, Ironmaiden đủ cả. Những Rock của các ban nhạc đấy cũng gào thét rũ rượi, nhưng nó vẫn có một cái gì đó khác Rock của Việt Nam. Không biết tớ nói thế này có đúng không vì tớ nghe nhạc cũng không phải sành điệu lắm nhưng tớ cảm thấy cái gào thét và rũ rượi của Rock nước ngoài nó thật lòng hơn, người ta cảm nhận được là nó thật sự đến từ cảm hứng của người nghệ sĩ biểu diễn hơn là Rock của Việt Nam. Nhìn phong cách biểu diễn của các Rocker VN tớ vẫn thấy có cái gì đó bắt chước và khiêng cưỡng quá. Giọng ca vẫn còn yếu mà lại cứ gào thét gầm gừ quá cỡ lên nghe nhiều khi không ra lời, biểu diễn thì đúng là nhiều khi chẳng cần thiết cứ phải giật cục lên như thế. Rock thiếu gì cách thể hiện cảm xúc bốc lửa của mình. Hơn thế nữa lúc xem Rock VN cái quan trọng là tớ vẫn chưa thấy được một cách thể hiện một cảm xúc thực sự mà những gì tớ cảm nhận được đáng tiếc là lại giống bác TB, là thiên về bắt chước và khiêng cưỡng nhiều hơn. Cách biểu diễn của rockers còn thiếu hồn lắm, nhiều khi như những con rối bị giật dây (nhất là khi tắt nhạc đi như hôm vừa rồi).
    Hôm trước VTV3 cũng tường thuật 1 phần Liên hoan các ban nhạc SV. Mọi người trong nhà tớ (trừ tớ và em tớ ra) không ai chịu đựng nổi phong cách biểu diễn của các Rockers cả. Nói như vậy không phải là để chê bai gì mà tớ chỉ muốn nói là đợi đến lúc Rock VN tìm được đúng phong cách phù hợp với mình mà phong cách đấy vẫn phải giàu chất Rock và vừa mắt người xem để được đón nhận thì còn lâu lắm. Việc bị loại là đúng thôi vì thế hệ của những người biên tập Đại hội đó chắc không ai tiêu hoá nổi lời ca với cả phong cách biểu diễn như thế. Còn cả ý kiến của người xem nữa chứ. Các thành phố lớn người ta quen với Rock rồi thì không sao, nhưng còn những vùng mà Rock mới chỉ chập chững hoặc thậm chí chưa thâm nhập được thì sao? Ở VN nhiều người nghe Rock và chơi Rock vẫn còn theo mốt chứ chưa hiểu rõ lắm nên ấn tượng về Rock ban đầu đối với nhiều người là không tốt.
    Chắc từ từ rồi dần dần nhiều người sẽ thích Rock VN hơn thôi. Nhưng chắc cũng còn mất nhiều thời gian lắm.
    Đấy chỉ là ý kiến riêng của tớ thôi. Tớ biết ở đây nhiều người nghe Rock rất xịn và rất yêu Rock nên mọi người thấy bức xúc cũng phải. Có thêm 1 ý kiến của một người không mê Rock lắm để tham khảo cũng hay nhỉ, người ngoài cuộc bao giờ cũng khách quan hơn. Có gì dốt nát mọi người bỏ quá cho nhé.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  6. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng!
    CHÍNH CHÚNG TA ĐÃ TỰ SỈ NHỤC CHÚNG TA!
    Theo tôi, có mấy lý do chính để RockVN KHÔNG THỂ phát triển được..
    - Thứ nhất: DO CHÚNG TA! Chính những người chơi ROCK...
    Trước tiên là TRÌNH ĐỘ. Nhiều bạn đã nói rất đúng! cảm giác rằng cái ROCK của ta đang vô cùng gượng ép. ROCK chính là CẢM XÚC. Mà để biểu đạt được cảm xúc thì ta phải đủ sức. Một thằng NGỌNG thì không thể NÓI ra được một cảm xúc sâu sắc. Hoa chân múa tay ra hiệu mà để thổ lộ, để mà cưa gái thì cũng như một thằng chơi nhạc như đấm vào tai mà cứ uốn éo trên sàn diễn...
    Và điều nữa là chúng ta vẫn chơi ROCK theo tinh thần ngẫu hứng, thích thì chơi, không thích thì đập phá, chửi bậy một hồi rồi lặn... Coi Rock chỉ như một ngôi nhà WC, hồ hởi chui vào giải quyết nỗi bức xúc, rồi sau đó cun cút đi ra.. Vô trách nhiệm, thiếu tinh thần...
    - Thứ hai: Cũng vẫn DO CHÚNG TA! Những người nghe Rock - mà ta thường gọi là các TÍN ĐỒ -
    Qua thời gian qua, và qua lịch sử ROCK từ trước tới giờ... có một sự thật vô cùng trái khoáy, đó là sự tồn tại của đế chế ROCK không phải phụ thuộc vào người CHƠI ROCK, mà chính là NGƯỜI NGHE ROCK. Một ví dụ: Nếu Metallica được sinh ra và tồn tại ở Apganistan với những tín đồ chùm khăn kín đầu và chỉ luôn mồm cầu nguyện... thì chưa chắc ta đã được biết đến họ. Nếu không có những làn sóng cổ động hết mình và những tinh thần VÌ ROCK của các tín đồ, thì các Band nhạc chỉ có nước mà đóng cửa chơi cho nhau nghe.
    "Nước đẩy thuyền lên, nhưng nước cũng có thể lật thuyền".. Ở VN, tôi chỉ thấy NƯỚC đẩy những con thuyền ĐT, PH, 1088... còn những phi vụ Kích động, ẩu đả, Đốt pháo... thì nó đang dìm dần con thuyền ROCK của ta... Các bạn nói rằng, đó chỉ là số ít!??? Xin thưa rằng cả một khối nước khổng lồ đang cố sức nâng một con thuyền lên, nhưng chỉ cần một mũi kim nhỏ chọc thủng ván thuyền, thì ngay lập tức có thể bể đôi con thuyền.. may mắn hơn thì sẽ chìm dần, chìm dần...
    - Thứ ba: Đó là yếu tố khách quan và những gì gọi là BẤT KHẢ KHÁNG... Sức mạnh của ROCK đã yếu ớt như vậy, lại càng khó khăn hơn khi ta phải lãnh một trách nhiệm vô cùng nặng nề: THUYẾT PHỤC.
    Sinh ra trên một đất nước KHÔNG DỄ DÀNG THAY ĐỔI NHÂN SINH QUAN, Với những TƯ TƯỞNG không thích hợp, với những QUAN ĐIỂM không đồng nhất... phải nói rằng việc làm cho ROCK phát triển theo đúng BẢN CHẤT của ROCK là vô cùng khó, thậm chí là KHÔNG THỂ. Chính vì vậy, nhiệm vụ của Rocker không phải là GIỚI THIỆU ROCK, càng không thể THAY ĐỔI ROCK cho phù hợp với môi trường... mà việc duy nhất có thể làm là THUYẾT PHỤC.
    Nhưng... như tôi đã từng nói trên một diễn đàn khác, ROCK không cần thiết phải PHỔ CẬP HOÁ. Chỉ cần chúng ta có thể chơi cho chúng ta (những người cần nghe) thưởng thức...
    Có điều, nếu như chúng ta không cố gắng hết mình thì tôi sợ rằng cái ước vọng nhỏ nhoi ấy cũng khó có thể thành sự thực.
    ROCK là cảm xúc, nhưng trên đời này, nhất là trong xã hội này, không phải lúc nào cũng có thể biểu lộ cảm xúc dễ dàng. Ví dụ như nụ cười, - ờ thì ai chẳng biết nó là cảm xúc không thể thiếu, nhưng nếu như giữa một thư viện hay một phòng họp, tự nhiên bạn cười ha hả to đùng (mà ROCK là phải to, phải mạnh) thì tôi dám cá là bạn sẽ bị ghét, thậm chí bị đuổi cổ ra khỏi chỗ đó. Nếu như bạn đủ THUYẾT PHỤC, bạn sẽ làm cho mọi người cùng cười (ít ra là một số người cần thiết). Lúc đó thì bạn có thể cười to cỡ nào cũng được.
    Vậy đó! Khó khăn chồng chất khó khăn...
    Thực sự những gì các RockBand Việt Nam đang làm cũng là một sự cố gắng phi thường và đáng nể phục. Những gì họ làm, cho dù là không hoàn toàn hoàn hảo, nhưng dẫu sao họ cũng đã làm cái việc mà tôi thấy là như những người thợ xây đang cố sức để rào chống lại ngôi nhà cũ kỹ có nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Họ vẫn sẵn sàng ở lại cùng ngôi nhà lụp xụp để cùng chung sức xây lại với một tinh thần mạnh mẽ và một sự khát khao bền bỉ.. Tuy rằng họ vẫn còn quá non kém, quá yếu ớt, nhưng Họ còn đáng khâm phục hơn những kẻ đã không thể chịu đựng được sự mạo hiểm đó và đã nhẩy ra khỏi ngôi nhà của ROCK... có thể kẻ đó có được một nơi sáng sủa hơn, một nơi ấm cúng hơn và có thêm được nhiều người hàng xóm khác... Nhưng cái mà họ đã đánh mất, không phải chỉ là ROCK, mà còn là danh dự và những người bạn đã từng cùng chung một sàn diễn, một mái nhà ROCK... Tôi chẳng quanh co làm gì, đó là ban THE WALL... Tôi tin chắc rằng nếu không có một sự lột xác, thì THEWALL cũng sẽ nhanh chóng đi vào lối mòn của các BOYBAND...
    Bất kỳ cái gì dễ đến thì cũng dễ đi... Khi một ca khúc mà đến một thằng bán bánh mì dạo cũng thuộc lòng và lải nhải thì cho dù hay đến giời đi chăng nữa cũng chóng đi vào quên lãng - trừ QUỐC CA...
    Giờ đây, thực sự tôi đã bão hoà và chẳng còn ghét mấy thằng THEWALL như xưa nữa... Bởi chính tôi cũng mong muốn rằng, bất kỳ ai, nếu có thể cùng đứng trong ngôi nhà của ROCK, cho dù không trực tiếp chèo chống, không trực tiếp cầm cây đàn, tất cả cũng đều đáng khâm phục và đều xứng đáng là ROCKER
    --------
    Một buổi tối vô nghĩa
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho mấy chú tai trâu các bác ạ ,rock riếc biết là gì đâu
    Your name is kiralyfi
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy ai nhắc đến HN Rock Club nhỉ. CLB đang rất cố gắng đẩy cái con thuyền Rock mà anh Hailúa nói tới, ít ra là ở HN. Các bạn có biết vì sao hết CLB này ra đời đến CLB khác tàn lụi không. Đó là vì thiếu "những tiếng cười chung"...
    Nói đến nghe Rock, phát triển ROck ai cũng hùng hổ lắm, nhiều ý kiến ý cò vô cùng. Nhưng khi bắt tay vào làm một công việc cụ thể nào đó thì...
    Lại vẫn là cái tự do, cái cá nhân to đùng trongmỗi Rockfan. Ai cũng thích làm việc theo ý mình, làm những thứ, nói những câu, viết những bài mình thích.
    Từ khi vào cái CLb này, nói thẳng ra là những người như tôi chẳng được gì. Ai cũng thấy có vẻ làm những việc này "bạc" lắm, chỉ là vì sở thích chung là Rock thôi, chứ lắm lúc bị nhiều người ghét như chó mà cũng chẳng biết làm gì
    ĐI sinh hoạt thấy tờ báo ROckvision số 2 tôi cũng thấy mừng lắm (thậm trí còn chưa biết mặt mũi nó in ra như thế nào). Sau đó còn mất 5.000 để được mang về một tờ (đơn giản là do chưa đóng tiền quĩ nên tự nguyện). Vậy mà tất cả cái gì tôi nhận được là "một tờ báo nhạt nhẽo, chán chết !". Trong khi đó khi kêu gọi mọi người viết bài cho báo thì chẳng thấy ma nào lên tiếng, rốt cuộc là hầu hết các bài viết đều do các thành viên trong một nhóm đảm nhận, vậy thì hay, hoàn hảo sao được?
    Show thì chê là đắt, là chán, Sinh hoạt thì kêu là nhàm, nhốn nháo, báo thì chê nhạt nhẽo, không có nội dung, xấu,.... Chúng tôi cũng là người, cũng phải đi học, đi thi cũng phải đi làm đi cày kiếm cơm như ai, chẳng ai gọi là rỗi hơi để làm tất cả những việc này để cuối cùng chẳng nhận được sự chấp nhận, quan tâm hay động viên của ai. Chúng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì. Anh Bình, đứng trên sân khấu bảo mọi người trật tự, anh ấy có muốn cuời thật không?? Rồi Hải, Thành, có muốn nói về Heavy Metal chỉ trong 15 phút không? họ có thích thú gì không? Rồi cả những thành viên làm bảo vệ canh cửa, ngồi bàn thu tiền , tất cả có vui vẻ, sung sướng gì không.
    Một khi không bỏ được cái tôi trong người đi mà cùng hợp sức với nhau thì chẳng làm được gì cả, nghĩ sâu nghĩ xa mà làm gì???

    What ALTERNATIVE Can Be ?

  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    đồng ý với hai lúa, những band rock ở VN biết sáng tác chỉ đếm trên đầu ngón tay, những ban khác thì chủ yếu chơi lại nhạc thôi, phong cách thì không có (như thế thì khác gì mấy chú boyband ở VN) thà ngồi nhà bật đĩa nghe còn hơn
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  10. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mấy cha nội chuyện đó có quái gì đâu? ông Trọng Bằng không biết Metallica là ai đâu Queen càng không còn các band của VN thì bác đó bảo kô nghe được Bức Tường thì quái dị, còn nữa cả Da Vàng nổi tiếng 1 thời cũng không tồn tại được nữa mà lại Như em đây muốn nghe rock thì chờ bố mẹ đi làm hết bật nhỏ nhỏ mà nghe không hàng xóm qua tát vào mặt ấy à.
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ trang này