1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock VN BỊ SỈ NHỤC !???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLua-Return, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh Tùng Kissme , em sẽ không bao giờ nói là không trân trọng cái tờ báo RockVision và cả những người làm ra nó , cũng đã vui sướng mua một tờ đem về đọc đi đọc lại , đó là tờ báo , hay nói đúng hơn là cái tư liệu lưu hành nội bộ của bạn bè mình làm ra .Nhưng chẳng lẽ những bài viết nhạt nhẽo ngô nghê thì không được phép chê ? Đâu phải là em không xấu hổ , khi bác HaiLua nói đến những thàng coi rock như cái WC công cọng, xả hết rồi không dội nước , vô trách nhiệm , em chưa được tè vào đấy , những chắc cũng sẽ làm như thế .Thế thì rút lui ngay từ đầu thì hơn phải không bác ?
    Nếu bác HaiLua đã nói rằng bác cảm thấy giả tạo thì em không biết nói sao , nhưng nhiều người ở đây vẫn còn có cái tư tưởng nô lệ, rằng mình luôn thua bọn tây , nhìn chúng nó dãy giụa không sao , nhưng nhìn người Việt thì bảo là giả tạo , nghe hát nhạc rock bằng tiếng Việt rồi bảo nó nghe kì kì , Những cái đầu lão hoá , những cái đầu ấu trĩ hay cực đoan đều cản trở hay nói đúng hơn là bóp cổ rock VN . Chắc các bác rocker đều không thể quên cái ngày minh chưa có đàn , nghe nói bọn Tây nó còn đập cả đàn thì vừa thèm vừa tức , thậm chí ghen với cả mấy ông hát rong , thằng nghe rock đã sướng nhưng thằng được tự mình tạo ra âm thanh thì còn sướng gấp vạn . Em vốn là thằng nhát , nhưng cứ cầm đàn lên là lại cảm thấy mình là vua , dù chỉ làm vua trong khoảng đất bé hin trong 5, 10 phút , mình muốn làm gì thì làm , cảm giác ấy tiền tỉ mua không được , nhất là trong cuộc sống hằng ngày trôi qua quá nhạt nhẽo . Có lẽ người Việt mình phải đứng nghiêm mà hát , mà chơi đàn như ông Quang Thọ thì mới không giả tạo ???
    Bác Kissme này , có thể bây giờ bác mệt mỏi sau khi góp phần làm ra tờ báo , nhưng mấy hôm nữa bác cứ bình tĩnh đọc lại xem . Hình như là em cũng có gián tiếp giúp bác , phải không nào ? Nếu không thì cũng chẳng sao , kiến thức , hay những bài viết hay trên các diễn đàn có đầy , hãy cứ liên lạc với người viết ra , chẳng lẽ họ lại từ chối khi đã tình nguyện đem ra chỗ công cộng để mọi người cùng đọc .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  2. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Bravo các bác
    Xin cho thằng em đưọc góp ý
    Theo tôi thì các ban nhạc rock đã không lấy lòng được của ban giám khảo(nói một cách khác là không hợp gu của số đông mang tâm hồn dân tộc)nên bị loại và bị bêu đầu như thế là đúng
    Thật sự là Rock chưa đi vào lòng các bậc cha chú vẫn còn cổ hủ và định kiến lắm
    Rock fan chỉ à thiểu số mà thui nên không chánh khỉ bị THÁI ĐỘ
    Thôi đành chờ vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đành thư dãn ở những Rockshow cộng đồng chúng ta vậy
    TO LIVE IS TO DIE
  3. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đừng nản lòng, rèn luyện khả năng chịu lửa hơn nữa.
    summoner131 nói mới nhớ, nếu rockvn làm tạp chí. Tôi sẵn sàng đóng góp mấy bài viết của mình ở đây. Nếu có dùng làm tạp chí, đề nguồn là được.
    Còn chuyện bản sắc dân tộc, sao một lũ f u c king ĐT, LT, MT, TT hát nhạc lai Tàu, Thái không thấy ai bảo bản sắc cả thế nhỉ?

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì chúng nó có tiền....có ông bầu!
    Ông bầu của chúng nó lăng xê chúng nó lên....rồi thì tiền bay lung tung qua các cửa để có thể ghi đĩa, tổ chức show.
    Thêm nữa là chúng nó lại được cái bon trẻ ranh thò lò mũi thích xem nhạc hơn là nghe nhạc ủng hộ bằng cách bỏ tiền ra mua vé xem biểu diễn ( đến cả trăm chứ chả phải mấy chục bọ như Rock anh em mình) , mua đĩa....
    Bây giờ cứ bảo Coming late với The Light kiếm đâu đấy ra một lão làm ông bầu ( nó bỏ tiền ra ) mà làm một cái phòng thu xịn rồi in đĩa với xin giấy phép..vv..vv..đảm bảo rồi chả nổi bằng mấy lần cái bọn ĐT, LT.. ấy chứ!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 07/01/2003
  5. Melkor

    Melkor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Muốn điạt giải thi hả ? dễ lắm.
    1/ Chơi nhạc có âm hưởng dân tộc hoặc cổ điển
    2/ Chơi nhạc gì cũng được nhưng chủ đề của bài hát phải là chống chiến tranh hay chất độc màu gì đó...
    Dễ Lắm.!!!!!!!!!!!!
    Everyday send Future to past!!
    Almeida_The brightest Star
  6. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sến quá
    TO LIVE IS TO DIE
  7. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất để Rock Việt Nam phát triển là...cover lại mấy bản nhạc sến, teenpop theo phong cách Heavy, Thrash hay thậm chí là Death, Black... he he he, bảo đảm bọn chuyên nghe teen pop sẽ nhảy sang nghe Rock ào ào, nhưng phải cover lại sao cho thật hay chứ dở ẹt thì tụi nó cũng đếch them nghe đâu.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.rockzone.2ya.com
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chấp làm gì mấy cụ văn hoá , mấy cụ ý già rồi lại "bôn" nữa ,thế thì rock làm sao lọt tai được các cụ .Tốt nhất là các ban nhạc rock khi đi thi thì đừng chơi metal , cứ đánh nhẹ nhàng đi đã . Nhưng đúng là vô lý thậm vô lý khi thiên về mấy ban đánh theo kiểu bản sắc dân tộc ,đâu phải ai cũng đem nhị, sáo hay đàn bầu vào .Cái chính là có truyền thống có hiện đại thì mới hài hoà .
    Tuy vậy thì các ban rock ko nên thái quá , khi biểu diễn trước công chúng toàn thể thì ko nên giật ,lắc hay phát ngôn bừa bãi .Nếu chơi cho anh em rockfan nghe thì còn hiểu được chứ người ngoài nhìn vào là họ sẽ khinh bạc rẻ rúng ngay .Làm thế sẽ tự loại mình khỏi cuộc chơi ngay.Rock cần phải chứng minh là một loại nhạc lành mạnh đã .Nước ta đâu phải theo chế độ như bên "Tây" , mỗi nước có một bản sắc dân tộc riêng .
    Còn túm lại rock Việt chưa phát triển là vì chưa phổ biến rỗng rãi ,có thế thôi . Điều kiện ko có , các ban nhạc đa số là sinh viên chơi theo cảm hứng , ko tập chính quy . Kinh phí gần như là âm , ko làm được show lớn .Tính đến nay chỉ có ban nhạc Bức Tường là làm được show cho mình , ra được album bán ra thị trường .Có thể thấy là ít ra rock đã ngóc đầu lên tý chút ,ít ra là các phương tiện thông tin đại chúng đã biết là ở Việt Nam có ban nhạc chơi rock . Hôm nọ đọc báo Thể thao-Văn Hoá tóm tắt lại các sự kiện âm nhạc trong năm thì tháng 11 là tháng của rock với show của ban nhạc THe Wall cộng với sự ra đời của CLB những người yêu thích nhạc rock ---> đọc thấy vui vui.Nhưng rõ ràng là chưa đủ mạnh để phổ biến rộng rãi đến toàn dân ,cần phải tích cực hơn nữa .
    Mấy buổi sinh hoạt của CLB Rock HN vừa qua cũng đã được thông tin lên các trang báo , thế có nghĩa là CLB cũng đã dần có chỗ đứng ,đã có được sự quan tâm cần thiết .Tờ báo của CLB làm tuy mới chỉ lưu hành nội bộ nhưng cũng góp phần tuyên truyền ,phổ biến nhạc rock đến cho mọi người .Đó là tín hiệu mừng ,hy vọng CLB càng ngày càng phát triển .
    Thiết nghĩ rất nên có thêm nhiều ban nhạc chơi rock hơn nữa và cái chính là họ phải đánh chính quy , có đầu tư hẳn hoi .Ban nhạc nên cho ra album bán ngoài thị trường thì rất tốt . Đánh làm sao để bộ văn hoá nghe được chứ ko phải rock thì nhất thiết là ầm ĩ ,các ban nhạc đang có chiều hướng đánh nặng lên ,như thế chỉ là để thoả mãn các rockfan chứ để phát triển thì đó là chiều hướng hoàn toàn sai lệch .Như The Wall có lẽ là hợp lý , các rockfan thường bảo thủ ,chê bai rẻ rúng các ban nhạc đánh nhẹ nhàng ,cho đấy là "sến" , ko mang tính cách rock.... nhưng lúc nào cũng muốn rock fát triển ---> hơi mâu thuẫn . Tốt nhất là cứ từ từ dần dần , đáp ứng cái chung đã rồi mới tính đến cái riêng .Đâu phải cứ "nặng" là hay , thế cho nên mới ko lọt được qua tai của các vị sở văn hoá .Vụ ban nhạc "Underground" là điển hình .Hay như Coming Late , đang nhẹ nhàng , lọt tai (bài Ánh sáng núi rừng) thì tiếng phơ ,tiếng trống... làm giật mình ,kinh động các cụ sở "Văn hoá" , thôi thiết nghĩ nên để cho các "cụ" ngủ gật thì tốt hơn .Phải chịu khó .
    Có lẽ phải biết nhẫn nhục , có lúc sẽ còn phải đau đớn nhưng nhất thiết là ko được nản .Rock ko thể phát triển một sớm một chiều , vì thế phải kiên nhẫn , chờ thời cuộc ,nóng vội là dại , bảo thủ là dại , sồn sồn lên cũng là dại.
    Có lẽ là như vậy.

    So ya ,thought ya .......
  9. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Các bác ơi, cho cháu chơi với.
    Cháu nghe Rock chưa lâu, mới được 1 năm nên kiến thức chắc chắn chưa thể bằng các bác nhưng sau khi đọc bài này cháu cũng xin có vài ý kiến.
    Theo cháu cảm nhận thì hiện nay những người nghe Rock mà hiểu Rock thì ít lắm. Hầu hết những thằng nghe Rock đều đã quá thần tượng hóa cái mác NHẠC ROCK, lấy đó làm một phương tiện để lấy le với bạn bè, hơi tí là bĩu môi : "Ối giời, cái nhạc đấy mà chúng mày cũng nghe à, phải nghe Rock..." mà đã quên đi rằng Rock cũng chỉ là một thứ âm nhạc, một phương tiện để phản ánh tâm tư của con người, thế thôi. Dù đó là nhạc vàng, nhạc Opera, Jazz, Rock, hay gì gì đi nữa thì hãy cứ coi đó chỉ là âm nhạc. Rock cần một vị thế công bằng với các loại âm nhạc khác để có thể vươn lên. Nhiều lúc cháu thấy chính các RF đã giết chết đứa con cưng của mình, chính họ đã làm cho người ngoài nhìn vào họ như những kẻ HỢM HĨNH, TINH TƯỚNG, LẬP DỊ. Thế thì làm sao họ có thể công bằng với chúng ta được.
    Ở đây cháu không bàn đến khía cạnh gật, lắc, nhảy nhót...(vì đó thuộc vào phạm trù..phê rồi). Mà ở đây cháu muốn bàn đến thái độ của chính những người tự nhận mình là Rock Fans nhưng họ chỉ là những kẻ có cái mồm to + một cái tai trâu. Họ luôn chỉ khăng khăng giữ riêng cho mình một thể loại của riêng họ : ROCK, còn những thể loại khác, bản nhạc khác không phải là Rock thì thôi, lượn đi chỗ khác chơi nhé. Có những bản nhạc đi cùng năm tháng (chắc chắn là hay hơn hàng vạn bản nhạc Rock như : Hello, Because I love you, Right here waiting for you, Sacrifice...) thì họ nói : Nhạc sến. Còn có những bản nhạc gắn thêm vào cái mác Rock (nhưng thực chất sến không để đâu cho hết) thì họ nói : "Yeah, thế mới là nhạc chứ, Rock có khác"????
    Vậy thì làm sao những người khác có thể có cảm tình với Rock cho được. Họ sẽ chỉ đưa ra được một nhận xét duy nhất : ROCK = NHỮNG KẺ NGHE NHẠC BẰNG CÁI TAI TRÂU ==> Rock lên ngôi vẫn mãi chỉ là ước mơ của những người tâm huyết.
    Thôi, cháu chỉ muốn nói có thế. Tính cháu thì hay nói thẳng, thằng nào con nào trót rơi vào dạng mà cháu nói thì liều liệu mà xem lại. Rất cảm ơn các bác đã lắng nghe cháu nói.
    [​IMG]
  10. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Thay vì nghe Rock, sao các bạn không thử nghe Eurodance và đặc biệt là Trance đi nhỉ? Trance phê cực kỳ luôn, ngay cái tên của nó đã thể hiện điều đó. Trance sẽ là loại nhạc phát triển mạnh trong tương lai. Ở VN người ta không có thói quen nghe Trance, số người nghe Rock tương đối là nổi lên. Nhưng ở nước ngoài, phong trào Trance rất mạnh.

Chia sẻ trang này