1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock VN BỊ SỈ NHỤC !???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLua-Return, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    he he cha nội Giáo Hoàng đi đâu vô đây zậy, , dạo này còn uống sữa không
    LoL
    [​IMG]
    If I show you heaven, you must show me hell
  2. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    em chẳng tham gia từ đầu, nhưng xin góp vài câu. Sao các anh -rockers ko phát triển dòng folk-metal kiếm thêm 1 cây nhị hay bầu vào solo xem thế nào. Em có ý tưởng này từ lâu rồi. Nhưng không đủ "nhân hoà"...bây giờ ở VN việc này cũng ko mới nhưng theo em la 1 hướng đi mới có triển vọng nếu muốn Rock phát triển!!!! xa hơn xa hơn!!!!!
    Còn chuyện cuộc thi vừa rồi! em ko biết nhiều lắm. Nhưng đây rõ ràng là sân chơi cho dân chuyên nghiệp. Và nó mang tính toàn quốc, đại diện cho cả nền âm nhạc Việt Nam. Có thể đó là 1 mặt để người nước ngoài nhìn vào VN. Vì vậy theo em cũng không thể bắt chiếc y nguyên phong cách rock nước ngoài (chưa nói đến phần nhạc). Nhưng mà mấy thằng đạo diễn TH kể ra cũng thâm, đểu!
    Iron-Heart

    Nobody's perfect!
  3. LedZeppelin

    LedZeppelin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Người Việt Nam vốn có một thói quen không tốt là khi đánh giá âm nhạc người ta thường gọi các nhạc sĩ già cỗi có chút ít đóng góp cho âm nhạc mà không phải những nhà phê bình âm nhạc. Đó là điều vô lí.
    Chỉ những nhà phê bình mới có đủ trình độ, sự am hiểu các thể loại khác nhau, sự tinh tường về mặt xã hội... Để từ đó dự đoán hướng đi cho âm nhạc tương lai, cũng như ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực của một thể loại âm nhạc đồng thời đánh giá được đúng sự sáng tạo của người nghệ sĩ biểu diễn. Mặc dù có trình độ đào tạo chuyên nghiệp nhưng trên thế giới rất it nhà phê bình đánh giá được đúng 100% mà thường đi sau công chúng. Vậy cớ gì mà ta lại đi mấy ông nhạc sĩ chỉ biết nghe nhạc của mình mà không biết đi tìm tòi học hỏi cũng như thưởng thức âm nhạc của người khác. Những người này chỉ biết bới móc những khuyết điểm của người khác, những thứ không liên quan đến âm nhạc như phong cách biểu diễn, trang phục mà không chỉ ra những điểm cần khắc phục trong âm nhạc của họ.
    Bức xúc lắm rồi ! Chẳng nhẽ lại chửi đổng ở đây
    Thôi không viết nữa không thì lại vỡ máy tính mất.

    I hope I die before I get old
  4. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nghe rồi, chán bỏ cha. Ambient phê hơn.

    Yesterday I woke up sucking a lemon
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi nha nói để làm được gì nào kô thể thay đổi được gì hết.
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  6. Augur

    Augur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mấy lão giám khảo già bảo thủ ấy chấp làm gì.Chỉ giỏi vơ đũa cả nắm là giỏi thôi.

    M&M
  7. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Các bác buồn cười, các ông ấy nghe có hiểu quái gì đâu mà cứ bắt các ông ấy phải khen hay chứ, thôi thì về đánh cho anh em mình nghe với nhau, sướng!

    Dù sao thì trái ớt vẫn cay![​IMG]
  8. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    đừng nói gì nữa.
  9. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước (không nhớ ngày) có một thằng "cao thủ" Ghi-ta từ nước ngoài (không nhớ nước nào) đến biểu diễn ở Nhạc Viện nhân dịp giới thiệu một hãng đàn. Hôm đó ngoài các cụ lão thành của Nhạc Viện ra, đã có mặt gần như tất cả các cao thủ GhiTa của Hà Nội (T-ĐN, VX, CB, H-TL và cả tui nữa.. hehe...) Dẫu sao thì lâu lắm quân ta mới được mở mang tầm mắt. Được biết thằng cha này cũng là một trong những tay ghi ta có tiếng của Thế GIới (ấy là nghe nói lại)...
    ... thằng chả nó solo, chặt chém một hồi (cả Rock, Blues, Pop...) lác đác trong hội trường có thằng lác mắt thán phục, nhưng cũng có thằng lầm bầm "..phình phường..", có thằng bỏ ra ngoài giữa chừng (trong đó có T-ĐN).. mà thực ra thì đúng là cái thằng này cũng thường thôi... Đối với các cụ (trong đó có cả VănVượng và một số cụ chơi Ghita cổ điển từ trước giải phóng) thì có lẽ cũng mới lạ... nhưng những ngón nghề đó chẳng lạ lẫm gì với một số dân Rock khi mà suốt ngày chúng nó nghe toàn Jimi Hendrix, Michel Angelo...
    Nhưng tui ấn tượng nhất là lúc cuối có một "cụ" lão thành đại diện cho quân ta đứng lên phát biểu và hỏi một câu rằng: "anh có thể chơi một bài của Việt Nam không???" (!)
    ...
    Đúng là đăt tương lai của âm nhạc VN dưới một quan điểm và một góc nhìn như vậy thì còn lâu, rất lâu nữa ta mới có thể chơi Rock một cách thoải mái được...
  10. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đi xem buổi trình diễn đàn guitar điện của Yamaha này. Nghệ sỹ trình diễn là Ty Tabor, thuộc ban nhạc Kings-X, một ban nhạc rất nổi tiếng và được đánh giá cao ở Mỹ. Hôm đấy các bố Thất Tinh Guitar Hànội dẫn nhau đến xem đủ cả nhưng xem ra chẳng hiểu gì mấy. Chẳng hiểu có phải vì ko nghe được tiếng Anh hay là vì bà phiên dịch ko dịch được từ chuyên môn mà thấy mọi người có vẻ ko hiểu, ko thích lắm. Tôi đã nghe T-ĐN đánh nhiều và thấy tay Tabor này quá chất, đâu phải cứ nhanh, tốc độ thì mới là hay.
    Lúc cuối, bác Văn Vượng đứng lên bảo :" Xin ông Ty Tabor tắt fơ đi được ko ạ, chúng tôi nghe ko rõ" chuối ko chịu, đã thế lại còn bắt người ta đánh bài VN. Chứng tỏ 1 tư tưởng bảo thủ, áp đặt cái nhìn về nghệ thuật của mình lên một hình thức nghệ thuật hoàn toàn khác, ko chấp nhận cái nhìn mới. Hôm đấy chắc Tabor phải đánh Bài ca hy vọng hay là du kích sông Thao thì các bác í mới thoả mãn.
    Thế này thì chả bao h khá lên được

    Be Sparkling, Be Yourself
    ArchdeviL

Chia sẻ trang này