1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rock vn sẽ chết.......

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi laam-trinh, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo !
    Đã có tui đây !
    he.. he
  2. metalwarriors

    metalwarriors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đánh lại giống được mấy band nước ngoài cũng thành công rồi.
  3. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Các vị chỉ được cái nói lảm nhảm , làm sao mà rock Việt Nam chết được , khi còn một lực lượng rocker hùng hậu như Đan Trường ,Lam Trường , Thanh Thảo cơ chứ , một ngày không xa các bạn sẽ thấy Đan Trường lên sân khấu quét guitar điện ầm ầm cho mà xem , rú lên những giai điệu khủng khiếp cho mà xem ! Yên tâm đi ! Làm sao ma chết đưọc , các bác cứ lo xa ! Hé hé hé !
    Fighting! Fighting! Fighting The Wall !​
  4. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    ** nó nói chung là ko phải lo các bác ạ cái bọn sến đó ko nên nói vào làm gì cho mệt bảo chúng nó hat giọng của rock xem có hát được ko?Hát rock ko có giọng chắc chết em mong muốn mà ko được chứ mấy cái loại bài của chúng nó hát ngon ơ!
    RockVN chết thế chó nào được khi mà các thành viên rock ngày càng nhiều!

    vitbau
  5. adolf_hassler

    adolf_hassler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    nếu đánh giống hội nó thì còn nói làm gì nữa ???
    Rock VN sẽ chết như con chó thôi nếu các ban nhạc vẫn tiếp tục chơi cover lại các sáng tác như thế hoặc có những sáng tác kém chất lượng.
    Die to VN ROCK !
    Giết tất cả những thằng nào chống lại dân tộc Viêt Nam!
  6. come_together

    come_together Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !:)
    Tôi chẳng phải là rocker cũng chẳng dám nhận mình là rockfan ,vì tôi sợ bị chửi ạ.Nếu đọc xong câu này mà có ai ngứa mồm chửi em thì em cũng đành chịu thôi (vì hình như em thấy ở diễn đàn này mọi người thích chửi :chửi mình ,chửi người khác ,chửi cái vô hình& hữu hình thì phải,nói túm lại 1 câu là "chửi cả bọn chúng ta & chúng nó",nguyên nhân tại sao thì em cũng đang theo dõi đây ạ,nhưng em đang tạm hiểu là "tại đặc trưng riêng của nó là thế").
    Tôi tìm đến rock trong những vui,buồn,cô đơn,thất vọng,...và tôi cám ơn những gì rock đã mang lại cho tôi.Và cám ơn những rocker đã mang đến những phút giây để sống với mình,cám ơn người cũng đang sống với rock như tôi ,đang lắng nghe và cùng chia sẻ cảm xúc của chính mình.
    Thú thật lúc đầu tôi dị ứng với từ "nhạc rock"(âm thanh ồn ào,ca sĩ thì nhìn kinh khủng ,hát thì gugu chẳng nghe được gì cả ),chẳng hiểu gì cả và đến bây giờ thì tôi cũng chưa hiểu hết được.
    Tôi nhận thấy rock ko chỉ nghe 1 lần là có thể hiểu được,còn khía cạnh hay hay dỡ là tùy mỗi người,tùy lúc.Vấn đề này thì mọi người cũng đã bình luận khá nhiều nhưng tôi thấy cần phải nói lại.Co' ai nhận xét ban nhạc này chỉ giỏi cover lại,ban nhạc kia sáng tác bài này chuối ko chịu đươc,....tôi thấy nên chạy đi lấy giấi viết ngay mà sáng tác ra 1 tuyệt phẩm ,hay xách đàn biểu diễn cho 1 vài anh em nghe thử.Các bác sẽ kêu rằng mình có quyền bình phẩm,có quyền chê để chúng nó biết mà sửa chữa(tất cả là vì rock thôi),ok tự do ngôn luận.Nhưng đây là quá trình cố gắng của họ (vì rock VN nói riêng ,thế giới rock nói chung và vì chúng ta),những gì bạn cho là chuối (nếu bạn ko thích chuối:)thì sẽ có lúc bạn cần nó đấy.
    Tôi vẫn sẽ tìm hiểu và ủng hộ rock dù ai đó có nói vào nói ra.(em còn muốn nói nữa nhưng sợ giành hết lời của mọi người :)hì)
    tôi đang chờ ROCKLIVESHOW IN HCM
    let's come together and share our feelings
  7. gunsofroses

    gunsofroses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sống mới chẳng chết!
    Tôi hỏi các ông thế nào là "sống" thế nào là "chết"? Cái đấy thì nói về con người thì dễ nhưng nói về một dòng nhạc thì là một khái niệm quá trừu tượng. Nếu các bác nói cái kiểu là ROCK VN ít người nghe quá nên "có lẽ" nó đang chết, nhưng đến lúc BỨC TƯỜNG nhẩy vào lôi theo một đống fan "củ gừng" thì có đứa lại bảo là "như thế này thì Rock VN "thoái hoá" rồi!".
    Sống hay chết là tuỳ cách nghĩ của từng người.
    Có ai cái gì tồn tại mãi mãi đâu, tất nhiên là Rock VN SẼ chết, chỉ có điều chúng ta hãy xem những giây phút nó tồn tại có vinh quang không mà thôi
    , ĐIỀU ĐÓ TUỲ THUỘC VÀO BẠN VÀ TÔI hé hé hé​
    Canh giữ cho những ĐOÁ HỒNG
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1

    Bravo hnhan, Rock Vn có từng sống đâu mà nói nó chết hí hí
    Hy vọng thế hệ này sẽ giúp Rock Vn phát triển, vì tôi thấy trên diễn đàn các bạn phát biểu rất hùng hồn và am hiểu nhiều quá. Thế là chỉ thiếu điều kiện, đúng không.
    what we dyin' for
  9. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    /me nghêu ngao hát :
    Nothing last forever even cold november rain ...
    :)))
    WHEN YOU HEAR MUSIC , AFTER ITS OVER ITS GONE IN THE AIR . YOU CAN NEVER CAPTURE IT AGAIN .
  10. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    So sánh số người nghe (hay số người biết Rock là cái gì) hiện nay với cách đây 2 năm xem Rock VN sẽ thế nào?

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.

Chia sẻ trang này