1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock với hội 82.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehhe có cả hội đi đấy chứ,trùi ui sướng wá,em nhảy như điên,từ trước giờ chưa bao giờ em thấy đi nghe Rock sướng thế này,fê thế này,bất chấp cả chuột rút,đang fê mặc kệ,đến lúc hết bài hehhe ngối ôm chân rõ đau,nhưng mà vẫn sướng :D
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Phê vãi tè con tắc kè, tay thì vẫy rối rít,chân thì dậm dậm,đầu thì lắc lia lịa, sướng vật vã.Bọn này đứng ngoài của đến 8h15 đấy chứ,sao bác bodoi o thấy nhể.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Em thì đến lúc 8h30 mua con vé mất 25khìn.Vào tìm mãi mới thấy bọ cạp và Sư tử.Hôm nay xem fê vật
  4. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Khoái vãi ấy. Mấy khi được 1 buổi như xế lày. Lúc đầu em đứng ở chỗ thoáng thoáng gần cửa, lúc sau đứng tựa cửa ở phía dưới, mặc cái áo khoác xanh đen, có bác nào nhìn thấy không?
  5. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehhe cả bọn đứng tít trên cùng nhảy nhót điên cuồng,lúc ấy thì có bit đến thằng bên cạnh mình là thằng nào nữa đâu,túm nhau nhảy tất.Bác đứng tít dưới thì rõ là không ai hay không ai bit được rùi :D
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Em đến từ lúc 7h30, đợi đến 7h50, chui lên đấy xem bọn nó ngâm nga cái gì đứng đợi lâu vãi tè ra mới thấy diễn. Mk, hôm đến hôm nay em vẫn còn tim đập chân run!! Mỏi cổ, đau cổ và thêm cái gọi là mất tiếng, nói đúng hơn là chưa tắt hẳn nhưng mà sau khi đi hát karaoke lúc tối thì tắt hẳn, chết trước giao thừa he he, bước sang năm mới câm tịt.
    Em lúc cuối chui ra loa ngồi đấy các bác!! Loa phía WC.
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi có đông không? Có gắn em gái nào cùng không vậy??
    Tiên sư cái thằng đứng sau mình, lúc mình nhảy, giật thì nó cứ đẩy mình lên (vì nó đang đứng cạnh một con) thằng ôn đấy chắc tâm địa xấu xa tưởng thằng nào cũng xấu xa như nó hay sao ý. Định vả cho nó phát nhưng mà thôi, anh em với nhau bỏ qua!! He he, mình hiền vãi tè ra!! (chắc là o sợ rồi bởi vì ở đấy có cũng khá khá bạn đi cùng!!)

Chia sẻ trang này