1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chippy_mouse, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    AI bảo em o có,anh đang tập nghe đây,hehe,lâu lâu đổi món tí xem sao.
    Killing u killing me killing all we have
  2. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế là khá khẩm hơn ...bạn của DE rồi đấy
    Lâu lắm mới thấy người nhắc tới Nat
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hờ!! bạn DE nhà mình hôm nay có vẻ ẩm ướt quá.. mà hình như cái topic này bắt đầu đi xa ROCK rồi đấy nhỉ?? hay thật...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  4. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Em DE nhầm nhò thế nào ấy chứ, anh có đi tàu ngầm với ai đâu, hị, mà bạn em tệ lắm, chẳng nhé lại choảng cho em vài nhát cho đỡ ...bức xúc
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    paste vào đây cái bài thằng jukasi dở hơi bạn mình viết vậy... hình như viết được cả mấy năm rồi thì phải... mà đổi cái topic này thành âm nhạc nói chung nhá... cho dễ thảo luận... được không?? cái bài này nói thực là chả hay ho gì đâu... ai muốn kill time thì đọc... tâm sự của cái đứa mới nghe rock ấy mà!!
    Ca nhạc quốc tế với bạn là gì? Tôi chắc chắn sẽ có khoảng 50% câu trả lời dành cho các boysband, gilrsband, các teenpop star mới nổi. Nào là BackStreetBoys, NSYNC, Britney Spears, Westlife hoặc cổ hơn thì là Boyzone, 911, thậm chí là Take That hoặc NKOTB. Cũng là dễ hiểu vì hiện giờ trên các chương trình ca nhạc quốc tế của VTV3, của HTV hay trên các chuyên mục của báo Hoa học trò, thậm chí là Thiếu niên tiền phong đều nhan nhản chân dung, tiểu sử và tất cả những thứ từ đầu đến chân của các ca sĩ ?osiêu sao?, nếu tôi không nhầm thì báo HHT đã từng có một bài báo bình luận từ... đầu đến chân của Jennifer Lopez ?" miễn bàn. Vì thế mà tỉ lệ 50% mà tôi vừa nêu ở trên có lẽ còn kém hơn so với sự thật! Qua những bài báo và chương trình truyền hình đó, chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ rằng không ai xinh đẹp như Britney, đẹp trai như Nick, nhảy đẹp như NSYNC, có Video clip đẹp như Westlife.....
    Nhưng các bạn có biết được dòng nhạc nào đã tồn tại suốt 40 năm nay, có nhiều bài hát được coi là tồn tại mãi với thời gian, có số lượng fan đông đảo trên khắp thế giới không? Đó chính là ROCK. Rock trong tiếng Anh có nghĩa là tảng đá, và Rock trong âm nhạc cũng là một hòn đá tảng, là nền móng cho âm nhạc thế giới. Các bạn hãy thử chú ý mà xem, các ca sĩ trẻ nổi tiếng hiện nay có những video clip thật tuyệt vời, những giọng ca thật trong sáng, khoẻ khoắn nhưng khi họ biểu diễn live thì thế nào? Các bạn hãy thử tự mình kiểm nghiệm mà xem. Trong khi đó, Rock không hề dựa trên thứ nhạc dựng sẵn, vào băng thu âm và đương nhiên là không thể có chuyện hát playback. Bởi vì Rock chính là Ghita, là trống, và thậm chí là cả một dàn nhạc cộng thêm giọng ca tuyệt vời của các ca sĩ. Các bạn hãy thử nghe bài 18 and life của Skid Row đi, các bạn sẽ được nghe một giọng ca tuyệt vời cất lên từ ***g ngực và cả trái tim của Sebastian Bach khi anh hát về một cuộc đời của một chàng trai bất hạnh trong xã hội. Các bản Rock đều được sáng tác với cả trái tim của người viết và thường là người biểu diễn vì thế nó cũng sâu sắc hơn nhiều so với những bài hát được đặt hàng của các ngôi sao teenpop. Trong bài này tôi sẽ không nói tới các thể loại của Rock vì quả thực Rock là một bức tranh muôn màu của Rock Classic, Metal, Death Metal, Grunge,... với hàng chục ban nhạc Rock tuyệt vời mà tôi không muốn làm một phép so sánh về họ. Tôi chỉ muốn nói với các bạn một số cảm nghĩ của tôi khi nghe những bản Rock tuyệt vời. Nếu bạn là người mới nghe Rock, tôi khuyên bạn hãy nghe Scorpions. Với Wind of change, Always Somewhere, Holiday và đặc biệt là Still loving you, các bạn sẽ cảm nhận ngay được niềm vui, xúc động khi nghe Rock. Still loving you có lẽ là một trong những bản tình ca hay nhất của Rock. Bài hát nói đến một mối tình không thành của một chàng trai với một cô gái. Dù có cố gắng đến đâu, chàng trai cũng không thể vượt qua được bức tường ngăn cách giữa hai người. Dù thế anh vẫn luôn ?oStill loving you? để một ngày nào đó có thể đủ sức mạnh phá vỡ bức tường đó để tìm đến với người mình yêu.
    Một số ban nhạc Rock khác cũng có những bài hát rất hay về tình yêu, đó là Bon Jovi với Bed of roses và Always hay Gun?Ts n Rose với November Rain và Don?Tt cry. Guns n Roses chính là vua của những bản Rock ballads. Bản ballad November Rain của họ đã trở nên bất hủ với những người yêu Rock bởi tiếng thổn thức của một chàng trai khi người yêu của mình ra đi mãi mãi. Dù biết rằng cái gì cũng có hồi kết, ngay cả những cơn mưa lạnh lẽo tháng 11, nhưng chàng trai vẫn muốn được sống với người yêu dấu của mình, bởi ?oEverybody need somebody? ?" mọi người đều cần một người nào đó. Cùng với tiếng mưa đêm tầm tã, giọng hát tha thiết của Axl Rose và tiếng guitar lead của Gun đã in dấu vào tâm trí những người yêu nhạc hàng chục năm nay. Nhưng Rock đâu phải chỉ là Ballads, bởi Rock còn có nhiều thể loại khác cũng hay không kém. Đó là những bản giao hưởng tuyệt vời của Iron Maiden như Fear of the Dark hay Blood Brother, là những đoạn guitar solo tuyệt vời của Led Zeppelin trong Stairway to Heaven, là những đoạn drum solo của Ulrich (Metallica) trong Nothing else matters, The Unforgiven. Tất cả sẽ mang lại cho bạn một cảm giác tuyệt vời mà không một thể loại nhạc nào khác có thể đem lại. Người ta thường nói, Rock là nổi loạn - đúng như vậy. Bởi Rock được sáng tác bởi những chàng trai trong xã hội phương Tây, họ nhìn thấy mặt trái của xã hội đó và đem những nỗi niềm của mình vào những bài hát, tiếng đàn. Vì thế mà ngày nay, âm nhạc thế giới mới có một Skid Row (khu nhà ổ chuột) với những bài hát phản kháng mãnh liệt như 18 and life, mới có một Bob Dylan được coi là vua nhạc phản chiến, mới có một When the children cry của White lion, có một Mama I?Tm coming home của Ozzy. Thậm chí nhiều ca sĩ, nhạc sĩ Rock tài năng không thể bộc lộ được hết nỗi niềm của mình đến mức phải tìm đến cái chết, mà tổn thất lớn nhất chính là Kurt Cobain của Nivarna. Anh sáng tác và hát hết mình để rồi ra đi khi chưa đầy ba mươi tuổi. Đã gần 10 năm trôi qua, nhưng những bài hát bất hủ của anh như Smell like teen spirit hay Come as you are vẫn luôn vang lên ở nơi có những người yêu nhạc Rock, bởi họ yêu anh và yêu những sáng tác hết mình của anh. Tuy mới biết đến Rock nhưng tôI biết rằng Rock sẽ gắn bó suốt cuộc đời mình, bởi nơi đó, tôi tìm thấy tiếng nói của mình, tiếng nói của tình yêu cuộc sống, của tình yêu con người, của tình yêu âm nhạc. Tôi rất mong các bạn sẽ nghe và sẽ thích Rock, bởi đó cũng chính là một niềm may mắn trong cuộc đời đấy các bạn!

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ớ, sao avatar của con bé này có ảnh thằng Tuấn Anh ngoác vậy kìa... ???
  7. FROG

    FROG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất nên đổi tên thanh Altẻ đi...
    XIV
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Pause gì lâu quá đi DE ơi!! làm tớ không dám viết xen vào... viết tiếp nhanh rồi tớ viết về cái khác... tán mãi về Alter không chán à!! ROCK còn nhiều thứ để nói lắm mà!! Mà đâu nhất thiết phải nói về ROCK nhỉ...
    âm nhạc cũng chỉ là thứ thể hiện tình cảm cuộc sống!!! ROCK cũng là một phần âm nhạc chính vì thế nên ROCK đâu phải là số 1 đâu... hãy trân trọng cả những loại nhạc khác nữa (nhạc khác thiếu gì bài hay)
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    (ngáp) chậc!! rốt cuộc chick thì đúng là bé thật!! tuỳ mí người!! tôi cũng chả xen vào nữa... chỉ định nhân đây bàn một tí về ảnh hưởng của các dòng nhạc khác đến Rock một tí nhưng thôi... (ngáp) quá nhiều thứ cần quan tâm!! đá lấn sân sang Rock nhiều quá cũng mệt!!! đi làm việc thôi!! 9 hơn rồi!
    chán cô chick này lắm rùi!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  10. FROG

    FROG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0

    XIV

Chia sẻ trang này