1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCKER ĐI DẠO

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi nir, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    "Diva đâu phải nhất thiết là giọng cao và khoẻ đâu"
    thế à,vậy mà hồi giờ tớ không biết đấy!!!
    nhi
    [/red][/size=6]
  2. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hehhe ! lenh ho oi la lenh ho ! khac khac ! ehe buon cuoi qua ! ac ac !
  3. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    keke có khi tôi còn buồn cười hơn bác í chứ hehe bác chết đi tôi mừng keke, khổ thân chắc bác tìm mãi không được chỗ nào để cười căng mắt ra mồ hôi chảy ròng ròng mò mãi đến tận trang này mới vớ được một câu sướng quá nghẹn cả cổ không cười không thành tiếng hehe.. đúng là cái gì mà người ta phải khổ công mới có được thì thật quí giá làm sao(chứ không phải giá trị thật của nó)
    bác một là không hiểu rõ ngữ pháp tiếng Việt , thế nào là "không nhất thiết"
    hai là nhầm tưởng cái mức thang đánh giá của tôi với của bác, giọng cao ở đây tôi nói là loại cực kì cao đến mức nổi bật về phong cách hát cao , dễ thấy là Whitney hát cao cũng chỉ ở mức bình thường thôi, trên thế giới còn có nhiều ca sĩ hát cao hơn Celine với Mariah nhiều ý chứ, nhất là mấy bà da đen. các bác có hiểu ý tôi không nhể?
    hì hì cứ theo như cái kiểu của bác thì tôi tưởng tượng ra bác là một người rất quá khích, lấy việc chế giễu người khác làm niềm vui. ôi nhưng mà tôi nghĩ bác có nhiều giây phút cười sảng khoái thì cũng có không kém những giây phút tức ộc máu lồi mắt hichic lời khuyên chân thành là bác chịu khó kiềm chế một chút không có ngày đột tử thì lại để lại sự tiếc thương vô hạn cho anh em yêu nhạc rock đấy. Kiếu!
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  4. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Mien binh luan ! nhung thang cha noi hai loi the nay thi em chiu thoi ! hehêh ! vo hoc that !
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hơh zọng Christina cao và khoẻ thật đấy chứ... bài I turn to u này tớ đã thấy cao và khoẻ lắm zồi... nhưng gần đây nghe Lady marmalade còn thấy cao và khoẻ hơn... cao và khoẻ thật hehe...
    chuyện Rocker với Rock fan nếu có sai lầm như bạn Thành nói thì đấy là sai lầm của Rock fans... Pop fans có sai đâu mà sửa... tiện thể tớ vừa thấy cái than phiền về mod box 83 trong cái chủ đề về Inter Milan đấy nhé hehe... đừng có đi sửa sai lạc hướng thế chứ...
    tớ cũng đồng ý là diva ko phải ai cũng zọng cao (1 cách zùng từ tương tự như "ko nhất thiết")... Whitney vẫn còn là loại cao đấy tất nhiên ko thể bằng Celine Dion và Mariah Carey... chứ ví zụ như Madonna là artist of the millennium hẳn hoi... là diva hạng xịn mà zọng cũng ko phải cao vút zì...
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  6. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Các bác ROCKFANS nhà mình ơi, tranh luận với bọn nó làm gì.Chúng nó chỉ khoái nghe pop có mấy em xinh xinh ăn mặc hở hang nhảy nhót tíu tít là chúng nó phê rồi.Em công nhận là khoản này thi ROCK của ta thua xa vì ROCK là âm nhạc chứ đâu phải là pop (em chả biết định nghĩa pop là đúng cả).Thực ra thi pop cũng có đỉnh cao cua pop nhưng giờ thì hết rồi vì chỉ toàn là bọn trẻ con chỉ biết hát sao cho đúng nhạc, sao cho thật điệu,biểu diễn sao cho thật ***y chứ chả biết tí gì về sáng tác về soạn nhạc hay phối khí gì đó đâu.Em thấy phục mấy thằng cha chuyên viết nhạc để bán cho các supơ sờta pop ,sao mà viết được lắm thế bài nào mới nghe qua cũng thấy hay, cũng đều đều nhẹ nhàng êm ái nhưng nghe kĩ thì chán phèo, giai điệu lặp đi lặp lại đến là tài.Sao chúng nó(bọn pop ý) không phát chán.Hay là chúng nó khoái xem videoclip?
    Chắc vậy.

    & a new game BEGINS
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ừ, gần đây tớ không nghe Pop lắm, nhưng nếu nói đến diva, tớ nghĩ chỉ có Celine Dion, Whitney, Madona, thêm bà Diana Ross nừa là xứng đáng thôi. Giọng của họ thực sự hay.
    Ngay cả Mariah Carey nhá, zọng khàn khàn như con vị (hehe), phải chuyển sang hát hip-hop.
    Còn Christina với lại Britney thì thôi, chả phải nói. Nhìn là sướng mắt 1 tí. (cũng chả sướng bằng xem video clip của Manowar)
    hè, kệ xác thằng cha CCR zở hơi đê. Nó viết cái bài như thế khoá topic cũng đáng.
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  8. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    anh em ơi ! sang đây để tìm Diva à????
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hềhề... chả lẽ female Teenpop fans cũng khoái mấy cảnh mấy girl hở hang ***y zì zì đó?... mà bác này nói ngược quá, nghe nhạc TeenPop 1 số bài có thể lần đầu nghe zống zống nhau nhưng nghe kỹ thì thấy bài nào cũng có cái hay ziêng thì có...
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hay riêng là hay như thế nào, bài nào chả có cái lyric giống nhau, clip thì cũng thế nốt, cô nào cũng nửa hở nửa mơi...

Chia sẻ trang này