1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rocker Việt..........ôi trời ơi!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi baby_kiss_rock, 28/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_kiss_rock

    baby_kiss_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    1
    Rocker Việt..........ôi trời ơi!

    Tình cờ em đọc được bài báo này nên post lên cho mọi người đọc.

    Rock Việt có thực sự hồi sinh
    Sự ghen tỵ của những rocker Việt
    Toàn bộ nhân viên của đài truyền hình VTV3 cũng như ban tổ chức hôm đó đã thở phào nhẹ nhõm khi đêm " Bông hồng thuỷ tinh" kết thúc. Có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho ai làm chương trình này mệt mỏi nhưng quan trọng nhất là chuyện rock phía Bắc và rocker phía Nam.. ghen tỵ lẫn nhau. Nhóm Bức Tường đã được yêu cầu phải mời thêm Nguyễn Đạt và Phương Uyên ( đại diện cho rock miền Nam) tham gia chương trình với tư cách khách mời. Khán giả thì hồ hởi nhưng Nguyễn Đạt thì không, bởi anh đã thể hiện rất nhiều biểu hiện không hợp tác, anh không đến tập chương trình đúng giờ, mặc áo pull đen hình đầu lâu với xương bắt chéo mặc dù ban tổ chức đã có lời nhắc khéo về trang phục, lôi kéo fan của mình nhằm "bứt" đối thủ. Chuyện kinh khủng đã xảy ra khi một fan dùng lá cờ tổ quốc cực lớn để cổ vũ cho Bức Tường. Fan của Nguyễn Đạt thấy thế bèn giật lá cờ và kéo về phía mình để giơ cao ủng hộ Nguyễn Đạt. Lá cớ lớn bị căng từ hai phía nên bắt đầu có triệu chứng "rạn". Hãy thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như trong ngày kỷ niệm giải phóng đất nước lá cờ tổ quốc bị xé làm đôi!? Ban tổ chưc đã yêu cầu khán giả bớt hưng phấn để tránh làm rách lá cờ, nhưng fan của Nguyễn Đạt vẫn cố tình. Và thế là để yên chuyện, fan Bức Tường đành phải thả tay. Sau đêm diễn này ban tổ chức đã bị khiển trách, kiểm điểm.

    Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc giá vé từ 10-20 ngàn tăng lên 50-100 ngàn trong liveshow của " Rock Sài Gòn" và " Theo nhịp đập con tim" nhằm hạn chế khán giả. Và kết quả của phương án này là đêm "Rock Sài Gòn" chỉ có khoảng 500 khán giả với sức chứa 5000 ở sân Lan Anh.

    Sau lần đầu tiên tham gia chỉ với tư cách là khách, lần này Nguyễn Đạt và nhóm Da Vàng được mời đích danh và là nhân vật chính cùng với nhóm B.T.R trong đêm "Rock Sài Gòn". Tuy nhiên không biết có phải vì thế mà Da Vàng có những hành động cực kỳ thiếu "ngoại giao" đối với khách mời nước ngoài B.T.R . Lịch tập được lên trước cả tuần nhằm tạo được sự hưng phấn tốt nhất giữa hai nhóm nhưng hết Lê Quang đến Nguyễn Đạt đều không đến đúng giờ, thể hiện sự thiếu nghiêm túc. Lê Quang còn thiếu trách nhiệm hơn khi không thèm lên tập, phía ban tổ chức phải gọi điện thoại thì anh mới lên trước chương trình đúng 20 phút để tập với Da Vàng (!). Trong đêm diễn sau khi Da Vàng hát xong thì đến nhóm B.T.R, ban tổ chức do không chuẩn bị trước nên "định" cho hai nhóm đánh chung một dàn trống. Khi tay trống của B.T.R (Ivan) bước đến gần định ngồi vào thì tay trống của Da Vàng đã đuổi Ivan ra và quát rất lớn. Ivan không hiểu chuyện gì chạy đến hỏi ban tổ chức.. còn Nguyễn Đạt đã "nói thẳng" với ban tổ chức " Làm vậy để tụi nó biết tụi này hơn "cơ" tụi nó!" . Sau đêm diễn đầu tiên thì thùng loa cho guitar bị cháy một cách rất khó hiểu. Một thành viên trong ban tổ chức và ngay cả tay guitar của B.T.R đã cho biết như sau "Với thùng loa như thế này thì chúng tôi chơi đến 13 tiếng vẫn chưa sao chứ nói gì đến đêm diễn tối qua chỉ có 3 tiếng...". Nhóm trưởng của B.T.R đã rất thất vọng "Thật khủng khiếp!". Chúng tôi đi hát đã hơn 10 năm, tham gia nhiều nước nhưng chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như ở đây. Các bạn diễn đã có thái độ không thiện cảm với chúng tôi, trong khi chúng tôi là những khách mời và chúng tôi đến vì sự hữu nghị và thân ái chứ không phải bằng sự ganh đua".
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này đã được bàn đến lâu lắm rồi, nếu không có ai có ý kiến về chuyện này, tôi xin phép khoá topic
  3. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Bài này cách đay không lâu đã đăng raoi` ma`.Hình như là topic Nguyễn Đạt Da Vàng quá chảnh thì phải .bác WC xoá đi còn gi` nữa
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Ôi! show hôm nay esctacy vãi đái 8-}
    =)) thề là chưa bao h xem show nào sướng như lần này
    =)) âm thanh tuyệt hảo =))
    =)) đứng cạnh mấy em tây, các em ý múa bụng 8-} =)) :-*
  5. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    !@#stival lần 2 âm thanh tốt thật. Đến "chúng nó" "cọ đàn" với nhau mà nghe vẫn hay =))
    Mấy anh trên sân khấu được dịp khoe "đồ" ngon. Các em Tây ở dưới thì khoe hàng.. .
    Đúng là ko tính lần đầu nghe ở Ngọc Khánh thì lần này phê nhất , năm sau đến hẹn lại đi thôi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này