Rockfan cố đô ! Không biết từ khi nào , rock fan cố đô đã trở nên hầm hố như bây giờ , nếu ai đã từng một lần đến miền đất cỗ kính này hoặc đã từng một lần chôn rau cắt rốn ở nơi đây thì cũng nhận thấy rằng , đây không phải là miền đất dành cho cái thế giới ấy tồn tại . Vậy mà , kể từ khi Bác Trịnh ấy ra đi , cũng chính là lúccái thế giới này chui zào ! . ------ Tớ có hỏi một vài người : "mi có nghe rock không rứa " thì nó trã lời "Ngoài nhạc Trịnh ra thì chỉ nghe Rock thôi " Vậy đấy ! Ngày Xưa Trịnh đẫm mình trên con đường Phượng Bay để tản mạn Diễm Xưa , Hạ trắng thì giờ này rock fan cố đô cũng thực hiện hoàn toàn giống Trịnh nhưng không còn là Hạ Trắng ,Diễm Xưa nữa mà là Summer's Rain , 18 & life ...đại loại là thế thôi . Tui chỉ viết chừng ấy thôi , nếu ai xa nhà nhất là xa Huế thì cho tui gởi lời thăm , và nhắn gửi một điều : " Hảy luôn nhớ về miền đất cổ kính này " . alexander the great Được Diem_Xua sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 09:34
Dạo này ở Sài Gòn nhiều dĩa lắm mà. Tiệm CD nào ngoài Huế kinh doanh thì có thể chịu khó bay vào Sài Gòn một chuyến, mua chừng vài trăm dĩa đem ra phổ biến ngoài đó. Nhân tiện đây hỏi luôn. Những ai ở Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ.... hay bất cứ đâu có thể hỏi tiệm bán dĩa nào muốn mua dĩa chép với video (CD and VCD) với giá rẻ khoảng 20000 nghìn được không? Tuy nhiên, hình ảnh thì phải từ kiếm từ Internet, tôi chỉ cung cấp dĩa chép với VCD chép thôi. Nếu có thì nhắc họ chuẩn bị mua chừng 100 dĩa với khoảng hơn 10GB video để phổ biến. Tháng 12 này về Việt Nam sẽ đi một vòng ra từ Bắc xuống Nam. www.rockcafe.vze.com IN METAL WE TRUST
Ông anh ơi ! tớ muốn mua đĩa" Beethoven's in lastnight " của Savatage Nhưng ở Huế đỏ con mắt cũng không tìm thấy , Phải làm cách nào đây ? Vã lại chẳng quen ai ở Sài Gòn . alexander the great
Huế mùa hạ chẵng bao giờ vắng những cơn mưa ! Được diem_xua sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 18:11