1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rockfan Đà nẵng đâu hết cả rồi?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện Topic này chưa có cuộc cãi vả mới tôi xin đăng tí quảng cáo :
    Xin chào mừng đến với Hội Thiên Văn Học
    Các bạn nào ham thích môn Vật Lý Thiên Văn xin chạy đến gia nhập hội ngay. Chúng ta sẽ tìm hiểu một cách nghiêm túc về thế giới quanh chúng ta và bên trong chúng ta. Các bạn sẽ hiểu thế nào là sao neutron và sao lùn trắng, thế nào là vụ nổ supernovae và lỗ đen, thế nào quarke và các trường lực,...
    Xin chào mừng, hãy học hỏi nhau và cùng nhau tiến bộ.

    Hì, xin các bác đừng xoá quảng cáo của tớ nhá.
    To AmoniA : Tớ cũng chữi cả rockfan lẫn popfan. Nhân mà tớ không bao giờ nói một cách thiếu cơ sở như tay Daysleeper, mặc dù hắn là một trong những thằng bạn của tớ. Ha, tớ chữi tất, cả tay Daysleeper. Rất vui với thiện ý nhà bác AmoniA, nhưng tớ là một tay khó kết bạn đấy bác ạ!
    To Activegirl : Này, làm gì mà em khóc huhu thế??? Không lo học thi đi mà tối ngày ngồi mài đũng quần ở Hải Quỳnh hở???


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Active girl ui!!!!!!!Em học lớp 12 à?
    Cho anh làm quen với nhá.Anh đang có nhu cầu tuyển người yêu ghiền rock đây.
    Anh sẽ kill bất cứ thằng nào yêu em![/size=8]
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    không có cơ sỡ ư???!! điều đấy đâu cần thiết cho những kẽ không hề nghĩ được là từ cơ sỡ nào mà hắn ra cớ sự này.Đến nổi hăn chỉ biết bế tắc mắng cha chửi mẹ như một lũ vô học . Hắn cho rằng đấy mới là người nghe rock . Nhưng đâu biết rằng cái thứ nhạc mà hắn đang nghe đâu thừa nhận những con người vô học như hắn . Tôi xin lỗi những người có học ở đây, tôi chỉ đang muốn nói đến những kẽ vô học ( cho dù chúng có thể đi học nhiều hơn tôi).Có lẽ lúc vào đây tôi cũng hơi quá khích khi nói về những con người này. Tuy nhiên cũng vì tôi đã mang một chút "tự hào dân tộc" (người ĐN )mà vào đây với hy vọng tìm thấy những con người đáng kính ( ở nhiều mặt chứ không riêng gì rock. Nhưng cái thất vọng ngay lập tức đập xuống đầu tôi khi đọc những dòng vô nghĩa của một cái topic đang mỗi ngài một dài thêm , một củ chuối này.Thế là cái thằng tôi này không thể nhịn được và cứ thể mà lên tiếng cho dù cái cơ sở để lên tiếng ấy không đáng 3 xu.Vậy đấy các bác ạ. Một lần nữa tôi xin tạ lỗi cùng những con người có học...!

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy!
    Thế bác kỳ vọng gì ở chốn này? Nếu thế thì việc gì bác phải lâu lâu vào đây buông một câu cho nhọc thân? Tớ cho như thế là rách việc. Tớ nghĩ bây giờ dừng ở đây là vừa rồi đấy. Điều gai mắt thì ở đâu mà không có, những ********* như tớ với bác mà cứ động một tí phải gân cổ ra mà sủa thì có mà đứt hơi. Ha, như tớ đây, muốn chữi ai thì tớ sẽ viết hẳn một bài luận ra mà chữi, chữi thế mới đáng chữi, còn không thì tớ rọ ngay cái mõm tớ lại. Thế thôi, cần gì phải rách việc như thế, chẳng đi đến đâu cả.
    Thôi thì tớ bảo các bác quên nhau đi, đường ai nấy lo. Bảo rằng thất vọng về dân Đà Nẵng chúng ta ư. Như tớ đây thì cái sự ấy gọi là tràn cổ. Bây giờ tớ chả muốn vào cái box Đà Nẵng ấy làm gì. Nhưng tớ nghĩ có đáng gì cứ phải hục hặc nhau vô ích như thế, cứ như chó với mèo, các bác là hai giống loài khác nhau, cứ chui vào những cái ổ riêng tư của các bác đi, cho đỡ khổ. Tớ thì tớ chán lắm rồi, cả rockfan cả popfan cả người Đà Nẵng thân mến cả con chó của nhà hàng xóm cả thằng người yêu của cô bạn... tớ ngấy các vị đến tận cổ. Tớ thì cứ thỉnh thoảng chui vào Metal mà nghe chúng nó gào, tối về ngủ khoẻ thân. Việc đếch gì phải như thế? Thằng nào chữi cha mắng mẹ các bác cứ việc phớt lờ mẹ nó đi. Ra đường mà xem có bao nhiêu thằng mắng mẹ chữi cha, thế các bác có đủ sức mà gào vào mặt chúng nó không? MK, rách việc!
    Nói gì thì nói, chào mừng các bác đến với hội Thiên Văn Học nhà chúng tớ!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

    Được sửa chữa bởi - Irish vào 10/05/2002 18:24
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp.Xin lỗi các bạn, tôi chán quá rồi, mỗi lần vào đây là phải đọc những lời khiêu khích của ********* daysleeper này rồi.Ừ thì chó, tao với mày cũng là chó.Thế đấy, đời này còn có những thằng rách việc như mày thì tao làm chó cũng đáng.Tao mà gặp mày, tao đấm cho một phát chết ****** đi cho xong.Thế mày bảo tao viết ra cái topic này để làm gì?Tao muốn cho bà con Đà Nẵng mình,những thằng nào nghe rock và lên mạng có cơ hội quen biết với nhau, để khi nghe bài này hay,bài kia dở mà còn có người nghe mình bình luận.Tao có ý định mở quán cafe để rockfan ở đây được nghe nhiều thể loại hơn,chứ không phải Hải Quỳnh là tất cả.Có thể bọn tao còn chưa hiểu biết nhiều về rock, bọn tao là lũ ếch ngồi dưới đáy giếng,thế thì đã sao.Mỗi người nghe rock có những cảm nhận khác nhau về nó,thằng nói hay ,thằng nói dở. Đừng trách là người khác sao không thấy bài đó hay trong khi mày thấy rất hay,mày hãy nhìn lại mình xem.Hay là mày không biết nghe nhạc?.Thế đấy.tao nói đến đây mày đã hiểu được gì chưa hả thằng ngủ ngày?Mày tốt nhất là nên cút cho khuất mắt,nếu mày không thích thì biến mẹ đi,đừng vào đây làm gì,tốn tiền,tốn thời gian.
    Tao mà gặp mày tao đấm chết!
    Anh sẽ kill bất cứ thằng nào yêu em![/size=8]
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    thế đấy..! chà một kết cục thối hoát cho bộ phim rẻ tiền đây mà!!! hahaa haha thôi thì đi vậy...!
    And i live in a beautiful world,
    Yeah i do, yeah i do,
    i live in a beautiful world....!!!

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  7. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    Khà.khà.khà...các bác chửi nhau vui quá xá.Cho em tham gia dzới nhá!
    Gửi bác daysleeper:Bác nổi như "cồn" rồi đấy ,ai cũng nói đến bác hết,sướng nhá!
    Bác nói hùng hồn thật ,nhưng ngu bỏ mẹ...ngu nhứt là :"Đến nổi hăn chỉ biết bế tắc mắng cha chửi mẹ như một lũ vô học . Hắn cho rằng đấy mới là người nghe rock . Nhưng đâu biết rằng cái thứ nhạc mà hắn đang nghe đâu thừa nhận những con người vô học như hắn".Phải nói là ngu nhứt đấy và chỉ có những người IQ cao như bác mới nói được thôi ,bái phục tài năng của bác lắm lắm...
    AmmoniA
    **********************
  8. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Các bác chửi nhau xong chưa..he he..em vào để giảng hoà nha..dù sao có bàn tay con gái vào chả biết mọi sự có tốt lành hơn ko nhỉ....(hic..đừng chửi lây wa em các bác nhé)...Em thật tình nghe rock mà như ..ếch ngồi đáy giếng vậy...thấy bài nào hay thì nghe thui chứ cũng chả biết gì mấy về rock cả..thế mà em nghe các bác chửi nhau em thấy ..thấy vả cả mồ hôi hột..như các bác mà bị chê là ếch ngồi đáy giếng thì chả hiểu em là con gì nhỉ..he he...(hai ông nah irish và dayseeper của em ui...anh nghĩ em là con gì đây nhỉ...)..Thật tình em cũng muốn tìm hiểu về rock lắm nhưng chưa có điều kiện nên mới vào đây để tìm hiểu mà..thế mà vào đây toàn thấy các bác chửi lộn với nhau ..chan' wa' a`.....Vì sao ko phải là tham luận hay bình luận mà lai cay cú chửi nhau thế nhỉ?...vừa mệt óc mà lại tội nghiệp người đọc nữa chứ....hì hì..em nghĩ cũng có nhiều người sẽ đồng i' với em đấy ạ...mà thật tình đôi khi em thấy cũng có nhiều người khoe khoang về sự hiểu biết của mình một cách lệch lạc ghê lắm(đọc mà tức ko chịu được...)...Nhưng các bác khác thì lại có i' kiến khá là hay đấy chứ...vì vậy các bác hãy cứ tiếp tục nêu i' kiến và bình luận cho bọn em học hỏi với nha...(chả biết có chạm tự ái bác nào ko nhỉ..rùi lại nhảy vào chửi em thì chết..hic hic...)
    À..mong wán cafe mới thành lập wá trời..hì hì..để mà còn đến xin làm tiếp viên chứ..he he...được ko vậy nhi?>>>>>>>>>>>>

    activegirl , Chào Các Bạn !
  9. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..đọc lai mới thấy sao mình ngố thế nhờ....bỏ wa cho em nhá....(nếu có lỡ lời..)..

    activegirl , Chào Các Bạn !
  10. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    hail all!!
    to activegirl: nơi này dành để chửi nhau mà . muốn đọc những bài về rock thì vô đây :
    http://danaonline.netfirms.com/cgi-bin/ikonboard.cgi
    đây là diễn đàn của dân ĐN ta lập ra đấy !! hoan nghênh tất cả mọi người .....
    www.quangnamdanang.infomastermind of the devil

Chia sẻ trang này