1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCKFAN Hà Nội - Những kẻ cực đoan hay những thằng adua nghe ROCK

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi LongNhim, 14/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ROCKFAN Hà Nội - Những kẻ cực đoan hay những thằng adua nghe ROCK

    Nghe đâu vào cuối tháng 7 này tại Hà Nội sẽ có một ROCKSHOW quy mô và hoành tráng với sự tham gia của tất cả các ROCKBAND Bắc Kỳ. Hình như sẽ có khoảng chục Band gì đấy - từ những Band khủng long cho đến những Band chỉ cần có đủ bài để diễn - Khơi dậy phong trào mà! Đây có lẽ là một show mà các tín đồ chờ đợi từ lâu.
    Nhưng dẫu sao tôi vẫn hoài nghi về một chương trình vào cái thời điểm này. Có thể không quá nếu nói vào thời điểm này ROCK HN đang trong giai đoạn lúng túng và "mất cân bằng".
    Gạt tàn đầy, Mustation, Buratinox đã đi vào dĩ vãng, TheLight thì "khủng hoảng" về hát (chịu đựng tay Tuấn Vocal củ chuối đã quá đủ), Cominglate bùng nhùng về nhân sự và phương hướng (không tìm ra phong cách đặc biệt và mới lạ), Orion thì chưa có sáng tác ngoài mấy bài tủ của Manowar, Filter thì không thoát khỏi cái bóng của Nirvana (hình như mấy tay này không chịu nghe loại nhạc nào khác thì phải!), Ngọn Lửa Nhỏ thì cũng đang bị vướng mắc về nhân sự (tay Long-solo đang phải chật vật thi vào ĐH) những: X-band, Lò so nén, Thánh-giá-đỏ thì còn quá "non nớt"...

    Liệu một RockShow quy mô vào thời điểm này liệu có đúng lúc không ???

    Nhưng điều mà tôi lo lắng hơn cả là về các TÍN ĐỒ.

    Tôi chẳng hiểu giờ đây các tín đồ nghe gì và thích gì, vào thời điểm này thực sự làng ROCK đã có thêm rất nhiều các tín đồ mới gia nhập (một điều vô cùng đáng mừng) Nhưng tôi dám chắc là một phần lớn trong cái đám New-Fan đấy vẫn chẳng biết rằng cái thứ mình nghe thực sự là cái đ-é-o gì cả ( ! ) và ngay cả một số các tín đồ lâu năm cũng chỉ thuộc cái dạng nghe theo phong trào mà không có sự quan tâm sâu sắc đến ROCK.
    Điều đó thể hiện ở mấy show diễn gần đây, và ở mấy SHOW đó, tôi luôn gặp mấy cái thằng TÍN ĐỒ thực sự củ chuối (xin lỗi nếu có tín đồ thực thụ nào đó chẳng may đứng lẫn vào cái đám bầy hầy đó) Trước tiên là ở cái Show mà có Ngọn Lửa nhỏ biểu diễn, ở show này Ngọn lửa nhỏ đã có một phong cách mới lạ trên chất nhạc New-Metal, và thực sự đã không được nhiều tín đồ ủng hộ. VÌ SAO ? Sau buổi diễn đó đã có khá nhiều tranh luận về phong cách của ngọn lửa nhỏ trên các diễn đàn ROCK. Tôi có đọc một số bài của một số thằng (vừa đọc vừa buồn nôn), mấy thằng nhãi đó chê bai liên mồm và nói là đó không phải là ROCK thực sự, không phải là ROCK NGUYÊN CHẤT. Xin lỗi chứ mấy cái mà chúng nó hàng ngày đút vào mõm cũng chẳng thể là những thứ nguyên chất được, đó chẳng qua cũng chỉ là các chất đạm nuôi dưỡng cơ thể được hiển thị và chế biến dưới nhiều dạng khác nhau - và thực sự là món nào mà được chế biến lạ lẫm thì thường ngon miệng, cái quan trọng là vẫn mang đúng nguồn gốc và tính chất cơ bản...
    Nếu cứ bảo thủ mà chỉ nghe theo những gì dễ nghe và cổ điển thì ROCK chắc cũng chỉ tồn tại ở những giai đoạn đầu với ChuckBery, Elvis hay những dòng nhạc ROCK ' N ROLL mà thôi. Còn METALYCA hay MANOWAR thời đầu mà gặp phái mấy thằng cực đoan này thì chắc có lẽ chỉ có nước đập đàn.
    Mà thực sự là do mấy cái thằng tín đồ củ chuối đấy lười tìm tòi, có thể cái thể loại đấy không hợp với chúng nó. Nên nhớ ở một số nước tiên tiến, NewMetal đã được tiếp đón một cách long trọng và sôi động không kém Heavy-Metal. Nếu vậy thì chỉ có thể nói là mấy thằng tín đồ củ chuối đấy chúng nó CHƯA ĐỦ TRÌNH ĐỘ nghe được thể loại đó, chứ không thể nói là KHÔNG CHẤP NHẬN.
    Đừng có ngồi một chỗ mà sổ toẹt lên những công sức lao động của người khác!
    Nếu như ai cũng cực đoan như vậy thì còn trách gì mấy cái đứa nghe nhạc TeenPop nó cứ chửi dân ROCK là hâm mà chẳng bao giờ chúng nó chịu nghe thử ROCK. Chuyển từ Heavy-Metal sang NewROCK còn khó như vậy huống hồ bắt chúng nó chuyển từ Đan Trường - Cẩm Ly sang ROCK.

    Qua việc này mới thấy rằng còn có rất nhiều thằng nghe ROCK theo cảm tính và đú đởn a dua nhau. (có thể là cố tỏ vẻ ta đây sành điệu) Mà cũng có thể do trình độ dân trí và cảm nhận âm nhạc mấy đứa đó nó có giới hạn. Thoản nào nhiều thằng chỉ thích gào thét lên theo nhạc TheWall - Bởi vì nhạc của bọn này dễ hát theo, dễ thuộc và lời ca trong sáng - *%@$# !!! thế thì khác đ-é-o gì nhạc MTV đâu cơ chứ!

    Tao cá rằng trong 10 thằng tín đồ thực thụ lâu năm và chịu khó tìm tòi tâm huyết với ROCK thì có đến 9 thằng ghét TheWall, ngay cả tất cả những thằng chơi trong các Rockband của HN thì có được mấy thằng ưa cái bọn dở người này !? Chắc ai đó lại nghĩ rằng đấy là do các ROCKBAND kia ghen tức vì những sự thành công của TW ! Xin thưa là ghét từ cái hồi mà TW còn chưa được lên Ti-vi chơi Blay-back cơ!
    Trong khi đó thì hầu như những thằng mới đến với ROCK, chân ướt chân ráo thì lại cực kỳ "kết" TW - mới lạ mà! "phê" mà!...
    Tao chứng kiến mấy cái thằng tụ tập ở Công viên nước gào lên theo giai điệu của TheWall, *#%@$ !!! Chẳng khác đ ' o gì mấy đứa tín đồ của ĐT. Và trên mạng thì : "nghe TW phê vật vã...", "đấy mới là CÁI ĐINH của chương trình..."

    Các diễn đàn đã tốn khá nhiều đất để tranh luận là TW có phải là ROCK không? Nhiều thằng cứ lên diễn đàn mà nói thế này: "Đấy, các ông cứ chửi thế đấy, vậy mà vẫn có được nhiều người hâm mộ như thế..." Nói thật chứ Tao thì tao chẳng hơi đâu mà tranh luận. Rõ ràng là ở cái đất VN này, bọn thích nhạc sến bao giờ cũng nhiều hơn bọn thích nhạc ROCK, JAZZ, BLUES... (Nước ta còn đang ở thời kỳ quá độ, nông dân nhiều hơn trí thức mà!) Còn nếu mà thằng nào đó mà nói rằng "thể loại nào được hâm mộ nhiều hơn thì là chất hơn" thì đúng thật là NGU - THẬM NGU. Tuỳ ở từng môi trường. Nếu mày về một làng quê nào đó mà lấy phiếu trưng cầu dân ý xem cái điếu cày và cái điếu Vinataba người ta thích cái nào hơn thì tao dám chắc kết quả là cái điếu cày. Vậy đó! Tuỳ môi trường và tuỳ trình độ văn hoá. Chính vì vậy nên cái SẾN còn có đất sống. (Cũng như vậy, nếu như mày trưng cầu ý kiến ở tất cả các thằng nghe ROCK đến nhẵn sọ và cả những thằng chơi ROCK trong các ROCKBAND hiện giờ về TheWall thì sẽ được một kết quả rất hay ! chẳng cần đoán cũng biết. )
    Có thằng trong nhà ngoài cái đĩa TW ra đ ' o còn cái đĩa ROCK nào, ấy vậy mà cũng vỗ ngực ta đây là Rocker. ( ? )

    &%#$@ ! Thế thì ROCK VN tiến bộ làm sao được cơ chứ! Nghĩ mà buồn cho cái tai nghe nhạc của nhiều thằng bây giờ. Bỏ vài chục nghìn ra mua vé thì tiếc kêu la loạn lên. Trong khi đó cứ yêu cầu này nọ, chửi bới toán loạn. Cứ tưởng như mình để tóc dài bù xù, mặc quần áo te tua và gật điên cuồng đã là ROCKER. Chỉ luôn nghĩ đến mình và muốn chứng tỏ mình... Như vậy thì rồi cũng chỉ là những thằng a dua và tỏ vẻ sành điệu mà thôi.

  2. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Love you so much to make me sick
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Bài này đi quá xa rồi.Rất tiếc tôi phải khoá lại.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này