Rock mới phát triển ở VN dạo gần đây nhưng đã có số lượng lớn fan. Mọi người tỏ ra mình là rock fan cuồng nhiệt, hic, nhưng rất...bạo lực. Tui vào một số trang rock VN, thấy một đặc điểm chung là cứ mỗi lần họp mặt offline là...oánh nhau, hay ít ra là xíc míc. Rockfan = Boxer?, rất nhiều người nói rockfan vn là "đú bẩn". Tất nhiên, tui không đồng ý, bởi tui cũng rất thích nghe rock, và nghe đc tất cả các loại rock, tui cũng là người VN. Tui biết rất nhiều rock fan chân chính, mọi người làm thế nào để rock fan VN "lành mạnh" hơn một chút đc không?? Đừng biến rock thành một tệ nạn. Tui là rockfan, thấy nhiều người nói về fan vn như là một lũ ... đầy tệ nạn, nào là nghiện thuốc lá, ăn mặc thì như quỷ, đầu tóc như tổ quạ..... Rockfan Vn có cần thay đổi một bộ mặt khác??? You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
Cái này thì đầu hàng thôi .Hình như Quân "quắc" đã có 1 cái significant là "rock sạch, rock lành mạnh, 1 cái đích phi thực tế". Nghe thì có vẻ tiêu cực nhưng mình thấy cũng có lý. Mà mình thấy rockfans cãi nhau vậy thôi chứ cũng đã đến mức thành boxers đâu? Cái gì mà chẳng có sự mâu thuẫn, chẳng qua những người nghe Rock thì thường có cá tính khá mạnh nên họ thẳng thắn và nóng tính, đôi khi thì cũng thích gây sự, làm trò nhưng nói túm lại, mình thấy rockfans VN chửi nhau điên cuồng là thế, nóng tính là thế nhưng khi đi xem show là mọi người lại chung cùng 1 niềm đam mê với Rock, cùng nắm tay và cùng hát (dù nửa phút trước mới chửi nhau xong).Mình thấy chỉ những đứa nghe rock để đú thì mới bị mọi người kêu là đú bẩn thôi.Còn muốn mọi người xung quanh hiểu cho Rock thì còn lâu lắc à. Bạn cũng đừng cố nhồi nhét vẻ đẹp của Rock vào đầu những anti- rock làm gì vì họ phải thực sự nghe Rock bằng 1 tình yêu trọn vẹn và tự nguyện thì họ mới thấy được tâm hồn đích thực của Rock cơ. Nếu bạn ko hút thuốc, ăn mặc như quỷ, đầu tóc như tổ quạ ...thì bạn ko phải sợ người khác nghĩ mình tệ nạn, cái chính là luôn lấy Rock để làm sạch con người mình, dù ngưòi khác có nhận ra điều này ngay hay ko. Tuy nhiên đúng là tình trạng các rockfans VN càng ngày càng muốn bộc lộ cái Tôi 1 cách thái quá và ko đúng lúc thì phải Các Rockfans chân chính ơi , đừng để mình bị lẫn vào cái bọn "đú rock", tởm lắm [ĐỪNG NGẠI NGÙNG KHI NÓI VỀ ********, hehe
Sao mà tao ghét cái kiểu chõ mõm của thằng leRomeo thế ko biết. Nhất là lúc cãi nhau với lão Kirt bên box NG, cứ như cái box chỉ có mỗi 2 ông đọc ko bằng, f u c k! [ĐỪNG NGẠI NGÙNG KHI NÓI VỀ ********, hehe
Hãi nhất là cái trò lúc nào cũng lèo phèo thuốc lá, không biết ROCK của mình ?ocao quí? và ?ogiáo dục? đến đâu, thế mà rốt cuộc Rockfan nhà ta cứ thi nhau hun khói cái lá phổi của mình, cứ phải hút thuốc - thế mới ROCK, thế mới OÁCH, thế mới SÀNH ĐIỆU, nhảm nhí hết sức I demand nothing but I want it all
Hic, phải chăng đây là một ví dụ điển hình?, mọi người kêu ca các rock fan quá rồi. Như bác Dead_skull nói í, thì tui thấy rock fan chân chính chiếm số ít rồi, hik hik. Tui không nhớ rõ, có lần một thành viên của câu lạc bộ rock HN có mời tui vào Forum nhưng vừa mới vào thì cái title mở đầu đỏ chóe nói về vụ ẩu đả của các fan quá khích trong lần họp mặt gần nhất. Và một số forum rock khác nữa, hic hic. Chưa có một buổi họp mặt rockfan nào trôi qua êm ả cả. To Leromeo: Đú rock là những người nghe rock theo phong trào, họ không thic rock nhưng ra vẻ một rock fan. Tui gặp một số người, đúng là khi thấy chỉ muôn đắm cho 1 quả. Chẳng trách các fan nhạc khác ghét rockfan, họ gạp nhiều người như vậy hơn những fan "rock sạch". You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her